CLB Khu vườn ngôn từ Chủ đề cuộc thi "Nét phấn vẽ nết người" mùa hạ tuần 1

Status
Không mở trả lời sau này.

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

"Nét phấn vẽ nết người" là một trong những event học thuật đầu tiên được tổ chức tại CLB Khu Vườn Ngôn Từ dành riêng cho hội viên CLB
"Nét phấn vẽ nết người" là vườn địa đàng chắp cánh cho những hội viên đam mê viết lách bay cao và bay xa hơn nữa trên bầu trời mơ ước
"Nét phấn vẽ nết người" là trạm kết nối nhịp yêu thương giữa những trái tim đồng điệu xúc cảm với các sự kiện nóng bỏng mang tính chất toàn cầu

Nét-phấn-nét-người-1.png
Vậy là sau hơn 1 tuần đăng kí tham gia event "Nét phấn vẽ nết người" cũng đã đến hồi kết rồi nhỉ :D Thời gian trôi qua cũng thật là nhanh đúng không nào? Mới đó mà cũng đã kết thúc kì thi tuyển vào 10 và bắt đầu mùa tuyển sinh vào đại học dành cho các sĩ tử 2001 rồi ^^

Như các bạn cũng đã biết, cuộc thi này được lấy ý tưởng từ cách ra đề thi nghị luận xã hội của bộ giáo dục trong những năm gần đây. Khi nhận thấy các bạn sĩ tử hoang mang và lầm tưởng về cách làm một đoạn văn nghị luận thành một bài văn nghị luận thu nhỏ đã khiến chúng mình canh cánh. Do vậy, như một cách để hướng dẫn các bạn cọ xát và rèn luyện kĩ năng, chúng mình đã quyết định ra đời event "Nét phấn vẽ nết người" này.

Chà chà, nói đây thì cũng phải hòa chung với không khí sôi động của hội thi vào đại học mất rồi. Do vậy, BTC quyết định khởi động event này với chủ đề nghị luận xã hội của kì thi tuyển sinh vào đại học của năm trước. Phải, đó là một đề tài vừa lạ vừa quen với tất cả mọi người.

Đề bài: Từ nội dung đoạn trích bên dưới, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay.

2019-06-23_193459.png

1. @Huyền Sheila
2. @Kyanhdo
3. @Tư Âm Diệp Ẩn
4. @Phạm Đình Tài
5. @Mart Hugon
6. @Misaka Yuuki
7. @hoaxuan9b@gmail.com
8. @Ye Ye
9. @Trangg Thuỳy 5324
10. @Nguyễn Như Tuyết
11. @thaohien8c
12. @Hinachigo
 

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
Giữa bao cái xô bồ đầy biến động của cuộc sống, chúng ta đang phải đối mặt với những vấn đề tưởng như không lời đáp và một trong số đó là sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân. Đối với một người con đất Việt, “rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu” là một câu hẳn không còn xa lạ. Dải đất chữ S thân thương may mắn được thiên nhiên hậu đãi nguồn tài nguyên dồi dào. Hơn thế, ta vẫn luôn tự hào khi lòng yêu nước nồng nàn, sự cần cù chịu thương chịu khó, ý chí kiên cường… đã trở thành “nhãn hiệu” của con người Việt Nam. Nhưng bên cạnh đó vẫn đang đối mặt với những thách thức nan giải như khoáng sản bị khai thác bừa bãi, tiến gần đến bờ vực của sự cạn kiệt, ô nhiễm môi trường nặng nề dẫn tới bao vấn đề nghiêm trọng mang tầm vĩ mô… Hàng ngày hàng giờ, một bộ phận con người vẫn khiến những lương tri khác phải suy ngẫm. Đất nước Dubai mặc dù đắm mình trong sa mạc mênh mông hay Nhật Bản khó khăn vì tài nguyên nghèo nàn, liên tục giáp mặt với thiên tai, nhưng tốc độ phát triển của họ lại khiến bất cứ quốc gia nào cũng phải trầm trồ thán phục. Đó là minh chứng cho thấy nguồn lực con người là quan trọng nhất. Mỗi một cá nhân cần ý thức được sứ mệnh của mình. Hãy giữ gìn những đặc ân còn lại mà tạo hóa đã ban tặng, đấu tranh bảo vệ từ những việc làm nhỏ nhất đến sự lên tiếng dũng cảm lớn lao. Đừng nghĩ mình nhỏ bé, không có đủ sức lay chuyển một tập thể. Ta có thể tham gia các hoạt động cộng đồng, hay hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình qua các trang mạng xã hội, bởi sức lan truyền của thông tin đại chúng đáng được tận dụng. Bản thân mỗi người hãy tự soi mình trong tấm gương nhận thức, tâm hồn và trí tuệ để nhận ra điểm mạnh điểm yếu, có định hướng phát triển, hoàn thiện bản thân. Là một con cá thì đừng so mình với con khỉ ở khả năng leo cây, hãy nghĩ rằng sự vùng vẫy thỏa thích dưới nước của mình là thứ mà con khỉ kia đang khao khát. Bởi mỗi con người đều có một vùng sáng riêng, chỉ là ta có đủ sự kiên trì và khả năng chạm đến để nó lóe sáng hay không. Là một người trẻ năng động, tôi thiết nghĩ mình cần phải liên tục trau dồi tri thức, cả qua sách vở quý giá và thế giới rộng lớn kỳ diệu ngoài kia; không ngừng rèn luyện nhân cách, nghiêm khắc với những quy tắc của chính mình để trở thành con người thật bản lĩnh và có tâm thế vững vàng. Việt Nam – tiếng gọi thân thương ấy nằm ở trong tay ta – trong tay mỗi cá nhân mà trái tim còn ngân rung những nhịp đập. Hãy sống sao cho thật xứng đáng với nhịp đập đó!
 
Last edited:

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,161
589
19
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
Mỗi con người sinh ra trên đời này đều phải có sứ mệnh tiềm lực đất nước mình. Sứ mệnh là nhiệm vụ quan trọng, thiêng liêng của mỗi người, còn tiềm lực là những sức mạnh tiềm tang cần có. Sứ mệnh đánh thức tiềm lực là nhiệm vụ quan trọng của mỗi người về việc khơi dậy, phát huy những sức mạnh của dân tộc về mọi lĩnh vực của đất nước. Đất nước ta được thiên nhiên ưu ái cho nhiều tài nguyên đất đai, biển, khoáng sản. Kinh tế - xã hội đang trong thời kì hội nhập, đất nước công nghiệp hóa hiện đại hóa, và nền văn hóa ngày càng phát triển. Nhưng nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt, xảy ra nhiều thiên tai, ô nhiễm, hay trình độ tri thức của mỗi người còn hạn chế, đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống con người. Vì thế hãy phát huy thêm điểm mạnh của chúng ta và khắc phục điểm yếu bằng cách giữ gìn môi trường lành mạnh, con người cần sống tốt, sống đẹp, cố gắng để nâng trình độ bản thân mình
 

thaohien8c

Học sinh tiến bộ
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
12 Tháng mười hai 2015
1,076
1,093
256
21
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
"Nét phấn vẽ nết người" là một trong những event học thuật đầu tiên được tổ chức tại CLB Khu Vườn Ngôn Từ dành riêng cho hội viên CLB
"Nét phấn vẽ nết người" là vườn địa đàng chắp cánh cho những hội viên đam mê viết lách bay cao và bay xa hơn nữa trên bầu trời mơ ước
"Nét phấn vẽ nết người" là trạm kết nối nhịp yêu thương giữa những trái tim đồng điệu xúc cảm với các sự kiện nóng bỏng mang tính chất toàn cầu

Vậy là sau hơn 1 tuần đăng kí tham gia event "Nét phấn vẽ nết người" cũng đã đến hồi kết rồi nhỉ :D Thời gian trôi qua cũng thật là nhanh đúng không nào? Mới đó mà cũng đã kết thúc kì thi tuyển vào 10 và bắt đầu mùa tuyển sinh vào đại học dành cho các sĩ tử 2001 rồi ^^

Như các bạn cũng đã biết, cuộc thi này được lấy ý tưởng từ cách ra đề thi nghị luận xã hội của bộ giáo dục trong những năm gần đây. Khi nhận thấy các bạn sĩ tử hoang mang và lầm tưởng về cách làm một đoạn văn nghị luận thành một bài văn nghị luận thu nhỏ đã khiến chúng mình canh cánh. Do vậy, như một cách để hướng dẫn các bạn cọ xát và rèn luyện kĩ năng, chúng mình đã quyết định ra đời event "Nét phấn vẽ nết người" này.

Chà chà, nói đây thì cũng phải hòa chung với không khí sôi động của hội thi vào đại học mất rồi. Do vậy, BTC quyết định khởi động event này với chủ đề nghị luận xã hội của kì thi tuyển sinh vào đại học của năm trước. Phải, đó là một đề tài vừa lạ vừa quen với tất cả mọi người.

Đề bài: Từ nội dung đoạn trích bên dưới, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay.


1. @Huyền Sheila
2. @Kyanhdo
3. @Tư Âm Diệp Ẩn
4. @Phạm Đình Tài
5. @Mart Hugon
6. @Misaka Yuuki
7. @hoaxuan9b@gmail.com
8. @Ye Ye
9. @Trangg Thuỳy 5324
10. @Nguyễn Như Tuyết
11. @thaohien8c
12. @Hinachigo
Bài dự thi của @thaohien8c
Đất nước Việt Nam quả nhiên được thiên nhiên ưu đãi với bao nhiêu danh lam thắng cảnh, bao nhiêu tài nguyên quý báu, vô giá, … hơn thế nữa nhân lực con người chúng ta cũng vô cùng sáng tạo, tìm tòi và phát triển từng ngày, tuy vậy, chúng ta vẫn gặp phải những khó khăn trong công cuộc xây dựng đất nước. Vậy làm thế nào để phát triển tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân chúng ta? Trước hết tiềm lực đất nước là gì? Có thể nói đó là tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên con người, văn hóa, lịch sử, …phát triển tiềm lực đất nước chính là tận dụng những gì chúng ta có để đưa đất nước đến một tầm cao mới, hòa nhập với các nước khác. Mỗi chúng ta, ai ai cũng đang cố gắng hết sức để tận dụng hết sức của mình cho mục đích cao đẹp này nhưng trong quá trình ấy không thể tránh được những khó khăn.Thứ nhất, nước chúng ta quả thật có rất niều tài nguyên thiên nhiên quý giá nhưng lại không thể tận dụng triệt để lợi thế ấy, có thể do chính sách khai thác có quá nhiều lỗ hổng hay việc sử dụng lãng phí và không hiệu quả khiến cho tài nguyên cạn kiệt và gia tăng nguy cơ thảm họa thiên tai. Thứ hai, chúng ta vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, năng lực ẩn giấu bên trong, phụ thuộc, bắt chước mà không tự mình giải quyết vấn đề hay tìm tòi câu trả lời, việc không coi trọng tư duy và chất xám đang khiến cho tri thức nước ta đang tụt dốc nặng nề. Hơn nữa việc quá phụ thuộc vào tài nguyên có sẵn mà không biết tận dụng những tài nguyên vô giá khác cũng là một lí do trì hoãn sự phát triển nước ta. Tóm lại, nhiệm vụ đánh thức tiềm lực đất nước là một sứ mệnh vô giá đối với mỗi con người Việt Nam chứ không phải của riêng ai, nhà nước ta cần phải có những chính sách phù hợp đối với tài nguyên sẵn có của đất nước, hơn hết là việc phát huy được tài năng trí tuệ mỗi con người, không để lãng phí chất xám,…. Em, là một học sinh, sinh ra mang trong mình dòng máu Lạc Hồng này, em sẽ cố gắng hết sức để xây dựng đất nước ta ngày một phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu.
HẾT:D:D
 
Last edited:

Đồng Thị Thùy Trang

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng mười hai 2018
265
148
51
20
Hải Phòng
THCS Tân Phong
Hiện nay, Việt Nam ta cùng thế giới đang diễn ra cuộc cách mạng 4.0, với sự bùng nổ như vũ bão của khoa học kĩ thuật hiện đại, đẩy mạng quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa để tiếp cận với nền kinh tế tri thức. Điều đó đòi hỏi chúng ta cần đánh thức tiềm lực đất nước. Trước hết, tiềm lực đất nước là sức mạnh nội tại, tiềm tàng của đất nước, về cả nhân lực, vật lực (tài nguyên thiên nhiên, sức mạnh con người); ngoài ra còn có thể là sức mạnh phi vật thể ( giá trị văn hóa, truyền thống của đất nước trong suốt chiều dài lịch sử). Đánh thức tiềm lực đất nước là khơi dậy, vận dụng có hiệu quả sáng tạo những tiềm lực ấy. Bước vào thế kỉ XXI với nhiều vận hội và thách thức đang mở ra trước mắt, chúng ta cần khai thác được những tiềm lực của đất nước, biến nó trở thành động lực để đưa Việt Nam sánh ngang cùng bạn bè quốc tế. Đánh thức tiềm lực đất nước giúp ta đem lại hiệu quả kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước. Ta hiểu có vô vàn tiềm lực trong một quốc gia nhưng chắc chắn và không thể thiếu hơn cả chính là tiềm lực con người. Tiềm năng của con người giống như một đại dương không thể khám phá, một thế giới của những khả năng chờ đợi được cởi trói để hướng tới những điều vĩ đại, nhờ đó mà con người đang ngày càng tiến tới thành công. Tuy nhiên vẫn còn có nhiều tiền lực đang ngủ yên trong những trái tim thiếu nhiệt huyết và sức sống. Dù cho là tiềm lực nào đi chăng nữa, nếu thiếu con người đánh thức nó thì tiềm lực ấy sẽ mãi yên lặng. Chính vì vậy, để đưa đất nước phát triển về mọi mặt, trước hết các nhà lãnh đạo cần có tầm nhìn chiến lược, đề ra chính sách đúng đắn, cùng với đó là sự phối hợp nhịp nhàng của các công dân trên cả nước. Mỗi học sinh cần phải chuẩn bị cho mình những hành trang vững chắc trên con đường khám phá tiềm năng bản thân nói riêng và tiềm năng đất nước nói chung. Chỉ có không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân mới giúp chúng ta tự tin bước vào tương lai
 

Phạm Đình Tài

Cựu Mod Văn
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,998
4,049
461
19
Đà Nẵng
THPT Thái Phiên - TP Đà Nẵng
Đất nước đang dần phát triển, chạy đua với những nhu cầu thiết yếu của xã hội, điều đó cũng đồng nghĩa với việc con người đang đối mặt với những hệ lụy tiêu cực do chính họ gây ra, một vấn đề nan giải hiện bây giờ vẫn còn bị bỏ ngỏ đó chính là sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay. Việt Nam - Đất nước xinh đẹp được thiên nhiên ưu đãi dành tặng cho biết bao tài nguyên quý giá. Không chỉ có thế, người dân Việt Nam luôn tiềm tàng những phẩm chất tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, sự kiên trì, nhẫn nại, tình yêu nước nồng nàn, biết từng ngày thay đổi, thích nghi để lấy đó làm bàn đạp cho những cống hiến xây dựng đất nước. Thật đáng tự hào! Vậy "tiềm lực đất nước" là gì? Tiềm lực đất nước là nguồn lực trong tự nhiên, tiềm lực vốn có trong con người, là tài nguyên thiên nhiên, truyền thống, văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam,... Đứng trước sự phát triển mạnh mẽ ấy, vẫn tồn tại những khó khăn, trở ngại lớn thách thức mỗi chúng ta. Nạn ùn tắc giao thông đến báo động đỏ tại thành phố Hồ Chí Minh, lượng khói bụi ô nhiễm hằng ngày vẫn không ngừng gia tăng tại Hà Nội, sự lạm dụng khai thác ồ ạt , không có kế hoạch dẫn đến bao hệ lụy tác động xấu đến đời sống con người. Ý thức kém là vấn đề cần mang ra để bàn luận, không chấp hành các luật lệ Nhà nước, tài nguyên thiên nhiên bị đánh mất một cách lãng phí, nguy cơ thiên tai luôn rình rập ngay bên cạnh. Hơn cả thế, dường như con người vẫn còn quá e dè, không mạnh mẽ, không kiên quyết, không tin tưởng vào bản thân,... đến từ việc không nổ lực, tìm tòi học hỏi, không cố gắng tư duy sáng tạo, ... những vấn nạn tồi tệ khiến đất nước thiếu hụt nhân lực, tụt dốc không phanh. Đó là những dẫn chứng thiết thực, cho thấy được đã đến lúc chúng ta cần nhận thức rõ về sứ mệnh đánh thức tiềm lực của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay. Người Nhật Bản đã mạnh mẽ trong việc hồi sinh lại thành phố Hiroshima sau thảm họa bom nguyên tử chấn động toàn thế giới. Chúng ta, những con người Việt Nam chân chất, cũng được tạo hóa đặc ân dành tặng những món quà quý giá như thế, thì tại sao không thể làm những điều tương tự như họ? Mỗi chúng ta cần nhìn nhận lại những việc làm của bản thân, suy nghĩ và tìm ra những lời giải xác đáng cho bài toán trong chính nhận thức mỗi người. Cùng chung tay bảo vệ những "mầm sống" của tự nhiên đã "cất công " dành tặng, hãy thoát khỏi vỏ bọc của sự nhút nhát, e dè, tự tin lên! Cùng thảo luận, cùng cho nhau ý kiến, tìm ra sự nhất quán trong suy nghĩ. Là một học sinh, mang trong mình trách nhiệm phát triển quê hương, đất nước, tôi sẽ luôn cố gắng, trau dồi đạo đức, trở thành một người có đầy đủ kiến thức và sự bản lĩnh để đối diện với những thử thách tiếp theo trên con đường đời. Quê hương sẽ luôn bên cạnh bạn, xã hội sẽ đền đáp những công lao bạn đã bỏ ra nếu bạn thực sự cố gắng. Hãy viết tiếp những thành công của Tổ quốc!
 

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
19
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
Mỗi quốc gia trên thế giới đều tồn tại một tiềm lực riêng. Tiềm lực đất nước là những tiềm năng của con người và thiên nhiên trên đất nước đó, là những giá trị về cả vật chất và tinh thần được hình thành theo chiều dài lịch sử. Đánh thức tiềm lực đất nước là khai thác, tìm tòi, vận dụng những tiềm lực vào mục đích nhất định để tạo nên những sản phẩm tốt đẹp nâng cao chất lượng con người, đất nước. Nếu nói tiềm lực là kho báu thì đánh thức tiềm lực chính là con đường ngắn nhất để khai thác kho báu đó. Đánh thức tiềm lực giúp đất nước đi lên, tăng trưởng và phát triển, đáp ứng những nhu cầu cuộc sống của con người, khiến con người vui vẻ và sung túc hơn. Việt Nam là một quốc gia giàu tiềm lực kinh tế với “rừng vàng biển bạc”, khoáng sản phong phú trên núi, dưới biển, phù sa được bồi đắp từ ngàn năm dạt dào như dòng sữa của mẹ thiên nhiên. Nhiều người lầm tưởng đánh thức tiềm lực là sử dụng triệt để nên họ khai thác tràn lan, không quy củ dẫn đến những giá trị được coi như vàng bạc đó ngày càng trở nên lụi mòn, cạn kiệt. Đó không phải đánh thức tiềm lực, đó là lãng phí. Đánh thức tiềm lực mang ý nghĩa tích cực, là hoạt động khai thác một cách hợp lí, không chỉ cho hiện tại mà còn cho cả tương lai, đi đôi với sử dụng là bảo vệ, phát triển. Trong cuộc sống hiện nay, sự lầm tưởng về hành động đánh thức tiềm lực ngày càng gia tăng, nay dăm ba cánh rừng bị chặt ngày mai đã cả triệu hecta rừng đầu nguồn bị phá hủy,…đòi hỏi mỗi cá nhân phải ý thức và có hành động cụ thể. Trước hết, chúng ta phải nhận định rõ việc đánh thức tiềm lực không phải là việc cao xa không thể làm mà nó là những hành động gần gũi, vừa mang lại lợi ích cho bản thân, vừa mang lại lợi ích cho xã hội. Mỗi người cần có trách nhiệm trong việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy những truyền thống văn hóa của dân tộc, có ý thức vực dậy những giá trị đang bị mai một và khơi gợi những giá trị tốt đẹp còn tiềm ẩn. Nói là vậy, hành động lại là một chuyện khác. Nhiều người mải mê ca ngợi đất nước, khoe khoang tiềm lực, đưa đẩy những lời ngọt lạt mà quên luôn việc hành động để phá huy tiềm lực khiến đất nước cứ mãi nghèo nàn, tiềm lực thì vẫn ngủ yên. Sống trong hư danh chẳng thể giúp trẻ em lành áo, càng không thể khiến con người được ăn no, mặc ấm ngược lại còn khiến ta u mê, lạc hậu, lỗi nhịp với thời đại. Vậy nên, để tránh hiện tượng tiêu cực này, mỗi cá nhân cần phải có suy nghĩ đúng đắn, mang trên mình sứ mệnh đánh thức tiềm lực đồng nghĩa với việc ngay lập tức bắt tay vào hành động, sống và làm việc với lý tưởng và nhiệt huyết từng ngày, từng giờ. Tiềm năng chỉ thực sự được phát huy khi ta sử dụng nó vào mục đích nhất định. Hãy làm ngay đi, bước những bước chân to lớn đến mảnh đất của tiềm lực và dùng giọng nói riêng của mình để đánh thức nó.
 

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
" Đánh thức tiềm lực đất nước", tác giả Nguyễn Duy muốn gợi nhắc đến sứ mệnh khơi dậy tiềm lực của mỗi cá nhân công dân Việt Nam, tác phẩm viết vào năm 1980-1982 nhưng nó ẫn mang đậm dấu ấn sâu sắc cho đến thời 4.0 bây giờ. "Hãy- thức dậy, đất đai" tiềm lực đất nước là cái tài nguyên, cái to lớn, cái giàu mạnh về khoáng sản, sinh học tự nhiên....Sứ mệnh là nhiệm vụ, một nhiệm vụ lớn lao cao cả mà chúng ta sinh ra đã định đẳng sẽ phải thực hiện. "Đất đai" hãy thức dậy nào, hãy vực dậy đi tiềm lực của đất nước. Ta - con dân Việt Nam luôn ca hát rằng:" Việt Nam ta nhiều tiềm năng khoáng sản nhưng chúng ta lại rất nghèo, về gì bạn biết không? Chúng ta nghèo về kinh tế, nông nghiệp công nghiệp khoáng sản... Tại sao lại vậy ? Bởi vì chúng ta nghèo về tri thức. Dù tiềm lực đất nước rất nhiều và to lớn nhưng ta không biết cách khai thác, sử dụng thì cũng như không mà thôi! Sứ mệnh của chúng ta là phải đánh thức tiềm lực đất nước. Chỉ có đánh thức nó thì đất nước ta mới giàu mạnh. Công dân Việt Nam ơi- Hãy phát huy hết sức lực của mình, hãy bảo vệ và kêu gọi cái " tiềm lực đất nước" ấy! Bổn phận của chúng ta - những học sinh, những sinh viên hãy cùng nhau bảo vệ thiên nhiên, cùng nhau học tập nâng cao tri thức để tiềm lực đất nước có thể thức tỉnh. " Ta ca hát quá nhiều về tiềm lực- tiềm lực còn ngủ yên " HÃY VỰC DẬY ĐI TIỀM LỰC À" Tri thức ta sẽ mở lối cho nó tỉnh thức :) Hãy cùng nhau thực hiện sứ mệnh nào!!
 

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Hãy thức dậy, đất đai!
Đó là câu mở đầu cho đoạn trích trên, còn đối với đoạn văn này tôi nghĩ câu mở đầu sẽ là:
Hãy thức dậy, những người Việt Nam yêu nước!
Tôi là một con người Việt Nam, tôi yêu nước, tôi biết mình đang có một sứ mệnh quan trọng là đánh thức tiềm lực đất nước và bạn cũng vậy. Có thể hiểu tiềm lực đất nước đơn giản theo hai khía cạnh thiên nhiên(đất đai, sông,khoáng sản,...) và con người(sức khỏe, trí tuệ, văn hóa,...). Đó là những thứ đã có sẵn, là yếu tố góp phần tạo nên sự phát triển nhưng đó sẽ mãi chỉ là một yếu tố nếu bạn không bắt tay vào để khai thác. Vậy chúng ta phải làm gì và làm như thế nào? Nói riêng Việt Nam thì chúng ta có vô vàn tiềm lực nằm sâu trong lòng đất, lòng đại dương hay trong ruột núi. Nếu biết và khia thác một cách hiệu quả thì những nguồn lợi đem về cho đất nước là vô cùng lớn. Khi đó ta sẽ thấy một đất nước giàu đẹp, không còn áo vá vai, không bữa cơm khoai sắn; mọi người sẽ có một cuộc sống no ấm, đầy đủ. Chính vì điều đó mà mỗi các nhân từ gìa đến trẻ, đặc biệt là thế hệ thanh niên ngày nay phải biết đứng lên khai thác hiệu quả các tiềm lực đang chờ chúng ta đánh thức. Một lần nữa tôi muốn nói:
Hãy thức dậy, những người Việt Nam yêu nước!
 

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
19
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp
Xã hội ngày càng phát triển, đất nước ngày càng đi lên , đòi hỏi mỗi cá nhân cần hoàn thành sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước trong cuộc sống hiện nay. Vậy sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước là gì? Là nhiệm vụ quan trọng của mỗi người về việc khơi dậy những nguồn lực trong tự nhiên, tiềm lực vốn có trong con người như truyền thống dân tộc, văn hóa, tài nguyên thiên nhiên … Thực tế cho thấy, người dân Việt Nam đang không ngừng cố gắng gìn giữ và phát huy những thế mạnh sẵn có để xây dựng đất nước, thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhưng chúng ta vẫn chưa thực sự sử dụng hết khả năng của bản thân để khai thác những tiềm lực vốn có trong tự nhiên. Do đó, mỗi người cần ra sức tìm tòi để biết cách đánh thức các tiềm năng, tiềm lực ấy. Để làm được điều này, đầu tiên, ta phải hiểu rõ những điểm mạnh và điểm yếu trong hoàn cảnh đất nước đang hội nhập rồi từ đó đưa ra chiến lược phù hợp, biên pháp hữu dụng và những việc làm cụ thể để khắc phục. Hiện nay, tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt bởi vì sự khai phá quá mức của con người, thiên tai thường xảy ra, ô nhiễm môi trường càng trầm trọng do sự thiếu ý thức của người dân. Chúng ta đang sử dụng vô tội vạ những khoáng sản mà thiên nhiên đem lại nhưng lại chưa biết tận dụng những tiềm lực vô giá khác, đó là tiềm lực con người chẳng hạn như trí tuệ, chất xám, tư duy… Vậy bản thân mỗi người cần làm gì? Chúng ta cần phải biết sống tiết kiệm, khai thác tài nguyên một cách hợp lí, chung tay ra sức bảo vệ môi trường bằng nhiều cách: hạn chế sử dụng túi nhựa, không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh chung… Trong xã hội, bản thân mỗi người cần phải sống tử tế, hòa nhập nhưng không hòa tan, tránh làm mất bản sắc dân tộc vốn có của người Việt Nam. Riêng tôi- là một học sinh, tôi sẽ cố gắng nỗ lực học tập và rèn luyện thật tốt để mai sau thành tài giúp đất nước đi lên. Tóm lại, sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước là trách nhiệm của mỗi công dân nước Việt Nam, chúng ta cần đồng cam cộng khổ, hợp sức thì mới có thể đưa nước ta sánh vai với các cường quốc trên đấu trường quốc tế.
 

Hinachigo

Học sinh tiêu biểu
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
3 Tháng tư 2017
2,493
3,482
543
18
Hà Nội
THCS Nguyễn Thượng HIền
Bài dự thi "Nét phấn vẽ nết người"
Bài làm​
"Hà Nội những năm hai nghìn/ Trời xanh Thăng Long bay lên/ Nhà cao vươn trong mây xanh/... Mọc thêm bao công viên xanh ". Mong ước thiết tha về một đất nước đổi mới được nhạc sĩ Trần Tiến gửi gắm qua những câu hát rộn rã. Mới hôm nao, năm hai nghìn còn vời vợi ước ao đến thế. Mà hôm nay, đã sang năm hai ngàn không trăm mười chín, những năm hai nghìn có còn ở nơi xa vời nào nữa đâu. Liệu ta đã thực hiện được đúng sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước như người xưa đã từng mong mỏi chưa? Tiềm lực là những sức mạnh ẩn sâu, tiềm tàng của đất nước. Đánh thức tiềm lực đất nước chính là khơi dậy, vận dụng có hiệu quả những tiềm lực ấy. Vậy tại sao ta cần đánh thức tiềm lực đất nước? Thế giới đã đi đến thời điểm phát triển phi thường, đến mức người ta không còn có thể lấy kinh nghiệm của hôm qua để giải thích cho những hiện tượng đang diễn ra. Để thích, nghi, để bắt kịp ta cần phải làm những điều mới, đánh thức những điều ẩn sâu trong đất nước. Đánh thức tiềm lực đất nước cũng chính là để đem lại hiệu quả kinh tế, thúc đẩy phát triển đất nước. Đất nước có nhiều tiềm lực nhưng nếu không biết khai thác, khơi dậy những tiềm lực ấy thì đất nước vẫn mãi lạc hậu, tiềm lực vẫn "ngủ yên". Đất nước chúng ta có "Khoáng sản tiềm tàng trong ruột núi non/ châu báu vô biên dưới thềm lục địa" nhưng ta lại khai thác tài nguyên thiên nhiên chưa hiệu quả, dẫn đến lãng phí. Và hiển nhiên, tiềm lực đất nước không phải là vô tận để mà lãng phí. Điều chúng ta cần là phải khai thác hợp lí, có hiệu quả, khai thác đi kèm phát triển bền vững, giữ gìn và bảo vệ cho con cháu mai sau. Nếu làm được như vậy, đất nước chúng ta sẽ sớm hội nhập và sánh vai với quốc tế. Đó là trách nhiệm của tất cả cá nhân trong cộng đồng, không phải là trách nhiệm của riêng ai. Bản thân mỗi công dân phải có sứ mệnh đánh thức tiềm lực của đất nước và của chính mình. Chúng ta chính là "Những năm hai nghìn", chẳng lẽ chúng ta cứ để "mặt đất cứ nghèo sao?", ta hoàn toàn có thể tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn bằng cách đi tới tương lai.
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Giữa bao cái xô bồ đầy biến động của cuộc sống, chúng ta đang phải đối mặt với những vấn đề tưởng như không lời đáp và một trong số đó là sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân. Đối với một người con đất Việt, “rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu” là một câu hẳn không còn xa lạ. Dải đất chữ S thân thương may mắn được thiên nhiên hậu đãi nguồn tài nguyên dồi dào. Hơn thế, ta vẫn luôn tự hào khi lòng yêu nước nồng nàn, sự cần cù chịu thương chịu khó, ý chí kiên cường… đã trở thành “nhãn hiệu” của con người Việt Nam. Nhưng bên cạnh đó vẫn đang đối mặt với những thách thức nan giải như khoáng sản bị khai thác bừa bãi, tiến gần đến bờ vực của sự cạn kiệt, ô nhiễm môi trường nặng nề dẫn tới bao vấn đề nghiêm trọng mang tầm vĩ mô… Hàng ngày hàng giờ, một bộ phận con người vẫn khiến những lương tri khác phải suy ngẫm. Đất nước Dubai mặc dù đắm mình trong sa mạc mênh mông hay Nhật Bản khó khăn vì tài nguyên nghèo nàn, liên tục giáp mặt với thiên tai, nhưng tốc độ phát triển của họ lại khiến bất cứ quốc gia nào cũng phải trầm trồ thán phục. Đó là minh chứng cho thấy nguồn lực con người là quan trọng nhất. Mỗi một cá nhân cần ý thức được sứ mệnh của mình. Hãy giữ gìn những đặc ân còn lại mà tạo hóa đã ban tặng, đấu tranh bảo vệ từ những việc làm nhỏ nhất đến sự lên tiếng dũng cảm lớn lao. Đừng nghĩ mình nhỏ bé, không có đủ sức lay chuyển một tập thể. Ta có thể tham gia các hoạt động cộng đồng, hay hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình qua các trang mạng xã hội, bởi sức lan truyền của thông tin đại chúng đáng được tận dụng. Bản thân mỗi người hãy tự soi mình trong tấm gương nhận thức, tâm hồn và trí tuệ để nhận ra điểm mạnh điểm yếu, có định hướng phát triển, hoàn thiện bản thân. Là một con cá thì đừng so mình với con khỉ ở khả năng leo cây, hãy nghĩ rằng sự vùng vẫy thỏa thích dưới nước của mình là thứ mà con khỉ kia đang khao khát. Bởi mỗi con người đều có một vùng sáng riêng, chỉ là ta có đủ sự kiên trì và khả năng chạm đến để nó lóe sáng hay không. Là một người trẻ năng động, tôi thiết nghĩ mình cần phải liên tục trau dồi tri thức, cả qua sách vở quý giá và thế giới rộng lớn kỳ diệu ngoài kia; không ngừng rèn luyện nhân cách, nghiêm khắc với những quy tắc của chính mình để trở thành con người thật bản lĩnh và có tâm thế vững vàng. Việt Nam – tiếng gọi thân thương ấy nằm ở trong tay ta – trong tay mỗi cá nhân mà trái tim còn ngân rung những nhịp đập. Hãy sống sao cho thật xứng đáng với nhịp đập đó!

Mỗi con người sinh ra trên đời này đều phải có sứ mệnh tiềm lực đất nước mình. Sứ mệnh là nhiệm vụ quan trọng, thiêng liêng của mỗi người, còn tiềm lực là những sức mạnh tiềm tang cần có. Sứ mệnh đánh thức tiềm lực là nhiệm vụ quan trọng của mỗi người về việc khơi dậy, phát huy những sức mạnh của dân tộc về mọi lĩnh vực của đất nước. Đất nước ta được thiên nhiên ưu ái cho nhiều tài nguyên đất đai, biển, khoáng sản. Kinh tế - xã hội đang trong thời kì hội nhập, đất nước công nghiệp hóa hiện đại hóa, và nền văn hóa ngày càng phát triển. Nhưng nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt, xảy ra nhiều thiên tai, ô nhiễm, hay trình độ tri thức của mỗi người còn hạn chế, đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống con người. Vì thế hãy phát huy thêm điểm mạnh của chúng ta và khắc phục điểm yếu bằng cách giữ gìn môi trường lành mạnh, con người cần sống tốt, sống đẹp, cố gắng để nâng trình độ bản thân mình

Bài dự thi của @thaohien8c
Đất nước Việt Nam quả nhiên được thiên nhiên ưu đãi với bao nhiêu danh lam thắng cảnh, bao nhiêu tài nguyên quý báu, vô giá, … hơn thế nữa nhân lực con người chúng ta cũng vô cùng sáng tạo, tìm tòi và phát triển từng ngày, tuy vậy, chúng ta vẫn gặp phải những khó khăn trong công cuộc xây dựng đất nước. Vậy làm thế nào để phát triển tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân chúng ta? Trước hết tiềm lực đất nước là gì? Có thể nói đó là tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên con người, văn hóa, lịch sử, …phát triển tiềm lực đất nước chính là tận dụng những gì chúng ta có để đưa đất nước đến một tầm cao mới, hòa nhập với các nước khác. Mỗi chúng ta, ai ai cũng đang cố gắng hết sức để tận dụng hết sức của mình cho mục đích cao đẹp này nhưng trong quá trình ấy không thể tránh được những khó khăn.Thứ nhất, nước chúng ta quả thật có rất niều tài nguyên thiên nhiên quý giá nhưng lại không thể tận dụng triệt để lợi thế ấy, có thể do chính sách khai thác có quá nhiều lỗ hổng hay việc sử dụng lãng phí và không hiệu quả khiến cho tài nguyên cạn kiệt và gia tăng nguy cơ thảm họa thiên tai. Thứ hai, chúng ta vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, năng lực ẩn giấu bên trong, phụ thuộc, bắt chước mà không tự mình giải quyết vấn đề hay tìm tòi câu trả lời, việc không coi trọng tư duy và chất xám đang khiến cho tri thức nước ta đang tụt dốc nặng nề. Hơn nữa việc quá phụ thuộc vào tài nguyên có sẵn mà không biết tận dụng những tài nguyên vô giá khác cũng là một lí do trì hoãn sự phát triển nước ta. Tóm lại, nhiệm vụ đánh thức tiềm lực đất nước là một sứ mệnh vô giá đối với mỗi con người Việt Nam chứ không phải của riêng ai, nhà nước ta cần phải có những chính sách phù hợp đối với tài nguyên sẵn có của đất nước, hơn hết là việc phát huy được tài năng trí tuệ mỗi con người, không để lãng phí chất xám,…. Em, là một học sinh, sinh ra mang trong mình dòng máu Lạc Hồng này, em sẽ cố gắng hết sức để xây dựng đất nước ta ngày một phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu.
HẾT:D:D

Hiện nay, Việt Nam ta cùng thế giới đang diễn ra cuộc cách mạng 4.0, với sự bùng nổ như vũ bão của khoa học kĩ thuật hiện đại, đẩy mạng quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa để tiếp cận với nền kinh tế tri thức. Điều đó đòi hỏi chúng ta cần đánh thức tiềm lực đất nước. Trước hết, tiềm lực đất nước là sức mạnh nội tại, tiềm tàng của đất nước, về cả nhân lực, vật lực (tài nguyên thiên nhiên, sức mạnh con người); ngoài ra còn có thể là sức mạnh phi vật thể ( giá trị văn hóa, truyền thống của đất nước trong suốt chiều dài lịch sử). Đánh thức tiềm lực đất nước là khơi dậy, vận dụng có hiệu quả sáng tạo những tiềm lực ấy. Bước vào thế kỉ XXI với nhiều vận hội và thách thức đang mở ra trước mắt, chúng ta cần khai thác được những tiềm lực của đất nước, biến nó trở thành động lực để đưa Việt Nam sánh ngang cùng bạn bè quốc tế. Đánh thức tiềm lực đất nước giúp ta đem lại hiệu quả kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước. Ta hiểu có vô vàn tiềm lực trong một quốc gia nhưng chắc chắn và không thể thiếu hơn cả chính là tiềm lực con người. Tiềm năng của con người giống như một đại dương không thể khám phá, một thế giới của những khả năng chờ đợi được cởi trói để hướng tới những điều vĩ đại, nhờ đó mà con người đang ngày càng tiến tới thành công. Tuy nhiên vẫn còn có nhiều tiền lực đang ngủ yên trong những trái tim thiếu nhiệt huyết và sức sống. Dù cho là tiềm lực nào đi chăng nữa, nếu thiếu con người đánh thức nó thì tiềm lực ấy sẽ mãi yên lặng. Chính vì vậy, để đưa đất nước phát triển về mọi mặt, trước hết các nhà lãnh đạo cần có tầm nhìn chiến lược, đề ra chính sách đúng đắn, cùng với đó là sự phối hợp nhịp nhàng của các công dân trên cả nước. Mỗi học sinh cần phải chuẩn bị cho mình những hành trang vững chắc trên con đường khám phá tiềm năng bản thân nói riêng và tiềm năng đất nước nói chung. Chỉ có không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân mới giúp chúng ta tự tin bước vào tương lai

Đất nước đang dần phát triển, chạy đua với những nhu cầu thiết yếu của xã hội, điều đó cũng đồng nghĩa với việc con người đang đối mặt với những hệ lụy tiêu cực do chính họ gây ra, một vấn đề nan giải hiện bây giờ vẫn còn bị bỏ ngỏ đó chính là sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay. Việt Nam - Đất nước xinh đẹp được thiên nhiên ưu đãi dành tặng cho biết bao tài nguyên quý giá. Không chỉ có thế, người dân Việt Nam luôn tiềm tàng những phẩm chất tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, sự kiên trì, nhẫn nại, tình yêu nước nồng nàn, biết từng ngày thay đổi, thích nghi để lấy đó làm bàn đạp cho những cống hiến xây dựng đất nước. Thật đáng tự hào! Vậy "tiềm lực đất nước" là gì? Tiềm lực đất nước là nguồn lực trong tự nhiên, tiềm lực vốn có trong con người, là tài nguyên thiên nhiên, truyền thống, văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam,... Đứng trước sự phát triển mạnh mẽ ấy, vẫn tồn tại những khó khăn, trở ngại lớn thách thức mỗi chúng ta. Nạn ùn tắc giao thông đến báo động đỏ tại thành phố Hồ Chí Minh, lượng khói bụi ô nhiễm hằng ngày vẫn không ngừng gia tăng tại Hà Nội, sự lạm dụng khai thác ồ ạt , không có kế hoạch dẫn đến bao hệ lụy tác động xấu đến đời sống con người. Ý thức kém là vấn đề cần mang ra để bàn luận, không chấp hành các luật lệ Nhà nước, tài nguyên thiên nhiên bị đánh mất một cách lãng phí, nguy cơ thiên tai luôn rình rập ngay bên cạnh. Hơn cả thế, dường như con người vẫn còn quá e dè, không mạnh mẽ, không kiên quyết, không tin tưởng vào bản thân,... đến từ việc không nổ lực, tìm tòi học hỏi, không cố gắng tư duy sáng tạo, ... những vấn nạn tồi tệ khiến đất nước thiếu hụt nhân lực, tụt dốc không phanh. Đó là những dẫn chứng thiết thực, cho thấy được đã đến lúc chúng ta cần nhận thức rõ về sứ mệnh đánh thức tiềm lực của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay. Người Nhật Bản đã mạnh mẽ trong việc hồi sinh lại thành phố Hiroshima sau thảm họa bom nguyên tử chấn động toàn thế giới. Chúng ta, những con người Việt Nam chân chất, cũng được tạo hóa đặc ân dành tặng những món quà quý giá như thế, thì tại sao không thể làm những điều tương tự như họ? Mỗi chúng ta cần nhìn nhận lại những việc làm của bản thân, suy nghĩ và tìm ra những lời giải xác đáng cho bài toán trong chính nhận thức mỗi người. Cùng chung tay bảo vệ những "mầm sống" của tự nhiên đã "cất công " dành tặng, hãy thoát khỏi vỏ bọc của sự nhút nhát, e dè, tự tin lên! Cùng thảo luận, cùng cho nhau ý kiến, tìm ra sự nhất quán trong suy nghĩ. Là một học sinh, mang trong mình trách nhiệm phát triển quê hương, đất nước, tôi sẽ luôn cố gắng, trau dồi đạo đức, trở thành một người có đầy đủ kiến thức và sự bản lĩnh để đối diện với những thử thách tiếp theo trên con đường đời. Quê hương sẽ luôn bên cạnh bạn, xã hội sẽ đền đáp những công lao bạn đã bỏ ra nếu bạn thực sự cố gắng. Hãy viết tiếp những thành công của Tổ quốc!

Mỗi quốc gia trên thế giới đều tồn tại một tiềm lực riêng. Tiềm lực đất nước là những tiềm năng của con người và thiên nhiên trên đất nước đó, là những giá trị về cả vật chất và tinh thần được hình thành theo chiều dài lịch sử. Đánh thức tiềm lực đất nước là khai thác, tìm tòi, vận dụng những tiềm lực vào mục đích nhất định để tạo nên những sản phẩm tốt đẹp nâng cao chất lượng con người, đất nước. Nếu nói tiềm lực là kho báu thì đánh thức tiềm lực chính là con đường ngắn nhất để khai thác kho báu đó. Đánh thức tiềm lực giúp đất nước đi lên, tăng trưởng và phát triển, đáp ứng những nhu cầu cuộc sống của con người, khiến con người vui vẻ và sung túc hơn. Việt Nam là một quốc gia giàu tiềm lực kinh tế với “rừng vàng biển bạc”, khoáng sản phong phú trên núi, dưới biển, phù sa được bồi đắp từ ngàn năm dạt dào như dòng sữa của mẹ thiên nhiên. Nhiều người lầm tưởng đánh thức tiềm lực là sử dụng triệt để nên họ khai thác tràn lan, không quy củ dẫn đến những giá trị được coi như vàng bạc đó ngày càng trở nên lụi mòn, cạn kiệt. Đó không phải đánh thức tiềm lực, đó là lãng phí. Đánh thức tiềm lực mang ý nghĩa tích cực, là hoạt động khai thác một cách hợp lí, không chỉ cho hiện tại mà còn cho cả tương lai, đi đôi với sử dụng là bảo vệ, phát triển. Trong cuộc sống hiện nay, sự lầm tưởng về hành động đánh thức tiềm lực ngày càng gia tăng, nay dăm ba cánh rừng bị chặt ngày mai đã cả triệu hecta rừng đầu nguồn bị phá hủy,…đòi hỏi mỗi cá nhân phải ý thức và có hành động cụ thể. Trước hết, chúng ta phải nhận định rõ việc đánh thức tiềm lực không phải là việc cao xa không thể làm mà nó là những hành động gần gũi, vừa mang lại lợi ích cho bản thân, vừa mang lại lợi ích cho xã hội. Mỗi người cần có trách nhiệm trong việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy những truyền thống văn hóa của dân tộc, có ý thức vực dậy những giá trị đang bị mai một và khơi gợi những giá trị tốt đẹp còn tiềm ẩn. Nói là vậy, hành động lại là một chuyện khác. Nhiều người mải mê ca ngợi đất nước, khoe khoang tiềm lực, đưa đẩy những lời ngọt lạt mà quên luôn việc hành động để phá huy tiềm lực khiến đất nước cứ mãi nghèo nàn, tiềm lực thì vẫn ngủ yên. Sống trong hư danh chẳng thể giúp trẻ em lành áo, càng không thể khiến con người được ăn no, mặc ấm ngược lại còn khiến ta u mê, lạc hậu, lỗi nhịp với thời đại. Vậy nên, để tránh hiện tượng tiêu cực này, mỗi cá nhân cần phải có suy nghĩ đúng đắn, mang trên mình sứ mệnh đánh thức tiềm lực đồng nghĩa với việc ngay lập tức bắt tay vào hành động, sống và làm việc với lý tưởng và nhiệt huyết từng ngày, từng giờ. Tiềm năng chỉ thực sự được phát huy khi ta sử dụng nó vào mục đích nhất định. Hãy làm ngay đi, bước những bước chân to lớn đến mảnh đất của tiềm lực và dùng giọng nói riêng của mình để đánh thức nó.

" Đánh thức tiềm lực đất nước", tác giả Nguyễn Duy muốn gợi nhắc đến sứ mệnh khơi dậy tiềm lực của mỗi cá nhân công dân Việt Nam, tác phẩm viết vào năm 1980-1982 nhưng nó ẫn mang đậm dấu ấn sâu sắc cho đến thời 4.0 bây giờ. "Hãy- thức dậy, đất đai" tiềm lực đất nước là cái tài nguyên, cái to lớn, cái giàu mạnh về khoáng sản, sinh học tự nhiên....Sứ mệnh là nhiệm vụ, một nhiệm vụ lớn lao cao cả mà chúng ta sinh ra đã định đẳng sẽ phải thực hiện. "Đất đai" hãy thức dậy nào, hãy vực dậy đi tiềm lực của đất nước. Ta - con dân Việt Nam luôn ca hát rằng:" Việt Nam ta nhiều tiềm năng khoáng sản nhưng chúng ta lại rất nghèo, về gì bạn biết không? Chúng ta nghèo về kinh tế, nông nghiệp công nghiệp khoáng sản... Tại sao lại vậy ? Bởi vì chúng ta nghèo về tri thức. Dù tiềm lực đất nước rất nhiều và to lớn nhưng ta không biết cách khai thác, sử dụng thì cũng như không mà thôi! Sứ mệnh của chúng ta là phải đánh thức tiềm lực đất nước. Chỉ có đánh thức nó thì đất nước ta mới giàu mạnh. Công dân Việt Nam ơi- Hãy phát huy hết sức lực của mình, hãy bảo vệ và kêu gọi cái " tiềm lực đất nước" ấy! Bổn phận của chúng ta - những học sinh, những sinh viên hãy cùng nhau bảo vệ thiên nhiên, cùng nhau học tập nâng cao tri thức để tiềm lực đất nước có thể thức tỉnh. " Ta ca hát quá nhiều về tiềm lực- tiềm lực còn ngủ yên " HÃY VỰC DẬY ĐI TIỀM LỰC À" Tri thức ta sẽ mở lối cho nó tỉnh thức :) Hãy cùng nhau thực hiện sứ mệnh nào!!

Hãy thức dậy, đất đai!
Đó là câu mở đầu cho đoạn trích trên, còn đối với đoạn văn này tôi nghĩ câu mở đầu sẽ là:
Hãy thức dậy, những người Việt Nam yêu nước!
Tôi là một con người Việt Nam, tôi yêu nước, tôi biết mình đang có một sứ mệnh quan trọng là đánh thức tiềm lực đất nước và bạn cũng vậy. Có thể hiểu tiềm lực đất nước đơn giản theo hai khía cạnh thiên nhiên(đất đai, sông,khoáng sản,...) và con người(sức khỏe, trí tuệ, văn hóa,...). Đó là những thứ đã có sẵn, là yếu tố góp phần tạo nên sự phát triển nhưng đó sẽ mãi chỉ là một yếu tố nếu bạn không bắt tay vào để khai thác. Vậy chúng ta phải làm gì và làm như thế nào? Nói riêng Việt Nam thì chúng ta có vô vàn tiềm lực nằm sâu trong lòng đất, lòng đại dương hay trong ruột núi. Nếu biết và khia thác một cách hiệu quả thì những nguồn lợi đem về cho đất nước là vô cùng lớn. Khi đó ta sẽ thấy một đất nước giàu đẹp, không còn áo vá vai, không bữa cơm khoai sắn; mọi người sẽ có một cuộc sống no ấm, đầy đủ. Chính vì điều đó mà mỗi các nhân từ gìa đến trẻ, đặc biệt là thế hệ thanh niên ngày nay phải biết đứng lên khai thác hiệu quả các tiềm lực đang chờ chúng ta đánh thức. Một lần nữa tôi muốn nói:
Hãy thức dậy, những người Việt Nam yêu nước!

Xã hội ngày càng phát triển, đất nước ngày càng đi lên , đòi hỏi mỗi cá nhân cần hoàn thành sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước trong cuộc sống hiện nay. Vậy sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước là gì? Là nhiệm vụ quan trọng của mỗi người về việc khơi dậy những nguồn lực trong tự nhiên, tiềm lực vốn có trong con người như truyền thống dân tộc, văn hóa, tài nguyên thiên nhiên … Thực tế cho thấy, người dân Việt Nam đang không ngừng cố gắng gìn giữ và phát huy những thế mạnh sẵn có để xây dựng đất nước, thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhưng chúng ta vẫn chưa thực sự sử dụng hết khả năng của bản thân để khai thác những tiềm lực vốn có trong tự nhiên. Do đó, mỗi người cần ra sức tìm tòi để biết cách đánh thức các tiềm năng, tiềm lực ấy. Để làm được điều này, đầu tiên, ta phải hiểu rõ những điểm mạnh và điểm yếu trong hoàn cảnh đất nước đang hội nhập rồi từ đó đưa ra chiến lược phù hợp, biên pháp hữu dụng và những việc làm cụ thể để khắc phục. Hiện nay, tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt bởi vì sự khai phá quá mức của con người, thiên tai thường xảy ra, ô nhiễm môi trường càng trầm trọng do sự thiếu ý thức của người dân. Chúng ta đang sử dụng vô tội vạ những khoáng sản mà thiên nhiên đem lại nhưng lại chưa biết tận dụng những tiềm lực vô giá khác, đó là tiềm lực con người chẳng hạn như trí tuệ, chất xám, tư duy… Vậy bản thân mỗi người cần làm gì? Chúng ta cần phải biết sống tiết kiệm, khai thác tài nguyên một cách hợp lí, chung tay ra sức bảo vệ môi trường bằng nhiều cách: hạn chế sử dụng túi nhựa, không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh chung… Trong xã hội, bản thân mỗi người cần phải sống tử tế, hòa nhập nhưng không hòa tan, tránh làm mất bản sắc dân tộc vốn có của người Việt Nam. Riêng tôi- là một học sinh, tôi sẽ cố gắng nỗ lực học tập và rèn luyện thật tốt để mai sau thành tài giúp đất nước đi lên. Tóm lại, sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước là trách nhiệm của mỗi công dân nước Việt Nam, chúng ta cần đồng cam cộng khổ, hợp sức thì mới có thể đưa nước ta sánh vai với các cường quốc trên đấu trường quốc tế.

Bài dự thi "Nét phấn vẽ nết người"
Bài làm​
"Hà Nội những năm hai nghìn/ Trời xanh Thăng Long bay lên/ Nhà cao vươn trong mây xanh/... Mọc thêm bao công viên xanh ". Mong ước thiết tha về một đất nước đổi mới được nhạc sĩ Trần Tiến gửi gắm qua những câu hát rộn rã. Mới hôm nao, năm hai nghìn còn vời vợi ước ao đến thế. Mà hôm nay, đã sang năm hai ngàn không trăm mười chín, những năm hai nghìn có còn ở nơi xa vời nào nữa đâu. Liệu ta đã thực hiện được đúng sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước như người xưa đã từng mong mỏi chưa? Tiềm lực là những sức mạnh ẩn sâu, tiềm tàng của đất nước. Đánh thức tiềm lực đất nước chính là khơi dậy, vận dụng có hiệu quả những tiềm lực ấy. Vậy tại sao ta cần đánh thức tiềm lực đất nước? Thế giới đã đi đến thời điểm phát triển phi thường, đến mức người ta không còn có thể lấy kinh nghiệm của hôm qua để giải thích cho những hiện tượng đang diễn ra. Để thích, nghi, để bắt kịp ta cần phải làm những điều mới, đánh thức những điều ẩn sâu trong đất nước. Đánh thức tiềm lực đất nước cũng chính là để đem lại hiệu quả kinh tế, thúc đẩy phát triển đất nước. Đất nước có nhiều tiềm lực nhưng nếu không biết khai thác, khơi dậy những tiềm lực ấy thì đất nước vẫn mãi lạc hậu, tiềm lực vẫn "ngủ yên". Đất nước chúng ta có "Khoáng sản tiềm tàng trong ruột núi non/ châu báu vô biên dưới thềm lục địa" nhưng ta lại khai thác tài nguyên thiên nhiên chưa hiệu quả, dẫn đến lãng phí. Và hiển nhiên, tiềm lực đất nước không phải là vô tận để mà lãng phí. Điều chúng ta cần là phải khai thác hợp lí, có hiệu quả, khai thác đi kèm phát triển bền vững, giữ gìn và bảo vệ cho con cháu mai sau. Nếu làm được như vậy, đất nước chúng ta sẽ sớm hội nhập và sánh vai với quốc tế. Đó là trách nhiệm của tất cả cá nhân trong cộng đồng, không phải là trách nhiệm của riêng ai. Bản thân mỗi công dân phải có sứ mệnh đánh thức tiềm lực của đất nước và của chính mình. Chúng ta chính là "Những năm hai nghìn", chẳng lẽ chúng ta cứ để "mặt đất cứ nghèo sao?", ta hoàn toàn có thể tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn bằng cách đi tới tương lai.
Tuần đầu tiên của event đã sắp sửa đi đến hồi kết. Chị chính thức mở công khai các bài dự thi event "Nét phấn vẽ nết người" mùa hạ tuần 1.
Các em hãy đọc bài dự thi của các bạn đi nhé. Song song với đó, các em có thể bàn luận và học hỏi về lối hành văn của nhau cũng như đưa ra ý kiến, vướng mắc lẫn vấn đề mà các em vấp phải trong quá trình viết tại đây nhé. Rất mong là sớm nhận được phản hồi từ mấy đứa để các tuần sau và buổi hướng dẫn sẽ đạt hiệu quả cao hơn :D
https://diendan.hocmai.vn/threads/ban-luan-xoay-quanh-chu-de-event-net-phan-ve-net-nguoi.758278/
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Giữa bao cái xô bồ đầy biến động của cuộc sống, chúng ta đang phải đối mặt với những vấn đề tưởng như không lời đáp và một trong số đó là sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân. Đối với một người con đất Việt, “rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu” là một câu hẳn không còn xa lạ. Dải đất chữ S thân thương may mắn được thiên nhiên hậu đãi nguồn tài nguyên dồi dào. Hơn thế, ta vẫn luôn tự hào khi lòng yêu nước nồng nàn, sự cần cù chịu thương chịu khó, ý chí kiên cường… đã trở thành “nhãn hiệu” của con người Việt Nam. Nhưng bên cạnh đó vẫn đang đối mặt với những thách thức nan giải như khoáng sản bị khai thác bừa bãi, tiến gần đến bờ vực của sự cạn kiệt, ô nhiễm môi trường nặng nề dẫn tới bao vấn đề nghiêm trọng mang tầm vĩ mô… Hàng ngày hàng giờ, một bộ phận con người vẫn khiến những lương tri khác phải suy ngẫm. Đất nước Dubai mặc dù đắm mình trong sa mạc mênh mông hay Nhật Bản khó khăn vì tài nguyên nghèo nàn, liên tục giáp mặt với thiên tai, nhưng tốc độ phát triển của họ lại khiến bất cứ quốc gia nào cũng phải trầm trồ thán phục. Đó là minh chứng cho thấy nguồn lực con người là quan trọng nhất. Mỗi một cá nhân cần ý thức được sứ mệnh của mình. Hãy giữ gìn những đặc ân còn lại mà tạo hóa đã ban tặng, đấu tranh bảo vệ từ những việc làm nhỏ nhất đến sự lên tiếng dũng cảm lớn lao. Đừng nghĩ mình nhỏ bé, không có đủ sức lay chuyển một tập thể. Ta có thể tham gia các hoạt động cộng đồng, hay hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình qua các trang mạng xã hội, bởi sức lan truyền của thông tin đại chúng đáng được tận dụng. Bản thân mỗi người hãy tự soi mình trong tấm gương nhận thức, tâm hồn và trí tuệ để nhận ra điểm mạnh điểm yếu, có định hướng phát triển, hoàn thiện bản thân. Là một con cá thì đừng so mình với con khỉ ở khả năng leo cây, hãy nghĩ rằng sự vùng vẫy thỏa thích dưới nước của mình là thứ mà con khỉ kia đang khao khát. Bởi mỗi con người đều có một vùng sáng riêng, chỉ là ta có đủ sự kiên trì và khả năng chạm đến để nó lóe sáng hay không. Là một người trẻ năng động, tôi thiết nghĩ mình cần phải liên tục trau dồi tri thức, cả qua sách vở quý giá và thế giới rộng lớn kỳ diệu ngoài kia; không ngừng rèn luyện nhân cách, nghiêm khắc với những quy tắc của chính mình để trở thành con người thật bản lĩnh và có tâm thế vững vàng. Việt Nam – tiếng gọi thân thương ấy nằm ở trong tay ta – trong tay mỗi cá nhân mà trái tim còn ngân rung những nhịp đập. Hãy sống sao cho thật xứng đáng với nhịp đập đó!

Mỗi con người sinh ra trên đời này đều phải có sứ mệnh tiềm lực đất nước mình. Sứ mệnh là nhiệm vụ quan trọng, thiêng liêng của mỗi người, còn tiềm lực là những sức mạnh tiềm tang cần có. Sứ mệnh đánh thức tiềm lực là nhiệm vụ quan trọng của mỗi người về việc khơi dậy, phát huy những sức mạnh của dân tộc về mọi lĩnh vực của đất nước. Đất nước ta được thiên nhiên ưu ái cho nhiều tài nguyên đất đai, biển, khoáng sản. Kinh tế - xã hội đang trong thời kì hội nhập, đất nước công nghiệp hóa hiện đại hóa, và nền văn hóa ngày càng phát triển. Nhưng nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt, xảy ra nhiều thiên tai, ô nhiễm, hay trình độ tri thức của mỗi người còn hạn chế, đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống con người. Vì thế hãy phát huy thêm điểm mạnh của chúng ta và khắc phục điểm yếu bằng cách giữ gìn môi trường lành mạnh, con người cần sống tốt, sống đẹp, cố gắng để nâng trình độ bản thân mình

Bài dự thi của @thaohien8c
Đất nước Việt Nam quả nhiên được thiên nhiên ưu đãi với bao nhiêu danh lam thắng cảnh, bao nhiêu tài nguyên quý báu, vô giá, … hơn thế nữa nhân lực con người chúng ta cũng vô cùng sáng tạo, tìm tòi và phát triển từng ngày, tuy vậy, chúng ta vẫn gặp phải những khó khăn trong công cuộc xây dựng đất nước. Vậy làm thế nào để phát triển tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân chúng ta? Trước hết tiềm lực đất nước là gì? Có thể nói đó là tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên con người, văn hóa, lịch sử, …phát triển tiềm lực đất nước chính là tận dụng những gì chúng ta có để đưa đất nước đến một tầm cao mới, hòa nhập với các nước khác. Mỗi chúng ta, ai ai cũng đang cố gắng hết sức để tận dụng hết sức của mình cho mục đích cao đẹp này nhưng trong quá trình ấy không thể tránh được những khó khăn.Thứ nhất, nước chúng ta quả thật có rất niều tài nguyên thiên nhiên quý giá nhưng lại không thể tận dụng triệt để lợi thế ấy, có thể do chính sách khai thác có quá nhiều lỗ hổng hay việc sử dụng lãng phí và không hiệu quả khiến cho tài nguyên cạn kiệt và gia tăng nguy cơ thảm họa thiên tai. Thứ hai, chúng ta vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, năng lực ẩn giấu bên trong, phụ thuộc, bắt chước mà không tự mình giải quyết vấn đề hay tìm tòi câu trả lời, việc không coi trọng tư duy và chất xám đang khiến cho tri thức nước ta đang tụt dốc nặng nề. Hơn nữa việc quá phụ thuộc vào tài nguyên có sẵn mà không biết tận dụng những tài nguyên vô giá khác cũng là một lí do trì hoãn sự phát triển nước ta. Tóm lại, nhiệm vụ đánh thức tiềm lực đất nước là một sứ mệnh vô giá đối với mỗi con người Việt Nam chứ không phải của riêng ai, nhà nước ta cần phải có những chính sách phù hợp đối với tài nguyên sẵn có của đất nước, hơn hết là việc phát huy được tài năng trí tuệ mỗi con người, không để lãng phí chất xám,…. Em, là một học sinh, sinh ra mang trong mình dòng máu Lạc Hồng này, em sẽ cố gắng hết sức để xây dựng đất nước ta ngày một phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu.
HẾT:D:D

Hiện nay, Việt Nam ta cùng thế giới đang diễn ra cuộc cách mạng 4.0, với sự bùng nổ như vũ bão của khoa học kĩ thuật hiện đại, đẩy mạng quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa để tiếp cận với nền kinh tế tri thức. Điều đó đòi hỏi chúng ta cần đánh thức tiềm lực đất nước. Trước hết, tiềm lực đất nước là sức mạnh nội tại, tiềm tàng của đất nước, về cả nhân lực, vật lực (tài nguyên thiên nhiên, sức mạnh con người); ngoài ra còn có thể là sức mạnh phi vật thể ( giá trị văn hóa, truyền thống của đất nước trong suốt chiều dài lịch sử). Đánh thức tiềm lực đất nước là khơi dậy, vận dụng có hiệu quả sáng tạo những tiềm lực ấy. Bước vào thế kỉ XXI với nhiều vận hội và thách thức đang mở ra trước mắt, chúng ta cần khai thác được những tiềm lực của đất nước, biến nó trở thành động lực để đưa Việt Nam sánh ngang cùng bạn bè quốc tế. Đánh thức tiềm lực đất nước giúp ta đem lại hiệu quả kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước. Ta hiểu có vô vàn tiềm lực trong một quốc gia nhưng chắc chắn và không thể thiếu hơn cả chính là tiềm lực con người. Tiềm năng của con người giống như một đại dương không thể khám phá, một thế giới của những khả năng chờ đợi được cởi trói để hướng tới những điều vĩ đại, nhờ đó mà con người đang ngày càng tiến tới thành công. Tuy nhiên vẫn còn có nhiều tiền lực đang ngủ yên trong những trái tim thiếu nhiệt huyết và sức sống. Dù cho là tiềm lực nào đi chăng nữa, nếu thiếu con người đánh thức nó thì tiềm lực ấy sẽ mãi yên lặng. Chính vì vậy, để đưa đất nước phát triển về mọi mặt, trước hết các nhà lãnh đạo cần có tầm nhìn chiến lược, đề ra chính sách đúng đắn, cùng với đó là sự phối hợp nhịp nhàng của các công dân trên cả nước. Mỗi học sinh cần phải chuẩn bị cho mình những hành trang vững chắc trên con đường khám phá tiềm năng bản thân nói riêng và tiềm năng đất nước nói chung. Chỉ có không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân mới giúp chúng ta tự tin bước vào tương lai

Đất nước đang dần phát triển, chạy đua với những nhu cầu thiết yếu của xã hội, điều đó cũng đồng nghĩa với việc con người đang đối mặt với những hệ lụy tiêu cực do chính họ gây ra, một vấn đề nan giải hiện bây giờ vẫn còn bị bỏ ngỏ đó chính là sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay. Việt Nam - Đất nước xinh đẹp được thiên nhiên ưu đãi dành tặng cho biết bao tài nguyên quý giá. Không chỉ có thế, người dân Việt Nam luôn tiềm tàng những phẩm chất tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, sự kiên trì, nhẫn nại, tình yêu nước nồng nàn, biết từng ngày thay đổi, thích nghi để lấy đó làm bàn đạp cho những cống hiến xây dựng đất nước. Thật đáng tự hào! Vậy "tiềm lực đất nước" là gì? Tiềm lực đất nước là nguồn lực trong tự nhiên, tiềm lực vốn có trong con người, là tài nguyên thiên nhiên, truyền thống, văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam,... Đứng trước sự phát triển mạnh mẽ ấy, vẫn tồn tại những khó khăn, trở ngại lớn thách thức mỗi chúng ta. Nạn ùn tắc giao thông đến báo động đỏ tại thành phố Hồ Chí Minh, lượng khói bụi ô nhiễm hằng ngày vẫn không ngừng gia tăng tại Hà Nội, sự lạm dụng khai thác ồ ạt , không có kế hoạch dẫn đến bao hệ lụy tác động xấu đến đời sống con người. Ý thức kém là vấn đề cần mang ra để bàn luận, không chấp hành các luật lệ Nhà nước, tài nguyên thiên nhiên bị đánh mất một cách lãng phí, nguy cơ thiên tai luôn rình rập ngay bên cạnh. Hơn cả thế, dường như con người vẫn còn quá e dè, không mạnh mẽ, không kiên quyết, không tin tưởng vào bản thân,... đến từ việc không nổ lực, tìm tòi học hỏi, không cố gắng tư duy sáng tạo, ... những vấn nạn tồi tệ khiến đất nước thiếu hụt nhân lực, tụt dốc không phanh. Đó là những dẫn chứng thiết thực, cho thấy được đã đến lúc chúng ta cần nhận thức rõ về sứ mệnh đánh thức tiềm lực của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay. Người Nhật Bản đã mạnh mẽ trong việc hồi sinh lại thành phố Hiroshima sau thảm họa bom nguyên tử chấn động toàn thế giới. Chúng ta, những con người Việt Nam chân chất, cũng được tạo hóa đặc ân dành tặng những món quà quý giá như thế, thì tại sao không thể làm những điều tương tự như họ? Mỗi chúng ta cần nhìn nhận lại những việc làm của bản thân, suy nghĩ và tìm ra những lời giải xác đáng cho bài toán trong chính nhận thức mỗi người. Cùng chung tay bảo vệ những "mầm sống" của tự nhiên đã "cất công " dành tặng, hãy thoát khỏi vỏ bọc của sự nhút nhát, e dè, tự tin lên! Cùng thảo luận, cùng cho nhau ý kiến, tìm ra sự nhất quán trong suy nghĩ. Là một học sinh, mang trong mình trách nhiệm phát triển quê hương, đất nước, tôi sẽ luôn cố gắng, trau dồi đạo đức, trở thành một người có đầy đủ kiến thức và sự bản lĩnh để đối diện với những thử thách tiếp theo trên con đường đời. Quê hương sẽ luôn bên cạnh bạn, xã hội sẽ đền đáp những công lao bạn đã bỏ ra nếu bạn thực sự cố gắng. Hãy viết tiếp những thành công của Tổ quốc!

Mỗi quốc gia trên thế giới đều tồn tại một tiềm lực riêng. Tiềm lực đất nước là những tiềm năng của con người và thiên nhiên trên đất nước đó, là những giá trị về cả vật chất và tinh thần được hình thành theo chiều dài lịch sử. Đánh thức tiềm lực đất nước là khai thác, tìm tòi, vận dụng những tiềm lực vào mục đích nhất định để tạo nên những sản phẩm tốt đẹp nâng cao chất lượng con người, đất nước. Nếu nói tiềm lực là kho báu thì đánh thức tiềm lực chính là con đường ngắn nhất để khai thác kho báu đó. Đánh thức tiềm lực giúp đất nước đi lên, tăng trưởng và phát triển, đáp ứng những nhu cầu cuộc sống của con người, khiến con người vui vẻ và sung túc hơn. Việt Nam là một quốc gia giàu tiềm lực kinh tế với “rừng vàng biển bạc”, khoáng sản phong phú trên núi, dưới biển, phù sa được bồi đắp từ ngàn năm dạt dào như dòng sữa của mẹ thiên nhiên. Nhiều người lầm tưởng đánh thức tiềm lực là sử dụng triệt để nên họ khai thác tràn lan, không quy củ dẫn đến những giá trị được coi như vàng bạc đó ngày càng trở nên lụi mòn, cạn kiệt. Đó không phải đánh thức tiềm lực, đó là lãng phí. Đánh thức tiềm lực mang ý nghĩa tích cực, là hoạt động khai thác một cách hợp lí, không chỉ cho hiện tại mà còn cho cả tương lai, đi đôi với sử dụng là bảo vệ, phát triển. Trong cuộc sống hiện nay, sự lầm tưởng về hành động đánh thức tiềm lực ngày càng gia tăng, nay dăm ba cánh rừng bị chặt ngày mai đã cả triệu hecta rừng đầu nguồn bị phá hủy,…đòi hỏi mỗi cá nhân phải ý thức và có hành động cụ thể. Trước hết, chúng ta phải nhận định rõ việc đánh thức tiềm lực không phải là việc cao xa không thể làm mà nó là những hành động gần gũi, vừa mang lại lợi ích cho bản thân, vừa mang lại lợi ích cho xã hội. Mỗi người cần có trách nhiệm trong việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy những truyền thống văn hóa của dân tộc, có ý thức vực dậy những giá trị đang bị mai một và khơi gợi những giá trị tốt đẹp còn tiềm ẩn. Nói là vậy, hành động lại là một chuyện khác. Nhiều người mải mê ca ngợi đất nước, khoe khoang tiềm lực, đưa đẩy những lời ngọt lạt mà quên luôn việc hành động để phá huy tiềm lực khiến đất nước cứ mãi nghèo nàn, tiềm lực thì vẫn ngủ yên. Sống trong hư danh chẳng thể giúp trẻ em lành áo, càng không thể khiến con người được ăn no, mặc ấm ngược lại còn khiến ta u mê, lạc hậu, lỗi nhịp với thời đại. Vậy nên, để tránh hiện tượng tiêu cực này, mỗi cá nhân cần phải có suy nghĩ đúng đắn, mang trên mình sứ mệnh đánh thức tiềm lực đồng nghĩa với việc ngay lập tức bắt tay vào hành động, sống và làm việc với lý tưởng và nhiệt huyết từng ngày, từng giờ. Tiềm năng chỉ thực sự được phát huy khi ta sử dụng nó vào mục đích nhất định. Hãy làm ngay đi, bước những bước chân to lớn đến mảnh đất của tiềm lực và dùng giọng nói riêng của mình để đánh thức nó.

" Đánh thức tiềm lực đất nước", tác giả Nguyễn Duy muốn gợi nhắc đến sứ mệnh khơi dậy tiềm lực của mỗi cá nhân công dân Việt Nam, tác phẩm viết vào năm 1980-1982 nhưng nó ẫn mang đậm dấu ấn sâu sắc cho đến thời 4.0 bây giờ. "Hãy- thức dậy, đất đai" tiềm lực đất nước là cái tài nguyên, cái to lớn, cái giàu mạnh về khoáng sản, sinh học tự nhiên....Sứ mệnh là nhiệm vụ, một nhiệm vụ lớn lao cao cả mà chúng ta sinh ra đã định đẳng sẽ phải thực hiện. "Đất đai" hãy thức dậy nào, hãy vực dậy đi tiềm lực của đất nước. Ta - con dân Việt Nam luôn ca hát rằng:" Việt Nam ta nhiều tiềm năng khoáng sản nhưng chúng ta lại rất nghèo, về gì bạn biết không? Chúng ta nghèo về kinh tế, nông nghiệp công nghiệp khoáng sản... Tại sao lại vậy ? Bởi vì chúng ta nghèo về tri thức. Dù tiềm lực đất nước rất nhiều và to lớn nhưng ta không biết cách khai thác, sử dụng thì cũng như không mà thôi! Sứ mệnh của chúng ta là phải đánh thức tiềm lực đất nước. Chỉ có đánh thức nó thì đất nước ta mới giàu mạnh. Công dân Việt Nam ơi- Hãy phát huy hết sức lực của mình, hãy bảo vệ và kêu gọi cái " tiềm lực đất nước" ấy! Bổn phận của chúng ta - những học sinh, những sinh viên hãy cùng nhau bảo vệ thiên nhiên, cùng nhau học tập nâng cao tri thức để tiềm lực đất nước có thể thức tỉnh. " Ta ca hát quá nhiều về tiềm lực- tiềm lực còn ngủ yên " HÃY VỰC DẬY ĐI TIỀM LỰC À" Tri thức ta sẽ mở lối cho nó tỉnh thức :) Hãy cùng nhau thực hiện sứ mệnh nào!!

Hãy thức dậy, đất đai!
Đó là câu mở đầu cho đoạn trích trên, còn đối với đoạn văn này tôi nghĩ câu mở đầu sẽ là:
Hãy thức dậy, những người Việt Nam yêu nước!
Tôi là một con người Việt Nam, tôi yêu nước, tôi biết mình đang có một sứ mệnh quan trọng là đánh thức tiềm lực đất nước và bạn cũng vậy. Có thể hiểu tiềm lực đất nước đơn giản theo hai khía cạnh thiên nhiên(đất đai, sông,khoáng sản,...) và con người(sức khỏe, trí tuệ, văn hóa,...). Đó là những thứ đã có sẵn, là yếu tố góp phần tạo nên sự phát triển nhưng đó sẽ mãi chỉ là một yếu tố nếu bạn không bắt tay vào để khai thác. Vậy chúng ta phải làm gì và làm như thế nào? Nói riêng Việt Nam thì chúng ta có vô vàn tiềm lực nằm sâu trong lòng đất, lòng đại dương hay trong ruột núi. Nếu biết và khia thác một cách hiệu quả thì những nguồn lợi đem về cho đất nước là vô cùng lớn. Khi đó ta sẽ thấy một đất nước giàu đẹp, không còn áo vá vai, không bữa cơm khoai sắn; mọi người sẽ có một cuộc sống no ấm, đầy đủ. Chính vì điều đó mà mỗi các nhân từ gìa đến trẻ, đặc biệt là thế hệ thanh niên ngày nay phải biết đứng lên khai thác hiệu quả các tiềm lực đang chờ chúng ta đánh thức. Một lần nữa tôi muốn nói:
Hãy thức dậy, những người Việt Nam yêu nước!

Xã hội ngày càng phát triển, đất nước ngày càng đi lên , đòi hỏi mỗi cá nhân cần hoàn thành sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước trong cuộc sống hiện nay. Vậy sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước là gì? Là nhiệm vụ quan trọng của mỗi người về việc khơi dậy những nguồn lực trong tự nhiên, tiềm lực vốn có trong con người như truyền thống dân tộc, văn hóa, tài nguyên thiên nhiên … Thực tế cho thấy, người dân Việt Nam đang không ngừng cố gắng gìn giữ và phát huy những thế mạnh sẵn có để xây dựng đất nước, thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhưng chúng ta vẫn chưa thực sự sử dụng hết khả năng của bản thân để khai thác những tiềm lực vốn có trong tự nhiên. Do đó, mỗi người cần ra sức tìm tòi để biết cách đánh thức các tiềm năng, tiềm lực ấy. Để làm được điều này, đầu tiên, ta phải hiểu rõ những điểm mạnh và điểm yếu trong hoàn cảnh đất nước đang hội nhập rồi từ đó đưa ra chiến lược phù hợp, biên pháp hữu dụng và những việc làm cụ thể để khắc phục. Hiện nay, tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt bởi vì sự khai phá quá mức của con người, thiên tai thường xảy ra, ô nhiễm môi trường càng trầm trọng do sự thiếu ý thức của người dân. Chúng ta đang sử dụng vô tội vạ những khoáng sản mà thiên nhiên đem lại nhưng lại chưa biết tận dụng những tiềm lực vô giá khác, đó là tiềm lực con người chẳng hạn như trí tuệ, chất xám, tư duy… Vậy bản thân mỗi người cần làm gì? Chúng ta cần phải biết sống tiết kiệm, khai thác tài nguyên một cách hợp lí, chung tay ra sức bảo vệ môi trường bằng nhiều cách: hạn chế sử dụng túi nhựa, không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh chung… Trong xã hội, bản thân mỗi người cần phải sống tử tế, hòa nhập nhưng không hòa tan, tránh làm mất bản sắc dân tộc vốn có của người Việt Nam. Riêng tôi- là một học sinh, tôi sẽ cố gắng nỗ lực học tập và rèn luyện thật tốt để mai sau thành tài giúp đất nước đi lên. Tóm lại, sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước là trách nhiệm của mỗi công dân nước Việt Nam, chúng ta cần đồng cam cộng khổ, hợp sức thì mới có thể đưa nước ta sánh vai với các cường quốc trên đấu trường quốc tế.

Bài dự thi "Nét phấn vẽ nết người"
Bài làm​
"Hà Nội những năm hai nghìn/ Trời xanh Thăng Long bay lên/ Nhà cao vươn trong mây xanh/... Mọc thêm bao công viên xanh ". Mong ước thiết tha về một đất nước đổi mới được nhạc sĩ Trần Tiến gửi gắm qua những câu hát rộn rã. Mới hôm nao, năm hai nghìn còn vời vợi ước ao đến thế. Mà hôm nay, đã sang năm hai ngàn không trăm mười chín, những năm hai nghìn có còn ở nơi xa vời nào nữa đâu. Liệu ta đã thực hiện được đúng sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước như người xưa đã từng mong mỏi chưa? Tiềm lực là những sức mạnh ẩn sâu, tiềm tàng của đất nước. Đánh thức tiềm lực đất nước chính là khơi dậy, vận dụng có hiệu quả những tiềm lực ấy. Vậy tại sao ta cần đánh thức tiềm lực đất nước? Thế giới đã đi đến thời điểm phát triển phi thường, đến mức người ta không còn có thể lấy kinh nghiệm của hôm qua để giải thích cho những hiện tượng đang diễn ra. Để thích, nghi, để bắt kịp ta cần phải làm những điều mới, đánh thức những điều ẩn sâu trong đất nước. Đánh thức tiềm lực đất nước cũng chính là để đem lại hiệu quả kinh tế, thúc đẩy phát triển đất nước. Đất nước có nhiều tiềm lực nhưng nếu không biết khai thác, khơi dậy những tiềm lực ấy thì đất nước vẫn mãi lạc hậu, tiềm lực vẫn "ngủ yên". Đất nước chúng ta có "Khoáng sản tiềm tàng trong ruột núi non/ châu báu vô biên dưới thềm lục địa" nhưng ta lại khai thác tài nguyên thiên nhiên chưa hiệu quả, dẫn đến lãng phí. Và hiển nhiên, tiềm lực đất nước không phải là vô tận để mà lãng phí. Điều chúng ta cần là phải khai thác hợp lí, có hiệu quả, khai thác đi kèm phát triển bền vững, giữ gìn và bảo vệ cho con cháu mai sau. Nếu làm được như vậy, đất nước chúng ta sẽ sớm hội nhập và sánh vai với quốc tế. Đó là trách nhiệm của tất cả cá nhân trong cộng đồng, không phải là trách nhiệm của riêng ai. Bản thân mỗi công dân phải có sứ mệnh đánh thức tiềm lực của đất nước và của chính mình. Chúng ta chính là "Những năm hai nghìn", chẳng lẽ chúng ta cứ để "mặt đất cứ nghèo sao?", ta hoàn toàn có thể tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn bằng cách đi tới tương lai.
Mình đã công bố kết quả tại đây. Trước khi xem, mình muốn nhắn đến tất cả các bạn: "Thắng không kiêu. Bại không nản"
 
  • Like
Reactions: Tư Âm Diệp Ẩn

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Giữa bao cái xô bồ đầy biến động của cuộc sống, chúng ta đang phải đối mặt với những vấn đề tưởng như không lời đáp và một trong số đó là sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân. Đối với một người con đất Việt, “rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu” là một câu hẳn không còn xa lạ. Dải đất chữ S thân thương may mắn được thiên nhiên hậu đãi nguồn tài nguyên dồi dào. Hơn thế, ta vẫn luôn tự hào khi lòng yêu nước nồng nàn, sự cần cù chịu thương chịu khó, ý chí kiên cường… đã trở thành “nhãn hiệu” của con người Việt Nam. Nhưng bên cạnh đó vẫn đang đối mặt với những thách thức nan giải như khoáng sản bị khai thác bừa bãi, tiến gần đến bờ vực của sự cạn kiệt, ô nhiễm môi trường nặng nề dẫn tới bao vấn đề nghiêm trọng mang tầm vĩ mô… Hàng ngày hàng giờ, một bộ phận con người vẫn khiến những lương tri khác phải suy ngẫm. Đất nước Dubai mặc dù đắm mình trong sa mạc mênh mông hay Nhật Bản khó khăn vì tài nguyên nghèo nàn, liên tục giáp mặt với thiên tai, nhưng tốc độ phát triển của họ lại khiến bất cứ quốc gia nào cũng phải trầm trồ thán phục. Đó là minh chứng cho thấy nguồn lực con người là quan trọng nhất. Mỗi một cá nhân cần ý thức được sứ mệnh của mình. Hãy giữ gìn những đặc ân còn lại mà tạo hóa đã ban tặng, đấu tranh bảo vệ từ những việc làm nhỏ nhất đến sự lên tiếng dũng cảm lớn lao. Đừng nghĩ mình nhỏ bé, không có đủ sức lay chuyển một tập thể. Ta có thể tham gia các hoạt động cộng đồng, hay hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình qua các trang mạng xã hội, bởi sức lan truyền của thông tin đại chúng đáng được tận dụng. Bản thân mỗi người hãy tự soi mình trong tấm gương nhận thức, tâm hồn và trí tuệ để nhận ra điểm mạnh điểm yếu, có định hướng phát triển, hoàn thiện bản thân. Là một con cá thì đừng so mình với con khỉ ở khả năng leo cây, hãy nghĩ rằng sự vùng vẫy thỏa thích dưới nước của mình là thứ mà con khỉ kia đang khao khát. Bởi mỗi con người đều có một vùng sáng riêng, chỉ là ta có đủ sự kiên trì và khả năng chạm đến để nó lóe sáng hay không. Là một người trẻ năng động, tôi thiết nghĩ mình cần phải liên tục trau dồi tri thức, cả qua sách vở quý giá và thế giới rộng lớn kỳ diệu ngoài kia; không ngừng rèn luyện nhân cách, nghiêm khắc với những quy tắc của chính mình để trở thành con người thật bản lĩnh và có tâm thế vững vàng. Việt Nam – tiếng gọi thân thương ấy nằm ở trong tay ta – trong tay mỗi cá nhân mà trái tim còn ngân rung những nhịp đập. Hãy sống sao cho thật xứng đáng với nhịp đập đó!

Mỗi con người sinh ra trên đời này đều phải có sứ mệnh tiềm lực đất nước mình. Sứ mệnh là nhiệm vụ quan trọng, thiêng liêng của mỗi người, còn tiềm lực là những sức mạnh tiềm tang cần có. Sứ mệnh đánh thức tiềm lực là nhiệm vụ quan trọng của mỗi người về việc khơi dậy, phát huy những sức mạnh của dân tộc về mọi lĩnh vực của đất nước. Đất nước ta được thiên nhiên ưu ái cho nhiều tài nguyên đất đai, biển, khoáng sản. Kinh tế - xã hội đang trong thời kì hội nhập, đất nước công nghiệp hóa hiện đại hóa, và nền văn hóa ngày càng phát triển. Nhưng nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt, xảy ra nhiều thiên tai, ô nhiễm, hay trình độ tri thức của mỗi người còn hạn chế, đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống con người. Vì thế hãy phát huy thêm điểm mạnh của chúng ta và khắc phục điểm yếu bằng cách giữ gìn môi trường lành mạnh, con người cần sống tốt, sống đẹp, cố gắng để nâng trình độ bản thân mình

Bài dự thi của @thaohien8c
Đất nước Việt Nam quả nhiên được thiên nhiên ưu đãi với bao nhiêu danh lam thắng cảnh, bao nhiêu tài nguyên quý báu, vô giá, … hơn thế nữa nhân lực con người chúng ta cũng vô cùng sáng tạo, tìm tòi và phát triển từng ngày, tuy vậy, chúng ta vẫn gặp phải những khó khăn trong công cuộc xây dựng đất nước. Vậy làm thế nào để phát triển tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân chúng ta? Trước hết tiềm lực đất nước là gì? Có thể nói đó là tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên con người, văn hóa, lịch sử, …phát triển tiềm lực đất nước chính là tận dụng những gì chúng ta có để đưa đất nước đến một tầm cao mới, hòa nhập với các nước khác. Mỗi chúng ta, ai ai cũng đang cố gắng hết sức để tận dụng hết sức của mình cho mục đích cao đẹp này nhưng trong quá trình ấy không thể tránh được những khó khăn.Thứ nhất, nước chúng ta quả thật có rất niều tài nguyên thiên nhiên quý giá nhưng lại không thể tận dụng triệt để lợi thế ấy, có thể do chính sách khai thác có quá nhiều lỗ hổng hay việc sử dụng lãng phí và không hiệu quả khiến cho tài nguyên cạn kiệt và gia tăng nguy cơ thảm họa thiên tai. Thứ hai, chúng ta vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, năng lực ẩn giấu bên trong, phụ thuộc, bắt chước mà không tự mình giải quyết vấn đề hay tìm tòi câu trả lời, việc không coi trọng tư duy và chất xám đang khiến cho tri thức nước ta đang tụt dốc nặng nề. Hơn nữa việc quá phụ thuộc vào tài nguyên có sẵn mà không biết tận dụng những tài nguyên vô giá khác cũng là một lí do trì hoãn sự phát triển nước ta. Tóm lại, nhiệm vụ đánh thức tiềm lực đất nước là một sứ mệnh vô giá đối với mỗi con người Việt Nam chứ không phải của riêng ai, nhà nước ta cần phải có những chính sách phù hợp đối với tài nguyên sẵn có của đất nước, hơn hết là việc phát huy được tài năng trí tuệ mỗi con người, không để lãng phí chất xám,…. Em, là một học sinh, sinh ra mang trong mình dòng máu Lạc Hồng này, em sẽ cố gắng hết sức để xây dựng đất nước ta ngày một phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu.
HẾT:D:D

Hiện nay, Việt Nam ta cùng thế giới đang diễn ra cuộc cách mạng 4.0, với sự bùng nổ như vũ bão của khoa học kĩ thuật hiện đại, đẩy mạng quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa để tiếp cận với nền kinh tế tri thức. Điều đó đòi hỏi chúng ta cần đánh thức tiềm lực đất nước. Trước hết, tiềm lực đất nước là sức mạnh nội tại, tiềm tàng của đất nước, về cả nhân lực, vật lực (tài nguyên thiên nhiên, sức mạnh con người); ngoài ra còn có thể là sức mạnh phi vật thể ( giá trị văn hóa, truyền thống của đất nước trong suốt chiều dài lịch sử). Đánh thức tiềm lực đất nước là khơi dậy, vận dụng có hiệu quả sáng tạo những tiềm lực ấy. Bước vào thế kỉ XXI với nhiều vận hội và thách thức đang mở ra trước mắt, chúng ta cần khai thác được những tiềm lực của đất nước, biến nó trở thành động lực để đưa Việt Nam sánh ngang cùng bạn bè quốc tế. Đánh thức tiềm lực đất nước giúp ta đem lại hiệu quả kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước. Ta hiểu có vô vàn tiềm lực trong một quốc gia nhưng chắc chắn và không thể thiếu hơn cả chính là tiềm lực con người. Tiềm năng của con người giống như một đại dương không thể khám phá, một thế giới của những khả năng chờ đợi được cởi trói để hướng tới những điều vĩ đại, nhờ đó mà con người đang ngày càng tiến tới thành công. Tuy nhiên vẫn còn có nhiều tiền lực đang ngủ yên trong những trái tim thiếu nhiệt huyết và sức sống. Dù cho là tiềm lực nào đi chăng nữa, nếu thiếu con người đánh thức nó thì tiềm lực ấy sẽ mãi yên lặng. Chính vì vậy, để đưa đất nước phát triển về mọi mặt, trước hết các nhà lãnh đạo cần có tầm nhìn chiến lược, đề ra chính sách đúng đắn, cùng với đó là sự phối hợp nhịp nhàng của các công dân trên cả nước. Mỗi học sinh cần phải chuẩn bị cho mình những hành trang vững chắc trên con đường khám phá tiềm năng bản thân nói riêng và tiềm năng đất nước nói chung. Chỉ có không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân mới giúp chúng ta tự tin bước vào tương lai

Đất nước đang dần phát triển, chạy đua với những nhu cầu thiết yếu của xã hội, điều đó cũng đồng nghĩa với việc con người đang đối mặt với những hệ lụy tiêu cực do chính họ gây ra, một vấn đề nan giải hiện bây giờ vẫn còn bị bỏ ngỏ đó chính là sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay. Việt Nam - Đất nước xinh đẹp được thiên nhiên ưu đãi dành tặng cho biết bao tài nguyên quý giá. Không chỉ có thế, người dân Việt Nam luôn tiềm tàng những phẩm chất tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, sự kiên trì, nhẫn nại, tình yêu nước nồng nàn, biết từng ngày thay đổi, thích nghi để lấy đó làm bàn đạp cho những cống hiến xây dựng đất nước. Thật đáng tự hào! Vậy "tiềm lực đất nước" là gì? Tiềm lực đất nước là nguồn lực trong tự nhiên, tiềm lực vốn có trong con người, là tài nguyên thiên nhiên, truyền thống, văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam,... Đứng trước sự phát triển mạnh mẽ ấy, vẫn tồn tại những khó khăn, trở ngại lớn thách thức mỗi chúng ta. Nạn ùn tắc giao thông đến báo động đỏ tại thành phố Hồ Chí Minh, lượng khói bụi ô nhiễm hằng ngày vẫn không ngừng gia tăng tại Hà Nội, sự lạm dụng khai thác ồ ạt , không có kế hoạch dẫn đến bao hệ lụy tác động xấu đến đời sống con người. Ý thức kém là vấn đề cần mang ra để bàn luận, không chấp hành các luật lệ Nhà nước, tài nguyên thiên nhiên bị đánh mất một cách lãng phí, nguy cơ thiên tai luôn rình rập ngay bên cạnh. Hơn cả thế, dường như con người vẫn còn quá e dè, không mạnh mẽ, không kiên quyết, không tin tưởng vào bản thân,... đến từ việc không nổ lực, tìm tòi học hỏi, không cố gắng tư duy sáng tạo, ... những vấn nạn tồi tệ khiến đất nước thiếu hụt nhân lực, tụt dốc không phanh. Đó là những dẫn chứng thiết thực, cho thấy được đã đến lúc chúng ta cần nhận thức rõ về sứ mệnh đánh thức tiềm lực của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay. Người Nhật Bản đã mạnh mẽ trong việc hồi sinh lại thành phố Hiroshima sau thảm họa bom nguyên tử chấn động toàn thế giới. Chúng ta, những con người Việt Nam chân chất, cũng được tạo hóa đặc ân dành tặng những món quà quý giá như thế, thì tại sao không thể làm những điều tương tự như họ? Mỗi chúng ta cần nhìn nhận lại những việc làm của bản thân, suy nghĩ và tìm ra những lời giải xác đáng cho bài toán trong chính nhận thức mỗi người. Cùng chung tay bảo vệ những "mầm sống" của tự nhiên đã "cất công " dành tặng, hãy thoát khỏi vỏ bọc của sự nhút nhát, e dè, tự tin lên! Cùng thảo luận, cùng cho nhau ý kiến, tìm ra sự nhất quán trong suy nghĩ. Là một học sinh, mang trong mình trách nhiệm phát triển quê hương, đất nước, tôi sẽ luôn cố gắng, trau dồi đạo đức, trở thành một người có đầy đủ kiến thức và sự bản lĩnh để đối diện với những thử thách tiếp theo trên con đường đời. Quê hương sẽ luôn bên cạnh bạn, xã hội sẽ đền đáp những công lao bạn đã bỏ ra nếu bạn thực sự cố gắng. Hãy viết tiếp những thành công của Tổ quốc!

Mỗi quốc gia trên thế giới đều tồn tại một tiềm lực riêng. Tiềm lực đất nước là những tiềm năng của con người và thiên nhiên trên đất nước đó, là những giá trị về cả vật chất và tinh thần được hình thành theo chiều dài lịch sử. Đánh thức tiềm lực đất nước là khai thác, tìm tòi, vận dụng những tiềm lực vào mục đích nhất định để tạo nên những sản phẩm tốt đẹp nâng cao chất lượng con người, đất nước. Nếu nói tiềm lực là kho báu thì đánh thức tiềm lực chính là con đường ngắn nhất để khai thác kho báu đó. Đánh thức tiềm lực giúp đất nước đi lên, tăng trưởng và phát triển, đáp ứng những nhu cầu cuộc sống của con người, khiến con người vui vẻ và sung túc hơn. Việt Nam là một quốc gia giàu tiềm lực kinh tế với “rừng vàng biển bạc”, khoáng sản phong phú trên núi, dưới biển, phù sa được bồi đắp từ ngàn năm dạt dào như dòng sữa của mẹ thiên nhiên. Nhiều người lầm tưởng đánh thức tiềm lực là sử dụng triệt để nên họ khai thác tràn lan, không quy củ dẫn đến những giá trị được coi như vàng bạc đó ngày càng trở nên lụi mòn, cạn kiệt. Đó không phải đánh thức tiềm lực, đó là lãng phí. Đánh thức tiềm lực mang ý nghĩa tích cực, là hoạt động khai thác một cách hợp lí, không chỉ cho hiện tại mà còn cho cả tương lai, đi đôi với sử dụng là bảo vệ, phát triển. Trong cuộc sống hiện nay, sự lầm tưởng về hành động đánh thức tiềm lực ngày càng gia tăng, nay dăm ba cánh rừng bị chặt ngày mai đã cả triệu hecta rừng đầu nguồn bị phá hủy,…đòi hỏi mỗi cá nhân phải ý thức và có hành động cụ thể. Trước hết, chúng ta phải nhận định rõ việc đánh thức tiềm lực không phải là việc cao xa không thể làm mà nó là những hành động gần gũi, vừa mang lại lợi ích cho bản thân, vừa mang lại lợi ích cho xã hội. Mỗi người cần có trách nhiệm trong việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy những truyền thống văn hóa của dân tộc, có ý thức vực dậy những giá trị đang bị mai một và khơi gợi những giá trị tốt đẹp còn tiềm ẩn. Nói là vậy, hành động lại là một chuyện khác. Nhiều người mải mê ca ngợi đất nước, khoe khoang tiềm lực, đưa đẩy những lời ngọt lạt mà quên luôn việc hành động để phá huy tiềm lực khiến đất nước cứ mãi nghèo nàn, tiềm lực thì vẫn ngủ yên. Sống trong hư danh chẳng thể giúp trẻ em lành áo, càng không thể khiến con người được ăn no, mặc ấm ngược lại còn khiến ta u mê, lạc hậu, lỗi nhịp với thời đại. Vậy nên, để tránh hiện tượng tiêu cực này, mỗi cá nhân cần phải có suy nghĩ đúng đắn, mang trên mình sứ mệnh đánh thức tiềm lực đồng nghĩa với việc ngay lập tức bắt tay vào hành động, sống và làm việc với lý tưởng và nhiệt huyết từng ngày, từng giờ. Tiềm năng chỉ thực sự được phát huy khi ta sử dụng nó vào mục đích nhất định. Hãy làm ngay đi, bước những bước chân to lớn đến mảnh đất của tiềm lực và dùng giọng nói riêng của mình để đánh thức nó.

" Đánh thức tiềm lực đất nước", tác giả Nguyễn Duy muốn gợi nhắc đến sứ mệnh khơi dậy tiềm lực của mỗi cá nhân công dân Việt Nam, tác phẩm viết vào năm 1980-1982 nhưng nó ẫn mang đậm dấu ấn sâu sắc cho đến thời 4.0 bây giờ. "Hãy- thức dậy, đất đai" tiềm lực đất nước là cái tài nguyên, cái to lớn, cái giàu mạnh về khoáng sản, sinh học tự nhiên....Sứ mệnh là nhiệm vụ, một nhiệm vụ lớn lao cao cả mà chúng ta sinh ra đã định đẳng sẽ phải thực hiện. "Đất đai" hãy thức dậy nào, hãy vực dậy đi tiềm lực của đất nước. Ta - con dân Việt Nam luôn ca hát rằng:" Việt Nam ta nhiều tiềm năng khoáng sản nhưng chúng ta lại rất nghèo, về gì bạn biết không? Chúng ta nghèo về kinh tế, nông nghiệp công nghiệp khoáng sản... Tại sao lại vậy ? Bởi vì chúng ta nghèo về tri thức. Dù tiềm lực đất nước rất nhiều và to lớn nhưng ta không biết cách khai thác, sử dụng thì cũng như không mà thôi! Sứ mệnh của chúng ta là phải đánh thức tiềm lực đất nước. Chỉ có đánh thức nó thì đất nước ta mới giàu mạnh. Công dân Việt Nam ơi- Hãy phát huy hết sức lực của mình, hãy bảo vệ và kêu gọi cái " tiềm lực đất nước" ấy! Bổn phận của chúng ta - những học sinh, những sinh viên hãy cùng nhau bảo vệ thiên nhiên, cùng nhau học tập nâng cao tri thức để tiềm lực đất nước có thể thức tỉnh. " Ta ca hát quá nhiều về tiềm lực- tiềm lực còn ngủ yên " HÃY VỰC DẬY ĐI TIỀM LỰC À" Tri thức ta sẽ mở lối cho nó tỉnh thức :) Hãy cùng nhau thực hiện sứ mệnh nào!!

Hãy thức dậy, đất đai!
Đó là câu mở đầu cho đoạn trích trên, còn đối với đoạn văn này tôi nghĩ câu mở đầu sẽ là:
Hãy thức dậy, những người Việt Nam yêu nước!
Tôi là một con người Việt Nam, tôi yêu nước, tôi biết mình đang có một sứ mệnh quan trọng là đánh thức tiềm lực đất nước và bạn cũng vậy. Có thể hiểu tiềm lực đất nước đơn giản theo hai khía cạnh thiên nhiên(đất đai, sông,khoáng sản,...) và con người(sức khỏe, trí tuệ, văn hóa,...). Đó là những thứ đã có sẵn, là yếu tố góp phần tạo nên sự phát triển nhưng đó sẽ mãi chỉ là một yếu tố nếu bạn không bắt tay vào để khai thác. Vậy chúng ta phải làm gì và làm như thế nào? Nói riêng Việt Nam thì chúng ta có vô vàn tiềm lực nằm sâu trong lòng đất, lòng đại dương hay trong ruột núi. Nếu biết và khia thác một cách hiệu quả thì những nguồn lợi đem về cho đất nước là vô cùng lớn. Khi đó ta sẽ thấy một đất nước giàu đẹp, không còn áo vá vai, không bữa cơm khoai sắn; mọi người sẽ có một cuộc sống no ấm, đầy đủ. Chính vì điều đó mà mỗi các nhân từ gìa đến trẻ, đặc biệt là thế hệ thanh niên ngày nay phải biết đứng lên khai thác hiệu quả các tiềm lực đang chờ chúng ta đánh thức. Một lần nữa tôi muốn nói:
Hãy thức dậy, những người Việt Nam yêu nước!

Xã hội ngày càng phát triển, đất nước ngày càng đi lên , đòi hỏi mỗi cá nhân cần hoàn thành sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước trong cuộc sống hiện nay. Vậy sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước là gì? Là nhiệm vụ quan trọng của mỗi người về việc khơi dậy những nguồn lực trong tự nhiên, tiềm lực vốn có trong con người như truyền thống dân tộc, văn hóa, tài nguyên thiên nhiên … Thực tế cho thấy, người dân Việt Nam đang không ngừng cố gắng gìn giữ và phát huy những thế mạnh sẵn có để xây dựng đất nước, thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhưng chúng ta vẫn chưa thực sự sử dụng hết khả năng của bản thân để khai thác những tiềm lực vốn có trong tự nhiên. Do đó, mỗi người cần ra sức tìm tòi để biết cách đánh thức các tiềm năng, tiềm lực ấy. Để làm được điều này, đầu tiên, ta phải hiểu rõ những điểm mạnh và điểm yếu trong hoàn cảnh đất nước đang hội nhập rồi từ đó đưa ra chiến lược phù hợp, biên pháp hữu dụng và những việc làm cụ thể để khắc phục. Hiện nay, tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt bởi vì sự khai phá quá mức của con người, thiên tai thường xảy ra, ô nhiễm môi trường càng trầm trọng do sự thiếu ý thức của người dân. Chúng ta đang sử dụng vô tội vạ những khoáng sản mà thiên nhiên đem lại nhưng lại chưa biết tận dụng những tiềm lực vô giá khác, đó là tiềm lực con người chẳng hạn như trí tuệ, chất xám, tư duy… Vậy bản thân mỗi người cần làm gì? Chúng ta cần phải biết sống tiết kiệm, khai thác tài nguyên một cách hợp lí, chung tay ra sức bảo vệ môi trường bằng nhiều cách: hạn chế sử dụng túi nhựa, không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh chung… Trong xã hội, bản thân mỗi người cần phải sống tử tế, hòa nhập nhưng không hòa tan, tránh làm mất bản sắc dân tộc vốn có của người Việt Nam. Riêng tôi- là một học sinh, tôi sẽ cố gắng nỗ lực học tập và rèn luyện thật tốt để mai sau thành tài giúp đất nước đi lên. Tóm lại, sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước là trách nhiệm của mỗi công dân nước Việt Nam, chúng ta cần đồng cam cộng khổ, hợp sức thì mới có thể đưa nước ta sánh vai với các cường quốc trên đấu trường quốc tế.

Bài dự thi "Nét phấn vẽ nết người"
Bài làm​
"Hà Nội những năm hai nghìn/ Trời xanh Thăng Long bay lên/ Nhà cao vươn trong mây xanh/... Mọc thêm bao công viên xanh ". Mong ước thiết tha về một đất nước đổi mới được nhạc sĩ Trần Tiến gửi gắm qua những câu hát rộn rã. Mới hôm nao, năm hai nghìn còn vời vợi ước ao đến thế. Mà hôm nay, đã sang năm hai ngàn không trăm mười chín, những năm hai nghìn có còn ở nơi xa vời nào nữa đâu. Liệu ta đã thực hiện được đúng sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước như người xưa đã từng mong mỏi chưa? Tiềm lực là những sức mạnh ẩn sâu, tiềm tàng của đất nước. Đánh thức tiềm lực đất nước chính là khơi dậy, vận dụng có hiệu quả những tiềm lực ấy. Vậy tại sao ta cần đánh thức tiềm lực đất nước? Thế giới đã đi đến thời điểm phát triển phi thường, đến mức người ta không còn có thể lấy kinh nghiệm của hôm qua để giải thích cho những hiện tượng đang diễn ra. Để thích, nghi, để bắt kịp ta cần phải làm những điều mới, đánh thức những điều ẩn sâu trong đất nước. Đánh thức tiềm lực đất nước cũng chính là để đem lại hiệu quả kinh tế, thúc đẩy phát triển đất nước. Đất nước có nhiều tiềm lực nhưng nếu không biết khai thác, khơi dậy những tiềm lực ấy thì đất nước vẫn mãi lạc hậu, tiềm lực vẫn "ngủ yên". Đất nước chúng ta có "Khoáng sản tiềm tàng trong ruột núi non/ châu báu vô biên dưới thềm lục địa" nhưng ta lại khai thác tài nguyên thiên nhiên chưa hiệu quả, dẫn đến lãng phí. Và hiển nhiên, tiềm lực đất nước không phải là vô tận để mà lãng phí. Điều chúng ta cần là phải khai thác hợp lí, có hiệu quả, khai thác đi kèm phát triển bền vững, giữ gìn và bảo vệ cho con cháu mai sau. Nếu làm được như vậy, đất nước chúng ta sẽ sớm hội nhập và sánh vai với quốc tế. Đó là trách nhiệm của tất cả cá nhân trong cộng đồng, không phải là trách nhiệm của riêng ai. Bản thân mỗi công dân phải có sứ mệnh đánh thức tiềm lực của đất nước và của chính mình. Chúng ta chính là "Những năm hai nghìn", chẳng lẽ chúng ta cứ để "mặt đất cứ nghèo sao?", ta hoàn toàn có thể tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn bằng cách đi tới tương lai.

Đáng lí là mình phải đưa cho các bạn hướng dẫn giải đề event tuần này rồi nhưng mà không ngờ là lâu quá không gõ nên hụt nghề rồi. Đến giờ vẫn bị trễ hẹn với các bạn về việc hướng dẫn giải này vì quên mất đã gõ trước vài phân tích 3 dạng nghị luận với 3 thao tác lập luận @@ Nhất định ngày mai mình sẽ gõ xong hướng dẫn đề này nhé :D

À hơn nữa, những bạn mà Sana note màu tím thì hãy đọc kĩ nghen. Vì bài phân tích này của mình sắp tới sẽ đưa vào sinh hoạt để hướng dẫn các bạn viết lại từ đầu nhé! Còn những bạn mong muốn điểm cao thì hãy xem mục C thôi là được rồi đấy. Phần này là phần do chính mình tự sáng tạo ra. Nếu bạn nào thực sự có mục tiêu 8+ Văn thi đại học thì hãy tìm cách sáng tạo lối viết riêng đi nhé! Chúc các bạn một chiều mát :D
https://diendan.hocmai.vn/threads/huong-dan-phan-tich-giai-de-van-nghi-luan-xa-hoi-200-chu.758418/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom