chậc, chưa có đề e ơi !!
chị đang bảo đọc đề mà mắt chị cứ díu hết lại
các em làm thế nào mà làm văn viết được nhiều thứ vậy ???
Chị tham khảo ở link này xem, không cần quá nhiều đâu, ban đầu là thế, nếu chị cần thêm e sẽ tìm thêm ạ.
1.
Các góp ý để hoàn thiện đoạn văn nghị luận xã hội và các bài văn nghị luận văn học
2.
Dàn ý tổng quát bài nghị luận xã hội
3.
Văn - CÁCH LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
chưa có đề em ơi !!
chị đang bảo đọc đề mà mắt chị cứ díu hết lại
các em làm thế nào mà làm văn viết được nhiều thứ vậy ???
không cần học tốt đâu em !
tránh liệt thôi
làm sao để viết cho nhiều chữ tí là được
sao chị đọc nhiều truyện thế mà chị chẳng nghĩ được cái từ gì mà viết cả :<
Em nghĩ nguyên nhân là thế này :v
Trước khi làm gì cũng cần tinh thần thoải mái, cứ cho là chị ''ám ảnh'' bởi văn, cho nên hễ chị thấy văn là ngán ngẩm, ''díu hết mắt lại'' .v.v Đó là do tinh thần chị tác động vào nên chị cảm thấy thế. Chị thử nghĩ thoáng ra xem nào, văn không khó học, căn bản là ở người học có chịu học hay không.
Chị muốn tránh liệt thì phải xác định đi thi ít nhất cũng phải viết sao cho gọi là đủ, ở nhà kiểu gì tinh thần cũng thoải mái hơn là ngồi trong phòng thi; nếu ở nhà còn chưa làm được thì đi thi trời thánh cũng chả ai cứu được =)
Với cả em thấy đọc truyện thì liên quan gì tới văn ạ, văn phong của truyện nó khác với văn phong thực tế. Nếu như đọc sách, kiểu như sách văn học, sách về cuộc sống .v.v thì chắc là ổn hơn vì ngôn ngữ viết sách của họ kiểu gì cũng có cái hay và có những câu văn ''đắt'' truyền tải thông điệp ý nghĩa ...
Ban đầu chị khoan đã làm đề khó, bài viết dài. Thử làm dạng dễ hơn, đơn giản hơn, với cấu trúc bài làm ngắn như viết đoạn văn với vài câu đơn giản, đoạn văn 200 chữ,... kiểu thế rồi tăng từ từ lên cho đỡ choáng :')
Quyết tâm : “Thà để giọt mồ hôi rơi trên trang sách, còn hơn là để nước mắt rơi trên bài thi”
Cái nào không hiểu chị post lên diễn đàn, box Văn sẽ cố gắng hỗ trợ chị hết mình.
Chúc chị học tốt
