Tâm sự Sáng tác truyện

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Em viết truyện đã được hơn 5 năm rồi. Từ cái hồi còn thò lò mũi xanh, tập tò viết truyện ngắn cho đến những tập truyện dài. Ý tưởng cốt truyện của em khá phong phú và đa dạng. Hiện tại, truyện của em cũng được người ta khen và ủng hộ. Nhưng dạo gần đây, em chẳng thể viết nổi 1 chữ. Chuyện này bắt đầu khi em đăng chương II của bộ truyện Trường học siêu năng lên một cộng đồng học tập( vào tuần trước). Vài bạn đã chửi truyện em xàm và dở tệ, nhiều câu còn khá tục tĩu nữa. Đây là lần đầu tiên em gặp nhiều lời bình luận không hay như thế. Một truyện khác của em được các bạn trong lớp truyền tay đọc thì bị ghi tầm bậy vào quyển sổ ấy những lời lẽ tục tĩu. Với lại mấy tuần nữa thi rồi, em không muốn viết thêm cái gì để phải chịu chuyện này nữa. Vì vậy em quyết định từ bỏ việc sáng tác truyện. Quyết định của em có đúng không ạ ? Em đang rất cần một lời khuyên đúng đắn.
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
Em viết truyện đã được hơn 5 năm rồi. Từ cái hồi còn thò lò mũi xanh, tập tò viết truyện ngắn cho đến những tập truyện dài. Ý tưởng cốt truyện của em khá phong phú và đa dạng. Hiện tại, truyện của em cũng được người ta khen và ủng hộ. Nhưng dạo gần đây, em chẳng thể viết nổi 1 chữ. Chuyện này bắt đầu khi em đăng chương II của bộ truyện Trường học siêu năng lên một cộng đồng học tập( vào tuần trước). Vài bạn đã chửi truyện em xàm và dở tệ, nhiều câu còn khá tục tĩu nữa. Đây là lần đầu tiên em gặp nhiều lời bình luận không hay như thế. Một truyện khác của em được các bạn trong lớp truyền tay đọc thì bị ghi tầm bậy vào quyển sổ ấy những lời lẽ tục tĩu. Với lại mấy tuần nữa thi rồi, em không muốn viết thêm cái gì để phải chịu chuyện này nữa. Vì vậy em quyết định từ bỏ việc sáng tác truyện. Quyết định của em có đúng không ạ ? Em đang rất cần một lời khuyên đúng đắn.
Anh thấy trường hợp của em khá là giống chị @Thùy TThi Chị ấy sẽ cho em lời khuyên...
Theo anh thì em có đam mê với việc viết truyện, rất tốt :D Không phải ai cũng có khiếu và đam mê đâu... :D Em nên theo đuổi nó, đừng vì những tác động bên ngoài mà từ bỏ đam mê của mình...
"Đừng để ai đánh cắp ước mơ của em"
Hiện tại, trên môi trường MXH như thế này thì kiểu "anh hùng bàn phím" này anh gặp nhiều rồi... Có thể truyện của em viết còn có chỗ chưa được hay lắm... Và "họ" thì đưa ra nhận lời nhận xét như thế đấy... Cực kỳ thô thiễn và tục tĩu... Em nên giữ bình tĩnh... Đừng nên quan tâm quá... Có thể họ thấy em có khả năng nên cố tình làm thế để em nản chí và bỏ cuộc, đúng không... :)
Còn bạn bè của em trong lớp ghi như thế vào quyển truyện là không ổn rồi... :< Bạn bè cùng lớp gì mà lại làm như thế chứ... Điều tra nét chữ xem là của ai, rồi nói chuyện thẳng thắn, trực tiếp với bạn ấy... Tiếp tục giữ bình tĩnh... :)
Mong là anh giúp được phần nào, nhờ chị @Răng Khểnh ạ...

Gần thi rồi, anh khuyên em nên tạm thời gác lại việc viết truyện của mình... Tạm thời thôi nhé :) Tập trung ôn thi thật tốt nào em, tạm gác lại đam mê nào, vẫn còn nhiều thời gian để em bùng cháy cơ mà... :D
 
  • Like
Reactions: Thùy TThi

triệu thị giang

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng mười 2018
216
127
61
20
Vĩnh Phúc
THCS Kim Xá
ko phải bạn là người như vậy sao???Hãy
3m5ZDRSr6HNBTUqHsDBXWFlDmknHCRZPuicXv0bboFV733d1dxSuWCF6_BPSIGqXPpGQDumS2u5CYWTHklS16FHQVj49bht9DmD_2rFfcwGgX8KYz8uJRIFE=s0-d-e1-ft
tiếp tục sở thích của mk cho dù có ai chế giễu nó thì cx đừng quan tâm( dù đó là điều rất khó nhg hãy cố lên bạn nhé). Bạn hãy nhớ rằng trước khi có những lời ko hay về truyện thì của bạn thì trước đó nó cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm mà...vì thế đừng buồn j cả(mọi thứ chỉ là tiếng ồn) nhưng đừng để thú vui làm chậm chễ việc học nhé!!!
 

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
Em viết truyện đã được hơn 5 năm rồi. Từ cái hồi còn thò lò mũi xanh, tập tò viết truyện ngắn cho đến những tập truyện dài. Ý tưởng cốt truyện của em khá phong phú và đa dạng. Hiện tại, truyện của em cũng được người ta khen và ủng hộ. Nhưng dạo gần đây, em chẳng thể viết nổi 1 chữ. Chuyện này bắt đầu khi em đăng chương II của bộ truyện Trường học siêu năng lên một cộng đồng học tập( vào tuần trước). Vài bạn đã chửi truyện em xàm và dở tệ, nhiều câu còn khá tục tĩu nữa. Đây là lần đầu tiên em gặp nhiều lời bình luận không hay như thế. Một truyện khác của em được các bạn trong lớp truyền tay đọc thì bị ghi tầm bậy vào quyển sổ ấy những lời lẽ tục tĩu. Với lại mấy tuần nữa thi rồi, em không muốn viết thêm cái gì để phải chịu chuyện này nữa. Vì vậy em quyết định từ bỏ việc sáng tác truyện. Quyết định của em có đúng không ạ ? Em đang rất cần một lời khuyên đúng đắn.

Miệng là của thiên hạ mà , họ thích nói gì thì họ nói thôi . Chị hãy lạc quan lên nhé , hãy nhớ tới những lời khen kia và quên đi những lười lẽ tục tĩu kia nhé , cũng viết truyện hơn 5 năm rồi , nếu tình yêu đủ lớn thì nên tiếp tục viết nhé . Còn chuyện sắp thi thì chị có thể tạm gác lại nè , kiểu như khi nào rảnh quá , chán chán thì lại ngồi viết truyện ấy :') Ý kiến của em thôi , quyết định vẫn là ở chị . Dù gì , em cũng rất thích truyện 'Trường học siêu năng' của chị , hi vọng chị sẽ viết tiếp truyện nhé !
 

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
Miệng là của thiên hạ mà , họ thích nói gì thì họ nói thôi . Chị hãy lạc quan lên nhé , hãy nhớ tới những lời khen kia và quên đi những lười lẽ tục tĩu kia nhé , cũng viết truyện hơn 5 năm rồi , nếu tình yêu đủ lớn thì nên tiếp tục viết nhé . Còn chuyện sắp thi thì chị có thể tạm gác lại nè , kiểu như khi nào rảnh quá , chán chán thì lại ngồi viết truyện ấy :') Ý kiến của em thôi , quyết định vẫn là ở chị . Dù gì , em cũng rất thích truyện 'Trường học siêu năng' của chị , hi vọng chị sẽ viết tiếp truyện nhé !
Nhưng mà mỗi lần rãnh rỗi cầm bút là cứ nghĩ tới mấy câu nói ấy. Những lời chửi ấy chẳng khác gì một mũi tên có độc đâm vào trái tim của chị. Tụi nó nói những đứa viết truyện là những đứa tự kỉ.
Anh thấy trường hợp của em khá là giống chị @Thùy TThi Chị ấy sẽ cho em lời khuyên...
Theo anh thì em có đam mê với việc viết truyện, rất tốt :D Không phải ai cũng có khiếu và đam mê đâu... :D Em nên theo đuổi nó, đừng vì những tác động bên ngoài mà từ bỏ đam mê của mình...
"Đừng để ai đánh cắp ước mơ của em"
Hiện tại, trên môi trường MXH như thế này thì kiểu "anh hùng bàn phím" này anh gặp nhiều rồi... Có thể truyện của em viết còn có chỗ chưa được hay lắm... Và "họ" thì đưa ra nhận lời nhận xét như thế đấy... Cực kỳ thô thiễn và tục tĩu... Em nên giữ bình tĩnh... Đừng nên quan tâm quá... Có thể họ thấy em có khả năng nên cố tình làm thế để em nản chí và bỏ cuộc, đúng không... :)
Còn bạn bè của em trong lớp ghi như thế vào quyển truyện là không ổn rồi... :< Bạn bè cùng lớp gì mà lại làm như thế chứ... Điều tra nét chữ xem là của ai, rồi nói chuyện thẳng thắn, trực tiếp với bạn ấy... Tiếp tục giữ bình tĩnh... :)
Mong là anh giúp được phần nào, nhờ chị @Răng Khểnh ạ...

Gần thi rồi, anh khuyên em nên tạm thời gác lại việc viết truyện của mình... Tạm thời thôi nhé :) Tập trung ôn thi thật tốt nào em, tạm gác lại đam mê nào, vẫn còn nhiều thời gian để em bùng cháy cơ mà... :D
Gác lại khi thi thì cũng được nhưng việc viết truyện này cũng ảnh hưởng tới việc viết văn của em khi em viết những bài văn kể chuyện. Còn mấy đứa ghi vào quyển truyện của em đều đến từ một nhóm bạn rất ghét em.
ko phải bạn là người như vậy sao???Hãy
3m5ZDRSr6HNBTUqHsDBXWFlDmknHCRZPuicXv0bboFV733d1dxSuWCF6_BPSIGqXPpGQDumS2u5CYWTHklS16FHQVj49bht9DmD_2rFfcwGgX8KYz8uJRIFE=s0-d-e1-ft
tiếp tục sở thích của mk cho dù có ai chế giễu nó thì cx đừng quan tâm( dù đó là điều rất khó nhg hãy cố lên bạn nhé). Bạn hãy nhớ rằng trước khi có những lời ko hay về truyện thì của bạn thì trước đó nó cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm mà...vì thế đừng buồn j cả(mọi thứ chỉ là tiếng ồn) nhưng đừng để thú vui làm chậm chễ việc học nhé!!!
Khi lấy cái này làm chữ kí thì mình có chút đỡ buồn hơn nhưng để biến những lời lẽ ấy thành tiếng ồn thì khó hơn mình tưởng. Bởi mình càng cố gắng thì mấy cái lời lẽ ấy lại cứ vây lấy mình làm mình cảm thấy khó chịu.
 

ohyeah97

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng mười 2014
2,199
2,927
578
Hà Nội
Trường học con cá :V
Em viết truyện đã được hơn 5 năm rồi. Từ cái hồi còn thò lò mũi xanh, tập tò viết truyện ngắn cho đến những tập truyện dài. Ý tưởng cốt truyện của em khá phong phú và đa dạng. Hiện tại, truyện của em cũng được người ta khen và ủng hộ. Nhưng dạo gần đây, em chẳng thể viết nổi 1 chữ. Chuyện này bắt đầu khi em đăng chương II của bộ truyện Trường học siêu năng lên một cộng đồng học tập( vào tuần trước). Vài bạn đã chửi truyện em xàm và dở tệ, nhiều câu còn khá tục tĩu nữa. Đây là lần đầu tiên em gặp nhiều lời bình luận không hay như thế. Một truyện khác của em được các bạn trong lớp truyền tay đọc thì bị ghi tầm bậy vào quyển sổ ấy những lời lẽ tục tĩu. Với lại mấy tuần nữa thi rồi, em không muốn viết thêm cái gì để phải chịu chuyện này nữa. Vì vậy em quyết định từ bỏ việc sáng tác truyện. Quyết định của em có đúng không ạ ? Em đang rất cần một lời khuyên đúng đắn.
theo mình thì bạn nên nghỉ viết truyện 1 thời gian,sau khi thi tầm 1 tuần thì bắt đầu viết lại,trong lúc nghỉ ngơi,bạn không nên nghĩ 1 chút ít gì về truyện tranh gì nữa,hoàn toàn nghỉ ngơi luôn nha bạn,sau khi nghỉ ngơi xong,hay bắt đầu nghĩ ý tưởng và viết lại bình thường,lúc đó có lẽ tinh thần bạn sẽ thoải mái hơn đấy,sau đó nữa thì không ai biết :) Tự quyết định cuộc đời của bạn đi ,cố gắng lên nhé bạn hiền :D
 

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
theo mình thì bạn nên nghỉ viết truyện 1 thời gian,sau khi thi tầm 1 tuần thì bắt đầu viết lại,trong lúc nghỉ ngơi,bạn không nên nghĩ 1 chút ít gì về truyện tranh gì nữa,hoàn toàn nghỉ ngơi luôn nha bạn,sau khi nghỉ ngơi xong,hay bắt đầu nghĩ ý tưởng và viết lại bình thường,lúc đó có lẽ tinh thần bạn sẽ thoải mái hơn đấy,sau đó nữa thì không ai biết :) Tự quyết định cuộc đời của bạn đi ,cố gắng lên nhé bạn hiền :D
Nhưng mà mình bị một cái bệnh là mỗi tối mấy cái cốt truyện cứ lẩn quẩn trong đầu. Thường thì chúng sẽ thành giấc mơ đẹp nhưng dạo này "nhờ" kèm thêm mấy lời bình luận đó mà chúng thành ác mộng rồi.:>(
 

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Anh thấy trường hợp của em khá là giống chị @Thùy TThi Chị ấy sẽ cho em lời khuyên...
Theo anh thì em có đam mê với việc viết truyện, rất tốt :D Không phải ai cũng có khiếu và đam mê đâu... :D Em nên theo đuổi nó, đừng vì những tác động bên ngoài mà từ bỏ đam mê của mình...
"Đừng để ai đánh cắp ước mơ của em"
Hiện tại, trên môi trường MXH như thế này thì kiểu "anh hùng bàn phím" này anh gặp nhiều rồi... Có thể truyện của em viết còn có chỗ chưa được hay lắm... Và "họ" thì đưa ra nhận lời nhận xét như thế đấy... Cực kỳ thô thiễn và tục tĩu... Em nên giữ bình tĩnh... Đừng nên quan tâm quá... Có thể họ thấy em có khả năng nên cố tình làm thế để em nản chí và bỏ cuộc, đúng không... :)
Còn bạn bè của em trong lớp ghi như thế vào quyển truyện là không ổn rồi... :< Bạn bè cùng lớp gì mà lại làm như thế chứ... Điều tra nét chữ xem là của ai, rồi nói chuyện thẳng thắn, trực tiếp với bạn ấy... Tiếp tục giữ bình tĩnh... :)
Mong là anh giúp được phần nào, nhờ chị @Răng Khểnh ạ...

Gần thi rồi, anh khuyên em nên tạm thời gác lại việc viết truyện của mình... Tạm thời thôi nhé :) Tập trung ôn thi thật tốt nào em, tạm gác lại đam mê nào, vẫn còn nhiều thời gian để em bùng cháy cơ mà... :D
Ơ, sao lại nhắc đến chị vào đây
 
  • Like
Reactions: Thiên Thuận

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
19
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
Từ câu " Ý tưởng cốt truyện của em khá phong phú và đa dạng" chị có thể thấy em vẫn còn muốn viết tiếp. Thật ra có nên viết tiếp hay không thì đó là lựa chọn của em, nó phụ thuộc vào em. Không biết thì lúc đầu lí do gì đã đưa em đến việc "viết" truyện nhỉ? Bây giờ điều đó có còn trong em không? Em thật sự có thích viết không? Có muốn tiếp tục không?!
"Khi bạn muốn bỏ cuộc, hãy nghĩ tới lí do bạn bắt đầu "
Còn về chuyện khen chê thì đó là điều bình thường. Chính những lời đó sẽ giúp mình tiến bộ hơn. Không có ai là hoàn hảo cả em nhỉ ^^ Còn nếu em không dám đối mặt với những lời chê, phê bình, góp ý thì em là kẻ thua cuộc rồi. (chị xin nhấn mạnh là lời chê chứ không phải là những lời chết giễu nha)
Còn với những lời chế giễu đó thì em cứ mặc nó đi. Những người phát ngôn đó chưa chắc đã viết được như mình đâu.
Cảm giác bị bọn cùng lớp chọc ghẹo chị cũng trải qua rồi, hồi đó chị viết oneshort đăng lên face để dự thi, tụi nó bắt gặp được. Lên trường chọc và bị chị chửi cho một trận, từ đó không dám đả động gì đến chuyện đó nữa :"<
Nếu em thực sự yêu thích thì đừng để yếu tố bên ngoài tác động.
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Thư Vy and Beo1206

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Em à, với những tác giả nghiệp dư không qua đào tạo, mài dũa bài bản nhưng chúng ta thì việc nhận được những ý kiến trái chiều, vô ý thức như vậy là không có gì đáng ngạc nhiên cả. Ngay cả một số các nhà văn nổi tiếng cũng bị như vậy... Đó có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng chung quy lại là: Truyện mình viết không hợp gu của họ, và thứ 2 là họ chỉ là "anh hùng bàn phím" chém bừa, cmt bừa mà không biết gì về truyện cả... Chị không phủ nhận họ làm như vậy làm ta cảm thấy hụt hẫng, bức xúc... Nhưng đó là đam mê, là cố gắng em bỏ ra bấy lâu nay, chẳng nhẽ chỉ vì một số cá nhân mà đánh mất? Chị nghĩ em đã có lựa chọn riêng cho bản thân rồi chứ. Chúc em thành công hơn trong học tập cũng như sáng tác truyện.
 

Đặng Quốc Khánh 10CA1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng tám 2018
1,120
1,467
191
19
Hải Dương
THCS Phan Bội Châu
Em viết truyện đã được hơn 5 năm rồi. Từ cái hồi còn thò lò mũi xanh, tập tò viết truyện ngắn cho đến những tập truyện dài. Ý tưởng cốt truyện của em khá phong phú và đa dạng. Hiện tại, truyện của em cũng được người ta khen và ủng hộ. Nhưng dạo gần đây, em chẳng thể viết nổi 1 chữ. Chuyện này bắt đầu khi em đăng chương II của bộ truyện Trường học siêu năng lên một cộng đồng học tập( vào tuần trước). Vài bạn đã chửi truyện em xàm và dở tệ, nhiều câu còn khá tục tĩu nữa. Đây là lần đầu tiên em gặp nhiều lời bình luận không hay như thế. Một truyện khác của em được các bạn trong lớp truyền tay đọc thì bị ghi tầm bậy vào quyển sổ ấy những lời lẽ tục tĩu. Với lại mấy tuần nữa thi rồi, em không muốn viết thêm cái gì để phải chịu chuyện này nữa. Vì vậy em quyết định từ bỏ việc sáng tác truyện. Quyết định của em có đúng không ạ ? Em đang rất cần một lời khuyên đúng đắn.
Mình ddaxddocj qua hay mà, bạn viết tiếp truyện đó đi nhé <3, hóng phần sau
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Em viết truyện đã được hơn 5 năm rồi. Từ cái hồi còn thò lò mũi xanh, tập tò viết truyện ngắn cho đến những tập truyện dài. Ý tưởng cốt truyện của em khá phong phú và đa dạng. Hiện tại, truyện của em cũng được người ta khen và ủng hộ. Nhưng dạo gần đây, em chẳng thể viết nổi 1 chữ. Chuyện này bắt đầu khi em đăng chương II của bộ truyện Trường học siêu năng lên một cộng đồng học tập( vào tuần trước). Vài bạn đã chửi truyện em xàm và dở tệ, nhiều câu còn khá tục tĩu nữa. Đây là lần đầu tiên em gặp nhiều lời bình luận không hay như thế. Một truyện khác của em được các bạn trong lớp truyền tay đọc thì bị ghi tầm bậy vào quyển sổ ấy những lời lẽ tục tĩu. Với lại mấy tuần nữa thi rồi, em không muốn viết thêm cái gì để phải chịu chuyện này nữa. Vì vậy em quyết định từ bỏ việc sáng tác truyện. Quyết định của em có đúng không ạ ? Em đang rất cần một lời khuyên đúng đắn.
Đã là đam mê thì rất khó bỏ :3 Tốt nhất thì tiếp tục viết :3 Mặc kệ lời đàm tiếu :3 Lời bình phẩm :3 Bạn bỏ thì đầu bạn cứ nghĩ đến việc viết truyện thôi :3
Còn đối với các bạn nói những lời lẽ tục tĩu, chê xàm, dở, tệ thì hỏi xem xàm ở chỗ nào? dở chỗ nào? tệ chỗ nào? Biết đâu người ta gato với mình nên mới thế :3 Các ý kiến thì nên ghi nhận để viết một câu truyện hoàn hảo hơn
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Em viết truyện đã được hơn 5 năm rồi. Từ cái hồi còn thò lò mũi xanh, tập tò viết truyện ngắn cho đến những tập truyện dài. Ý tưởng cốt truyện của em khá phong phú và đa dạng. Hiện tại, truyện của em cũng được người ta khen và ủng hộ. Nhưng dạo gần đây, em chẳng thể viết nổi 1 chữ. Chuyện này bắt đầu khi em đăng chương II của bộ truyện Trường học siêu năng lên một cộng đồng học tập( vào tuần trước). Vài bạn đã chửi truyện em xàm và dở tệ, nhiều câu còn khá tục tĩu nữa. Đây là lần đầu tiên em gặp nhiều lời bình luận không hay như thế. Một truyện khác của em được các bạn trong lớp truyền tay đọc thì bị ghi tầm bậy vào quyển sổ ấy những lời lẽ tục tĩu. Với lại mấy tuần nữa thi rồi, em không muốn viết thêm cái gì để phải chịu chuyện này nữa. Vì vậy em quyết định từ bỏ việc sáng tác truyện. Quyết định của em có đúng không ạ ? Em đang rất cần một lời khuyên đúng đắn.
Đừng để sở thích của mình bị ảnh hưởng bởi người khác em ơi! Khi em muốn chia sẻ 1 tác phẩm thì em phải chuẩn bị sẵn sàng nhận mọi lời khen, chê từ độc giả mà. Đó là tâm lý mà nhiều người viết sách/truyện đều phải trải qua. Em bị ám ảnh bởi những chuyện đó theo chị nghĩ vì em muốn quên thật nhanh thôi. Người ta có câu "con người ta rất dễ quên đi chuyện cần nhớ, nhưng điều muốn quên thì rất khó để quên", tốt nhất là em thử đương đầu đi. Chê chỗ nào thì viết lại hoàn chỉnh chỗ đó, khi số người khen lớn hơn số người chê thì truyện của em đã tốt rồi. Chúc em thành công :D
 

Lê Khánh Chi

Tài năng đoàn viên
Thành viên
18 Tháng mười một 2017
482
311
101
18
Lâm Đồng
Trường .......
Nhưng mà mỗi lần rãnh rỗi cầm bút là cứ nghĩ tới mấy câu nói ấy. Những lời chửi ấy chẳng khác gì một mũi tên có độc đâm vào trái tim của chị. Tụi nó nói những đứa viết truyện là những đứa tự kỉ.

Gác lại khi thi thì cũng được nhưng việc viết truyện này cũng ảnh hưởng tới việc viết văn của em khi em viết những bài văn kể chuyện. Còn mấy đứa ghi vào quyển truyện của em đều đến từ một nhóm bạn rất ghét em.

Khi lấy cái này làm chữ kí thì mình có chút đỡ buồn hơn nhưng để biến những lời lẽ ấy thành tiếng ồn thì khó hơn mình tưởng. Bởi mình càng cố gắng thì mấy cái lời lẽ ấy lại cứ vây lấy mình làm mình cảm thấy khó chịu.
Bạn nên chỉ nghĩ đến những điều tích cựcJFBQ00154070129B, nghĩ về những bình luận hay thôi:p, xóa sổ mấy bình luận tục tĩu kia điJFBQ00157070206A. Cuộc sống mà...JFBQ00181070411Ađâu ai hoàn hảo đâu, bạn càng bận tâm những điều tục tĩu đó thì nó càng đè nặng bạnJFBQ00163070213B, ko làm được gì đâu. Cũng có thể là họ tiện tay viết như thế, bạn mà để tâm chẳng phải là tự chuốc họa vào thân hả?????? Cố lên... Ai mà ko có người ghét mk..Quan trọng là mk có để tâm đến họ ko????
Mk Tin Bạn Làm Được JFBQ001620702013A
 

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
Từ câu " Ý tưởng cốt truyện của em khá phong phú và đa dạng" chị có thể thấy em vẫn còn muốn viết tiếp. Thật ra có nên viết tiếp hay không thì đó là lựa chọn của em, nó phụ thuộc vào em. Không biết thì lúc đầu lí do gì đã đưa em đến việc "viết" truyện nhỉ? Bây giờ điều đó có còn trong em không? Em thật sự có thích viết không? Có muốn tiếp tục không?!
"Khi bạn muốn bỏ cuộc, hãy nghĩ tới lí do bạn bắt đầu "
Còn về chuyện khen chê thì đó là điều bình thường. Chính những lời đó sẽ giúp mình tiến bộ hơn. Không có ai là hoàn hảo cả em nhỉ ^^ Còn nếu em không dám đối mặt với những lời chê, phê bình, góp ý thì em là kẻ thua cuộc rồi. (chị xin nhấn mạnh là lời chê chứ không phải là những lời chết giễu nha)
Còn với những lời chế giễu đó thì em cứ mặc nó đi. Những người phát ngôn đó chưa chắc đã viết được như mình đâu.
Cảm giác bị bọn cùng lớp chọc ghẹo chị cũng trải qua rồi, hồi đó chị viết oneshort đăng lên face để dự thi, tụi nó bắt gặp được. Lên trường chọc và bị chị chửi cho một trận, từ đó không dám đả động gì đến chuyện đó nữa :"<
Nếu em thực sự yêu thích thì đừng để yếu tố bên ngoài tác động.
Em bắt đầu viết truyện từ năm lớp 4 sau khi có một người bạn rất thân thấy em thích đọc truyện nên đã khuyên em nên viết. Em còn nhớ lúc ấy bạn ấy nói với em là:"Sao không thử viết đi? Biết đâu sau này cậu sẽ viết hay hơn cả nhà văn (nhà văn nào đó mà hồi ấy em rất hâm mộ, nhưng giờ truyện của nhà văn ấy không còn nổi nữa nên em quên mất rồi)."Sau đó em đã tập viết nhưng ngoài những lời khen và cổ vũ của bạn ấy vói mấy BFF thì còn lại đều là những lời đả kích mà những lời đả kích đều chẳng liên quan đến truyện em viết dở chỗ nào mà toàn là về em.

Em à, với những tác giả nghiệp dư không qua đào tạo, mài dũa bài bản nhưng chúng ta thì việc nhận được những ý kiến trái chiều, vô ý thức như vậy là không có gì đáng ngạc nhiên cả. Ngay cả một số các nhà văn nổi tiếng cũng bị như vậy... Đó có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng chung quy lại là: Truyện mình viết không hợp gu của họ, và thứ 2 là họ chỉ là "anh hùng bàn phím" chém bừa, cmt bừa mà không biết gì về truyện cả... Chị không phủ nhận họ làm như vậy làm ta cảm thấy hụt hẫng, bức xúc... Nhưng đó là đam mê, là cố gắng em bỏ ra bấy lâu nay, chẳng nhẽ chỉ vì một số cá nhân mà đánh mất? Chị nghĩ em đã có lựa chọn riêng cho bản thân rồi chứ. Chúc em thành công hơn trong học tập cũng như sáng tác truyện.
Điều em cần sau những lời bình luận chính là những lời nhận xét chân thành nhất. Từng có một chị bảo em viết lại vì đơn giản chị ấy thấy chuyện không hay và còn hướng dẫn em cách viết lời đối thoại và cách dẫn dắt câu chuyện nữa. Đó là lời bình luận duy nhất mà em thấy cần thiết. Còn những lời bình luận khác thì 50% chửi, 50% khen. Em chịu quá nhiều rồi! Dồn nén lâu ngày sẽ bùng nổ, em mệt mỏi lắm rồi! Đam mê vẫy gọi nhưng phía sau là những lời chửi bới đạp nát đam mê. Em chẳng biết nên làm gì nữa.

Đã là đam mê thì rất khó bỏ :3 Tốt nhất thì tiếp tục viết :3 Mặc kệ lời đàm tiếu :3 Lời bình phẩm :3 Bạn bỏ thì đầu bạn cứ nghĩ đến việc viết truyện thôi :3
Còn đối với các bạn nói những lời lẽ tục tĩu, chê xàm, dở, tệ thì hỏi xem xàm ở chỗ nào? dở chỗ nào? tệ chỗ nào? Biết đâu người ta gato với mình nên mới thế :3 Các ý kiến thì nên ghi nhận để viết một câu truyện hoàn hảo hơn
Mình đã hỏi từng người từng người chê truyện của mình nhưng phần lớn tất cả đều không rep lại. Mặc kệ nhưng lời bình phẩm ấy khó lắm! Mình là một đứa không giỏi chịu áp lực nên mình cứ để khối áp lực từ mấy lời đàm tiếu ấy đè mà không biết cách nào để gở bỏ cả.

Đừng để sở thích của mình bị ảnh hưởng bởi người khác em ơi! Khi em muốn chia sẻ 1 tác phẩm thì em phải chuẩn bị sẵn sàng nhận mọi lời khen, chê từ độc giả mà. Đó là tâm lý mà nhiều người viết sách/truyện đều phải trải qua. Em bị ám ảnh bởi những chuyện đó theo chị nghĩ vì em muốn quên thật nhanh thôi. Người ta có câu "con người ta rất dễ quên đi chuyện cần nhớ, nhưng điều muốn quên thì rất khó để quên", tốt nhất là em thử đương đầu đi. Chê chỗ nào thì viết lại hoàn chỉnh chỗ đó, khi số người khen lớn hơn số người chê thì truyện của em đã tốt rồi. Chúc em thành công :D
Em đã chuẩn bị rất kĩ nhưng khi đọc mấy cái bình luận ấy em chẳng thể nào mà không nghĩ tới được. Đương đầu với nó khó khăn, gian nan lắm chị ạ! Mấy năm trước còn ít nhưng năm nay thì nhiều lắm. Em không thể chịu nổi nữa rồi.

Bạn nên chỉ nghĩ đến những điều tích cựcJFBQ00154070129B, nghĩ về những bình luận hay thôi:p, xóa sổ mấy bình luận tục tĩu kia điJFBQ00157070206A. Cuộc sống mà...JFBQ00181070411Ađâu ai hoàn hảo đâu, bạn càng bận tâm những điều tục tĩu đó thì nó càng đè nặng bạnJFBQ00163070213B, ko làm được gì đâu. Cũng có thể là họ tiện tay viết như thế, bạn mà để tâm chẳng phải là tự chuốc họa vào thân hả?????? Cố lên... Ai mà ko có người ghét mk..Quan trọng là mk có để tâm đến họ ko????
Mk Tin Bạn Làm Được JFBQ001620702013A
Mình đã cố không để tâm đến họ nhưng mà mình không thể. Xin lỗi vì đã làm mất lòng tin của bạn vào mình nhưng chắc mình không thể đâu. Mình bị nhiều người ghét lắm. Lí do của họ rất vô lí và với nhiều người thì mình chả hiểu được. Làm sao có thể chịu được những điều tiêu cực ấy trong nhiều năm liền. Mình cảm thấy khó chịu lắm rồi. Mình nghĩ mình nên từ bỏ sẽ tốt hơn sẽ chẳng còn ai phải khiến mình bận tâm nữa.
 

Lê Khánh Chi

Tài năng đoàn viên
Thành viên
18 Tháng mười một 2017
482
311
101
18
Lâm Đồng
Trường .......
Em bắt đầu viết truyện từ năm lớp 4 sau khi có một người bạn rất thân thấy em thích đọc truyện nên đã khuyên em nên viết. Em còn nhớ lúc ấy bạn ấy nói với em là:"Sao không thử viết đi? Biết đâu sau này cậu sẽ viết hay hơn cả nhà văn (nhà văn nào đó mà hồi ấy em rất hâm mộ, nhưng giờ truyện của nhà văn ấy không còn nổi nữa nên em quên mất rồi)."Sau đó em đã tập viết nhưng ngoài những lời khen và cổ vũ của bạn ấy vói mấy BFF thì còn lại đều là những lời đả kích mà những lời đả kích đều chẳng liên quan đến truyện em viết dở chỗ nào mà toàn là về em.
Người ta đả kích ko về truyện dở chỗ nào mà về bạn thì vấn đề là bạn mà???!!!!Haizz...bạn tiêu cực quá!!!Thế thì chỉ vì bản thân mà ảnh hưởng đến đam mê.Đây chính là lúc bạn cần mạnh mẽ đó.....
Mình đã cố không để tâm đến họ nhưng mà mình không thể. Xin lỗi vì đã làm mất lòng tin của bạn vào mình nhưng chắc mình không thể đâu. Mình bị nhiều người ghét lắm. Lí do của họ rất vô lí và với nhiều người thì mình chả hiểu được. Làm sao có thể chịu được những điều tiêu cực ấy trong nhiều năm liền. Mình cảm thấy khó chịu lắm rồi. Mình nghĩ mình nên từ bỏ sẽ tốt hơn sẽ chẳng còn ai phải khiến mình bận tâm nữa.
Hoặc nếu ko thì bạn có thể viết truyện mà ko công khai...rồi chia sẻ với những người thân nhất, người bạn tin tưởng nhất
 
Top Bottom