Tâm sự Thanh xuân và trưởng thành

bienxanh20

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
902
1,298
299
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mỗi chúng ta khi bắt đầu tuổi 15, 16 cũng là bắt đầu những tư duy và suy về cuộc sống, dần cảm thấy cuộc sống đối xử với con người thật tồi tệ, cảm thấy cha mẹ áp đặt, "bạn" thì ít, "bè" thì nhiều, lớn thêm một chút cô đơn lại lớn hơn một chút, cần một người để chia sẻ, tâm sự nhưng lại chẳng biết nên tin tưởng ai, bắt đầu biết rung động nhưng lại sợ bị tổn thương, sợ sẽ chẳng thể làm gì cho tương lai.
status-ve-tuoi-thanh-xuan.jpg
Một bài viết tôi đã từng đọc nói rằng, cuộc đời con người sẽ có 4 giai đoạn vầ đây cũng là suy nghĩ của bản thân về từng giai đoạn ấy:
Giai đoạn 1: Bắt chước
Là khi chúng ta làm theo người khác, nghĩ theo cách nghĩ của họ, làm theo cách làm của họ, đây cũng là giai đoạn học tập.
Giai đoạn 2: Tự khám phá bản thân
Là khi chẳng còn đủ tin tưởng vào người khác, khi bắt đầu những suy nghĩ cá nhân và độc lập từ đó bắt đầu có những "cái" của riêng mình, hạnh phúc của riêng ta, vui buồn của riêng ta nhưng tại giai đoạn này, họ cũng rất bồng bột khi đi tìm bản ngã của mình dường như không phải việc một sớm một chiều và hoang mang với mọi thứ, nhiều khi thấy chính mình thật xa lạ nhưng có lúc lại thấy đó mới là mình và tôi chỉ đang sống là chính tôi mà thôi. Thấy được bản thân có thật nhiều ưu điểm, năng lực của con người thật là vô hạn, muốn cố gắng để thành công.
Giai đoạn 3: Toàn tâm toàn ý
Là khi họ biết được khả năng của con người là vô hạn nhưng thời gian dành cho con người là hữu hạn, họ bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình, xây dưng tiền đề vững chắc để bắt đầu một gia đình bởi họ đã đi quá nhiều, đã đến lúc dừng lại, có một nơi gọi là "nhà", họ xây dựng nét riêng và dấu ấn trong cuộc đời họ, chính họ đã nhận thức rõ ràng được bản thân cần làm gì và sẽ làm gì sau những thất bại ở giai đoạn 2. Những người không thành công ở giai đoạn này sẽ lãng phí thời gian của chính mình trong việc chìm vào những đam mê không ngừng nghỉ, thậm chí chẳng những không tìm thấy bản ngã của chính mình, tính cách của họ cũng dần trở nên "vặn vẹo"
Giai đoạn 4: Di sản
Ta đã quá mệt mỏi, cũng đã thu được thành công nhất định, đây là lúc để nghỉ ngơi, thỏa mãn những gì đã có, tận hưởng những năm tháng cuối cùng của cuộc đời bên gia đình, người thân và bạn bè. Những ai không thể thỏa mãn, không chịu dừng lại, họ sẽ không thể có được những năm tháng cuối cùng của cuộc đời thật hạnh phúc để kết thúc một chuyến dạo chơi nhân gian hoàn mỹ.
Có quá nhiều hoang mang, có quá nhiều những suy tư và thậm chí là khát vọng, thanh xuân là để tân hưởng, đi tìm bản ngã và mục tiêu của chính mình hay thanh xuân chính là tôi và bạn cần cố gắng không ngừng cho tương lai, cần phấn đấu để hoàn thành một cấp học nào đó, tốt nghiệp một ngôi trường nào đó ?
Thanh xuân là quá mệt mỏi hay là vui sướng và hạnh phúc ?
Tôi tin mỗi chúng ta đều sẽ trưởng thành, vấn đề chỉ là thời gian và làm cách nào để hoàn thành bước ngoạt này, nhưng hy vọng rằng chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ, tâm sự để thành công trưởng thành!
(P/s: Bài viết của mình không nhằm mục đích chính là giải quyết vấn đề mà để chia sẻ, thảo luận và đưa ra quan điểm cá nhân về Thanh xuân và trưởng thành, cảm ơn các bạn rất nhiều)
 
Last edited:

Hồng Vânn

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng mười một 2018
1,148
3,415
441
Thanh Hóa
Sao Hoả
Mỗi chúng ta khi bắt đầu tuổi 15, 16 cũng là bắt đầu những tư duy và suy về cuộc sống, dần cảm thấy cuộc sống đối xử với con người thật tồi tệ, cảm thấy cha mẹ áp đặt, "bạn" thì ít, "bè" thì nhiều, lớn thêm một chút cô đơn lại lớn hơn một chút, cần một người để chia sẻ, tâm sự nhưng lại chẳng biết nên tin tưởng ai, bắt đầu biết rung động nhưng lại sợ bị tổn thương, sợ sẽ chẳng thể làm gì cho tương lai.
status-ve-tuoi-thanh-xuan.jpg
Một bài viết tôi đã từng đọc nói rằng, cuộc đời con người sẽ có 4 giai đoạn vầ đây cũng là suy nghĩ của bản thân về từng giai đoạn ấy:
Giai đoạn 1: Bắt chước
Là khi chúng ta làm theo người khác, nghĩ theo cách nghĩ của họ, làm theo cách làm của họ, đây cũng là giai đoạn học tập.
Giai đoạn 2: Tự khám phá bản thân
Là khi chẳng còn đủ tin tưởng vào người khác, khi bắt đầu những suy nghĩ cá nhân và độc lập từ đó bắt đầu có những "cái" của riêng mình, hạnh phúc của riêng ta, vui buồn của riêng ta nhưng tại giai đoạn này, họ cũng rất bồng bột khi đi tìm bản ngã của mình dường như không phải việc một sớm một chiều và hoang mang với mọi thứ, nhiều khi thấy chính mình thật xa lạ nhưng có lúc lại thấy đó mới là mình và tôi chỉ đang sống là chính tôi mà thôi. Thấy được bản thân có thật nhiều ưu điểm, năng lực của con người thật là vô hạn, muốn cố gắng để thành công.
Giai đoạn 3: Toàn tâm toàn ý
Là khi họ biết được khả năng của con người là vô hạn nhưng thời gian dành cho con người là hữu hạn, họ bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình, xây dưng tiền đề vững chắc để bắt đầu một gia đình bởi họ đã đi quá nhiều, đã đến lúc dừng lại, có một nơi gọi là "nhà", họ xây dựng nét riêng và dấu ấn trong cuộc đời họ, chính họ đã nhận thức rõ ràng được bản thân cần làm gì và sẽ làm gì sau những thất bại ở giai đoạn 2. Những người không thành công ở giai đoạn này sẽ lãng phí thời gian của chính mình trong việc chìm vào những đam mê không ngừng nghỉ, thậm chí chẳng những không tìm thấy bản ngã của chính mình, tính cách của họ cũng dần trở nên "vặn vẹo"
Giai đoạn 4: Di sản
Ta đã quá mệt mỏi, cũng đã thu được thành công nhất định, đây là lúc để nghỉ ngơi, thỏa mãn những gì đã có, tận hưởng những năm tháng cuối cùng của cuộc đời bên gia đình, người thân và bạn bè. Những ai không thể thỏa mãn, không chịu dừng lại, họ sẽ không thể có được những năm tháng cuối cùng của cuộc đời thật hạnh phúc để kết thúc một chuyến dạo chơi nhân gian hoàn mỹ.
Có quá nhiều hoang mang, có quá nhiều những suy tư và thậm chí là khát vọng, thanh xuân là để tân hưởng, đi tìm bản ngã và mục tiêu của chính mình hay thanh xuân chính là tôi và bạn cần cố gắng không ngừng cho tương lai, cần phấn đấu để hoàn thành một cấp học nào đó, tốt nghiệp một ngôi trường nào đó ?
Thanh xuân là quá mệt mỏi hay là vui sướng và hạnh phúc ?
Tôi tin mỗi chúng ta đều sẽ trưởng thành, vấn đề chỉ là thời gian và làm cách nào để hoàn thành bước ngoạt này, nhưng hy vọng rằng chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ, tâm sự để thành công trưởng thành!
(P/s: Bài viết của mình không nhằm mục đích chính là giải quyết vấn đề mà để chia sẻ, thảo luận và đưa ra quan điểm cá nhân về Thanh xuân và trưởng thành, cảm ơn các bạn rất nhiều)
Chắc mik ở gđ 1
 
  • Like
Reactions: bienxanh20

Karry Nguyệt

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng năm 2019
523
972
96
Hưng Yên
THCS Đặng Lễ
Mỗi chúng ta khi bắt đầu tuổi 15, 16 cũng là bắt đầu những tư duy và suy về cuộc sống, dần cảm thấy cuộc sống đối xử với con người thật tồi tệ, cảm thấy cha mẹ áp đặt, "bạn" thì ít, "bè" thì nhiều, lớn thêm một chút cô đơn lại lớn hơn một chút, cần một người để chia sẻ, tâm sự nhưng lại chẳng biết nên tin tưởng ai, bắt đầu biết rung động nhưng lại sợ bị tổn thương, sợ sẽ chẳng thể làm gì cho tương lai.
status-ve-tuoi-thanh-xuan.jpg
Một bài viết tôi đã từng đọc nói rằng, cuộc đời con người sẽ có 4 giai đoạn vầ đây cũng là suy nghĩ của bản thân về từng giai đoạn ấy:
Giai đoạn 1: Bắt chước
Là khi chúng ta làm theo người khác, nghĩ theo cách nghĩ của họ, làm theo cách làm của họ, đây cũng là giai đoạn học tập.
Giai đoạn 2: Tự khám phá bản thân
Là khi chẳng còn đủ tin tưởng vào người khác, khi bắt đầu những suy nghĩ cá nhân và độc lập từ đó bắt đầu có những "cái" của riêng mình, hạnh phúc của riêng ta, vui buồn của riêng ta nhưng tại giai đoạn này, họ cũng rất bồng bột khi đi tìm bản ngã của mình dường như không phải việc một sớm một chiều và hoang mang với mọi thứ, nhiều khi thấy chính mình thật xa lạ nhưng có lúc lại thấy đó mới là mình và tôi chỉ đang sống là chính tôi mà thôi. Thấy được bản thân có thật nhiều ưu điểm, năng lực của con người thật là vô hạn, muốn cố gắng để thành công.
Giai đoạn 3: Toàn tâm toàn ý
Là khi họ biết được khả năng của con người là vô hạn nhưng thời gian dành cho con người là hữu hạn, họ bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình, xây dưng tiền đề vững chắc để bắt đầu một gia đình bởi họ đã đi quá nhiều, đã đến lúc dừng lại, có một nơi gọi là "nhà", họ xây dựng nét riêng và dấu ấn trong cuộc đời họ, chính họ đã nhận thức rõ ràng được bản thân cần làm gì và sẽ làm gì sau những thất bại ở giai đoạn 2. Những người không thành công ở giai đoạn này sẽ lãng phí thời gian của chính mình trong việc chìm vào những đam mê không ngừng nghỉ, thậm chí chẳng những không tìm thấy bản ngã của chính mình, tính cách của họ cũng dần trở nên "vặn vẹo"
Giai đoạn 4: Di sản
Ta đã quá mệt mỏi, cũng đã thu được thành công nhất định, đây là lúc để nghỉ ngơi, thỏa mãn những gì đã có, tận hưởng những năm tháng cuối cùng của cuộc đời bên gia đình, người thân và bạn bè. Những ai không thể thỏa mãn, không chịu dừng lại, họ sẽ không thể có được những năm tháng cuối cùng của cuộc đời thật hạnh phúc để kết thúc một chuyến dạo chơi nhân gian hoàn mỹ.
Có quá nhiều hoang mang, có quá nhiều những suy tư và thậm chí là khát vọng, thanh xuân là để tân hưởng, đi tìm bản ngã và mục tiêu của chính mình hay thanh xuân chính là tôi và bạn cần cố gắng không ngừng cho tương lai, cần phấn đấu để hoàn thành một cấp học nào đó, tốt nghiệp một ngôi trường nào đó ?
Thanh xuân là quá mệt mỏi hay là vui sướng và hạnh phúc ?
Tôi tin mỗi chúng ta đều sẽ trưởng thành, vấn đề chỉ là thời gian và làm cách nào để hoàn thành bước ngoạt này, nhưng hy vọng rằng chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ, tâm sự để thành công trưởng thành!
(P/s: Bài viết của mình không nhằm mục đích chính là giải quyết vấn đề mà để chia sẻ, thảo luận và đưa ra quan điểm cá nhân về Thanh xuân và trưởng thành, cảm ơn các bạn rất nhiều)
Mình vẫn còn ở giai đoạn 1, bố mình nói mình sống khá thụ động, hiện giờ mình vẫn đang cố gắng thoát khỏi lớp vỏ bọc đó .
-------------------------------------
GÓC THANH XUÂN-nơi giải đáp những thắc mắc cho bạn . Chần chờ gì nữa mà không giãi bày những thắc mắc trong lòng mình
https://diendan.hocmai.vn/forums/goc-thanh-xuan.3104/
 
Last edited:
  • Like
Reactions: bienxanh20

bienxanh20

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
902
1,298
299
Mình vẫn còn ở giai đoạn 1, bố mình nói mình sống khá thụ động, hiện giờ mình vẫn đang cố gắng thoát khỏi lớp vỏ bọc đó .
-------------------------------------
GÓC THANH XUÂN-nơi giải đáp những thắc mắc cho bạn . Chần chờ gì nữa mà không giãi bày những thắc mắc trong lòng mình
https://diendan.hocmai.vn/forums/goc-thanh-xuan.3104/
Đi qua mỗi giai đoạn là mỗi một sự trưởng thành mà bạn, thụ động hay chủ động cũng không hản quan trọng, quan trọng là khả năng tích lũy năng lượng, tri thức để tạo ra nội lực phát triển bản thân. Trứng bị vỡ do ngoại lực thì làm món ăn cho người ta, trứng bị vỡ nhờ nội lực là một cá thể được ra đời. Làm món ăn cho người khác hay sống cuộc sống của mình là do chính mình lựa chọn. ình cũng không hẳn là người chủ động, thậm chí từng rất rất thụ động nhưng khi mình đọc sách dường như sách cho mình rất nhiều, không chỉ kiến thức mà còn là sự thoải mái, tìm thấy bản bản thân ở đâu đó trong câu chuyện, từ đó dần dần mình học được cách tư duy để có quan điểm riêng.
Quan điểm riêng, tư duy riêng giống như vật chất và năng lượng, chúng không tự sinh ra mà là do quá trình học hỏi, chọn lọc từ chính gia đoạn "bắt chước", vậy nên chúng ta hãy cứ rèn luyện dần dần, đừng quá tự ti về bản thân, cậu còn làm được nhiều điều hơn thế đấy :D
 

thần thái

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng bảy 2019
27
20
6
16
Quảng Nam
thcs nguyen trai
Mỗi chúng ta khi bắt đầu tuổi 15, 16 cũng là bắt đầu những tư duy và suy về cuộc sống, dần cảm thấy cuộc sống đối xử với con người thật tồi tệ, cảm thấy cha mẹ áp đặt, "bạn" thì ít, "bè" thì nhiều, lớn thêm một chút cô đơn lại lớn hơn một chút, cần một người để chia sẻ, tâm sự nhưng lại chẳng biết nên tin tưởng ai, bắt đầu biết rung động nhưng lại sợ bị tổn thương, sợ sẽ chẳng thể làm gì cho tương lai.
status-ve-tuoi-thanh-xuan.jpg
Một bài viết tôi đã từng đọc nói rằng, cuộc đời con người sẽ có 4 giai đoạn vầ đây cũng là suy nghĩ của bản thân về từng giai đoạn ấy:
Giai đoạn 1: Bắt chước
Là khi chúng ta làm theo người khác, nghĩ theo cách nghĩ của họ, làm theo cách làm của họ, đây cũng là giai đoạn học tập.
Giai đoạn 2: Tự khám phá bản thân
Là khi chẳng còn đủ tin tưởng vào người khác, khi bắt đầu những suy nghĩ cá nhân và độc lập từ đó bắt đầu có những "cái" của riêng mình, hạnh phúc của riêng ta, vui buồn của riêng ta nhưng tại giai đoạn này, họ cũng rất bồng bột khi đi tìm bản ngã của mình dường như không phải việc một sớm một chiều và hoang mang với mọi thứ, nhiều khi thấy chính mình thật xa lạ nhưng có lúc lại thấy đó mới là mình và tôi chỉ đang sống là chính tôi mà thôi. Thấy được bản thân có thật nhiều ưu điểm, năng lực của con người thật là vô hạn, muốn cố gắng để thành công.
Giai đoạn 3: Toàn tâm toàn ý
Là khi họ biết được khả năng của con người là vô hạn nhưng thời gian dành cho con người là hữu hạn, họ bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình, xây dưng tiền đề vững chắc để bắt đầu một gia đình bởi họ đã đi quá nhiều, đã đến lúc dừng lại, có một nơi gọi là "nhà", họ xây dựng nét riêng và dấu ấn trong cuộc đời họ, chính họ đã nhận thức rõ ràng được bản thân cần làm gì và sẽ làm gì sau những thất bại ở giai đoạn 2. Những người không thành công ở giai đoạn này sẽ lãng phí thời gian của chính mình trong việc chìm vào những đam mê không ngừng nghỉ, thậm chí chẳng những không tìm thấy bản ngã của chính mình, tính cách của họ cũng dần trở nên "vặn vẹo"
Giai đoạn 4: Di sản
Ta đã quá mệt mỏi, cũng đã thu được thành công nhất định, đây là lúc để nghỉ ngơi, thỏa mãn những gì đã có, tận hưởng những năm tháng cuối cùng của cuộc đời bên gia đình, người thân và bạn bè. Những ai không thể thỏa mãn, không chịu dừng lại, họ sẽ không thể có được những năm tháng cuối cùng của cuộc đời thật hạnh phúc để kết thúc một chuyến dạo chơi nhân gian hoàn mỹ.
Có quá nhiều hoang mang, có quá nhiều những suy tư và thậm chí là khát vọng, thanh xuân là để tân hưởng, đi tìm bản ngã và mục tiêu của chính mình hay thanh xuân chính là tôi và bạn cần cố gắng không ngừng cho tương lai, cần phấn đấu để hoàn thành một cấp học nào đó, tốt nghiệp một ngôi trường nào đó ?
Thanh xuân là quá mệt mỏi hay là vui sướng và hạnh phúc ?
Tôi tin mỗi chúng ta đều sẽ trưởng thành, vấn đề chỉ là thời gian và làm cách nào để hoàn thành bước ngoạt này, nhưng hy vọng rằng chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ, tâm sự để thành công trưởng thành!
(P/s: Bài viết của mình không nhằm mục đích chính là giải quyết vấn đề mà để chia sẻ, thảo luận và đưa ra quan điểm cá nhân về Thanh xuân và trưởng thành, cảm ơn các bạn rất nhiều)
mình thì vẫn ở giai đoạn một (nên nghe chửi miết hề )
 
  • Like
Reactions: bienxanh20

Răng Khểnh

Luôn luôn lắng nghe
Cố vấn chuyên môn
16 Tháng mười một 2018
102
296
36
Dù ở giai đoạn nào, chị Răng Khểnh muốn khuyên các bạn là hãy tin tưởng vào bản thân mình, hết mình với công việc và dự định hiện tại các bạn nhé! Chuyện tình cảm, nó tự khắc sẽ đến khi bản thân tự cảm thấy mình là người đáng trân quý!
 
  • Like
Reactions: bienxanh20
Top Bottom