Tâm sự Sáng tác truyện

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Mình đã hỏi từng người từng người chê truyện của mình nhưng phần lớn tất cả đều không rep lại. Mặc kệ nhưng lời bình phẩm ấy khó lắm! Mình là một đứa không giỏi chịu áp lực nên mình cứ để khối áp lực từ mấy lời đàm tiếu ấy đè mà không biết cách nào để gở bỏ cả.
Cách để gỡ bỏ chính là bạn nghĩ thoáng ra, thu hẹp hơn so với xã hội một chút ít
 

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Em bắt đầu viết truyện từ năm lớp 4 sau khi có một người bạn rất thân thấy em thích đọc truyện nên đã khuyên em nên viết. Em còn nhớ lúc ấy bạn ấy nói với em là:"Sao không thử viết đi? Biết đâu sau này cậu sẽ viết hay hơn cả nhà văn (nhà văn nào đó mà hồi ấy em rất hâm mộ, nhưng giờ truyện của nhà văn ấy không còn nổi nữa nên em quên mất rồi)."Sau đó em đã tập viết nhưng ngoài những lời khen và cổ vũ của bạn ấy vói mấy BFF thì còn lại đều là những lời đả kích mà những lời đả kích đều chẳng liên quan đến truyện em viết dở chỗ nào mà toàn là về em.


Điều em cần sau những lời bình luận chính là những lời nhận xét chân thành nhất. Từng có một chị bảo em viết lại vì đơn giản chị ấy thấy chuyện không hay và còn hướng dẫn em cách viết lời đối thoại và cách dẫn dắt câu chuyện nữa. Đó là lời bình luận duy nhất mà em thấy cần thiết. Còn những lời bình luận khác thì 50% chửi, 50% khen. Em chịu quá nhiều rồi! Dồn nén lâu ngày sẽ bùng nổ, em mệt mỏi lắm rồi! Đam mê vẫy gọi nhưng phía sau là những lời chửi bới đạp nát đam mê. Em chẳng biết nên làm gì nữa.


Mình đã hỏi từng người từng người chê truyện của mình nhưng phần lớn tất cả đều không rep lại. Mặc kệ nhưng lời bình phẩm ấy khó lắm! Mình là một đứa không giỏi chịu áp lực nên mình cứ để khối áp lực từ mấy lời đàm tiếu ấy đè mà không biết cách nào để gở bỏ cả.


Em đã chuẩn bị rất kĩ nhưng khi đọc mấy cái bình luận ấy em chẳng thể nào mà không nghĩ tới được. Đương đầu với nó khó khăn, gian nan lắm chị ạ! Mấy năm trước còn ít nhưng năm nay thì nhiều lắm. Em không thể chịu nổi nữa rồi.


Mình đã cố không để tâm đến họ nhưng mà mình không thể. Xin lỗi vì đã làm mất lòng tin của bạn vào mình nhưng chắc mình không thể đâu. Mình bị nhiều người ghét lắm. Lí do của họ rất vô lí và với nhiều người thì mình chả hiểu được. Làm sao có thể chịu được những điều tiêu cực ấy trong nhiều năm liền. Mình cảm thấy khó chịu lắm rồi. Mình nghĩ mình nên từ bỏ sẽ tốt hơn sẽ chẳng còn ai phải khiến mình bận tâm nữa.
Chị cũng đã từng rơi vào tình trạng giống em vậy. Người ta nhận xét truyện của chị chỉ bằng đôi ba từ sáo rỗng và chẳng có ý nghĩa gì cả. Lúc đó chị thực sự muốn bỏ cuộc, nhưng chị nhận ra chị viết truyện đâu phải chỉ để cho họ đọc đâu, chị còn viết vì đam mê của mình nữa. Bỏ qua lời đồn thổi và điều em cần làm bây giờ là tìm cách hoàn thiện văn phong. Chúc em buổi tối tốt lành
 

Lê Khánh Chi

Tài năng đoàn viên
Thành viên
18 Tháng mười một 2017
482
311
101
18
Lâm Đồng
Trường .......
Mình đã cố không để tâm đến họ nhưng mà mình không thể. Xin lỗi vì đã làm mất lòng tin của bạn vào mình nhưng chắc mình không thể đâu. Mình bị nhiều người ghét lắm. Lí do của họ rất vô lí và với nhiều người thì mình chả hiểu được. Làm sao có thể chịu được những điều tiêu cực ấy trong nhiều năm liền. Mình cảm thấy khó chịu lắm rồi. Mình nghĩ mình nên từ bỏ sẽ tốt hơn sẽ chẳng còn ai phải khiến mình bận tâm nữa.
Hơn nữa nếu là do bản thân bạn thì bạn có bỏ sáng tác truyện cũng đâu thay đổi lắm đâu!!!:(
 

Lê Khánh Chi

Tài năng đoàn viên
Thành viên
18 Tháng mười một 2017
482
311
101
18
Lâm Đồng
Trường .......
Đúng rồi, bạn viết đâu vì họ....
Hơn nữa, đâu phải cả thế giới ghét bạn đâu mà phải khó chịu thế nhỉ....Cố lên...JFBQ00172070308A
 
  • Like
Reactions: Răng Khểnh

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
Người ta đả kích ko về truyện dở chỗ nào mà về bạn thì vấn đề là bạn mà???!!!!Haizz...bạn tiêu cực quá!!!Thế thì chỉ vì bản thân mà ảnh hưởng đến đam mê.Đây chính là lúc bạn cần mạnh mẽ đó.....

Hoặc nếu ko thì bạn có thể viết truyện mà ko công khai...rồi chia sẻ với những người thân nhất, người bạn tin tưởng nhất
Mình không biết làm sao cả. Mạnh mẽ lúc này đối với mình thật sự khó khăn.
 
  • Like
Reactions: Răng Khểnh

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
Em dễ bỏ cuộc đến thế sao?!
Em không biết nữa nhưng mà em nửa muốn tiếp tục nửa không. Em không biết phải quyết định như thế nào. Vì nếu em chọn dừng lại thì tác phẩm đó sẽ không được viết nữa.
 
Last edited:

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
Chị cũng đã từng rơi vào tình trạng giống em vậy. Người ta nhận xét truyện của chị chỉ bằng đôi ba từ sáo rỗng và chẳng có ý nghĩa gì cả. Lúc đó chị thực sự muốn bỏ cuộc, nhưng chị nhận ra chị viết truyện đâu phải chỉ để cho họ đọc đâu, chị còn viết vì đam mê của mình nữa. Bỏ qua lời đồn thổi và điều em cần làm bây giờ là tìm cách hoàn thiện văn phong. Chúc em buổi tối tốt lành
Em cũng viết vì đam mê nhưng đam mê em đang bị mấy lời nói đó đè lên. Nặng trĩu. Đau đớn. Khó chịu lắm. Chị ạ!
 

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
Đúng rồi, bạn viết đâu vì họ....
Hơn nữa, đâu phải cả thế giới ghét bạn đâu mà phải khó chịu thế nhỉ....Cố lên...JFBQ00172070308A
Mình viết truyện một phần là vì đam mê và một phần là muốn người khác biết những điều mình gửi qua những tác phẩm. Không phải cả thế giới ghét mình mà là vì mình hận cả thế giới.
 

Ats Nguyễn

Học sinh
Thành viên
24 Tháng mười một 2018
116
81
31
19
Hà Tĩnh
THCS Lam Kiều
chả việc j phải đánh mất đam mê của mik trước nhưng lời ds cả ,họ nói kệ họ đi bạn hãy nhìn vào những điều tích cực mà bạn đã làm đc và nếu bạn vẫn cảm thấy khó chịu thì hãy xem những lời nói và những việc lm đs là 1 sự góp ý để bn thay đổi và nâng cao cho những câu chuyện của mk hơn giúp ns hay hơn nữa .nhưng gần thi rồi thì bn nên gác đam mê của mk lại một chút ,để tập trung vào học để cs kết quả thi tốt nhất
Chúc bn học tập thật tốt và đừng bao h từ bỏ đam mê nhé
 

Tiểu Bạch Lai(PAD)

Học sinh mới
Thành viên
7 Tháng mười một 2018
15
11
6
Em viết truyện đã được hơn 5 năm rồi. Từ cái hồi còn thò lò mũi xanh, tập tò viết truyện ngắn cho đến những tập truyện dài. Ý tưởng cốt truyện của em khá phong phú và đa dạng. Hiện tại, truyện của em cũng được người ta khen và ủng hộ. Nhưng dạo gần đây, em chẳng thể viết nổi 1 chữ. Chuyện này bắt đầu khi em đăng chương II của bộ truyện Trường học siêu năng lên một cộng đồng học tập( vào tuần trước). Vài bạn đã chửi truyện em xàm và dở tệ, nhiều câu còn khá tục tĩu nữa. Đây là lần đầu tiên em gặp nhiều lời bình luận không hay như thế. Một truyện khác của em được các bạn trong lớp truyền tay đọc thì bị ghi tầm bậy vào quyển sổ ấy những lời lẽ tục tĩu. Với lại mấy tuần nữa thi rồi, em không muốn viết thêm cái gì để phải chịu chuyện này nữa. Vì vậy em quyết định từ bỏ việc sáng tác truyện. Quyết định của em có đúng không ạ ? Em đang rất cần một lời khuyên đúng đắn.
Em không muốn viết vì đam mê nữa. Sao không viết vì những người thích đọc truyện của em (như là anh nè;)). Em có nghĩa vụ phải hoàn thành hết những bộ truyện em đã viết.:rolleyes: Vì những người thích đọc truyện của em. Vì truyện của em (nếu không có em thì bộ truyện sẽ không được viết tiếp vì ngoài em ra đâu ai có thể viết tiếp bộ truyện đó). Và cuối cùng hãy vì chính bản thân em.Hãy nhớ lấy nghĩa vụ của em đi, tiểu ngư.:mad: Anh biết vốn dĩ em còn muốn viết chỉ là em sợ bị những kẻ không thích em nói nhăng nói cuội thôi. Biết đâu sau này truyện của em sẽ thay đổi hoàn toàn điều mà những người ghét em nghĩ về em nhỉ. Biết đâu sau này họ sẽ bị ghiền truyện của em nhỉ. Phải không tiểu Ngư? Mạnh mẽ lúc này không phải là chuyện gì khó nếu em biết cách mạnh mẽ. Hít vào, thở ra. Và đọc lại phần truyện mà mình đã viết cũng là một cách hay để giữ bình tĩnh và mạnh mẽ. Biết đâu sau khi làm vậy em sẽ có hứng thú để viết tiếp. Nếu những lời khuyên mà mọi người và anh đưa ra không thích hợp với em thì chỉ còn cách :"CÓ ÁP LỰC MỚI CÓ THỂ THÀNH CÔNG." Nếu em không mạnh mẽ và viết tiếp thì mọi người ơi! Hãy bắt con nhóc này quay trở lại con đường sự nghiệp mà nó đang đi đi:Rabbit60:Rabbit62
P/s: Anh không biết khuyên người khác nên lời nói hơi vụng. Nhưng anh hi vọng em sẽ hiểu những gì anh nói .:):Rabbit88
 

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
19
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
Em không biết nữa nhưng mà em nửa muốn tiếp tục nửa không. Em không biết phải quyết định như thế nào. Vì nếu em chọn dừng lại thì tác phẩm đó sẽ không được viết nữa.
Tác phẩm đó có được full hay không thì không quan trọng, có rất nhiều tác phẩm drop vì rất nhiều lí do.
Điều quan trọng ở đây là suy nghĩ của em, em quyết định thế nào thôi
 

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
Em không muốn viết vì đam mê nữa. Sao không viết vì những người thích đọc truyện của em (như là anh nè;)). Em có nghĩa vụ phải hoàn thành hết những bộ truyện em đã viết.:rolleyes: Vì những người thích đọc truyện của em. Vì truyện của em (nếu không có em thì bộ truyện sẽ không được viết tiếp vì ngoài em ra đâu ai có thể viết tiếp bộ truyện đó). Và cuối cùng hãy vì chính bản thân em.Hãy nhớ lấy nghĩa vụ của em đi, tiểu ngư.:mad: Anh biết vốn dĩ em còn muốn viết chỉ là em sợ bị những kẻ không thích em nói nhăng nói cuội thôi. Biết đâu sau này truyện của em sẽ thay đổi hoàn toàn điều mà những người ghét em nghĩ về em nhỉ. Biết đâu sau này họ sẽ bị ghiền truyện của em nhỉ. Phải không tiểu Ngư? Mạnh mẽ lúc này không phải là chuyện gì khó nếu em biết cách mạnh mẽ. Hít vào, thở ra. Và đọc lại phần truyện mà mình đã viết cũng là một cách hay để giữ bình tĩnh và mạnh mẽ. Biết đâu sau khi làm vậy em sẽ có hứng thú để viết tiếp. Nếu những lời khuyên mà mọi người và anh đưa ra không thích hợp với em thì chỉ còn cách :"CÓ ÁP LỰC MỚI CÓ THỂ THÀNH CÔNG." Nếu em không mạnh mẽ và viết tiếp thì mọi người ơi! Hãy bắt con nhóc này quay trở lại con đường sự nghiệp mà nó đang đi đi:Rabbit60:Rabbit62
P/s: Anh không biết khuyên người khác nên lời nói hơi vụng. Nhưng anh hi vọng em sẽ hiểu những gì anh nói .:):Rabbit88
Thành công?? Ý anh là sao?
 

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
19
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
Thành công?? Ý anh là sao?
Theo chị hiểu thì đại loại là em vượt qua khoảng thời gian này. Dám đối mặt, chấp nhận và mặc kệ những lời chỉ trích, phán xét đó, cứ tiếp tục theo đuổi những gì mình mong muốn. Thì một ngày nào đó cách viết của em sẽ có sự đột phá, đó có thể xem là bước đầu của "thành công"
 
  • Like
Reactions: Lê Khánh Chi

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
Theo chị hiểu thì đại loại là em vượt qua khoảng thời gian này. Dám đối mặt, chấp nhận và mặc kệ những lời chỉ trích, phán xét đó, cứ tiếp tục theo đuổi những gì mình mong muốn. Thì một ngày nào đó cách viết của em sẽ có sự đột phá, đó có thể xem là bước đầu của "thành công"
Em hiểu rồi ạ.
 

Tiểu Bạch Lai(PAD)

Học sinh mới
Thành viên
7 Tháng mười một 2018
15
11
6
Theo chị hiểu thì đại loại là em vượt qua khoảng thời gian này. Dám đối mặt, chấp nhận và mặc kệ những lời chỉ trích, phán xét đó, cứ tiếp tục theo đuổi những gì mình mong muốn. Thì một ngày nào đó cách viết của em sẽ có sự đột phá, đó có thể xem là bước đầu của "thành công"
@Nguyễn Như Tuyết ý của anh bạn này đã nói rồi nè. Xem ra anh nói cũng dễ hiểu ấy nhỉ:Tuzki17
 
Top Bottom