Lm sao mà có thể khiến bản thân mình hoàn hảo trong mắt ai đó đc , tình cảm là 1 thứ hết sức tưh nhiên , nếu mà thích thì chỉ cần thật lòng .gây sự chú ý ???? Có phải hơi lố ko , theo cj thì cứ sống thật với bản thân mk , có j dùng nấy, cho dù ko đc xinh đẹp cho lắm , có thể bản thân còn vụng về , có nhiều thiết sót , thì ít nhất ra mk cũng có một nét riêng của bản thân mk , và sự đáng yêu chỉ bộc lộ khi sống với chính mình , ko phải vì là 1 người mk thích , cố tỏ ra mk đáng yêu chỉ lm người ta cảm thấy mk thật giả tạo
Nếu mà đùng cái chạy ra nói thế thì theo cj nghĩ ko đc , thứ nhất lời nói ra rồi thì ko thể rút lại đc ,nếu giả sử người kia đồng ys thì ok , ko vấn đề j , nhưng nếu ko đồng ý thì chẳng phải mất bạn sao . thứ 2 , người kia đã ko đồng ý , mà còn suốt ngày lẽo đẽo theo sau , chẳng phải vừa khiến mặt mình trở nên dày hơn sao , lúc đấy sẽ bị ghét chứ ko thể nào thích đc