1. Để nghe cô giáo giảng Văn mà không bị buồn ngủ, đơn giản thôi, là ta cần có đam mê ^^
Khi nghe giảng mà buồn ngủ, tức là cô giảng siêu chán :v (trường hợp này chỉ chiếm một phần nhỏ thôi); còn lại đa số là học sinh không có hứng thú, không thấy phấn khích với bài giảng của giáo viên. Do đó, đầu tiên, cái quan trọng không phải là lên lớp học đủ buổi, nằm úp mặt trên bàn cho hết tiết rồi về là xong, mà là mỗi lúc vào tiết dạy là thấy có cảm hứng. Có cảm hứng, hứng thú thì ắt sẽ muốn khai thác bài học; sẽ năng nổ hơn, sẽ hiểu bài và sẽ làm được nhiều bài tập. Quá trình xâu chuỗi một cách tích cực qua ngày này qua ngày khác rất hiệu quả.
Còn nếu thắc mắc muốn tìm kiếm cảm hứng, đam mê ở đâu? Hãy tự vấn chính mình xem ^^
Cảm hứng có từ rất nhiều nơi, ở đâu cũng có, căn bản là bạn có nhìn thấy được nó hay không thôi. Hoặc là thay vì kiếm cảm hứng, bạn thử tìm kiếm cái gì đó mang tên ''Động lực'' xem? Đó là một điều gì đó khiến bạn thôi thúc mình phải học, ví dụ như bạn thần tượng 1 idol nào đó mà người ta học văn rất giỏi, bạn quyết tâm học giỏi như người ta ấy, và thế là tìm đủ mọi cách để học, đơn giản thế thôi =) Mình đã áp dụng cho bản thân và khá thành công :v Cơ mà như thế mệt lắm nhé. Cho nên hãy thử tìm phương pháp khác, cái nào hữu ích, hiệu quả nhất với bạn ấy, vì học có vô vàn phương pháp cơ mà

2. Để không bị liệt môn Văn, mà không phải học thì mình chịu =) Không có thần thánh nào cứu được bạn đâu, chỉ có bạn tự cố gắng mà học thì may ra thoát liệt. Không học gì mà không bị liệt, thì mình chỉ biết cách chỉ đường cho bạn lên Hà Giang, Sơn La ... học hỏi bí quyết chứ mình nghĩ không có vùng nào có ''bí quyết gia truyền'' hay ho như trên đấy đâu ^^
----
Thật sự, thoát liệt chỉ có nước học thôi. Cuối cấp thì nên cố gắng học mọi lúc mọi nơi, khi nào có hứng thú thì học, mệt thì nghỉ chứ không nên gượng ép bản thân. Rất mệt mỏi nhưng không được gì, và còn phản tác dụng nữa nhé.
Kết hợp với việc nghe cô giáo giảng ở lớp, tự học ở nhà, học thêm, học online.v.v. cố gắng chăm chỉ và thật sự nỗ lực là sẽ được thôi.
3. Để môn Văn không chán nữa, thì bạn phải tự thay đổi cái ''môn Văn'' của bạn, tức là, bạn thay đổi cách học Văn. Trước đây bạn học bằng cách ghi đầy vở, đầy sổ sách, rồi từ đấy học thuộc, học mải miết nhưng chả thấm vào đâu, còn thấy mệt và chán. Vậy, bây giờ bạn không thử đổi cách học khác xem sao? Học bằng sơ đồ tư duy? Nghe radio văn học thay vì nghe nhạc? Học bằng cách ghi chép ngắn gọn bằng giấy nhớ, dán ở những nơi mình luôn thấy và để mắt tới?.v.v
4. Để không còn môn Văn?
Văn học là nhân học, mất đi môn Văn, thì coi như mất đi cốt lõi xã hội, Hãy tưởng tượng nếu không có văn học, con người sẽ mù mịt, ăn nói khó hiểu, thô lỗ, không biết cách ứng xử, giao tiếp.v.v Nó ảnh hưởng đến nhiều mặt khác của xã hội như kinh tế, chính trị,... Không thể tượng tưởng được cái xã hội này, đất nước, thế giới này sẽ như thế nào nếu thiếu đi môn Văn =) Một kết cục bi thảm cho nhân loại.