Tâm sự Đã từng rất thân

Bùi Nguyễn Ý An

Trùm vi phạm
Thành viên
20 Tháng sáu 2018
171
88
61
16
Đắk Lắk
Trường Trung học Cơ sở Huỳnh Thúc Kháng
Chuyện là thế này ............
Em với 1 đứa bạn từng rất rất thân nhưng 1 ngày cuối năm ngoái , tụi em giận nhau và không thèm nhìn mặt nhau nữa Sau 3 tháng hè , đến bây giờ là nửa năm ko nói với với nhau lời nào , chỉ nói chuyện gián tiếp mà thôi
Nhưng mới sáng nay , nó gửi thư nhưng ko gửi thẳng mà giấu tên rồi nhờ người khác gửi hộ Em có thể biết đó là thư của nó vì em quá hiểu nó rồi
Nó gửi thư muốn làm bạn lại với em
Giờ em vừa vui vừa bối rối , em phải làm sao đây
@Răng Khểnh giúp em với ạ
@Phạm Ngọc Thảo Vân @Thiên Thuận @Bùi Thị Diệu Linh
Người bạn của cậu có thích sách và có nhiều quyển sách không ?
 
  • Like
Reactions: Hồ Nhi

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Thế thì đi thẳng ra đó :) Nói chuyện với nhau :3 Cười đùa các kiểu :3 Sắp vào giờ thì nói mình làm hòa nhé :) Chứ ngại với chả ngần :)
 
  • Like
Reactions: Răng Khểnh

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Người bạn của cậu có thích sách và có nhiều quyển sách không ?
tất nhiên là không :v
nhiều khi gan phải to 1 chút ms dc
gan em bé lắm :v
Thế thì đi thẳng ra đó :) Nói chuyện với nhau :3 Cười đùa các kiểu :3 Sắp vào giờ thì nói mình làm hòa nhé :) Chứ ngại với chả ngần :)
đê mai em thử ạ , nhưng sợ lắm , đành làm liều :D
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
khi đã đặt vào tình huống thì chắc chắn sẽ gượng gạo hơn là chủ động
nên mk khuyên tốt hơn vẫn nên nói thẳng
ukm , thank kiu na
Cứ thoải mái, tự nhiên thôi, viết thư lại, bày tỏ cảm xúc,v.v...
mk có viết thư rùi , mà bằng tiếng nhật , nó ko hiểu , nhung nó nhờ đứa khác dịch nên hiểu rùi
 

Đặng Quốc Khánh 10CA1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng tám 2018
1,120
1,467
191
19
Hải Dương
THCS Phan Bội Châu
ukm , thank kiu na

mk có viết thư rùi , mà bằng tiếng nhật , nó ko hiểu , nhung nó nhờ đứa khác dịch nên hiểu rùi
Bạn không nên viết tiếng Nhật như vậy, vì bạn biết TV, Có khả năng (chỉ là có khả năg thôi nhé :)) là bạn cạu sẽ nghĩ bạn khoe khoang tiếng Nhật or ko tôn trọng người đọc,... => Chấm dứt :v
Cái này chỉ là khả năng thôi, còn nếu bạn cậu nghĩ là đùa lại tí thì OK
Mà thư chỉ cần chân thành thôi, ko cần màu mè tiếng Nhật hay mĩ latinh gì đâu, ko cần màu mè quá, quan trọng vẫn là tình cảm

Hoặc cậu đến gặp trực tiếp + bày tỏ :v
 
Last edited by a moderator:

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Bạn không nên viết tiếng Nhật như vậy, vì bạn biết TV, Có khả năng (chỉ là có khả năg thôi nhé :)) là bạn cạu sẽ nghĩ bạn khoe khoang tiếng Nhật or ko tôn trọng người đọc,... => Chấm dứt :v
Cái này chỉ là khả năng thôi, còn nếu bạn cậu nghĩ là đùa lại tí thì OK
Mà thư chỉ cần chân thành thôi, ko cần màu mè tiếng Nhật hay mĩ latinh gì đâu, ko cần màu mè quá, quan trọng vẫn là tình cảm
hiểu nhầm rồi , trong lớp chỉ có 2 đứa biết TN là mk với 1 đứa khác
1 phần mk muốn cho bạn ấy biết , 1 phần ko muốn ( vì trong đó như lời tỏ tình á , sến lắm )
nhưng ai cũng biết mk học TN nên ko có màu mè gì đâu
 

Đặng Quốc Khánh 10CA1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng tám 2018
1,120
1,467
191
19
Hải Dương
THCS Phan Bội Châu
hiểu nhầm rồi , trong lớp chỉ có 2 đứa biết TN là mk với 1 đứa khác
1 phần mk muốn cho bạn ấy biết , 1 phần ko muốn ( vì trong đó như lời tỏ tình á , sến lắm )
nhưng ai cũng biết mk học TN nên ko có màu mè gì đâu
À ừm... Quan trọng vẫn là tình cảm, mà cx ko nên viết những gì người khác ko hiểu :V
 
  • Like
Reactions: Hồ Nhi

Trangg-3001

Học sinh
Thành viên
25 Tháng mười một 2018
119
52
21
19
Hà Nội
THPT Lương Thế Vinh
Thanks mọi người ạ
Sau hôm nay thì em đã viết lại 1 lá thư cho nó ( căn bản là ko tự tin để nói thẳng ) ngỏ ý muốn làm hòa
Nhưng mà vẫn ngại lắm nên chưa dám nói chuyện thẳng với nhau nhưng ai cuũng hiểu rằng đối phương muốn làm hòa rùi
Giờ em chỉ cần 1 hoàn cảnh để bắt chuyện thui ạ , ai cho em ý tưởng thực tế với
mượn đồ dùng học tập ,vở blabla như bình thường :)
 

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,819
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
Nói chung là, bạn cứ ra đứng trước mặt, tránh lúc ít người cũng được. Đưa tay ra và, chúngta làm hòa rồi phải không? Sau đó bắt tay :D Bạn mình hồi năm lớp 9 đã làm như thế với cô bạn thân khi hai người họ có chút hiểu lầm. Xong, tất cả trở lại như cũ và họ ngày càng thân thiết hơn á!
 

Lê anh vân

Học sinh
Thành viên
17 Tháng bảy 2018
128
71
36
22
Đắk Lắk
Thpt chuyên nguyễn du
Có lẽ tình cảm đã phai nhạt đi phần nào. Nhưng hãy mở rộng lòng mà để hiểu nhau và tha thứ cho những sai lầm của nhau cx là cách hoàn thiện chính mk
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
Hầy, @Hồ Nhi ơi, đã như thế nào rồi em? Mấy ngày nay anh theo dõi bài này, thấy mọi người hỗ trợ đúng lắm... Bạn kia ngỏ lời làm hòa trước rồi, hạ cái "tôi" của mình xuống 1 tí thì sẽ có một tình bạn lâu bền lắm ý :D Còn hoàn cảnh à... Chắc gặp nhau trực tiếp, lựa giờ ra chơi hay ra về gì đó... :D Mượn dụng cụ học tập cũng OK... Ăn uống, đi chơi.... ^^ Rủ đi học thêm chung... :p
 
  • Like
Reactions: Hồ Nhi

xuanle17

Cựu Mod Ngữ Văn
Thành viên
14 Tháng chín 2018
804
1,014
181
25
Thừa Thiên Huế
Đh sư phạm huế
Khi lớn hơn 1chút chị nghĩ là thật khó có bạn thân. Bởi bạn thân nó cần sự kề cạnh, quan tâm rất là nhiều nhưng cuộc sống mỗi người nó thay đổi nhiều lắm qua từng năm rồi đặc biệt khi chuyển cấp. Em chọn làm người bạn tốt cũng được. Sống , quan tâm thật lòng, giúp đỡ nhau học tập, chia sẻ cùng nhau 1 số điều trong cuộc sống. Nhẹ nhàng trở lại làm bạn tốt với nhau thôi. Chị và bạn cấp 2 cũng như cấp 3 cũng vậy. Giúp nhau đi lên nhưng giờ không kề cạnh nhau nữa, lâu lâu gặp 1 lần thôi nhưng gặp lần nào vui lần ấy, không nặng nề e ạ.
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Chuyện là thế này ............
Em với 1 đứa bạn từng rất rất thân nhưng 1 ngày cuối năm ngoái , tụi em giận nhau và không thèm nhìn mặt nhau nữa Sau 3 tháng hè , đến bây giờ là nửa năm ko nói với với nhau lời nào , chỉ nói chuyện gián tiếp mà thôi
Nhưng mới sáng nay , nó gửi thư nhưng ko gửi thẳng mà giấu tên rồi nhờ người khác gửi hộ Em có thể biết đó là thư của nó vì em quá hiểu nó rồi
Nó gửi thư muốn làm bạn lại với em
Giờ em vừa vui vừa bối rối , em phải làm sao đây
@Răng Khểnh giúp em với ạ
@Phạm Ngọc Thảo Vân @Thiên Thuận @Bùi Thị Diệu Linh
Bạn xem phim "Wonder" chưa?
 

anh_anh_1321

Học sinh gương mẫu
Thành viên
22 Tháng mười một 2008
4,810
157
436
29
Thừa Thiên Huế
ĐHSP Huế
Hi em! Bước đầu thế là cũng tốt rồi cơ mà viết bằng tiếng nhật thì hơi...
Cái này cũng khó mà gợi ý cho em lắm, em phải xem tùy cơ ứng biến thôi.
Cái hồi mà chị với bạn chị thì xử dễ lắm em, tại 2 đứa hay rủ nhau đi học á, thế nên chơi lại thì lại rủ nhau đi học, có gì cứ nói đại thôi chứ cũng không ngại ngùng gì, vì có gì không vừa ý với nhau bọn chị đều viết trong thư rồi.
Ngày mai rủ nó đi ăn đi, có đồ ăn có khi dễ xử lý hơn đấy.
Chúc em thành công và lại có một tình bạn đẹp nhé ;)
 
  • Like
Reactions: Hồ Nhi

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Hi em! Bước đầu thế là cũng tốt rồi cơ mà viết bằng tiếng nhật thì hơi...
Cái này cũng khó mà gợi ý cho em lắm, em phải xem tùy cơ ứng biến thôi.
Cái hồi mà chị với bạn chị thì xử dễ lắm em, tại 2 đứa hay rủ nhau đi học á, thế nên chơi lại thì lại rủ nhau đi học, có gì cứ nói đại thôi chứ cũng không ngại ngùng gì, vì có gì không vừa ý với nhau bọn chị đều viết trong thư rồi.
Ngày mai rủ nó đi ăn đi, có đồ ăn có khi dễ xử lý hơn đấy.
Chúc em thành công và lại có một tình bạn đẹp nhé ;)
Khi lớn hơn 1chút chị nghĩ là thật khó có bạn thân. Bởi bạn thân nó cần sự kề cạnh, quan tâm rất là nhiều nhưng cuộc sống mỗi người nó thay đổi nhiều lắm qua từng năm rồi đặc biệt khi chuyển cấp. Em chọn làm người bạn tốt cũng được. Sống , quan tâm thật lòng, giúp đỡ nhau học tập, chia sẻ cùng nhau 1 số điều trong cuộc sống. Nhẹ nhàng trở lại làm bạn tốt với nhau thôi. Chị và bạn cấp 2 cũng như cấp 3 cũng vậy. Giúp nhau đi lên nhưng giờ không kề cạnh nhau nữa, lâu lâu gặp 1 lần thôi nhưng gặp lần nào vui lần ấy, không nặng nề e ạ.
Hầy, @Hồ Nhi ơi, đã như thế nào rồi em? Mấy ngày nay anh theo dõi bài này, thấy mọi người hỗ trợ đúng lắm... Bạn kia ngỏ lời làm hòa trước rồi, hạ cái "tôi" của mình xuống 1 tí thì sẽ có một tình bạn lâu bền lắm ý :D Còn hoàn cảnh à... Chắc gặp nhau trực tiếp, lựa giờ ra chơi hay ra về gì đó... :D Mượn dụng cụ học tập cũng OK... Ăn uống, đi chơi.... ^^ Rủ đi học thêm chung... :p
Cảm ơn mọi người ạ , em cũng đang cố gắng nắm bắt thời cơ đây ạ , chắc cứ phải từ từ :D
Bạn xem phim "Wonder" chưa?
tất nhiên là chưa :D
 

dothithanhha

Học sinh
Thành viên
25 Tháng mười 2018
65
94
36
19
Hà Nội
trung học cơ sở yên sở
nói thì dễ đấy , nhưng trong hoàn cảnh của mình thì khó lắm

em với nó đều thuộc thể loại tiết kiệm , với lại mai sn con bạn , mốt lại học thêm liên miên
à ko cần đọc htuw cũng được vì nếu nó nhất quyết muốn làm lành thì cần phải tự tay đưa cho mình để chứng minh nó biết hối lỗi nhưng lại nhờ ng ta đưa thư -> nó coi thường em->bạn bè không tốt đẹp cho lắm
 
Top Bottom