Văn 9 Chuyện người con gái Nam Xương

Phạm Minh Hoàng12

Học sinh
Thành viên
4 Tháng ba 2018
52
11
36
Đồng Nai
Trường THCS Trần Hưng Đạo
  • Like
Reactions: Tam Cửu

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
Có ý kiến cho rằng :có 1 chiếc bóng giết chết 1 con người .Nhưng cũng có cái bóng cứu sống 1 con người. hãy chứng minh.
các bạn giúp mình làm dàn bài được không
Bây giờ anh có thể gợi ý em đơn giản thế này nhé ^^
Thứ nhất em xác định phạm vi làm bài là trong văn bản "Chuyện người con gái Nam Xương" của tác giả Nguyễn Dữ.
Thứ hai: Em xác định đây là kiểu bài chứng minh, nghị luận.
Đề bài này, em cần xác định: Cái bóng? Người bị giết bởi cái bóng? Người được cứu sống bởi cái bóng.
=> Cái bóng : Là bóng của Vũ Nương trên tường khi chơi cùng bé Đản lúc chồng ngoài chiến trường.
=> Người bị cái bóng giết: là Vũ Nương
=> Người được cái bóng cứu sống: Là Trương Sinh.
---
Sau khi xác định được những thứ cơ bản, em tiến hành làm bài thôi nào ^^
MB: giới thiệu tác giả, tác phẩm.
Sau đó gửi đến thông điệp, ý kiến qua mở bài.
TB: Khẳng định ý kiến đó là đúng.
Chứng minh:
- Có một chiếc bóng giết chết một con người:
+ Vợ chồng Trương Sinh- Vũ Nương phải tạm chia xa khi Trương Sinh ra chiến trường.
+ Ở nhà Vũ Nương sinh được một đứa con trai, gọi là bé Đản.
+ Vũ Nương cứ thế mà cung phụng mẹ già, nuôi dạy con thơ. Mẹ chồng mất, cuối cùng Vũ Nương chỉ còn một mình nuôi con. Qúa trình nuôi con khó khăn, Vũ Nương tự hóa mình làm cha, vừa tự hóa mình làm mẹ. Nàng hay chơi cùng con.
+ Cứ tối đến, vì thương con, nàng chơi cùng con dưới ánh đèn, ánh đèn chiếu bóng của nàng lên tường. Bóng đen đó, nàng bảo với bé Đản là cha của bé Đản.
+ Sau này khi Trương Sinh về, vô tình buổi tối chơi cùng con, bé Đản cũng nói "cha Đản đến rồi" , làm "máu ghen" trong người Trương Sinh nổi lên.
+ Trương Sinh đuổi vợ ra khỏi nhà, mặc cho Vũ Nương cầu xin giải thích.
+ Cuối cùng, vì muốn chứng minh mình trong sạch và chung thủy, Vũ Nương gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn.
=> Vũ Nương chết
- Cũng có cái bóng cứu sống con người:
+ Nhờ cái bóng đó mà Trương Sinh cũng thức tỉnh được mình. Sau này hiểu ý bé Đản và biết sai. Nhờ cái bóng đó mà có lẽ là sau này Trương Sinh sẽ không còn thới gia trưởng như vậy nữa.
+ Cái bóng đó cũng đã cảnh tỉnh biết bao nhiêu con người, làm việc gì cũng cần sự cẩn thận, phải biết lắng nghe người khác, phải biết cách giải quyết êm đẹp. Và rồi cũng cứu sống được biết bao con người sau này.
KB: Em khẳng định lại vấn đề và rút ra liên hệ bản thân nhé!

Chúc em học tốt!
 

dotnatbet

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng sáu 2018
352
301
66
Đà Nẵng
huynh ba chanh
Bây giờ anh có thể gợi ý em đơn giản thế này nhé ^^
Thứ nhất em xác định phạm vi làm bài là trong văn bản "Chuyện người con gái Nam Xương" của tác giả Nguyễn Dữ.
Thứ hai: Em xác định đây là kiểu bài chứng minh, nghị luận.
Đề bài này, em cần xác định: Cái bóng? Người bị giết bởi cái bóng? Người được cứu sống bởi cái bóng.
=> Cái bóng : Là bóng của Vũ Nương trên tường khi chơi cùng bé Đản lúc chồng ngoài chiến trường.
=> Người bị cái bóng giết: là Vũ Nương
=> Người được cái bóng cứu sống: Là Trương Sinh.
---
Sau khi xác định được những thứ cơ bản, em tiến hành làm bài thôi nào ^^
MB: giới thiệu tác giả, tác phẩm.
Sau đó gửi đến thông điệp, ý kiến qua mở bài.
TB: Khẳng định ý kiến đó là đúng.
Chứng minh:
- Có một chiếc bóng giết chết một con người:
+ Vợ chồng Trương Sinh- Vũ Nương phải tạm chia xa khi Trương Sinh ra chiến trường.
+ Ở nhà Vũ Nương sinh được một đứa con trai, gọi là bé Đản.
+ Vũ Nương cứ thế mà cung phụng mẹ già, nuôi dạy con thơ. Mẹ chồng mất, cuối cùng Vũ Nương chỉ còn một mình nuôi con. Qúa trình nuôi con khó khăn, Vũ Nương tự hóa mình làm cha, vừa tự hóa mình làm mẹ. Nàng hay chơi cùng con.
+ Cứ tối đến, vì thương con, nàng chơi cùng con dưới ánh đèn, ánh đèn chiếu bóng của nàng lên tường. Bóng đen đó, nàng bảo với bé Đản là cha của bé Đản.
+ Sau này khi Trương Sinh về, vô tình buổi tối chơi cùng con, bé Đản cũng nói "cha Đản đến rồi" , làm "máu ghen" trong người Trương Sinh nổi lên.
+ Trương Sinh đuổi vợ ra khỏi nhà, mặc cho Vũ Nương cầu xin giải thích.
+ Cuối cùng, vì muốn chứng minh mình trong sạch và chung thủy, Vũ Nương gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn.
=> Vũ Nương chết
- Cũng có cái bóng cứu sống con người:
+ Nhờ cái bóng đó mà Trương Sinh cũng thức tỉnh được mình. Sau này hiểu ý bé Đản và biết sai. Nhờ cái bóng đó mà có lẽ là sau này Trương Sinh sẽ không còn thới gia trưởng như vậy nữa.
+ Cái bóng đó cũng đã cảnh tỉnh biết bao nhiêu con người, làm việc gì cũng cần sự cẩn thận, phải biết lắng nghe người khác, phải biết cách giải quyết êm đẹp. Và rồi cũng cứu sống được biết bao con người sau này.
KB: Em khẳng định lại vấn đề và rút ra liên hệ bản thân nhé!

Chúc em học tốt!
Người bị cái bóng giết là Vũ Nương ( vì cái bóng mà bị vu oan )
Người bị cái bóng cứu sống là Trương Sinh ?!
Mik nhớ là người bị cái bóng cứu sống cũng là Vũ Nương mà ?! . Vì nhờ cái bóng mà cô đc rửa oan . Vậy mới có câu : cái bóng là nút thắt nhưng cũng là nút mở cho câu truyện ( phải ko nhỉ ? :Rabbit49)
 

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
Người bị cái bóng giết là Vũ Nương ( vì cái bóng mà bị vu oan )
Người bị cái bóng cứu sống là Trương Sinh ?!
Mik nhớ là người bị cái bóng cứu sống cũng là Vũ Nương mà ?! . Vì nhờ cái bóng mà cô đc rửa oan . Vậy mới có câu : cái bóng là nút thắt nhưng cũng là nút mở cho câu truyện ( phải ko nhỉ ? :Rabbit49)
Đúng rồi, có thể nói Vũ Nương cũng được cứu sống. Được rửa oan và theo thần, theo thánh.
 
  • Like
Reactions: dotnatbet

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Đúng rồi, có thể nói Vũ Nương cũng được cứu sống. Được rửa oan và theo thần, theo thánh.
Đúng vậy ạ, nhờ cái bóng mà Trương Sinh biết những nghi ngờ của mình là sai và hối hận.
Theo em thì nhờ cái bóng mà Vũ Nương được rửa oan chứ cũng không thể nói là cứu sống vì nàng đâu quay lại cõi trần được nữa
 

xuanle17

Cựu Mod Ngữ Văn
Thành viên
14 Tháng chín 2018
804
1,014
181
25
Thừa Thiên Huế
Đh sư phạm huế
"Cứu sống" ở đây có tính ẩn dụ:
- Cái bóng đã giúp cho cô Vũ Nương rửa tội tuy nhiên nó chỉ giải nút thắt cho câu chuyện và minh oan thôi. Cái bóng là biểu tượng của một tình cảm thủy chung, son sắc, gắn bó không rời của một người vợ dành cho chồng mình, người mẹ mẫu mực.
- Cái bóng là minh chứng, giúp thức tỉnh con người Trương Sinh chứ không thể nói là cứu sống nha.
 

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,819
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
Có ý kiến cho rằng :có 1 chiếc bóng giết chết 1 con người .Nhưng cũng có cái bóng cứu sống 1 con người. hãy chứng minh.
các bạn giúp mình làm dàn bài được không
Với dạng đề này thì mình nghĩ bạn có thể làm tham khảo một số link đã có trước đó roài nè:
https://diendan.hocmai.vn/threads/chiec-la-va-cai-bong.711384/
Hoặc, bạn có thể tham khảo một số gợi ý của mình như sau:
- Cái bóng trên vách trong câu chuyện xuất hiện trong hai hoàn cảnh. Hoàn cảnh thứ nhất là Vũ Nương ở nhà một mình với con và hoàn cảnh thứ hai là Trương Sinh ở nhà với con- lúc đó thì Vũ Nương đã khuất. Hai chiếc bóng này đã mang đến hai ý kiến đối nghịc nhau, là:"có 1 chiếc bóng giết chết 1 con người .Nhưng cũng có cái bóng cứu sống 1 con người"
=) Đưa ra ý nghĩa thật sự của hai chiếc bóng:
Chiếc bóng thứ nhất được xem là chi tiết, là nút thắt trong câu chuyện mã Nguyễn Dữ đã gửi gắm vào. Có thể nói chiếc bóng này thể hiện được tấm lòng chung thủy, thương nhớ chồng và lòng mong mỏi được đoàn tụ gia đình Thế nhưng, lòng mong mỏi, lời nói dối đầy yêu thương ấy lại vô tình đẩy nàng vào con đường chết khi đứa con bé bỏng của mình lại ngộ nhận rằng: chiếc bóng đó là cha của mình. Để rồi câu nói ngây thơ ấy đã thúc đẩy lòng ghen và thói hồ đồ của Trương Sinh, đẩy câu chuyện đến đỉnh điểm. Và rồi, mặc cho nàng van xin, giải thích, thất vọng Trương Sinh không mốt chụt động lòng mà đã có những hành động vũ phu đuổi nàng ra khỏi nhà. Như thế, hạnh phúc gia đình đã tan vỡ, cuộc hôn nhân không thể han gắn nổi đồng nghĩa với việc chiếc bóng đã cướp đi cuộc sống, ước mơ nàng chờ đợi bấy lâu nay. Bởi vậy mà nàng mượn con sông quê hương để giãi bày tấm lòng, để rửa sạch nỗi oan cho mình. =)chiếc bóng đã giết chết nàng.
Chiếc bóng thứ hai mà mình nhắc đến chính là chi tiết mở nút câu chuyện. Quả thực đây là một sáng tạo độc đáo của tác giả. Đầu tiên đưa chiếc bóng vào câu chuyện để tạo nút thắt, đến cuối cùng, chiếc bóng lại là chi tiết mở nút truyện. Chiếc bóng này cũng chính là chiếc bóng cứu sống Vũ Nương- tức rửa oan cho nàng. Theo mình, ở đây, chiếc bóng cứu sống người cũng chính là sự khái quát bi kịch của nàng đồng thời lên án, tố cáo xã hội phong kiến bất công, tàn nhẫn, đẩy VN đến oan khuất. Đồng thời bày tỏ niềm thương cảm sâu sắc trước số phận bèo bọt của người phụ nữ
( Ý quên, nhớ khẳng định ttinhs đúng đắn của câu nói nhé!)
 
Top Bottom