Sử 7 Vương hậu của Triều Tiên.

Ruka93

Banned
Banned
Thành viên
16 Tháng chín 2018
460
437
76
30
Hà Nội
THPT Thạch Thất
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trinh Thuần Vương hậu
(chữ Hán: 貞純王后; Hangul: 정순왕후)
Sinh: 10 tháng 11 năm 1745
Mất: 12 tháng 1 năm 1805
Bà còn được gọi theo tôn hiệu Duệ Thuận Đại phi (睿順大妃), là Vương hậu thứ hai của Triều Tiên Anh Tổ, Đích tổ mẫu trên danh nghĩa của Triều Tiên Chính Tổ và trở thành nhiếp chính vào giai đoạn (1800 - 1803) cho tằng tôn là Triều Tiên Thuần Tổ.

Về sự kiện này diễn ra vào năm 1757, Trinh Thánh Vương hậu Từ thị của Anh Tổ qua đời, theo lệnh cấm của Túc Tông tiên vương thì không thể lập hậu cung tần ngự lên vị trí Kế phi, do đó Anh Tổ đại vương phải tìm tiểu thư danh giá khác trong hàng quý tộc lớn.
Năm 1759, phát lệnh Giản trạch lệnh (揀擇令), Kim thị năm đó 15 tuổi đã trúng tuyển và sách lập làm Vương phi.

Lúc đó, Anh Tổ Đại Vương đã ra ba câu hỏi
1. Trên thế gian này núi nào cao nhất?
2. Thứ gì sâu nhất?
3. Loài hoa thích nhất là gì?

Trinh Thuần Vương Hậu đã trả lời rằng
Ngọn núi cao nhất thế gian là " Năm mất mùa"
Thứ sâu nhất đó là " Lòng dân"
Và loài hoa bà yêu thích nhất là " Hoa bông" thứ làm nên loại vải mặc của bách tính.

Sau khi nghe ba câu trả lời này, Anh Tổ Đại Vương đã chọn bà làm Quốc mẫu của Triều Tiên.
Vào lúc ấy, Anh Tổ Đại Vương đã 66 tuổi, trong khi Kế phi Kim thị chỉ mới 15 tuổi, còn trẻ hơn con trai lớn của Anh Tổ là Trang Hiến Thế tử đến 10 tuổi.

Theo Sương Khói Đông Kinh.
ps: Là chị hai quá giỏi hay ông vua cố tình đây?
62209567_303400240538151_435452105482829824_n.jpg
 

Kha_La

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng năm 2019
396
362
76
19
Quảng Nam
thcs nguyễn trãi
Trinh Thuần Vương hậu
(chữ Hán: 貞純王后; Hangul: 정순왕후)
Sinh: 10 tháng 11 năm 1745
Mất: 12 tháng 1 năm 1805
Bà còn được gọi theo tôn hiệu Duệ Thuận Đại phi (睿順大妃), là Vương hậu thứ hai của Triều Tiên Anh Tổ, Đích tổ mẫu trên danh nghĩa của Triều Tiên Chính Tổ và trở thành nhiếp chính vào giai đoạn (1800 - 1803) cho tằng tôn là Triều Tiên Thuần Tổ.

Về sự kiện này diễn ra vào năm 1757, Trinh Thánh Vương hậu Từ thị của Anh Tổ qua đời, theo lệnh cấm của Túc Tông tiên vương thì không thể lập hậu cung tần ngự lên vị trí Kế phi, do đó Anh Tổ đại vương phải tìm tiểu thư danh giá khác trong hàng quý tộc lớn.
Năm 1759, phát lệnh Giản trạch lệnh (揀擇令), Kim thị năm đó 15 tuổi đã trúng tuyển và sách lập làm Vương phi.

Lúc đó, Anh Tổ Đại Vương đã ra ba câu hỏi
1. Trên thế gian này núi nào cao nhất?
2. Thứ gì sâu nhất?
3. Loài hoa thích nhất là gì?

Trinh Thuần Vương Hậu đã trả lời rằng
Ngọn núi cao nhất thế gian là " Năm mất mùa"
Thứ sâu nhất đó là " Lòng dân"
Và loài hoa bà yêu thích nhất là " Hoa bông" thứ làm nên loại vải mặc của bách tính.

Sau khi nghe ba câu trả lời này, Anh Tổ Đại Vương đã chọn bà làm Quốc mẫu của Triều Tiên.
Vào lúc ấy, Anh Tổ Đại Vương đã 66 tuổi, trong khi Kế phi Kim thị chỉ mới 15 tuổi, còn trẻ hơn con trai lớn của Anh Tổ là Trang Hiến Thế tử đến 10 tuổi.

Theo Sương Khói Đông Kinh.
ps: Là chị hai quá giỏi hay ông vua cố tình đây?
View attachment 120661
Ngọn núi cao nhất thế gian là " Năm mất mùa"_mình không hiểu lắm
 

Ruka93

Banned
Banned
Thành viên
16 Tháng chín 2018
460
437
76
30
Hà Nội
THPT Thạch Thất
Ngọn núi cao nhất thế gian là " Năm mất mùa"_mình không hiểu lắm
Khi xảy ra năm mất mùa, nạn đói thì người dân không thể vượt qua được, sẽ chết hoặc làm loạn nên đây là núi cao nhất
 
Last edited:

Nguyễn Chí Thoại

Banned
Banned
Thành viên
23 Tháng tư 2019
138
239
46
Bình Định
THCS Phước Lộc
Trinh Thuần Vương hậu
(chữ Hán: 貞純王后; Hangul: 정순왕후)
Sinh: 10 tháng 11 năm 1745
Mất: 12 tháng 1 năm 1805
Bà còn được gọi theo tôn hiệu Duệ Thuận Đại phi (睿順大妃), là Vương hậu thứ hai của Triều Tiên Anh Tổ, Đích tổ mẫu trên danh nghĩa của Triều Tiên Chính Tổ và trở thành nhiếp chính vào giai đoạn (1800 - 1803) cho tằng tôn là Triều Tiên Thuần Tổ.

Về sự kiện này diễn ra vào năm 1757, Trinh Thánh Vương hậu Từ thị của Anh Tổ qua đời, theo lệnh cấm của Túc Tông tiên vương thì không thể lập hậu cung tần ngự lên vị trí Kế phi, do đó Anh Tổ đại vương phải tìm tiểu thư danh giá khác trong hàng quý tộc lớn.
Năm 1759, phát lệnh Giản trạch lệnh (揀擇令), Kim thị năm đó 15 tuổi đã trúng tuyển và sách lập làm Vương phi.

Lúc đó, Anh Tổ Đại Vương đã ra ba câu hỏi
1. Trên thế gian này núi nào cao nhất?
2. Thứ gì sâu nhất?
3. Loài hoa thích nhất là gì?

Trinh Thuần Vương Hậu đã trả lời rằng
Ngọn núi cao nhất thế gian là " Năm mất mùa"
Thứ sâu nhất đó là " Lòng dân"
Và loài hoa bà yêu thích nhất là " Hoa bông" thứ làm nên loại vải mặc của bách tính.

Sau khi nghe ba câu trả lời này, Anh Tổ Đại Vương đã chọn bà làm Quốc mẫu của Triều Tiên.
Vào lúc ấy, Anh Tổ Đại Vương đã 66 tuổi, trong khi Kế phi Kim thị chỉ mới 15 tuổi, còn trẻ hơn con trai lớn của Anh Tổ là Trang Hiến Thế tử đến 10 tuổi.

Theo Sương Khói Đông Kinh.
ps: Là chị hai quá giỏi hay ông vua cố tình đây?
View attachment 120661
Em vẫn không hiểu cái đoạn này cho lắm : Về sự kiện này diễn ra vào năm 1757, Trinh Thánh Vương hậu Từ thị của Anh Tổ qua đời, theo lệnh cấm của Túc Tông tiên vương thì không thể lập hậu cung tần ngự lên vị trí Kế phi, do đó Anh Tổ đại vương phải tìm tiểu thư danh giá khác trong hàng quý tộc lớn.
Năm 1759, phát lệnh Giản trạch lệnh (揀擇令), Kim thị năm đó 15 tuổi đã trúng tuyển và sách lập làm Vương phi.
 

Ruka93

Banned
Banned
Thành viên
16 Tháng chín 2018
460
437
76
30
Hà Nội
THPT Thạch Thất
Em vẫn không hiểu cái đoạn này cho lắm : Về sự kiện này diễn ra vào năm 1757, Trinh Thánh Vương hậu Từ thị của Anh Tổ qua đời, theo lệnh cấm của Túc Tông tiên vương thì không thể lập hậu cung tần ngự lên vị trí Kế phi, do đó Anh Tổ đại vương phải tìm tiểu thư danh giá khác trong hàng quý tộc lớn.
Năm 1759, phát lệnh Giản trạch lệnh (揀擇令), Kim thị năm đó 15 tuổi đã trúng tuyển và sách lập làm Vương phi.
Cụ thể là không hiểu như thế nào nhỉ ?
 
Top Bottom