Sách Sách - Người bạn vô giá số 3

Sách - Người bạn vô giá

Học sinh
Cộng tác viên
11 Tháng một 2019
10
36
21
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xin chào cả nhà yêu dấu :MIM16:MIM16:MIM16

Sách - Người bạn vô giá số 3 với chủ đề là SÁCH KỸ NĂNG SỐNG.

Bạn có từng tự hỏi mình: “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” chưa? Dù là chưa bao giờ hay đã từng nghĩ thì bạn cũng nên đọc cuốn sách này của Rosie Nguyễn. Sẽ có những khoảnh khắc khiến bạn phải “giật mình” để nhìn lại.
tuổi trẻ đáng giá bn.jpg
Đây là quyển sách được chắp bút từ một hot blogger nổi tiếng có tên Rosie Nguyễn. Bao nhiêu cái hoài bão, khát vọng đều được truyền tải một cách tự nhiên trong cuốn sách này. Mỗi một người chỉ có một cuộc đời và chỉ một “tuổi trẻ” để sống mà thôi. Và họ cũng chỉ khác nhau cách hành động, cách hiện thực cuộc sống mà bản thân mong ước.

Đã bao nhiêu người làm được điều đó. Hãy cùng Box Sách – Người bạn vô giá tìm đọc và chia sẻ cảm nhận về cuốn sách này

Một tỷ đô xanh? Không, tuổi trẻ không có đơn vị nào có thể đo lường được, tuổi trẻ là vô giá! Mỗi giây phút tuổi trẻ trôi đi đều quý giá, và quý giá như thế nào thì chắc chỉ có khi già đi bạn mới thực sự hiểu được. Tuổi trẻ vô cùng ngắn ngủi trong cuộc đời của mỗi con người. Nếu không ý thức được điều đó, chúng ta sẽ sống phí hoài khoảng thời gian đẹp đẽ này.

Cuộc sống có ý nghĩa là khi con người sống nhiệt huyết, sống hết mình trong mọi thời điểm, thể hiện hết những điều mà con người có thể làm được để không cảm thấy hối tiếc vì những gì mình đã làm trong cuộc đời, mà cụ thể là tuổi trẻ của mình..

Vậy mà lại có quá nhiều bạn trẻ thờ ơ với tuổi trẻ của mình, sống không lí do, không mục đích. (Mục đích của cuộc sống là sống có mục đích). Một số người trẻ khác thì lại có lối sống ỷ lại, chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ, không những thế lại còn đâm vào tiêu xài hoang phí, cờ bạc, rượu chè,… thật đáng xấu hổ!

Thời gian chúng tớ nhận bài tham gia là từ bây giờ đến 22h ngày 19/02/2019.
Công bố kết quả ngày 15/3/2019
Gửi quà từ 20/3/2019.


Các bạn gửi bài dự thi bằng cách trả lời phía dưới bài viết này.

LƯU Ý: MỖI THÀNH VIÊN CHỈ ĐƯỢC TRẢ LỜI 1 LẦN NẾU TRẢ LỜI TỪ 2 LẦN TRỞ LÊN, BTC SẼ LẤY BÀI ĐẦU TIÊN

Bài viết của bạn sau khi đăng sẽ được để ở chế độ ẩn. Hết thời gian nhận bài dự thi BTC sẽ mở để thành viên có thể xem.


CÁC BẠN ƠI! CÙNG NHAU TÌM ĐỌC VÀ GỬI BÀI CẢM NHẬN VỀ CHO CHÚNG TỚ NHÉ!:MIM6:MIM6:MIM6
Xin chúc mừng bạn @Kuroko - chan :Chuothong10 vì cuốn sách của bạn đề xuất đã được chọn. Ban chủ nhiệm xin dành tặng đến bạn 2000 HocMai Coin và bạn @Kuroko - chan sẽ trở thành Giám khảo khách mời của Sách - Người bạn vô giá số 3.
Một lần nữa xin chúc mừng bạn:MIM47:MIM47:MIM47

Vì cuốn "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu ?" có 2 bạn đề xuất, nên BCN sẽ dựa vào thời gian các bạn đề xuất để chọn lựa.
---------
Xem thêm
Sách - Người bạn vô giá số đầu tiên "Chuyện con mèo dạy hải âu bay"

Sách - Người bạn vô giá số 2"Giáo sư và công thức toán"
****
P/S: Xin lỗi tất cả các bạn, số này box có 1 số vấn đề nên đăng bài hơi muộn. Mong các bạn thông cảm và bỏ qua.:meohong1:meohong1
 
Last edited:

Samurai-chan

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng một 2019
99
243
51
Lào Cai
Trường tỉnh Lào cai
Xin chào cả nhà yêu dấu :MIM16:MIM16:MIM16

Sách - Người bạn vô giá số 3 với chủ đề là SÁCH KỸ NĂNG SỐNG.

Bạn có từng tự hỏi mình: “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” chưa? Dù là chưa bao giờ hay đã từng nghĩ thì bạn cũng nên đọc cuốn sách này của Rosie Nguyễn. Sẽ có những khoảnh khắc khiến bạn phải “giật mình” để nhìn lại.
View attachment 98947
Đây là quyển sách được chắp bút từ một hot blogger nổi tiếng có tên Rosie Nguyễn. Bao nhiêu cái hoài bão, khát vọng đều được truyền tải một cách tự nhiên trong cuốn sách này. Mỗi một người chỉ có một cuộc đời và chỉ một “tuổi trẻ” để sống mà thôi. Và họ cũng chỉ khác nhau cách hành động, cách hiện thực cuộc sống mà bản thân mong ước.

Đã bao nhiêu người làm được điều đó. Hãy cùng Box Sách – Người bạn vô giá tìm đọc và chia sẻ cảm nhận về cuốn sách này

Một tỷ đô xanh? Không, tuổi trẻ không có đơn vị nào có thể đo lường được, tuổi trẻ là vô giá! Mỗi giây phút tuổi trẻ trôi đi đều quý giá, và quý giá như thế nào thì chắc chỉ có khi già đi bạn mới thực sự hiểu được. Tuổi trẻ vô cùng ngắn ngủi trong cuộc đời của mỗi con người. Nếu không ý thức được điều đó, chúng ta sẽ sống phí hoài khoảng thời gian đẹp đẽ này.

Cuộc sống có ý nghĩa là khi con người sống nhiệt huyết, sống hết mình trong mọi thời điểm, thể hiện hết những điều mà con người có thể làm được để không cảm thấy hối tiếc vì những gì mình đã làm trong cuộc đời, mà cụ thể là tuổi trẻ của mình..

Vậy mà lại có quá nhiều bạn trẻ thờ ơ với tuổi trẻ của mình, sống không lí do, không mục đích. (Mục đích của cuộc sống là sống có mục đích). Một số người trẻ khác thì lại có lối sống ỷ lại, chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ, không những thế lại còn đâm vào tiêu xài hoang phí, cờ bạc, rượu chè,… thật đáng xấu hổ!

Thời gian chúng tớ nhận bài tham gia là từ bây giờ đến 22h ngày 19/02/2019.
Công bố kết quả ngày 15/3/2019
Gửi quà từ 20/3/2019.


Các bạn gửi bài dự thi bằng cách trả lời phía dưới bài viết này.

LƯU Ý: MỖI THÀNH VIÊN CHỈ ĐƯỢC TRẢ LỜI 1 LẦN NẾU TRẢ LỜI TỪ 2 LẦN TRỞ LÊN, BTC SẼ LẤY BÀI ĐẦU TIÊN

Bài viết của bạn sau khi đăng sẽ được để ở chế độ ẩn. Hết thời gian nhận bài dự thi BTC sẽ mở để thành viên có thể xem.


CÁC BẠN ƠI! CÙNG NHAU TÌM ĐỌC VÀ GỬI BÀI CẢM NHẬN VỀ CHO CHÚNG TỚ NHÉ!:MIM6:MIM6:MIM6
Xin chúc mừng bạn @Kuroko - chan :Chuothong10 vì cuốn sách của bạn đề xuất đã được chọn. Ban chủ nhiệm xin dành tặng đến bạn 2000 HocMai Coin và bạn @Kuroko - chan sẽ trở thành Giám khảo khách mời của Sách - Người bạn vô giá số 3.
Một lần nữa xin chúc mừng bạn:MIM47:MIM47:MIM47

Vì cuốn "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu ?" có 2 bạn đề xuất, nên BCN sẽ dựa vào thời gian các bạn đề xuất để chọn lựa.
---------
Xem thêm
Chuyện con mèo dạy hải âu bay"

"Giáo sư và công thức toán"
****
P/S: Xin lỗi tất cả các bạn, số này box có 1 số vấn đề nên đăng bài hơi muộn. Mong các bạn thông cảm và bỏ qua.:meohong1:meohong1
“Lựa chọn điều mình muốn. Và chịu trách nhiệm cho những gì mình làm. Kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng. Hành trang, dụng cụ, vật phẩm. Hãy sống theo cách bạn muốn. Vì sau tất cả, chẳng ai quan tâm.”
Câu nói tâm đắc nhất được trích từ quyển sách “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” của tác giả Roise Nguyễn – Một Blogger chuyên viết về đề tài tuổi trẻ, một cô gái thích đi du lịch bụi và vừa là một huấn luyện viên Yoga kiêm chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Đã sắp đi qua tuổi trẻ của mình, chị đã truyền lại những kinh nghiệm sống của mình cho các bạn trẻ đang loay hoay và bối rối với những năm tháng thanh xuân.

Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu?
Quyển sách gồm ba phần chính với những câu chuyện ngắn xoay quanh ba việc “Học gì, làm gì và đi đâu”. Không chỉ đưa ra những lời khuyên bổ ích để các bạn trẻ sử dụng quãng thời gian này một cách quý giá, quyển sách còn là lời động viên để tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ có đủ vững vàng trên con đường non trẻ đầy chông chênh và thách thức
“Đừng học vì trào lưu, hãy học vì ham thích. Theo đuổi tri thức đích thực, khám phá đam mê bản thân”
Từ những lần tiếp xúc với “người thật, việc thật” trên khắp nẻo đường tuổi trẻ của mình, Roise chia sẻ lại những câu chuyện một cách cũng rất “thật”. Tự học là điều chị muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ, tự giác tìm kiếm và khám phá rồi đam mê sẽ được tìm thấy và những kiến thức mới luôn đồng hành cùng bạn.
“Người ta nói: Trẻ thì muốn làm mà không biết gì để làm, già thì biết mà không muốn làm”
Những hoài bão, những tháng ngày đầy nhiệt huyết hay có những lúc hoang mang, vô định bế tắc, sống nhàn nhạt cho qua ngày tháng làm dâng lên một sự đồng cảm với phần lớn giới trẻ hiện nay… Roise Nguyễn không chỉ viết riêng cho những người trẻ còn mang đến cho những người đã trưởng thành một cái nhìn bao dung và nhẹ nhàng hơn, sự đồng cảm và sẻ chia với tuổi trẻ bồng bột nhưng tinh khôi như những trang giấy trắng.
“Rồi em sẽ thấy rằng, sau những chuyến bay, mình lại có cái nhìn tròn đầy hơn về cuộc sống, thấy học được vài điều mới, thấy tâm mình tròn đầy hơn. Và em thêm yêu nơi em sống, yêu người xung quanh em, yêu đời và sống vì đời nhiều hơn trước”
Điều mình thích nhất ở quyển sách là sự cân bằng của “Học” và “Đi”, học một cách hiệu quả nhất, đi với một suy nghĩ trưởng thành từ đó có thể rút ra được những kinh nghiệm sống quý báo, những kiến thức vững vàng để người trẻ có thể tự tin với chính mình, với đam mê cháy bỏng. Những chuyến đi không chỉ mang lại những trải nghiệm về cuộc sống mà còn cho bạn một sức khỏe dồi dào, tinh thần minh mẫn mà còn cải thiện khả năng giao tiếp, sắp xếp, và giúp bạn chủ động hơn.
“Có bao lần tự hỏi bạn thấy tiếc với tuổi thanh xuân đã qua ?”
Chắc hẳn với câu hỏi này không ai sẽ trả lời ít hơn một lần. Nếu thật sự muốn tuổi trẻ là vô giá, hãy tự giác mạnh mẽ vượt qua những sai lầm từng vấp phải, bước ra những ngõ cụt giới hạn của bản thân để chinh phục những đỉnh cao của thành công, vì tự bản thân cố gắng mới là điều đáng trân quý nhất. Học cách tự trao dồi kiến thức, khai phá đam mê, trải nghiệm thật nhiều nhưng vẫn phải thực tế là những điều làm nên những năm tháng tuổi trẻ trôi qua thật đáng giá mà sau này nhìn lại ta vẫn không hề hối tiếc.
 

Phươngg Trâmm

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng bảy 2017
239
301
109
Bình Định
Trường THCS Cát Tài
Người ta thường nghĩ cuốn sách thay đổi một con người phải là một tác phẩm kinh điển hay được viết bởi một nhà văn tầm cỡ, nhưng chính tôi cũng bất ngờ khi mình thay đổi theo 1 cách rất tích cực bởi 1 tác giả trẻ mà có hỏi tên cũng không mấy người biết. "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu" - một cuốn sách khiến cho tôi phải nhìn lại bao ngày tháng mà tôi đã phí phạm để theo đuổi một thứ tiêu cực. Một cái tôi mà giờ đây nhìn vào sẽ khiến tôi ghét bỏ. Tôi của 15 tuổi đã biết tới quyển sách này, đọc nó và rồi một điều kì diệu đã đến - ước mơ của tôi. Tôi phải cảm ơn chị Rosie vì đã giúp tôi hiểu được lợi ích của tuổi trẻ, những gì mà tuổi trẻ nên làm. Đặc biệt là bài học: phải sống hết mình, theo đuổi những gì mình thích. Thật sự rất cảm ơn chị Rosie.
 

vương thị hương giang

Học sinh mới
Thành viên
18 Tháng chín 2018
8
3
16
Hà Nội
thcs cộng hòa
''tôi luôn tưởng tượng rằng thiên đường cũng tựa như 1 thư viện vậy''
nếu được trở về quá khứ nếu có thể nhắn nhủ với tuổi trẻ 1 điều thôi , thì điều mà tôi lựa chọn là : đọc sách nhiều nữa vào đồ ngốc ạ !
sách chỉ khiến người ta mơ mộng hão huyền phi thực tế." - Phát biểu từ một người thiếu hiểu biết về sách. Đối với họ chắc sách chỉ có mỗi thể loại tiểu thuyết diễm tình huyễn hoặc. Tôi không biết lần cuối cùng họ cầm một quyển sách tử tế trong tay là khi nào.
Rõ ràng là không phải ai đọc sách cũng thành công. Nhưng lại có một sự thực rõ ràng khác là những người thành công đọc rất nhiều sách. Một nghiên cứu được tiến hành trên 1.200 người giàu có nhất thế giới cho thấy: Điểm chung giữa những người này là họ tự giáo dục bản thân thông qua việc đọc sách. Bill Gates, Steve Jobs, Warren Buffet đều là những người đọc sách rất chuyên cần. Đọc sách không chắc sẽ giúp ta thành đạt trên đường đời, nhưng không có nó hầu như ta không thể thành người.
không biết bao nhiêu lần tôi nghe những người trẻ quanh mình than buồn, chán, bảo không biết gì để làm. Và rồi không biết làm gì nên ta giết thời giờ với những thú vui nhỏ nhặt, rong chơi cho qua ngày đoạn tháng, ngủ vùi lười biếng hoặc chìm đắm vào yêu đương.
Nhưng khi đã đi qua gần hết thời đôi mươi, ngấp nghé ở ngưỡng ba mươi, nhìn lại tôi mới thấy tiếc nuối. Thấy bây giờ cuộc sống có quá nhiều cơ hội, nhiều điều phải làm, nhiều thứ để học, mà mình lại không có đủ thời gian cho ngần ấy thứ. Nghĩ nếu mà mình biết những điều này khi còn đi học, khi mình còn trẻ tuổi, chắc hẳn cuộc sống của mình sẽ khác, chắc mình sẽ bớt đi nhiều vật vã gian nan.
Ai có trải qua rồi mới hiểu, tuổi trẻ ngắn ngủi biết bao nhiêu. Thời gian một đi là không trở lại. Điều đáng quý nhất mà tuổi trẻ có được là thời gian, nhưng rất nhiều người trẻ không biết làm gì có ích với thời gian của họ. Vậy tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu khi ta lãng phí thời gian , lãng phí cuộc đời ?

vì với những kinh nghiệm của mình, và kinh nghiệm của tất cả những người đã đi trước chúng ta, tôi biết rằng quãng đường gian khó không mãi kéo dài. Những khó khăn giúp làm nên câu chuyện của bạn. Cô gái có tuổi thơ bị ngược đãi trở thành người hoạt động tình nguyện tích cực vì quyền trẻ em, chàng trai từng tuyệt vọng đến mức muốn tự tử vì thất bại rồi trở thành doanh nhân thành công, một người từng viết câu nào sai chính tả câu nấy lại là một tác giả ăn khách sau những ngày tháng khổ luyện. Câu chuyện của bạn như thế nào là do bạn quyết định. Hãy viết lên câu chuyện của cuộc đời bạn.
Vậy nên, bạn thân mến, đừng cầu nguyện để đời bạn không phải trải qua những nghịch cảnh, khó khăn. Mà cầu nguyện để bạn đủ sức lực để đương đầu với những sóng gió của cuộc đời. Hãy mỉm cười, nhìn lên bầu trời cao xa. Dù là ngày trời xanh nắng đẹp hay ngày mây mù âm u, thì bạn cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy bầu trời chính xác như thế này lần nữa. Ngày hôm nay trôi qua sẽ là mãi mãi không quay trở lại. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Trong khi đó, thì đừng chìm trong những thất vọng của đời mình nhé , hãy cố gắng lên rồi mọi thứ sẽ thành công.
''Chỉ việc sống theo cách mình muốn thôi cũng đã là một sự nỗ lực phi thường rồi.''

Cô gái của tôi, em cũng không cần phải là một cô gái tốt theo tiêu chuẩn của ai cả. Em có thể đi bụi vòng quanh thế giới nếu trái tim em thôi thúc phải làm thế. Em có thể ngủ với bất kỳ ai em thích nếu đó thực sự là điều em muốn làm (nhưng hãy thật chắc chắn về điều đó). Em có thể bỏ học và theo đuổi con đường học tập tự thân nếu em muốn. Em có thể sống độc thân cả đời mặc kệ xã hội này kêu gào lấy chồng sinh con là thiên chức của phụ nữ. Em không có trách nhiệm phải là người tốt với ai cả. Em chỉ phải tốt với chính em, lắng nghe tiếng nói bên trong em, theo đuổi những lý do, mục đích mà em cho rằng mình được sinh ra trên đời để làm, và sống trọn vẹn cuộc sống mà em muốn. Có lẽ đối với em như vậy mới đáng giá tuổi trẻ .
''Hãy luôn tin rằng: Bạn là ngôi sao chờ ngày tỏa sáng.''

Điều mà tôi luôn đau đáu là: Hầu hết mọi người đều đang sống dưới khả năng của mình. Tại sao lại như vậy? Mỗi người đều có những tiềm năng khác nhau. Mỗi người đều có những thế mạnh khác nhau. Nhưng tại sao hầu hết mọi người đều không sống đúng với tiềm năng của mình?
Có thể là vì đa phần chúng ta đều lười, đều không sử dụng hiệu quả quỹ thời gian của mình.
Có thể là vì nhiều người trong chúng ta chưa nhận thức được sức mạnh của thói quen, chúng ta muốn thay đổi nhưng chưa có đủ động lực để vượt qua được sức ì, sự trì níu của những thói quen xấu.
Hoặc cũng có thể là vì, sau những lần thất bại trong cuộc sống, sau những va vấp của tuổi trẻ, từ bao giờ chúng ta đã tự thuyết phục bản thân rằng mình là một người bình thường, mình không có gì đặc biệt, rằng hãy thôi mơ mộng viễn vông, hãy chấp nhận sống một cuộc đời bình thường, có những công việc bình thường. Và rồi chúng ta chết đi, trên tấm bia mộ ghi: “Đây là nơi yên nghỉ của một người hoàn toàn bình thường.”
Bạn thân mến, nếu bạn đã có lúc nào đó nghĩ rằng mình là người đặc biệt, rằng mình khác thường, thì đừng dập tắt ý nghĩ đó , vì có thể sẽ có ngày bạn trở nên tỏa sáng đấy.

"Có ba thứ cực kỳ cứng: thép, kim cương và tự thấu hiểu bản thân."
(Benjamin Franklin)
Làm thế nào để hiểu được chính mình là câu hỏi lớn nhất của nhiều người trẻ. Người không trẻ chưa hẳn đã hiểu chính mình, nhưng họ nhiều khi đã ngừng đặt câu hỏi.
Hiểu được bản thân là điều đầu tiên để phát triển, để từ đó làm việc mình thích và có một cuộc đời như mơ ước. Việc này không phải một sớm một chiều mà có thể xong được. Tôi chưa thấy ai một sáng thức dậy bỗng nhận ra rằng bây giờ mình đã hiểu mình là ai.
Mỗi người trong chúng ta là một cá thể khác biệt. Ai cũng có những thế mạnh, sở trường. Điều quan trọng là mình hiểu được mình, biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình, biết được mình thích gì, muốn gì, mình phù hợp với cái gì để rồi từ đó mài giũa bản thân theo nó.
Để bắt đầu tìm hiểu chính mình, điều cần làm là ngừng so sánh mình với người khác, ngừng suy nghĩ tiêu cực về bản thân, học cách lắng nghe và yêu thương chính mình.
Muốn khám phá bản thân, có thể dựa vào những cách từ bên ngoài và bên trong.
Về bên ngoài, nếu hoàn toàn mù mờ về bản thân thì bạn có thể bắt đầu bằng những thứ cơ bản: các trắc nghiệm tính cách.
Việc làm các trắc nghiệm tính cách là công cụ dễ dàng và cho kết quả nhanh chóng nhất để hiểu được bản thân. Các bài trắc nghiệm tính cách cũng giúp bạn tự tin hơn khi phần nào nhận ra những tiềm năng riêng của bản thân mình.
- Hỏi bản thân điều gì bạn trân trọng nhất ở chính mình. Điều gì đặc biệt nhất ở bạn? Bạn có tài năng hay năng khiếu gì riêng biệt, nổi bật?
- Tưởng tượng bạn đang ở những năm cuối của cuộc đời. Hãy tự hỏi điều gì khiến bạn tự hào nhất, điều gì bạn ước mình đã dành nhiều thời gian hơn cho nó?
Ta cũng có thể xác định lại đam mê của chính mình bằng cách hồi tưởng lại quá khứ, xem xét lại những xu hướng của mình. Hãy viết ra giấy những câu hỏi sau và trả lời nó một cách nghiêm túc. Bạn có thể có được những ý tưởng rõ ràng hơn về đam mê của chính mình.
- Bạn muốn làm gì khi bạn còn là trẻ con?
- Bạn thích làm công việc gì, kể cả khi làm miễn phí không được trả công?
- Nếu tiền bạc không phải là vấn đề thì bạn sẽ làm gì?
- Bạn sẽ làm gì nếu bạn biết bạn không thể thất bại?
- Điều gì làm bạn thật sự hạnh phúc?
- Những hoạt động nào khiến bạn cảm thấy thích?
- Nhưng loại sách nào bạn thường xem trong nhà sách nhưng luôn không có thời gian để mua hay đọc?
- Bạn nghĩ bạn được sinh ra để làm gì?

Và cuối cùng làkhông ai trên đời có hai lần tuổi trẻ. Trong khi nhiều người trong tuổi trẻ lạc lối mất phương hướng, lãng phí thời gian, thì họ không biết rằng những gì họ đang làm hay không làm hôm nay sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong cả cuộc đời còn lại. Qua 30 hay 40 tuổi, công việc cuộc sống của hầu hết mọi người đã ổn định, khó học thêm làm thêm được gì, và cuộc sống ít có những thay đổi to lớn.
Có thể bây giờ bạn không nhận ra, nhưng tuổi đôi mươi là tuổi tạo tiền đề. Đây là khoảng thời gian mà bạn xây dựng, gieo trồng, chứ không phải là thời gian nghỉ ngơi thụ hưởng. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để học hỏi, bước đi, làm thật nhiều thứ. Hãy đọc nhiều hơn, lăn lộn nhiều hơn, thực hành nhiều hơn. Chuẩn bị kiến thức, kỹ năng, mạng lưới hỗ trợ cho tương lai. Kỹ năng nếu không được học trong thời trẻ, thì sau này môi trường ổn định ít va chạm rất khó để học lại được.

Tuổi trẻ đã qua sẽ không bao giờ trở lại, hãy sống như thể ta chỉ còn lại một ngày để sống.
Chọn Tập
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Thủy Ling

Cựu Mod Sinh học
Thành viên Test
Thành viên
19 Tháng chín 2017
2,249
2,409
409
Phú Yên
trung học
Bài làm
Nó nghe rất nhiều lời tán thưởng mỗi khi ai đó nhìn thấy điểm số của nó,một dãy đều tăm tắp tất cả các môn.Mấy đứa bạn khen không ngớt và cứ tỏ ra ngưỡng mộ nó vô cùng,muốn được nhất lớp,nhì khối như nó.Nó lấy đó làm hãnh diện lắm ,thế là cứ học ngày học đêm,từ bài tập đến lí thuyết không chừa một chữ,cũng chỉ để duy trì điểm số – tuổi trẻ là hiếu chiến,hiếu thắng thích thể hiện mà. Nghe’’tuổi trẻ..mà’’ từ một đưa học sinh ‘’trẻ măng’’ có vẻ cụ non,nhưng thật đấy,nó không còn cái vẻ hãnh diện của một đứa học sinh chăm ngoan ấy nữa,thay vì thế nó thấy mình đáng thương hơn và ‘’già’’ hơn.Nó biết nó đang sở hữu cái ‘’ tuổi trẻ’’ mà bao người đã bỏ lỡ,và giờ,nó cũng biết được rằng : xiết bao người đã bỏ lỡ cái ‘’ tuổi trẻ’’ mà có khả năng nó cũng sẽ ‘’ bỏ lỡ’’ như vết xe nuối tiếc của họ.Không,may là nó nhận ra sớm hơn,nó đọc ‘’ tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu ?’’ quyển sách viết nên từ ngòi bút của một hot blogger nổi tiếng : Rosie Nguyễn
,khiến nó đã kịp thời ‘’ thức tỉnh’’.Nó đọc,nó ngẫm,nó nhìn lại bản thân và nó hiểu,nó thực sự muốn nắm bắt cái tuổi trẻ của nó ,để không đến lúc già nó phải hối tiếc và lại viết một cuốn sách khi gần cuối đời :‘’tôi lỡ bán đi tuổi trẻ vô giá’’.Nó không muốn thế.

‘’ Nó’’ , chẳng phải là ai khác,’’nó’’ ,đó chính tôi - bên trong tôi.

Tôi tìm đến cuốn sách vì một sự kiện ,nhưng không phải vì sự kiện đó mà tôi kiên nhẫn ra thư viện hàng ngày để đọc cuốn sách.Tôi đọc nó vì ngay khi thấy cuốn bìa,tựa đề đập vào mắt tôi là một câu hỏi. Và, mọi câu hỏi nhất định sẽ có câu trả lời,tôi dở cuốn sách ra với ý nghĩ : ‘’tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu ’’ nhỉ ? Nếu tác giả chọn tựa đề là câu hỏi chỉ để cố tạo hiếu kì cho người đọc,thì cô ấy đúng,tôi – một đọc giả nhỏ,đã rất hiếu kì với tựa đề ấy .Tôi phỏng đoán câu trả lời khi lật trang sách ra,và tôi cũng mong đợi một câu trả lời thỏa đáng nhất,cho tôi.

Cuốn sách chia làm hai phần chính : ‘’tôi đã học như thế nào ‘’ và’’ học đi đôi với hành’’.Rồi mỗi phần,tác giả lại chia thành nhiều phần nhỏ hơn. Mở đầu mỗi phần luôn là dẫn chứng một câu nói nổi tiếng của một con người thành công nào đó.Rất hay.

Phần một: ‘’Nếu tôi còn hai mươi’’,như một lời tâm sự ,tác giả liệt ra hàng loạt việc mà giường như tuổi trẻ của cô vẫn chưa thực hiện: chau chuốt sức khỏe,đọc sách,học trực tuyến,đi du lịch bụi,….Nó không chỉ là sự nuối tiếc của cô,chắc hẵn cô đã làm được phần lớn trong những đều cô viết,nhưng cô vẫn viết ra và dễ khiến người ta hiểu lầm rằng cô đang ‘’ nuối tiếc tuổi hai mươi của mình ‘’.Không phải đâu,’’ Nếu tôi còn hai mươi ‘’ nghe đúng như đang tiếc nhưng không hề tiếc,cô đang ngầm bảo chúng ta – những người ‘’tuổi hai mươi’’,những người tuổi trẻ,hãy làm những việc mà ta cho là cần thiết,hãy suy nhĩ và liệt ra các danh sách để làm rồi để sau này không phải thốt lên ‘’nếu như …’’ một cách đầy uổng phí. Những phần nhỏ tiếp theo,tác giả tập trung bàn về hai vấn đề chính, là ‘’ đọc sách ‘’ và ‘’ Học,ở trường’’.Cô luôn nhấn mạnh việc đọc sách : ‘’Người đọc sách sống một nghìn cuộc sống trước khi anh ta chết,còn người không đọc chỉ sống một cuộc đời (Geogre Martin) ‘’ hay ‘’Người đọc sách chưa chắc giàu nhưng người giàu chắc chắn đọc sách’’…Vấn đề phải đọc sách,lợi ích của sách,cách chọn và đọc sách,…được nêu rất rõ ràng,cụ thể,dẫn chứng xác thực và cho người ta cảm giác xác tín,đáng tin.Rồi nữ tác giả bàn về học,vấn đề khiến nhiều học sinh chán nãn. Cô cho thấy khuyết điểm của nền giáo dục truyền thống,chỉ ra cái lỗ hỏng,cái thiếu hụt của giáo dục,và những dẫn chứng khiến người đọc chỉ muốn bỏ học ở trường mà tự học những gì mình thích.Nhưng không,sau tất cả, nữ tác giả lại cho thấy cái cần thiết của trường học và khiến cái ý định bỏ học kia phải suy xét lại.Từng câu từ của cô không hề mang bản chất của một lời khuyên răn,dạy bảo,mà là lời sẻ chia,lời nhắn nhủ và để tự bản thân đọc giả vận động trí óc rồi tự dạy mình nên làm gì.Đó chính là cái hay mà tôi thích nhất.Thay vì viết ‘’ bạn nên như thế này….; Như thế này là hợp lí…..’’ thì tác giả luôn viết theo mạch ‘’ Tôi đã từng…và rất nhiều người đã từng…’’ như kể lại,để người đọc tự nhận thấy,tự suy xét cái nào phù hợp với bản thân nhất và tự rút ra bài học cho mình.

Sang phần hai ‘’Học đi đôi với hành’’,nữ tác giả hướng tới những câu chuyện đời sống mà cô được biết,được kể,từ đó cô cho thấy cái nhìn của cô về xã hội,về con người giúp người đọc ‘’ hiểu bản thân hơn ’’,giúp họ (có cả tôi ) nữa phải tìm đam mê của mình và tự đặt cho ra mình rất nhiều câu hỏi mà có lẽ trước giờ chưa từng tự hỏi hay chưa tìm thấy câu trả lời,thì ngay trong trang sách,tác giả cũng giúp người đọc giải mã bản thân mình,giải mã đam mê.Bên cạnh đó,còn thêm một số kinh nghiệm để chọn nghề,làm nghề và sống với nghề.

Câu từ gần gũi,không hoa mĩ,dễ truyền cảm và đầy thuyết phục chưa đủ để nói đó là một cuốn sách hay.Sách hay ở giá trị của nó.Không những giúp con người ta suy ngẫm để không lãng phí tuổi trẻ,không những giúp người ta biết cách học,cách sống,cách chọn một con đường cho mình mà nó còn đem lại cho người đọc rất nhiều rất nhiều ‘’cuộc đời’’,rất nhiều tư duy,rất nhiều định hướng.Có lẽ đó là lí do đem lại thành công cho cuốn sách này. Và , theo riêng tôi,tôi thích quyển sách này chính ở chỗ,nữ tác giả quá tuyệt vời,từ ’’tuyệt vời’’ không hề phô trương quá với văn chương và kinh nghiệm của cô, văn chương của cô đã khiến tâm hồn tôi thấy : à, thật ra không chỉ có tôi,tôi không lập dị,chỉ là tôi đang sống ở một ‘’bộ lạc khác’’,tôi nên tìm ‘’bộ lạc của mình’’.Văn chương gửi gắm tâm hồn thi sĩ,và văn chương cũng kết nối những tâm hồn với nhau.Tôi thấy mình đã làm được rất nhiều trong tuổi trẻ này,đôi lúc tôi thấy tôi giống tác giả,khiến tâm tình tôi càng quyện hòa vào trang sách và đôi lúc lại thấy thiếu sót của mình, còn rất nhiều tôi chưa làm,nhưng tôi còn tuổi trẻ,và tôi sẽ làm.Tôi tìm được câu trả lời được : tuổi trẻ là vô giá.Phải,tuổi trẻ đã qua sẽ không bao giờ trở lại,tôi sẽ sống như thể chỉ còn ngày mai để sống.
--hết--
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi nghĩ mình nên thêm lời cảm ơn trong bài viết trên gửi đến tác giả nơi xa xôi nào đó,nhưng nếu box sách không giới thiệu để tôi biết đến thì dù sách có hay đến đâu,tôi không tìm đọc thì tôi cũng chã có gì,nên nếu phải cảm ơn,tôi nghĩ tôi nên cảm ơn anh chị tổ chức box sách thì thiết thực hơn. Cảm ơn .
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
19
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
Ai cũng có một tuổi trẻ, một khoảng thời thanh xuân khó có thể lãng quên. Đó có thể là những chuỗi ngày lập lờ như sương khói, là những giây phút bùng nổ nhiệt huyết như ánh mặt trời, hoặc thậm chí có thể là những bình lặng, trầm tư như sắp đi đến chặng cuối của con đường. Dù thế nào đi chăng nữa thì ít ra mỗi người vẫn có những kí ức, kỉ niệm đáng để ghi tạc trong lòng, điều đó thật đẹp đẽ. Nhưng với em, em chẳng biết tuổi trẻ của mình là như nào và nó sẽ ra sao. 15 năm sống trên cuộc đời, trong khi những bạn cùng lứa nói đủ thứ chuyện về những điều mình sẽ làm trong tương lai thì em vẫn hoang mang không biết mình nên làm gì, sống như thế nào trước những tháng năm sắp tới. Họ vui vẻ tụ tập bên những người bạn còn em thì nhiều lúc tự cô lập một mình trong góc phòng nhỏ bé. Em đã nghĩ sau này lớn lên mình sẽ chẳng có thứ gọi là “tuổi trẻ-một thời để nhớ”, chỉ cần nghe theo lời bố mẹ, kiếm một công việc rồi sống cho qua ngày. Cho đến khi em đọc cuốn “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiều”, những suy nghĩ của em đã thay đổi rất nhiều. Cuốn sách đã hướng em đến một chân trời mới, đẩy lùi những ưu lo mệt mỏi mà em vẫn thường huyễn hoặc và hơn hết, cuốn sách dạy em sống một cuộc đời với tuổi trẻ tuyệt vời.
Nói về cuốn sách, có lẽ ấn tượng đầu tiên với em chính là tác giả của nó – chị Rosie Nguyễn. Em biết chị từ mùa hè 2017, khi vô tình lướt web tìm mấy dẫn chứng văn học. Lân la một hồi, em vô tình đọc được những thông tin về chị và mọi thứ làm em thật ngưỡng mộ. Chị học chuyên Văn , từng thi HSG Quốc gia môn Văn, lại còn đậu cả vào trường Đại học mà bao người mơ ước – Đại học Ngoại thương. Học hết đại học, chị tìm một công việc thật lý tưởng với mức lương cao, sống một cuộc sống chẳng phải lo nghĩ gì đến tiền bạc. Hẳn rất nhiều người, trong đó có em, đều nghĩ chị thật hạnh phúc vui vẻ với những gì mình đang có. Nhưng chị không cảm thấy vậy. Chị không thích một cuộc sống lặp đi lặp lại với những điều thường nhật xảy ra mỗi ngày, chị mong muốn những điều mới mẻ, những trải nghiệm thú vị mà thời đại học chị đã bỏ lỡ. Chị xin nghỉ việc bất chấp sự can ngăn của nhiều người. Chị tự đi tìm kiếm niềm hứng thú của bản thân rồi sống thật vui vẻ theo cách chị mong muốn. Đọc đến đó, em bỗng chốc nghĩ về bản thân mình. Em muốn sống cuộc sống như thế nào? Ước mơ của em là gì? Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu em và….em đột nhiên muốn sau này có thể có được cảm xúc hạnh phúc giống như của chị vậy.
Tìm hiểu về chị, em cũng nhìn thấy những tác phẩm của chị ở ngay bên cạnh, nổi bật lên trên chính là “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu”. Em đã hí hửng down ebook về, chờ thời gian rảnh rỗi rồi sẽ đọc. Nhưng rồi sau đó, 3-4 tháng phải ôn thi khiến em dần để cuốn sách vào quên lãng. Phải đến box giới thiệu sách, em mới lục lại thư viện để tìm đọc.
Mất ba buổi tối để đọc cuốn sách nhưng em học được thật nhiều điều từ mấy tiếng ngắn ngủi nghiền ngẫm. Ngày từ chương đầu tiên, chị ấy đã dạy em cách học và sống lành mạnh của chị. Đầu tư cho sức khỏe, đọc sách, học trực tuyến qua mạng, cho dân du lịch bụi ở nhờ, đi du lịch bụi, làm hướng dẫn viên du ịch, làm thêm, tự học các môn nghệ thuật, dành thời gian cho những hoạt động tinh thần là những nội dung mà chị muốn làm nếu còn ở tuổi 20. Trong số đó, có những cái em đã làm, có những cái em chưa làm vì khả năng bản thân chưa cho phép, nhưng chung quy lại, chương này khiến em bắt đầu thấy hào hứng rất nhiều và mong muốn đọc các chương tiếp theo.
Không quá nhiều văn phong mĩ miều làm người đọc khó hiểu, chị đưa ra nhiều dẫn chứng cho tác phẩm của mình, trích dẫn những châm ngôn tâm đắc, đặt chúng trong lời văn nhẹ nhàng như lời khuyên gửi tới mọi người trong những chương kế tiếp. Chị dạy em cách đọc sách, cách học, cách tìm hiểu đam mê, cách cứu thoát bản thân khỏi những vực sâu khăn khó. Mỗi tựa đề dường như là một từ khóa nổi bật cho những ý vị ở bên trong, ẩn chứa những triết lý thật gần gũi mà ít ai làm được.
Chị nói:”Đừng nên dựa dẫm vào trường học”. Em đã rất ngạc nhiên khi đọc đến chương này, bởi lẽ trước nay, cuộc sống của em bị ảnh hưởng quá nhiều từ trường học. Không phải vì ở đó em có nhiều bạn, có nhiều niềm vui mà vì ở đó quyết định kết quả thành tích học tập của em. Còn nhớ có lần khi bị xếp hạng thứ 2 trong lớp, em đã thất vọng đến mức rơi nước mắt, chán nản không muốn ăn cơm. Mặc dù bố mẹ không hề yêu cầu em phải ở vị trí thứ hạng nào, nhưng em vẫn không ngăn được bản thân phải cố gắng nỗ lực hết mức để dành được vị trí mà mình mong muốn. Biết là chạy theo thành tích đấy, biết là thầy cô toàn bắt học thuộc đấy, nhưng em chẳng biết làm sao để thay đổi cách học của mình. Dường như em đã quên đi mục đích ban đầu mình đi học là để lấy kiến thức, thay vào đó, em nhồi nhét vào đầu mình những dòng chữ dài đằng đẵng để không bị thầy cô la. Nghe những lời chia sẻ của chị, em thấy một phần bản thân mình ở trong đó. Có lẽ những điều mà người từng trải kể lại đều chân thật nên em vô thức tin tưởng thật nhiều vào những lời văn của chị. Buổi tối đầu tiên, em suy nghĩ về những thứ học được từ chị. Học văn nên cảm thụ, chứ không nên học theo ý cho sẵn. Chẳng biết điều này em đã bỏ quên lúc nào rồi mà bây giờ phải đi tìm lại, có cảm giác thật lạ lẫm. Là một học sinh tự nhiên, em sợ những môn xã hội nên trước giờ học văn em toàn nhồi nhét thật nhiều để chuẩn bị cho những bài kiểm tra. Em đánh mất tình yêu Văn cũng từ đó. Trước đây em cứ nghĩ, trường học là tất cả, và nếu em mất đi chỗ đứng nhất định trong trường học, cuộc sống của em sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Nhưng khi đọc được những lời khuyên của chị, em dần thay đổi suy nghĩ của mình. Có lẽ em đã quá đặt nặng vấn đề thành tích mà quên đi cái cốt lõi bên trong- kiến thức thật sự. Lời kết của cuốn sách, chị có nói:”Đậu đại học chẳng khẳng định được gì, rớt đại học biết đâu lại là điềm phúc…..Hãy khám phá đam mê bản thân.” Phải rồi, đâu phải không có trường học thế giới sẽ sập đâu. Em vẫn còn gia đình, bạn bè, người thân đã vô tình gạt ngang một bên cơ mà!.
Ngoài việc không nên dựa dẫm quá nhiều vào trường học, chị còn dạy em những điều đơn giản để sống tốt hơn. Thật “đắng” khi nhìn thấy những điều trong danh sách đen của chị lại là những điều gần như trở thành thói quen của em. Không ti vi, ngủ trước nửa đêm, thức dậy lúc bình minh, giảm thiểu số lượng báo chí linh tinh đọc mỗi ngày, tận dụng thời gian di chuyển, tránh xa những thứ có hại cho sức khỏe,….là những phương pháp chân thành chị gửi đến em và những độc giả của mình. Mới đầu nhìn thấy chúng, thú thực, em cảm thấy khá khó khăn, vì em là tuýp người điển hình thức đến 11-12h vẫn không ngủ hay tốn cả tiếng đồng hồ để lần tìm những tin tức về idol. Em đã chớm từ bỏ ý định làm theo những lời khuyên của chị nhưng rồi vẫn đặt mục tiêu thực hiện nó trong một tuần. Và rồi, thật không ngờ, em đã làm được và thành công. Phải cảm ơn chị ấy nhiều lắm, vì nhờ có chị ấy mà em đã giảm 2kg, về lại cân nặng ban đầu hồi lớp 6, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, ít nóng nảy hơn. Mỗi ngày thức dậy với em đều tươi mới hơn rất nhiều. Mọi người có thể không tin nhưng với em, đó là sự thật, một kết quả mà em chưa bao giờ nghĩ đến. Em hình thành cho mình một loạt những thói quen lành mạnh- những cái trước đây em từng nghĩ bất khả kháng với bản thân.
Có lẽ trong cuốn sách này, em nhớ nhất là phần chị bàn về cách đọc sách. Thời nay, sách nhiều không kể xiết và để chọn một cuốn sách hay để đọc thì quả không dễ dàng. Chính em cũng nhiều lúc hoang mang khi bước chân vào nhà sách mà không biết nên chọn cuốn nào. Và thế là, lời văn của chị đi trước, soi đường đúng đắn tiến tới cánh cổng ẩn chứa tri thức. Chị bảo, không nên đọc tiểu thuyết diễm tình- một trong những thứ em từng nghiện nặng, thay vào đó nên dành thời gian nghiền ngẫm những cuốn sách hữu ích, mỗi ngày đọc 40-50 trang, tích lũy dần dần để hết một năm đọc được trung bình 50 cuốn sách. Mỗi lần tìm sách đọc nên vào những trang web uy tín để học hỏi, trau dồi kiến thức về những cuốn sách hay. Em cảm thấy cách này rất hữu dụng. Hơn ai hết, em hiểu được tác hại kinh khủng của việc đọc tiểu thuyết ngôn tình. Em đã từng dành một khối lượng thời gian khổng lồ để đâm đầu vào chúng, rồi đến cuối cùng gần như không thể dứt ra. Đầu óc lúc nào cũng hay huyễn hoặc về một thế giới không có thật, em chẳng chú tâm được mấy vào việc học. May mắn thay, hồi cuối năm lớp 8, dưới tác động của bố mẹ về tương lai phía trước, em đã kịp thời dẹp ngôn tình sang một bên. Nghĩ lại, hồi đó cai nghiện truyện ngôn tình, em đã phải đứt ruột đứt gan vứt đi hai cuốn truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn mà mình năn nỉ mãi bố mẹ mới mua được. Nhiều lần muốn đọc lại nhưng rồi phải tự dằn lòng mà quên đi, cuối cùng cũng “tiến tới giải phóng đầu óc”. Sau khi bỏ được ngôn tình, có cái gì thật trống vắng nhưng em bống thấy nhẹ nhõm hơn, cách nghĩ thực tế hơn rất nhiều. Và bây giờ, mỗi ngày em đều đọc sách, nhìn đời cũng rộng rãi hơn rất nhiều. Lời khuyên của chị quả chí lý. Người ta thường nói, sau khi gấp cuốn sách lại, điều gì khiến bạn nhớ mãi không quên chính là điều bạn chắt lọc được nhiều nhất trong cuốn sách này. Em nghĩ, với riêng bản thân mình, chương này thật sự tác động mạnh mẽ đến em, đặt cuộc đời em sang một trang mới tốt đẹp hơn.
Những phần sau đó chị cũng nói rất nhiều, về lời tâm sự của một con người học ngoại thương, về cách để thấu hiểu bản thân, về đam mê của mỗi người, về những con đường ta sẽ bước tiếp trong cuộc đời,…Chị đã nói nhiều, chia sẻ nhiều, dường như đó là những lời thật sự chân thật từ trái tim. Em cảm nhận được điều đó từ sau những dòng chữ chị gửi đến độc giả. Chị như một vì sao sáng dẫn đường cho em, cho tương lai vẫn còn mơ màng phía trước. Đọc sách của chị, em vô thức vạch ra cho bản thân một bản kế hoạch rõ ràng về những điều sẽ làm trong thời gian sắp tới. Với nhiều người, chị dạy cách trân trọng tuổi trẻ, nhưng với em, hơn thế nữa, chị còn dạy cả sự dũng cảm. Nhờ có chị, em đã can trường đưa ra chính kiến của bản thân, tìm kiếm cho mình những người bạn thật tốt mà trước đây vẫn thường ngó lơ, tiếp thêm sức mạnh cho em gây dựng một tuổi trẻ của riêng mình.
Đã có nhiều lần, em đặt ra một mục tiêu to lớn nhưng rồi lại để thời gian làm nhòa đi mục tiêu đó. Qua cuốn sách của chị, em biết mình nên dốc hết lòng vì giấc mơ, khát vọng mà mình hướng tới, cho dù nó thành công hay thất bại thì đều để lại trong em những bài học đáng quý. Chị đã giúp nhiều người “bay không cần cánh” và lúc này đây chị lại giúp thêm con người “lơ ngơ” này tiến đến bầu trời thênh thang ngập nắng ngoài kia.
“Tuổi trẻ đã qua thì sẽ không bao giờ trở lại. Mọi người à, trân trọng tuổi trẻ của mình nhé.”
Cảm ơn chị Rosie Nguyễn, cảm ơn Box, cảm ơn diễn đàn nhiều!!!
 
  • Like
Reactions: Beo1206

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

Cựu TMod tiếng Anh | CN CLB Địa Lí
Thành viên
28 Tháng tám 2017
3,161
2
4,577
644
20
Nghệ An
Nghệ An
๖ۣۜɮօռìǟƈɛ❦
Xin chào cả nhà yêu dấu :MIM16:MIM16:MIM16

Sách - Người bạn vô giá số 3 với chủ đề là SÁCH KỸ NĂNG SỐNG.

Bạn có từng tự hỏi mình: “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” chưa? Dù là chưa bao giờ hay đã từng nghĩ thì bạn cũng nên đọc cuốn sách này của Rosie Nguyễn. Sẽ có những khoảnh khắc khiến bạn phải “giật mình” để nhìn lại.
View attachment 98947
Đây là quyển sách được chắp bút từ một hot blogger nổi tiếng có tên Rosie Nguyễn. Bao nhiêu cái hoài bão, khát vọng đều được truyền tải một cách tự nhiên trong cuốn sách này. Mỗi một người chỉ có một cuộc đời và chỉ một “tuổi trẻ” để sống mà thôi. Và họ cũng chỉ khác nhau cách hành động, cách hiện thực cuộc sống mà bản thân mong ước.

Đã bao nhiêu người làm được điều đó. Hãy cùng Box Sách – Người bạn vô giá tìm đọc và chia sẻ cảm nhận về cuốn sách này

Một tỷ đô xanh? Không, tuổi trẻ không có đơn vị nào có thể đo lường được, tuổi trẻ là vô giá! Mỗi giây phút tuổi trẻ trôi đi đều quý giá, và quý giá như thế nào thì chắc chỉ có khi già đi bạn mới thực sự hiểu được. Tuổi trẻ vô cùng ngắn ngủi trong cuộc đời của mỗi con người. Nếu không ý thức được điều đó, chúng ta sẽ sống phí hoài khoảng thời gian đẹp đẽ này.

Cuộc sống có ý nghĩa là khi con người sống nhiệt huyết, sống hết mình trong mọi thời điểm, thể hiện hết những điều mà con người có thể làm được để không cảm thấy hối tiếc vì những gì mình đã làm trong cuộc đời, mà cụ thể là tuổi trẻ của mình..

Vậy mà lại có quá nhiều bạn trẻ thờ ơ với tuổi trẻ của mình, sống không lí do, không mục đích. (Mục đích của cuộc sống là sống có mục đích). Một số người trẻ khác thì lại có lối sống ỷ lại, chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ, không những thế lại còn đâm vào tiêu xài hoang phí, cờ bạc, rượu chè,… thật đáng xấu hổ!

Thời gian chúng tớ nhận bài tham gia là từ bây giờ đến 22h ngày 19/02/2019.
Công bố kết quả ngày 15/3/2019
Gửi quà từ 20/3/2019.


Các bạn gửi bài dự thi bằng cách trả lời phía dưới bài viết này.

LƯU Ý: MỖI THÀNH VIÊN CHỈ ĐƯỢC TRẢ LỜI 1 LẦN NẾU TRẢ LỜI TỪ 2 LẦN TRỞ LÊN, BTC SẼ LẤY BÀI ĐẦU TIÊN

Bài viết của bạn sau khi đăng sẽ được để ở chế độ ẩn. Hết thời gian nhận bài dự thi BTC sẽ mở để thành viên có thể xem.


CÁC BẠN ƠI! CÙNG NHAU TÌM ĐỌC VÀ GỬI BÀI CẢM NHẬN VỀ CHO CHÚNG TỚ NHÉ!:MIM6:MIM6:MIM6
Xin chúc mừng bạn @Kuroko - chan :Chuothong10 vì cuốn sách của bạn đề xuất đã được chọn. Ban chủ nhiệm xin dành tặng đến bạn 2000 HocMai Coin và bạn @Kuroko - chan sẽ trở thành Giám khảo khách mời của Sách - Người bạn vô giá số 3.
Một lần nữa xin chúc mừng bạn:MIM47:MIM47:MIM47

Vì cuốn "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu ?" có 2 bạn đề xuất, nên BCN sẽ dựa vào thời gian các bạn đề xuất để chọn lựa.
---------
Xem thêm
Sách - Người bạn vô giá số đầu tiên "Chuyện con mèo dạy hải âu bay"

Sách - Người bạn vô giá số 2"Giáo sư và công thức toán"
****
P/S: Xin lỗi tất cả các bạn, số này box có 1 số vấn đề nên đăng bài hơi muộn. Mong các bạn thông cảm và bỏ qua.:meohong1:meohong1
''Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?'' - một câu hỏi nhưng cũng là một lời nhắn nhủ đầy yêu thương. Ai cũng có một tuổi tre nhưng không phải ai cũng biết cách biến những năm tháng rực rỡ nhất của lứa tuổi ấy thành những giây phút ý nghĩa nhất, bình yên nhất hay tuyệt vời nhất.
Và quyển sách “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” cũng xoay quanh các vấn đề như thế của thế giới trẻ. Phải chăng đó chính là tất cả suy nghĩ và cảm nhận của một người sắp đi qua thời tuổi trẻ - một người ở ngưỡng cửa tuổi ba mươi. Rosie đã đúc kết những bài học kinh nghiệm mà bản thân cô đã cảm nhận được trong suốt khoảng thời gian đôi mươi tươi đẹp của mình. Rồi từ đấy, những bài học sâu sắc và những góc nhìn muôn màu qua lăng kính của cuộc sống cũng dần hiện ra qua từng trang sách mỏng.
Quyển sách được viết dựa trên những câu chuyện thực tế. Cô đã sử dụng những từ ngữ sinh động mà chân thật lại càng tăng thêm tính thuyết phục, và sự thu hút cho quyển sách hơn nữa. Tác phẩm bao gồm 5 phần với 5 luận điểm rất gần gũi trong cuộc sống.
Thời gian là một thứ vô hình, lặng lẽ qua đi mà không bao giờ ngoảnh lại, và tuổi trẻ cũng như thế. Ngắn ngủi nhưng lại rất quý giá. ''Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu''' như một cầu nối suy nghĩ giữa những người trẻ và một người đang bước qua gần hết đoạn đường thanh xuân của mình. Cuốn sách là một thông điệp truyền cảm hứng tuyệt vời cho những người tuổi xanh, những con người sôi nổi, có lúc bồng bột nhưng cũng tràn đầy nhiệt huyết và có một niềm đam mê cháy bỏng. Không những thế, Rosie còn truyền tải một thông điệp về văn hóa đọc – một thói quen vô cùng quý báu cho các bạn trẻ vững vàng kiến thức cho hành trình tự học suốt đời của chính mình. Và xen lẫn vào những bài học lớn, cô còn chia sẻ thêm một góc nhìn mới mẻ về niềm đam mê. Có thể nói quyển sách là một người bạn đồng hành quý giá giúp những người trẻ vượt qua khoảng thời gian chông chênh, vô định trên hành trình đi tìm bản ngã và khẳng định chính mình.
Bằng việc chia sẻ câu chuyện của một người em đang học cấp ba và liên kết với trải nghiệm thực tế của bản thân, tác giá cũng nhắc đến một thực trạng hiện nay. Đó chính là sự mất niềm tin vào giáo dục, rồi loay hoay với câu hỏi “Học hay không học?” '' Học để làm gì?''của những con người trẻ tuổi. Nó có thể khiến cho những người trẻ dần rơi vào hố sâu chán nản mà nhiều người mãi vẫn không thoát khỏi được.
Cô đã có một cái nhìn nhận và thấu hiểu sâu sắc cảm giác của những người trẻ hiện tại, đặc biệt nêu lên quan điểm của chính mình về việc tự học – hành trình học tập suốt đời của mỗi con người thông qua những dòng tự sự như một cựu sinh viên trường Ngoại Thương. ''Nếu ta cứ ngồi nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, không làm gì cả thì làm sao biết được cái gì. Ít ra thử mà thất bại thì có được bài học. Nếu không thử, thời gian thì cứ trôi mải miết mà ta vẫn chưa làm được gì.''. Qua đó, đoạn chia sẻ đã cho người đọc một góc nhìn khác thực tế hơn, khác lạ hơn những thứ hào nhoáng mà mọi người hay “gắn mác” cho một sinh viên trường “Harvard Việt Nam”. Ngoài ra, Rosie còn nêu thêm những nguồn tự học hữu ích.
''Cần gì thì lên tiếng. Muốn gì thì đấu tranh. Kiến thức là do học tập. Thành tựu nhờ lao động. Chẳng có gì ở trên đời này tự nhiên mà có.'' Mỗi câu nói của cô như toát lên chân lí.
Hơn hết, Rosies đã bộc bạch quan điểm về lối sống chủ động của mình. Nếu bạn vẫn mãi sống ù lì, bị động thì bạn không thể nào làm chủ cuộc sống của mình. Không ai có thể luôn giúp bạn ngoài chính bạn. Do đó, hãy tự cứu lấy chính bản thân, lèo lái con thuyền của cuộc đời mình. Dù có lúc cuộc sống bạn rơi vào bế tắc, khó khăn, cùng cực của tuyệt vọng, bạn cũng đừng lo. Đời ngắn lắm nên đừng sợ hãi. Hãy chủ động làm gì đó.
''Nhưng mãi rồi tôi mới nhận ra rằng con người không thể, không cần, và cũng không nên sống một mình.'' “Muốn đi nhanh hãy đi một mình, nhưng nếu muốn đi xa hãy đi cùng nhau!” Cho nên hãy tự tin lên, biết đâu bạn sẽ nhận ra, trong những kỉ niệm thời thanh xuân tươi đẹp, sẽ đâu đó thấp thoáng hình bóng những con người đáng yêu, chân thành luôn luôn bên cạnh và cùng bước đi với bạn. Và chính họ sẽ mang đến cho bạn những niềm vui mới, thêm vào bức tranh cuộc sống của bạn những nét vẽ mới. Để rồi, sau này, khi nhìn lại bạn sẽ không hề hối hận với khoảng thời gian bạn đã trải qua cùng những người đồng hành đó.
'' Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều là những ngôi sao. Chúng ta đầu có những tố chất, phẩm chất riêng của mình. Nếu tìm ra chúng, làm việc miệt mài và bền bỉ dựa trên chứng thì ta sẽ tỏa sáng'' Rosie đã tin rằng, mỗi chúng ta đều có thể“ tỏa sáng”. Nếu bạn biết cách tận dụng và phát huy tiềm năng của mình, bạn sẽ tỏa sáng. Cho nên, mục tiêu lớn nhất trong đời người là sống đúng với tiềm năng của mình. Ngoài ra tác giả còn đưa ra những câu chuyện thực tế và lập luận chặt chẽ để bảo vệ quan điểm của cô. Cũng như khéo léo khích lệ tinh thần của những người dám nghĩ dám làm dám theo đuổi con đường của chính mình. Khi bạn biết đam mê của bạn ở đâu, hãy dốc hết tâm trí vào đó. Dốc hết lòng cho công việc của bạn sẽ mang đến cho bạn những kết quả tuyệt vời.
''Rồi em sẽ thấy rằng, sau những chuyến bay, mình lại có cái nhìn tròn đầy hơn về cuộc sống, thấy học được vài điều mới, thấy tâm mình tròn đầy hơn. Và em thêm yêu nơi em sống, yêu người xung quanh em, yêu đời và sống vì đời nhiều hơn trước.'' Rosie Nguyễn đã một lần nữa thắp cháy thêm niềm đam mê của các bạn trẻ thông qua những trải nghiệm thú vị của mình. Hơn hết, cô còn chia sẻ những mẹo hay cho những người đam mê “di chuyển”, những bài học văn học thú vị mà chỉ có những người đã từng trải qua mới thấu hiểu. Nhờ vậy, chúng ta như được tiếp thêm một niềm tin,sự đốc thúc để ngay lập tức chuẩn bị cuộc hành trình mới ở một vùng đất mới.
Kết thúc những dòng cuối cùng của trang sách, tôi có thể nhận thấy cái nhìn mới về thế giới tuổi trẻ. Hãy sống xứng đáng với những tháng năm thanh xuân tươi đẹp của đời bạn để khi nhìn lại ta không còn gì để hối tiếc, để sau này không phải hỏi lại câu “Mình sống để làm gì?” !
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Đã bao nhiêu lần bạn trăn trở tự chất vấn chính bản thân “Mình sống để làm gì?” Đã bao nhiêu thời gian trong ngày bạn loay hoay với cuộc sống, cảm thấy chán chường khi không biết nơi đâu để mình thuộc về?
Bạn hối tiếc vì không nắm bắt lấy một cơ hội nào đó, chẳng có ai phải mất ngủ.
Bạn trải qua những ngày tháng nhạt nhẽo với công việc bạn căm ghét, người ta chẳng hề bận lòng.
Bạn có chết mòn nơi xó tường với những ước mơ dang dở, đó không phải là việc của họ.
Suy cho cùng, quyết định là ở bạn. Muốn có điều gì hay không là tùy bạn.
Nên hãy làm những điều bạn thích. Hãy đi theo tiếng nói trái tim. Hãy sống theo cách bạn cho là mình nên sống.
Vì sau tất cả, chẳng ai quan tâm.

Ắt hẳn những ai đã từng trải qua những khoảnh khắc như thế đều có thể hiểu rõ được hết thảy cảm giác lạc lỏng, quẩn quanh, sống nhàn nhạt với ý nghĩ “Mình còn trẻ, mình cần làm những gì?”.
Ai cũng có một tuổi trẻ nhưng không phải ai cũng biết cách biến những tháng năm rực rỡ nhất của đời người trở thành những giây phút ý nghĩa nhất.
Và quyển sách “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” cũng xoay quanh các vấn đề như thế của những người trẻ. Đó là tất cả suy nghĩ và cảm nhận của một người sắp đi qua thời tuổi trẻ. Ngấp nghé ở ngưỡng cửa của tuổi ba mươi, tác giá đã đúc kết những bài học kinh nghiệm mà bản thân đã rút ra được trong suốt khoảng thời gian đôi mươi tươi đẹp của mình thông qua các câu chuyện của chính cô và những người mà cô đã từng gặp. Từ đấy, những bài học sâu sắc và những góc nhìn muôn màu qua lăng kính của cuộc sống cũng dần hiện ra qua từng trang sách mỏng.
Giữa một rừng những tác phẩm self-help khác chễm chệ trên kệ tủ, thì văn phong gần gũi, tự nhiên như một người bạn của tác giả có thể xem là một điểm sáng cho tác phẩm với độ dài vừa phải này. Trên tất cả, đó là những câu chuyện thực tế được lột tả bằng các từ ngữ sinh động mà chân thật lại càng tăng thêm tính thuyết phục, và sự thu hút cho quyển sách hơn nữa.
Bạn có đang hối tiếc thời gian thanh xuân của mình không?
Thời gian lặng lẽ qua đi mà không bao giờ ngoảnh lại, và tuổi trẻ cũng như thế. Ngắn ngủi và quý giá. Nhưng không phải ai cũng biết họ nên làm gì với chính tuổi trẻ của mình.
Vậy nên cuốn sách như một cầu nối suy nghĩ giữa những người trẻ và một người đang bước qua gần hết đoạn đường thanh xuân của mình. Cuốn sách là một thông điệp truyền cảm hứng tuyệt vời cho những người tuổi xanh, những con người sôi nổi, bồng bột nhưng cũng đầy nhiệt huyết và đam mê. Rằng bạn hãy cháy hết mình trong những tháng năm thanh xuân rực rỡ nhất với ba việc chính: HỌC, LÀM và ĐI trên bước đường đến độ “chín mùi” của đời người – lứa tuổi trưởng thành.
Trên hết, Rosie còn truyền tải một thông điệp ý nghĩa khác về văn hóa ĐỌC – một thói quen vô cùng quý báu cho các bạn trẻ vững vàng kiến thức cho hành trình tự học suốt đời của chính mình.
Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều.
Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều.
(DR.Seus)

Và xen lẫn vào những bài học lớn, cô còn chia sẻ thêm một góc nhìn mới mẻ về ĐAM MÊ cũng như tiếp thêm một nguồn năng lượng tích cực để thắp sáng lên những niềm tin, hi vọng sống đẹp, sống ý nghĩa cho mọi người trẻ.
Mở đầu tác phẩm là danh sách những việc mà tác giả ước rằng nếu được một lần nữa quay lại tuổi đôi mười, cô sẽ dành thời gian tuổi trẻ của mình để thực hiện. Và đi đến tận cùng những dòng cuối, độc giả sẽ được nghiềm ngẫm, chiêm nghiệm với những câu chuyện đời thực cũng như các bài học truyền cảm hứng, và tự đúc kết những lời khuyên quý giá cho con đường tự học, tự hoàn thiện bản thân của chính mình.
Từ đó, tác giả san sẻ những bài học thực tế của chính mình mà những người trẻ đều có thể đang phải trải qua. Lần nữa có thể nói quyển sách là một người bạn đồng hành quý giá giúp những người trẻ vượt qua khoảng thời gian chông chênh, vô định trên hành trình đi tìm bản ngã và khẳng định chính mình.
Học và làm
Bằng việc chia sẻ câu chuyện của một người em đang học cấp ba và liên kết với trải nghiệm thực tế của bản thân, Rosie đã nêu lên suy nghĩ, góc nhìn của mình về việc học. Tác giá cũng nhắc đến một thực trạng hiện nay. Đó chính là sự mất niềm tin vào giáo dục, rồi loay hoay với câu hỏi “Học hay không học?” của những con người trẻ tuổi. Cũng như làm bật lên một sự mâu thuẫn, tuy chúng ta mất niềm tin vào giáo dục truyền thống, nhưng lại trở nên quá phụ thuộc vào nó. Hơn hết, có rất nhiều người trẻ đang nghĩ rằng việc học tập truyền thống ở nhà trường là con đường học tập và thành công duy nhất cho cuộc đời họ. Loanh quanh, chật vật với quá trình học tập của chính mình, những người trẻ dần rơi vào hố sâu chán nản mà nhiều người mãi vẫn không thoát khỏi được.
Nhìn nhận và thấu hiểu sâu sắc cảm giác của những người trẻ hiện tại, cô đã lan tỏa quan điểm của chính mình về việc tự học – hành trình học tập suốt đời của mỗi con người thông qua những dòng tự sự như một cựu sinh viên trường Ngoại Thương. Qua đó, đoạn chia sẻ đã cho người đọc một góc nhìn khác thực tế hơn, khác lạ hơn những thứ hào nhoáng mà mọi người hay “gắn mác” cho một sinh viên trường “Harvard Việt Nam”. Song song đó, cô còn kèm thêm những nguồn tự học hữu ích dành cho mọi người có thể tham khảo, cũng như một phần nào chia sẻ hành trình tự học và tự trau dồi, hoàn thiện bản thân của mình với tinh thần lạc quan đáng học hỏi.
Học là một quá trình suốt đời…
Nếu ta cứ ngồi nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, không làm gì cả thì làm sao biết được cái gì. Ít ra thử mà thất bại thì có được bài học. Nếu không thử, thời gian thì cứ trôi mải miết mà ta vẫn chưa làm được gì.
Chắc hẳn bạn không còn xa lạ với câu nói: “Học phải đi đôi với hành”. Bạn có một ý tưởng hay nhưng lại không thực hiện, thì ý tưởng đó chỉ mãi mãi nằm trên bàn giấy, và ý tưởng đó cũng sẽ nhanh chóng bị thời gian làm bay màu đi mất. Cũng như thế, khi muốn làm bất cứ điều gì, hãy cứ hành động, đừng sợ hãi. Vì chí ít dù có thất bại, bạn đã có được kinh nghiệm cho bản thân mình còn hơn là chỉ ngồi không, lo sợ tất cả mọi thứ. Với lối dẫn dắt nhẹ nhàng cùng với những câu trích dẫn, dẫn chứng đầy thuyết phục, những trang sách như đang thúc giục người đọc đứng lên và bắt tay ngay vào hành động. Bởi, chỉ có hành động mới có thể mang lại kết quả. Nếu bạn chỉ ngồi một chỗ chờ đợi, lo sợ thì cả đời bạn vẫn không thay đổi được gì. Nhất là những lúc bạn cảm thấy chán nản, tuyệt vọng, bế tắc, vô định, mông lung nhất, Hãy làm việc gì đó. Chẳng cần bạn làm điều gì đó lớn lao, vĩ đại, chỉ cần bắt đầu bằng những bước nhỏ thôi, thế là đủ.
Cần gì thì lên tiếng. Muốn gì thì đấu tranh. Kiến thức là do học tập. Thành tựu nhờ lao động. Chẳng có gì ở trên đời này tự nhiên mà có.
Hơn hết, Rosies đã bộc bạch quan điểm về lối sống chủ động của mình Nếu bạn vẫn mãi sống ù lì, bị động thì bạn không thể nào làm chủ cuộc sống của mình. Cũng như không ai có thể luôn giúp bạn ngoài chính bạn. Vâng, trên đời này làm gì có cái gì tự nhiên mà có sẵn. Do đó, hãy tự cứu lấy chính bản thân, lèo lái con thuyền của cuộc đời mình. Dù có lúc cuộc sống bạn rơi vào bế tắc, khó khăn, cùng cực của tuyệt vọng, bạn cũng đừng lo. Đời ngắn lắm nên đừng sợ hãi. Hãy chủ động làm gì đó.
Nhưng mãi rồi tôi mới nhận ra rằng con người không thể, không cần, và cũng không nên sống một mình.
Có ai đó đã từng nói: “Muốn đi nhanh hãy đi một mình, nhưng nếu muốn đi xa hãy đi cùng nhau!” Ấy mới thấy, con người dù cố tỏ ra mạnh mẽ, độc lập, tự tách biệt ra khỏi xã hội cách mấy, thì cuối cùng con người vẫn không thể sống một mình. Rồi bạn sẽ nhận ra, trong những kỉ niệm thời thanh xuân tươi đẹp, sẽ đâu đó thấp thoáng hình bóng những con người đáng yêu, chân thành luôn luôn bên cạnh và cùng bước đi với bạn.
Và chính họ sẽ mang đến cho bạn những niềm vui mới, thêm vào bức tranh cuộc sống của bạn những nét vẽ mới. Để rồi, sau này, khi nhìn lại bạn sẽ không hề hối hận với khoảng thời gian bạn đã trải qua cùng những người đồng hành đó. Vậy nên, đừng ngần ngại. HÃY ĐI TÌM “BỘ LẠC” CỦA MÌNH.
Đam mê
Rosie đã tin tưởng rằng, mỗi chúng ta đều có “vòng tròn tỏa sáng”. Nếu bạn biết cách tận dụng và phát huy tiềm năng của mình, bạn sẽ tỏa sáng. Thế nên, cô cho rằng, mục tiêu lớn nhất trong đời người là sống đúng với tiềm năng của mình.
Vậy làm thế nào để nhận ra khả năng của mình?
Chắc chắn không ít những bạn trẻ đang băn khoăn với chính mình câu hỏi như thế. Hiểu được điều ấy, cô đã đưa ra một số công cụ cụ thể, cần thiết trong quyển sách để giúp các bạn trẻ có thể sử dụng và hiểu thêm về bản thân như là các bài trắc nghiệm hay các khóa học.
Cũng như, bạn có thể đặt câu hỏi với chính mình, để tìm ra con người thật sự tiềm ẩn trong bạn. Khi ấy, bạn sẽ nhận ra đâu là niềm đam mê của bạn và đâu chính là nơi bạn thuộc về.
Đam mê là cái ban đầu. Nhưng ý chí, nghị lực vượt khó, sự kiên trì của bản thân là những nguyên liệu khác của chiếc bánh thành công.
Có bao giờ bạn tự hỏi “Đam mê có phải là tất cả?”. Nếu có, cuốn sách này sẽ phần nào giúp bạn trả lời câu hỏi ấy. Rosie đã thể hiện những góc nhìn của cô xoay quanh việc sống và làm việc với đam mê của những người trẻ. Đam mê không đơn thuần là niềm yêu thích, mà nó là sự giao thoa của sở thích và tiềm năng. Ngoài ra tác giả còn đưa ra những câu chuyện thực tế và lập luận chặt chẽ để bảo vệ quan điểm của cô. Cũng như khéo léo khích lệ tinh thần của những người dám nghĩ dám làm dám theo đuổi con đường của chính mình. Khi bạn biết đam mê của bạn ở đâu, hãy dốc hết tâm trí vào đó. Dốc hết lòng cho công việc của bạn sẽ mang đến cho bạn những kết quả tuyệt vời.
Đi
Rồi em sẽ thấy rằng, sau những chuyến bay, mình lại có cái nhìn tròn đầy hơn về cuộc sống, thấy học được vài điều mới, thấy tâm mình tròn đầy hơn. Và em thêm yêu nơi em sống, yêu người xung quanh em, yêu đời và sống vì đời nhiều hơn trước.
Là một blogger du lịch, chắc chắc “ĐI” là một phần không thể thiếu trong quyển sách về tuổi trẻ của cô. Rosie Nguyễn đã một lần nữa thắp cháy thêm niềm đam mê “xê dịch” của các bạn trẻ thông qua những trải nghiệm thú vị của mình. Điều đáng chú ý ở đây, đó là cách truyền tải sự cân bằng giữa “Học” và “Đi” đến với các độc giả trẻ tuổi. Bởi lẽ, không phải ai đi đều có thể học được những điều giá trị trong cuộc sống. Đi để học, và học để đi như thế nào luôn là nỗi băn khoăn của một số bộ phận trong giới trẻ hiện nay. Phía sau mỗi chuyến hành trình, là những kinh nghiệm sống quý báu, những bài học ý nghĩa, những kiến thức vững vàng giúp người trẻ có thể tự tin, mạnh mẽ bước đi trong cuộc sống. Và rồi bạn, những người trẻ sẽ tự nhận ra một vài điều hay ho cho chính mình.
Hơn hết, cô còn chia sẻ những mẹo hay cho những người đam mê “di chuyển”, những bài học văn học thú vị mà chỉ có những người đã từng trải qua mới thấu hiểu. Nhờ vậy, bạn đọc như được tiếp thêm một niềm tin, sự thôi thúc để ngay lập tức chuẩn bị cuộc hành trình mới ở một vùng đất mới.
Thói quen đọc
Không tách hẳn ra thành một phần trong tác phẩm, thế nhưng Rosie luôn lồng ghép và khuyến khích thói quen đọc sách của giới trẻ. Thế mới thấy được, đối với cô, đọc sách quan trọng như thế nào. Chia sẻ từ những kinh đọc sách thực tế của chính mình, tác giả đã nêu bật lên được tầm quan trọng to lớn của thói quen đọc sách.
Từ những câu chuyện về thói quen đọc sách ngay khi còn bé đến những lời trích dẫn nổi tiếng từ những cuốn sách cô đã đọc, tất cả làm tăng lên tính thuyết phục về những lợi ích của việc đọc sách mà cô nhắc tới. Hơn thế, cô còn chia sẻ lại những bí quyết đọc sách riêng của mình với mục đích giúp các bạn trẻ có thói quen đọc sách hiệu quả hơn. Vì có thể có rất nhiều người đọc sách, thế nhưng không phải ai cũng biết cách đọc sách tiết kiệm thời gian và mang lại kết quả tốt. Và cũng bởi lẽ, sách là bạn đồng hành quý giá của mỗi chúng ta trên hành trình tìm kiếm tri thức và hoàn thiện bản thân. Thế nên việc lựa chọn và đọc sách là vô cùng quan trọng.
Khép lại những trang sách, tôi có thể nhận thấy một cảm giác mới, một góc nhìn mới về cách cảm nhận và tận hưởng tuổi trẻ. Còn trẻ, bạn phải học được cách trau dồi kiến thức, tự rèn luyện bản thân, khai phá đam mê của chính, đọc và sẵn sàng cho những chuyến đi của đời mình.
Nếu bạn vẫn còn đang loay hoay, chật vật với cảm giác chán nản đang chầu chực hàng ngày, thì quyển sách này rất đáng để bạn tham khảo. Tuổi trẻ rất ngắn ngủi. Hãy sống xứng đáng với những tháng năm thanh xuân tươi đẹp của đời bạn để khi nhìn lại ta không còn gì để hối tiếc.
 

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
Ban chủ nhiệm box Sách - Người bạn vô giá xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ hoạt động của box.

Xin thông báo thời gian nhận bài chia sẻ số thứ 3 đến 22h ngày 19/2/2019 đã hết. Ban chủ nhiệm sẽ mở tất cả những bài viết tham gia để cả nhà cùng theo dõi.
Công bố kết quả ngày 15/3/2019
Gửi quà từ 20/3/2019.

Box "Sách - Người bạn vô giá" bao gồm 3 hoạt động chính:

:MIM16Hoạt động đầu tiên, mỗi tháng BTC sẽ chọn 1 quyển sách để làm đề tài cho thành viên. Thành viên có 1 tháng để tìm đọc và gửi cảm nhận, bài học rút ra sau khi đọc sách về cho BTC.

BTC sẽ chấm điểm và tặng quà chính là cuốn sách đó kèm lời chúc từ diễn đàn HOCMAI cho bạn nào có chia sẻ hay nhất.

BTC bao gồm @Đình Hải ,@YuuDuong

Mong mọi người sẽ tham gia nhiệt tình và rinh quà hấp dẫn về nhà!

:MIM24Hoạt động thứ 2, box "Sách - Người bạn vô giá" cũng là nơi để các bạn yêu đọc sách cùng chia sẻ cảm nhận về những cuốn sách mà các bạn thấy ý nghĩa cho chính bản thân mình và mong muốn chia sẻ cùng mọi người.

:MIM13Hoạt động thứ 3 : BCN sẽ đưa ra chủ đề sách của từng tháng, các bạn sẽ đề xuất sách để làm cuốn sách chia sẻ cảm nhận ở số tiếp theo.

Cùng chung tay xây dựng box "Sách - Người bạn vô giá" ngày một phát triển và là nơi hội tụ của những tín đồ yêu thích đọc sách cả nhà nhé.
 
Top Bottom