Sinh 9 [ thảo luận] Vì sao tức giận, ta lại không muốn ăn cơm?

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lâu quá rồi, Xuân mới làm 1, 2 bài thảo luận và chủ đề hôm nay liên quan đến ngày hôm qua.
Hôm qua, Xuân nấu đồ ăn tối cho ba mẹ, món ngon lắm cơ, nhưng ba đi làm về bị lủng bánh xe, thế là xong...dắt bộ về 6km. Mệt rã rời, đến khi vô bàn ăn thì.... woa đồ ăn ngon quá đi mất nhưng... cơm chưa bật nút, một cơn tức giận ừ ừ:Tonton10:Tonton10
Cuối cùng cơm có chín cũng không ăn luôn :(


:Tonton12:Tonton12
Câu hỏi đặt ra là Vì sao khi tức giận ta lại không muốn ăn cơm?????
 

Minh Dora

Siêu sao Hóa học
Thành viên
5 Tháng chín 2017
1,751
1,638
276
Thanh Hóa
Ở đâu đó
Lâu quá rồi, Xuân mới làm 1, 2 bài thảo luận và chủ đề hôm nay liên quan đến ngày hôm qua.
Hôm qua, Xuân nấu đồ ăn tối cho ba mẹ, món ngon lắm cơ, nhưng ba đi làm về bị lủng bánh xe, thế là xong...dắt bộ về 6km. Mệt rã rời, đến khi vô bàn ăn thì.... woa đồ ăn ngon quá đi mất nhưng... cơm chưa bật nút, một cơn tức giận ừ ừ:Tonton10:Tonton10
Cuối cùng cơm có chín cũng không ăn luôn :(


:Tonton12:Tonton12
Câu hỏi đặt ra là Vì sao khi tức giận ta lại không muốn ăn cơm?????
guyên nhân là nhất cử, nhất động của chúng ta đều được vỏ đại não chỉ huy. Nó vừa quản những hành động cụ thể, vừa quản tư duy của chúng ta. Từ lúc tỉnh dậy đến lúc đi ngủ, bộ não rất bận rộn. Nếu ngủ không tốt, nó vẫn không được nghỉ ngơi.
Mặc dù có nhiều việc như thế, vỏ đại não vẫn hoạt động rất có trình tự. Trong một thời điểm nhất định, nó chỉ xử lý một sự việc. Cả khi có nhiều việc lớn nhỏ đến cùng một lúc, nó vẫn không vội vàng; giống như bên cạnh bạn tuy có rất nhiều máy điện thoại cùng đổ chuông nhưng bạn chỉ có thể lần lượt nói chuyện với từng máy một.
Khi vỏ đại não xử lý công việc, chỉ vị trí liên quan đến công việc đó là phát sinh hưng phấn, còn tất cả các vị trí khác đều bị khống chế. Ví dụ, khi bạn đang tập trung tư tưởng làm một việc gì đó, hoặc khi bạn đang đọc sách rất say mê thì bạn sẽ không biết đến những sự vật xuất hiện chung quanh, cũng không nghe thấyđiều gì đang xảy ra. Đó là vì vỏ đại não của bạn có một vị trí nào đó đang ở trạng thái hưng phấn, còn các vị trí khác đều bị khống chế.
Lúc ta cảm thấy đói, vị trí vỏ não quản lý sự thèm ăn đượchưng phấn, khiến ta có cảm giác muốn ăn. Ăn là nhiệm vụ duy nhất lúc đó, còn những việc khác đều tạm thời bị gác lại, tức là các vị trí khác của vỏ đại não đang trong trạng thái bị khống chế. Nhưng nếu bỗng nhiên phát sinh một việc mới khiến ta không thoải mái, hoặc tức giận thì vị trí khác của vỏ đại não sẽ hưng phấn mạnh mẽ, còn vị trí quản việc ăn lại bị khống chế; do đó cảm giác thèm ăn tạm thời mất đi.
Thực ra không chỉ sự tức giận mới khiến ta không muốn ăn. Bất kỳ sự việc phát sinh nào khiến ta hưng phấn mãnh liệt cũng đủ khiến vị trí vỏ đại não quản về việc ăn bị khống chế, và ta sẽ nuốt không trôi cơm.
Nguồn: Internet
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Lâu quá rồi, Xuân mới làm 1, 2 bài thảo luận và chủ đề hôm nay liên quan đến ngày hôm qua.
Hôm qua, Xuân nấu đồ ăn tối cho ba mẹ, món ngon lắm cơ, nhưng ba đi làm về bị lủng bánh xe, thế là xong...dắt bộ về 6km. Mệt rã rời, đến khi vô bàn ăn thì.... woa đồ ăn ngon quá đi mất nhưng... cơm chưa bật nút, một cơn tức giận ừ ừ:Tonton10:Tonton10
Cuối cùng cơm có chín cũng không ăn luôn :(


:Tonton12:Tonton12
Câu hỏi đặt ra là Vì sao khi tức giận ta lại không muốn ăn cơm?????
Theo em thì có lẽ là do cơn tức giận khiến người ta quên đi mọi thứ xung quanh để chỉ nghĩ đến cơn tức giận, nó ức chế và chi phối đến các hoạt động khác. Không chỉ không muốn ăn cơm mà làm việc gì cũng nặng nề hung hăng thậm chí là đập phá:)
 

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,603
486
19
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
Lâu quá rồi, Xuân mới làm 1, 2 bài thảo luận và chủ đề hôm nay liên quan đến ngày hôm qua.
Hôm qua, Xuân nấu đồ ăn tối cho ba mẹ, món ngon lắm cơ, nhưng ba đi làm về bị lủng bánh xe, thế là xong...dắt bộ về 6km. Mệt rã rời, đến khi vô bàn ăn thì.... woa đồ ăn ngon quá đi mất nhưng... cơm chưa bật nút, một cơn tức giận ừ ừ:Tonton10:Tonton10
Cuối cùng cơm có chín cũng không ăn luôn :(


:Tonton12:Tonton12
Câu hỏi đặt ra là Vì sao khi tức giận ta lại không muốn ăn cơm?????
cái này đơn giản thôi chị
Theo tư duy lô-gic của e thì lúc giận, người cai quản cơn tức giận lớn lên chèn ép cái người cai quản việc ăn uống của mình nên hem muốn ăn nữa luôn.
Hay do khi tức giận con người mất đi vị giác như kiểu TV vi phạm bị tước quyền ta?
 

Nguyễn Chí Thoại

Banned
Banned
Thành viên
23 Tháng tư 2019
138
239
46
Bình Định
THCS Phước Lộc
Lâu quá rồi, Xuân mới làm 1, 2 bài thảo luận và chủ đề hôm nay liên quan đến ngày hôm qua.
Hôm qua, Xuân nấu đồ ăn tối cho ba mẹ, món ngon lắm cơ, nhưng ba đi làm về bị lủng bánh xe, thế là xong...dắt bộ về 6km. Mệt rã rời, đến khi vô bàn ăn thì.... woa đồ ăn ngon quá đi mất nhưng... cơm chưa bật nút, một cơn tức giận ừ ừ:Tonton10:Tonton10
Cuối cùng cơm có chín cũng không ăn luôn :(


:Tonton12:Tonton12
Câu hỏi đặt ra là Vì sao khi tức giận ta lại không muốn ăn cơm?????
Em nghĩ cái này khi chúng ta tức giận cũng không hẳn là không ăn cơm như em đây hôm nào cũng bị mẹ la nhưng em không bỏ cơm mà lại càng ăn nhanh hơn , cái này em suy luận là do chúng ta muốn né tránh người la trong một thời gian ngắn .
 

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
guyên nhân là nhất cử, nhất động của chúng ta đều được vỏ đại não chỉ huy. Nó vừa quản những hành động cụ thể, vừa quản tư duy của chúng ta. Từ lúc tỉnh dậy đến lúc đi ngủ, bộ não rất bận rộn. Nếu ngủ không tốt, nó vẫn không được nghỉ ngơi.
Mặc dù có nhiều việc như thế, vỏ đại não vẫn hoạt động rất có trình tự. Trong một thời điểm nhất định, nó chỉ xử lý một sự việc. Cả khi có nhiều việc lớn nhỏ đến cùng một lúc, nó vẫn không vội vàng; giống như bên cạnh bạn tuy có rất nhiều máy điện thoại cùng đổ chuông nhưng bạn chỉ có thể lần lượt nói chuyện với từng máy một.
Khi vỏ đại não xử lý công việc, chỉ vị trí liên quan đến công việc đó là phát sinh hưng phấn, còn tất cả các vị trí khác đều bị khống chế. Ví dụ, khi bạn đang tập trung tư tưởng làm một việc gì đó, hoặc khi bạn đang đọc sách rất say mê thì bạn sẽ không biết đến những sự vật xuất hiện chung quanh, cũng không nghe thấyđiều gì đang xảy ra. Đó là vì vỏ đại não của bạn có một vị trí nào đó đang ở trạng thái hưng phấn, còn các vị trí khác đều bị khống chế.
Lúc ta cảm thấy đói, vị trí vỏ não quản lý sự thèm ăn đượchưng phấn, khiến ta có cảm giác muốn ăn. Ăn là nhiệm vụ duy nhất lúc đó, còn những việc khác đều tạm thời bị gác lại, tức là các vị trí khác của vỏ đại não đang trong trạng thái bị khống chế. Nhưng nếu bỗng nhiên phát sinh một việc mới khiến ta không thoải mái, hoặc tức giận thì vị trí khác của vỏ đại não sẽ hưng phấn mạnh mẽ, còn vị trí quản việc ăn lại bị khống chế; do đó cảm giác thèm ăn tạm thời mất đi.
Thực ra không chỉ sự tức giận mới khiến ta không muốn ăn. Bất kỳ sự việc phát sinh nào khiến ta hưng phấn mãnh liệt cũng đủ khiến vị trí vỏ đại não quản về việc ăn bị khống chế, và ta sẽ nuốt không trôi cơm.
Nguồn: Internet
Câu trả lời rất đúng, nhưng liệu có cách nào có thể làm ta có thể ăn vui vẻ dù ta đang tức giận.
Theo em thì có lẽ là do cơn tức giận khiến người ta quên đi mọi thứ xung quanh để chỉ nghĩ đến cơn tức giận, nó ức chế và chi phối đến các hoạt động khác. Không chỉ không muốn ăn cơm mà làm việc gì cũng nặng nề hung hăng thậm chí là đập phá:)
Hay lắm em, quả đúng là Hằng tư duy lô gic.
cái này đơn giản thôi chị
Theo tư duy lô-gic của e thì lúc giận, người cai quản cơn tức giận lớn lên chèn ép cái người cai quản việc ăn uống của mình nên hem muốn ăn nữa luôn.
Hay do khi tức giận con người mất đi vị giác như kiểu TV vi phạm bị tước quyền ta?
Câu trả lời thú vị ghê á, chị chưa nghỉ đến luôn á. Khâm phục, trả lời văn thơ, hay lắm đấy
Em nghĩ cái này khi chúng ta tức giận cũng không hẳn là không ăn cơm như em đây hôm nào cũng bị mẹ la nhưng em không bỏ cơm mà lại càng ăn nhanh hơn , cái này em suy luận là do chúng ta muốn né tránh người la trong một thời gian ngắn .
Em nói đúng do muốn né tránh họ, hoặc làm cho họ lo lắng để không làm ta tức giận nữa, chị từng như vậy ,kkk
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Em nghĩ cái này khi chúng ta tức giận cũng không hẳn là không ăn cơm như em đây hôm nào cũng bị mẹ la nhưng em không bỏ cơm mà lại càng ăn nhanh hơn , cái này em suy luận là do chúng ta muốn né tránh người la trong một thời gian ngắn .
Giống tớ nek, đôi khi tớ tức giận một ai đó VD như những đứa bạn trở mặt với mình hay tức mình vì không làm được việc, tớ lại ăn nhiều và nhanh hơn, tự nhủ là ăn đi để cố gắng hơn;)
Còn theo tớ thì khi thấy buồn, uất ức thì khả năng không ăn cơm sẽ cao hơn:D
 
Top Bottom