Tâm sự Đã từng rất thân

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chuyện là thế này ............
Em với 1 đứa bạn từng rất rất thân nhưng 1 ngày cuối năm ngoái , tụi em giận nhau và không thèm nhìn mặt nhau nữa Sau 3 tháng hè , đến bây giờ là nửa năm ko nói với với nhau lời nào , chỉ nói chuyện gián tiếp mà thôi
Nhưng mới sáng nay , nó gửi thư nhưng ko gửi thẳng mà giấu tên rồi nhờ người khác gửi hộ Em có thể biết đó là thư của nó vì em quá hiểu nó rồi
Nó gửi thư muốn làm bạn lại với em
Giờ em vừa vui vừa bối rối , em phải làm sao đây
@Răng Khểnh giúp em với ạ
@Phạm Ngọc Thảo Vân @Thiên Thuận @Bùi Thị Diệu Linh
 

Răng Khểnh

Luôn luôn lắng nghe
Cố vấn chuyên môn
16 Tháng mười một 2018
102
296
36
Chuyện là thế này ............
Em với 1 đứa bạn từng rất rất thân nhưng 1 ngày cuối năm ngoái , tụi em giận nhau và không thèm nhìn mặt nhau nữa Sau 3 tháng hè , đến bây giờ là nửa năm ko nói với với nhau lời nào , chỉ nói chuyện gián tiếp mà thôi
Nhưng mới sáng nay , nó gửi thư nhưng ko gửi thẳng mà giấu tên rồi nhờ người khác gửi hộ Em có thể biết đó là thư của nó vì em quá hiểu nó rồi
Nó gửi thư muốn làm bạn lại với em
Giờ em vừa vui vừa bối rối , em phải làm sao đây
@Răng Khểnh giúp em với ạ
@Phạm Ngọc Thảo Vân @Thiên Thuận @Bùi Thị Diệu Linh
Chào em,
Mối quan hệ bạn bè là mối quan hệ vô cùng khó nói, nó thân thiết, gắn bó và có cả sự tôn trọng đằng sau đó nữa.
Trong câu chuyện của em, người bạn của em rất nhã ý đó chứ! Bạn ấy muốn "chơi lại" với em rồi kìa. Tuy rằng tình cảm ấy có thể sẽ gượng gạo, sẽ khó khăn khi mở lời... nhưng em thử cho bạn một cơ hội xem sao.
Còn về em, em cũng nên xem xét xem bản thân mình muốn như thế nào trong mối quan hệ "đã từng" này nhé!
Chúc em may mắn và có một tình bạn đẹp! <3
 

Trang Vũ 2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
25 Tháng mười 2018
1,097
2,517
331
Nam Định
Trường THPT
Chuyện là thế này ............
Em với 1 đứa bạn từng rất rất thân nhưng 1 ngày cuối năm ngoái , tụi em giận nhau và không thèm nhìn mặt nhau nữa Sau 3 tháng hè , đến bây giờ là nửa năm ko nói với với nhau lời nào , chỉ nói chuyện gián tiếp mà thôi
Nhưng mới sáng nay , nó gửi thư nhưng ko gửi thẳng mà giấu tên rồi nhờ người khác gửi hộ Em có thể biết đó là thư của nó vì em quá hiểu nó rồi
Nó gửi thư muốn làm bạn lại với em
Giờ em vừa vui vừa bối rối , em phải làm sao đây
@Răng Khểnh giúp em với ạ
@Phạm Ngọc Thảo Vân @Thiên Thuận @Bùi Thị Diệu Linh
mk nghĩ bạn nên làm lành vs bạn ấy đi mk đang gặp hoàn cảnh này nhưng ko phải một năm như bạn mà chỉ có 2 tuần thôi và bạn đó cx ko thèm ngó ngàng tớ mk nữa
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Chuyện là thế này ............
Em với 1 đứa bạn từng rất rất thân nhưng 1 ngày cuối năm ngoái , tụi em giận nhau và không thèm nhìn mặt nhau nữa Sau 3 tháng hè , đến bây giờ là nửa năm ko nói với với nhau lời nào , chỉ nói chuyện gián tiếp mà thôi
Nhưng mới sáng nay , nó gửi thư nhưng ko gửi thẳng mà giấu tên rồi nhờ người khác gửi hộ Em có thể biết đó là thư của nó vì em quá hiểu nó rồi
Nó gửi thư muốn làm bạn lại với em
Giờ em vừa vui vừa bối rối , em phải làm sao đây
@Răng Khểnh giúp em với ạ
@Phạm Ngọc Thảo Vân @Thiên Thuận @Bùi Thị Diệu Linh
Bạn đã thân nhau thật lòng thì giận nhau đến một năm vẫn làm lành là chuyện bình thường nhé :3
Cứ qua chỗ bạn đó nói chuyện thôi. Bạn thân mà :3 Hiểu nhau quá mà :3 Đến lúc đấy làm bạn lại cứ phải gọi là nhanh hơn người yêu cũ trở mặt :3
 

Lê Quang Đông

Banned
Banned
Thành viên
10 Tháng mười 2018
771
1,039
161
Đồng Tháp
trường TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH BÌNH
bạn đồng ý đi, để có một người bạn thân thì không dễ đâu, bạn nên chơi lại đi bạn ấy có nhã ý thế còn gì
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Chào em,
Mối quan hệ bạn bè là mối quan hệ vô cùng khó nói, nó thân thiết, gắn bó và có cả sự tôn trọng đằng sau đó nữa.
Trong câu chuyện của em, người bạn của em rất nhã ý đó chứ! Bạn ấy muốn "chơi lại" với em rồi kìa. Tuy rằng tình cảm ấy có thể sẽ gượng gạo, sẽ khó khăn khi mở lời... nhưng em thử cho bạn một cơ hội xem sao.
Còn về em, em cũng nên xem xét xem bản thân mình muốn như thế nào trong mối quan hệ "đã từng" này nhé!
Chúc em may mắn và có một tình bạn đẹp! <3
mk nghĩ bạn nên làm lành vs bạn ấy đi mk đang gặp hoàn cảnh này nhưng ko phải một năm như bạn mà chỉ có 2 tuần thôi và bạn đó cx ko thèm ngó ngàng tớ mk nữa
Bạn đã thân nhau thật lòng thì giận nhau đến một năm vẫn làm lành là chuyện bình thường nhé :3
Cứ qua chỗ bạn đó nói chuyện thôi. Bạn thân mà :3 Hiểu nhau quá mà :3 Đến lúc đấy làm bạn lại cứ phải gọi là nhanh hơn người yêu cũ trở mặt :3
bạn đồng ý đi, để có một người bạn thân thì không dễ đâu, bạn nên chơi lại đi bạn ấy có nhã ý thế còn gì
Vậy thì làm thế nào để mở lời được ạ , ai cũng bị cái tôi đó bao lấy mất rùi
hay là bây giờ em gửi thư như bạn ấy nhỉ , mà ngại lắm
bạn ấy cũng thuộc loại có lòng tự trọng cao :(
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Vậy thì làm thế nào để mở lời được ạ , ai cũng bị cái tôi đó bao lấy mất rùi
hay là bây giờ em gửi thư như bạn ấy nhỉ , mà ngại lắm
bạn ấy cũng thuộc loại có lòng tự trọng cao :(
Qua nói chuyện bình thường thôi :3 Giống như không có chuyện gì xảy ra.
Ví dụ: "Làm hòa rồi :3 Giờ mày trà sữa hay bánh rán" :3 Đấy là mình và đứa bạn thân sau khi giận nhau mất 1 năm :3
 
  • Like
Reactions: Hồ Nhi

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Chuyện là thế này ............
Em với 1 đứa bạn từng rất rất thân nhưng 1 ngày cuối năm ngoái , tụi em giận nhau và không thèm nhìn mặt nhau nữa Sau 3 tháng hè , đến bây giờ là nửa năm ko nói với với nhau lời nào , chỉ nói chuyện gián tiếp mà thôi
Nhưng mới sáng nay , nó gửi thư nhưng ko gửi thẳng mà giấu tên rồi nhờ người khác gửi hộ Em có thể biết đó là thư của nó vì em quá hiểu nó rồi
Nó gửi thư muốn làm bạn lại với em
Giờ em vừa vui vừa bối rối , em phải làm sao đây
@Răng Khểnh giúp em với ạ
@Phạm Ngọc Thảo Vân @Thiên Thuận @Bùi Thị Diệu Linh
ê sao giống trường hợp của chị thế này
vào ht đi
 

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,700
584
20
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
Vậy thì làm thế nào để mở lời được ạ , ai cũng bị cái tôi đó bao lấy mất rùi
hay là bây giờ em gửi thư như bạn ấy nhỉ , mà ngại lắm
bạn ấy cũng thuộc loại có lòng tự trọng cao :(
Nghe câu: Đã từng rất thân có thấy đau lòng không em?
Tại sao không tạm đè cái tôi xuống và nhấc cái ta lên ?
Đến một khi thật sự mất đi rồi em mới biết cảm giác đó đau khổ đến nhường nào ><
Em nên nói chuyện trực tiếp với bạn đó thay vì qua thư, qua thư thì sẽ không hiểu hết tất cả những gì về bạn đó
Cố gắng nha em :3
 
  • Like
Reactions: Hồ Nhi

Minh Dora

Siêu sao Hóa học
Thành viên
5 Tháng chín 2017
1,751
1,638
276
Thanh Hóa
Ở đâu đó
Vậy thì làm thế nào để mở lời được ạ , ai cũng bị cái tôi đó bao lấy mất rùi
hay là bây giờ em gửi thư như bạn ấy nhỉ , mà ngại lắm
bạn ấy cũng thuộc loại có lòng tự trọng cao :(
đã vậy nói chuyện trực tiếp, làm hòa với nhau.
đè cái tự trong, cái tôi xuống
 

Trangg-3001

Học sinh
Thành viên
25 Tháng mười một 2018
119
52
21
19
Hà Nội
THPT Lương Thế Vinh
Chuyện là thế này ............
Em với 1 đứa bạn từng rất rất thân nhưng 1 ngày cuối năm ngoái , tụi em giận nhau và không thèm nhìn mặt nhau nữa Sau 3 tháng hè , đến bây giờ là nửa năm ko nói với với nhau lời nào , chỉ nói chuyện gián tiếp mà thôi
Nhưng mới sáng nay , nó gửi thư nhưng ko gửi thẳng mà giấu tên rồi nhờ người khác gửi hộ Em có thể biết đó là thư của nó vì em quá hiểu nó rồi
Nó gửi thư muốn làm bạn lại với em
Giờ em vừa vui vừa bối rối , em phải làm sao đây
@Răng Khểnh giúp em với ạ
@Phạm Ngọc Thảo Vân @Thiên Thuận @Bùi Thị Diệu Linh
Mình nghĩ là có lẽ nên hỏi rõ vì sao muốn chơi lại với mình,giả quyết cái này thì vì trước đây rất thân mà nó lại ngỏ lời muốn quay lại trước thì mình nghĩ cả 2 nên đừng nâng cao quá cái tôi trong lòng mà trốn tránh ,sợ bị ns này ns nọ mà đứng ra nch giả quyết trực tiếp vs nahu là được :)
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Chuyện là thế này ............
Em với 1 đứa bạn từng rất rất thân nhưng 1 ngày cuối năm ngoái , tụi em giận nhau và không thèm nhìn mặt nhau nữa Sau 3 tháng hè , đến bây giờ là nửa năm ko nói với với nhau lời nào , chỉ nói chuyện gián tiếp mà thôi
Nhưng mới sáng nay , nó gửi thư nhưng ko gửi thẳng mà giấu tên rồi nhờ người khác gửi hộ Em có thể biết đó là thư của nó vì em quá hiểu nó rồi
Nó gửi thư muốn làm bạn lại với em
Giờ em vừa vui vừa bối rối , em phải làm sao đây
@Răng Khểnh giúp em với ạ
@Phạm Ngọc Thảo Vân @Thiên Thuận @Bùi Thị Diệu Linh
Ầy, người ta đã gián tiếp ngỏ lời làm hòa rồi thì nên mở lòng thôi em ơi. Tình bạn mà, giận nhau thương nhau mấy hồi, giận thì giận nhưng mỗi đứa nhường 1 chút thì tình bạn mới lâu bền nè :D
 
  • Like
Reactions: Răng Khểnh

anh_anh_1321

Học sinh gương mẫu
Thành viên
22 Tháng mười một 2008
4,810
157
436
29
Thừa Thiên Huế
ĐHSP Huế
Quay lại thôi em! Bạn bè giận nhau là chuyện như cơm bữa í mà. Trong khi bạn ấy xuống nước trước thì có gì đâu phải ngại.
Đừng để từ điển của mình xuất hiện khái niệm "bạn thân cũ", tiếc nuối lắm em à.
Trường hợp của em chị gặp năm chị học lớp 7 í, nghỉ chơi vài tháng xong rồi nó viết thư gửi cho chị luôn, xong chị cũng viết lại vài câu "phản biện" rồi cũng chơi lại với nhau đến tận bây giờ (khoảng 11-12 năm rồi í).
Cố gắng giữ gìn tình bạn này thật lâu em nhé, càng lớn người ta càng trân trọng những người bạn như thế này đấy!
Chị thì luôn thấy vui vì trong đám bạn có một đứa luôn tìm cách làm lành mỗi khi chị giận (mặc dù có khi không phải lỗi của nó) :))
 
Last edited:

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Qua nói chuyện bình thường thôi :3 Giống như không có chuyện gì xảy ra.
Ví dụ: "Làm hòa rồi :3 Giờ mày trà sữa hay bánh rán" :3 Đấy là mình và đứa bạn thân sau khi giận nhau mất 1 năm :3
ê sao giống trường hợp của chị thế này
vào ht đi
Nghe câu: Đã từng rất thân có thấy đau lòng không em?
Tại sao không tạm đè cái tôi xuống và nhấc cái ta lên ?
Đến một khi thật sự mất đi rồi em mới biết cảm giác đó đau khổ đến nhường nào ><
Em nên nói chuyện trực tiếp với bạn đó thay vì qua thư, qua thư thì sẽ không hiểu hết tất cả những gì về bạn đó
Cố gắng nha em :3
đã vậy nói chuyện trực tiếp, làm hòa với nhau.
đè cái tự trong, cái tôi xuống
Mình nghĩ là có lẽ nên hỏi rõ vì sao muốn chơi lại với mình,giả quyết cái này thì vì trước đây rất thân mà nó lại ngỏ lời muốn quay lại trước thì mình nghĩ cả 2 nên đừng nâng cao quá cái tôi trong lòng mà trốn tránh ,sợ bị ns này ns nọ mà đứng ra nch giả quyết trực tiếp vs nahu là được :)
Ầy, người ta đã gián tiếp ngỏ lời làm hòa rồi thì nên mở lòng thôi em ơi. Tình bạn mà, giận nhau thương nhau mấy hồi, giận thì giận nhưng mỗi đứa nhường 1 chút thì tình bạn mới lâu bền nè :D
Quay lại thôi em! Bạn bè giận nhau là chuyện như cơm bữa í mà. Trong khi bạn ấy xuống nước trước thì có gì đâu phải ngại.
Đừng để từ điển của mình xuất hiện khái niệm "bạn thân cũ", tiếc nuối lắm em à.
Trường hợp của em chị gặp năm chị học lớp 7 í, nghỉ chơi vài tháng xong rồi nó viết thư gửi cho chị luôn, xong chị cũng viết lại vài câu "phản biện" rồi cũng chơi lại với nhau đến tận bây giờ (khoảng 11-12 năm rồi í).
Cố gắng giữ gìn tình bạn này thật lâu em nhé, càng lớn người ta càng trân trọng những người bạn như thế này đấy!
Chị thì luôn thấy vui vì trong đám bạn có một đứa luôn tìm cách làm lành mỗi khi chị giận (mặc dù có khi không phải lỗi của nó) :))
Thanks mọi người ạ
Sau hôm nay thì em đã viết lại 1 lá thư cho nó ( căn bản là ko tự tin để nói thẳng ) ngỏ ý muốn làm hòa
Nhưng mà vẫn ngại lắm nên chưa dám nói chuyện thẳng với nhau nhưng ai cuũng hiểu rằng đối phương muốn làm hòa rùi
Giờ em chỉ cần 1 hoàn cảnh để bắt chuyện thui ạ , ai cho em ý tưởng thực tế với
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Thanks mọi người ạ
Sau hôm nay thì em đã viết lại 1 lá thư cho nó ( căn bản là ko tự tin để nói thẳng ) ngỏ ý muốn làm hòa
Nhưng mà vẫn ngại lắm nên chưa dám nói chuyện thẳng với nhau nhưng ai cuũng hiểu rằng đối phương muốn làm hòa rùi
Giờ em chỉ cần 1 hoàn cảnh để bắt chuyện thui ạ , ai cho em ý tưởng thực tế với
Mượn vở bạn đó :3
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Thanks mọi người ạ
Sau hôm nay thì em đã viết lại 1 lá thư cho nó ( căn bản là ko tự tin để nói thẳng ) ngỏ ý muốn làm hòa
Nhưng mà vẫn ngại lắm nên chưa dám nói chuyện thẳng với nhau nhưng ai cuũng hiểu rằng đối phương muốn làm hòa rùi
Giờ em chỉ cần 1 hoàn cảnh để bắt chuyện thui ạ , ai cho em ý tưởng thực tế với
tặng quà noel sớm
 
  • Like
Reactions: Răng Khểnh

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
  • Like
Reactions: Kuroko - chan

Minh Dora

Siêu sao Hóa học
Thành viên
5 Tháng chín 2017
1,751
1,638
276
Thanh Hóa
Ở đâu đó
Thanks mọi người ạ
Sau hôm nay thì em đã viết lại 1 lá thư cho nó ( căn bản là ko tự tin để nói thẳng ) ngỏ ý muốn làm hòa
Nhưng mà vẫn ngại lắm nên chưa dám nói chuyện thẳng với nhau nhưng ai cuũng hiểu rằng đối phương muốn làm hòa rùi
Giờ em chỉ cần 1 hoàn cảnh để bắt chuyện thui ạ , ai cho em ý tưởng thực tế với
chả cần h/cảnh đâu, nếu đã bt muốn làm hòa rồi thì nói thẳng luôn đi,ngại ngần chả giải quyết dc việc gì
 
  • Like
Reactions: Tohru - san

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
bạn đó bên giáo đó chị

biết mượn vở gì đây , xung quanh em là cả 1 bầy học sinh nghiêm túc , tự nhiên hỏi mượn nó hỏi lý do thì biết làm sao ạ
Cố tình chép thiếu một đoạn nào đó :3 Sau đó mượn vở bạn đó :v
Mà cảm thấy mấy cảm hoàn cảnh nó ngượng ngạo dã man ý :)
Qua rủ nó đi uống trà sữa :) Ăn chè hay đi chơi là được :)
 
  • Like
Reactions: Hồ Nhi

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
chả cần h/cảnh đâu, nếu đã bt muốn làm hòa rồi thì nói thẳng luôn đi,ngại ngần chả giải quyết dc việc gì
nói thì dễ đấy , nhưng trong hoàn cảnh của mình thì khó lắm
Cố tình chép thiếu một đoạn nào đó :3 Sau đó mượn vở bạn đó :v
Mà cảm thấy mấy cảm hoàn cảnh nó ngượng ngạo dã man ý :)
Qua rủ nó đi uống trà sữa :) Ăn chè hay đi chơi là được :)
em với nó đều thuộc thể loại tiết kiệm , với lại mai sn con bạn , mốt lại học thêm liên miên
 
Top Bottom