Văn 7 [ Lớp 7] Biểu cảm về con chó

long356

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng chín 2017
235
90
61
18
Hải Phòng

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,076
12,758
951
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong
  • Like
Reactions: Trang Ran Mori

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
a, Mở bài:
- Trong thế giới động vật, có muôn vàn loài to, lớn, bé, nhỏ nhưng có lẽ chú chó lại là con vật mà tôi yêu nhất.
b, Thân bài:
*Biểu cảm ngoại hình của chú chó:

- Chú chó đã được bao nhiêu tuổi?
- Chú chó tên gì? (Nếu có)
- Màu lông như thế nào?
- Bốn cái chân nhỏ xinh, chạy nhanh thoăn thoắt theo chân tôi.
- Chiếc móng vuốt sắc nhọn ấy có lần đã tinh nghịch mà cạo nát tấm để chân ở xe máy của mẹ tôi.
- Đôi mắt chú đen láy như hai hòn bi ve luôn rất sáng khi trời tối.
- Cái mũi đánh hơi rất thính.
- Nếu nói đến đôi tai, thì chắc nó là một bộ phận không thể thiếu làm nên mỗi chú chó tuyệt vời.
- Tôi vẫn nhớ nhất cái đuôi lúc nào cũng vẫy vẫy trông thật hay hay mỗi khi thấy tôi.
*Biểu cảm về những kỷ niệm, tình cảm dành cho chú chó ấy:
- Tôi coi chú cún ấy như người bạn cùng tôi chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống khi về nhà, chú đều đến ngồi bên tôi rồi lấy đầu chạm nhẹ vào chân tôi rồi lắng nghe tôi nói, cảm giác thật vui vẻ làm sao.
- Tôi còn nhớ những lần tôi đi học về, chỉ cần thấy bóng tôi lấp ló ở đầu xóm là chú đã ba chân, bốn cẳng chạy thật nhanh đến chỗ tôi, khi tôi gần đến chỗ chú thì chú quay đầu rồi chạy với tốc độ bàn thờ như tôi muốn ăn tươi, nuốt sống chú hay sao ý. Có lẽ đây là lần khiến tôi nhớ nhất, tôi cười không tả được.
- Hay những lúc tôi cho chú ăn muộn là vẻ mặt giận hờn cả thế giới lại hiện lên.
- Tôi cũng phải công nhận chú chó của tôi ngoại giao rất tốt, tôi thấy ngày nào cũng có những con cún của nhà hàng xóm đến trước cửa nhà tôi ngồi, tôi cảm thấy hơi bất lực với hoang mang vì chú.
- Chính những tính cách nghịch ngợm, đáng yêu đây mà tôi rất quý chú.
*Lợi ích của chó:
- Nếu nói đến chó, ai ai cũng nghĩ đến một con vật có ích lại còn rất dễ thương, thân thiện với mọi người.
- Chó còn giúp chúng ta trông nhà hay có thể đánh hơi thấy những điều nguy hiểm trong cuộc sống mà tìm đủ mọi cách để bảo vệ chủ nhân của mình.
- Nếu các bạn không tin thì tôi có thể nói qua các sự việc có thật trong cuộc sống về các anh hùng mang tên "cún". Có lần một chú chó vì quyết bảo vệ người bạn con người ấy mà làm mọi cách để đưa bạn ấy tránh xa mình để rồi chịu đựng những con đau từ con rắt độc ác kia hay chú chó dũng cảm kia đã cứu cả một gia đình khi phát hiện ra âm mưu xấu xa của người làm muốn "Giết người cướp của" nhưng nhờ chú chó thông minh ấy mà thoát nạn.
- Tôi thấy rằng chó giống như một người bạn, một thành viên quan trọng trong gia đình hay đôi lúc lại là một anh hùng xả thân để cứu mọi người.
- Tóm lại, chú chó - một con vật luôn gắn bó mật thiết với con người.
c, Kết bài:
*Tình cảm của bạn đối với bạn chó nhà mình nói riêng và loài chó nói chung:

- Chú chó - một loài động vật thông minh nhất mà tôi từng biết.
Bạn tham khảo ^^
 
Top Bottom