Nhật ký Thanh xuân của tôi

ARMY's BTS

Học sinh gương mẫu
Thành viên
28 Tháng mười 2017
857
3,883
406
19
Bắc Ninh
Bang Tan Sonyeondan <3 , Wanna One <3 , Samuel <3 , Stray Kids <3
VANCOUVER. Sat, 23rd Dec, 2017: 2h40
Hôm nay, tớ không ngủ. Cậu biết tại sao không ? Chắc không cần nói cậu cũng biết rồi nhỉ.
Nếu tính theo giờ Hàn Quốc là cách đây mấy năm trước chúng ta lại cùng nhau gọi điện bằng Facetime và cùng chúc mừng sinh nhật phải không ?
Lúc đó, sẽ có tớ, cậu và chị của cậu. 3 chị em mình sẽ cùng chúc sinh nhật cậu...lúc đó, thật vui.
Cậu nhớ không ? Tớ đã gặp cậu và chị cậu lúc tớ được đến Hàn cách đây 3 năm trước ấy. Chúng ta gặp nhau ở 1 khu vui chơi và tớ và 2 chị em cậu đã trở thành bạn từ lúc đó.
Tớ rất khâm phục 2 chị em cậu, không chỉ vì các cậu là du học sinh mà còn khâm phục vì các cậu rất mạnh mẽ bởi vì....các cậu không có người thân bên cạnh.
Cậu biết không ? Sau ngày hôm đó, chúng ta đã chơi với nhau rất thân. Chúng ta không thể cùng đi chơi như các nhóm bạn khác. Chúng ta chỉ có thể nhắn tin, gọi điện và cùng nhau tổ chức tiệc mừng sự kiện qua trọng cả mỗi người hay cả 3 đứa mình.
Cậu nhớ không ? Tụi mình tổ chức sinh nhật cho nhau rất đơn giản ấy, chỉ là có chiếc bánh gato, thổi nến và tiếp theo đó là nói chuyện với nhau thôi.
Cho đến 2 năm sau, cậu tâm sự với tớ...cậu bị ... trầm cảm. Cậu cảm thấy mình rất vô dụng và những dấu hiệu của trầm cảm thế nào, cậu đều bị " đính " hết.
Cậu biết không, lúc tớ vừa nghe như vậy, tớ thấy sock lắm, dùng đủ mọi cách để khuyên răng cậu. Cậu nói : Mình ổn. Tớ đã tin, nhưng tại sao lúc đó cậu không nói là tình trạng của cậu ngày 1 nặng hơn chứ ???? Khi nói chuyện với nhau, cậu vẫn luôn tươi cười. Cậu tạo cái vỏ bọc đó làm gì vậy? tại sao lại không bộc lộ ra để tớ biết chứ ?????
Tình trạng đó vẫn tiếp tục kéo dài.Và cậu, vẫn còn mang vỏ bọc bên ngoài. Trong khi tớ cứ nghĩ...cậu đã ổn. Tại sao không nói với tớ, cậu đang cảm thấy rất bế tắc chứ ? tại sao lại giấu tớ ?????
cách đây 1 tuần trước, tớ như người vô hồn khi vừa nhận được tin từ các bạn cậu. Cậu TỰ SÁT do trầm cảm.
Cậu biết lúc đó thế nào không ? Tớ khóc đến nỗi cạn nước mắt. Tớ luôn tự hỏi: cậu nói cậu ổn rồi mà, tại sao lại như vậy ?
Cậu đã nói với tớ : việc ngu ngốc nhất là tự kết thúc mạng sống mình. Nhưng bây giờ, cậu lại làm cái việc ngu ngốc đó à ?
TẠI SAO CẬU LẠI BỎ TỚ ĐI NHƯ THẾ HẢ KIM HYE EUN ? TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ CHỨ ????????
Cậu biết không ? Sáng hôm nay tớ phải đi điều trị tâm lý. Là do cậu đó, cậu là người làm tớ phải đến phòng điều trị tâm lý đó.
Mấy ngày nay, tớ khóc rất nhiều. Cảm xúc lẫn lộn và tớ đã không nói chuyện với ai nữa rồi. Trước mặt mọi người tớ vẫn vui vẻ nhưng về nhà lại vào phòng mà khóc.
Bác sĩ nói: Tớ bị rối loạn tâm lý do đã trải qua 1 cú sock lớn. Cậu có biết cú sock đó là gì không ? cậu có biết ai đã tạo ra cú shock đó không ? Là cậu đó KIM HYE EUN à.
Cậu biết không, khi tớ viết nhừng dòng này, quả thực rất khó. Tớ không muốn nhắc đến. Nhưng tớ vẫn phải nhắc vì cứ để trong người tớ lại cảm thấy...
Tớ không viết trong sổ NK của riêng tớ, vì tớ không muốn mình khóc đến nỗi làm giấy ướt, không viết được.
Hôm nay sinh nhật cậu, nhưng cậu không ở đây với tớ nữa.........
thật sự tớ không biết làm gì để an ủi cậu nữa cô gái nhỏ
hãy vượt qua hết nhé!
tớ tin cậu
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,051
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
VANCOUVER. Sat, 23rd Dec, 2017: 2h40
Hôm nay, tớ không ngủ. Cậu biết tại sao không ? Chắc không cần nói cậu cũng biết rồi nhỉ.
Nếu tính theo giờ Hàn Quốc là cách đây mấy năm trước chúng ta lại cùng nhau gọi điện bằng Facetime và cùng chúc mừng sinh nhật phải không ?
Lúc đó, sẽ có tớ, cậu và chị của cậu. 3 chị em mình sẽ cùng chúc sinh nhật cậu...lúc đó, thật vui.
Cậu nhớ không ? Tớ đã gặp cậu và chị cậu lúc tớ được đến Hàn cách đây 3 năm trước ấy. Chúng ta gặp nhau ở 1 khu vui chơi và tớ và 2 chị em cậu đã trở thành bạn từ lúc đó.
Tớ rất khâm phục 2 chị em cậu, không chỉ vì các cậu là du học sinh mà còn khâm phục vì các cậu rất mạnh mẽ bởi vì....các cậu không có người thân bên cạnh.
Cậu biết không ? Sau ngày hôm đó, chúng ta đã chơi với nhau rất thân. Chúng ta không thể cùng đi chơi như các nhóm bạn khác. Chúng ta chỉ có thể nhắn tin, gọi điện và cùng nhau tổ chức tiệc mừng sự kiện qua trọng cả mỗi người hay cả 3 đứa mình.
Cậu nhớ không ? Tụi mình tổ chức sinh nhật cho nhau rất đơn giản ấy, chỉ là có chiếc bánh gato, thổi nến và tiếp theo đó là nói chuyện với nhau thôi.
Cho đến 2 năm sau, cậu tâm sự với tớ...cậu bị ... trầm cảm. Cậu cảm thấy mình rất vô dụng và những dấu hiệu của trầm cảm thế nào, cậu đều bị " đính " hết.
Cậu biết không, lúc tớ vừa nghe như vậy, tớ thấy shock lắm, dùng đủ mọi cách để khuyên răn cậu. Cậu nói : Mình ổn. Tớ đã tin, nhưng tại sao lúc đó cậu không nói là tình trạng của cậu ngày 1 nặng hơn chứ ???? Khi nói chuyện với nhau, cậu vẫn luôn tươi cười. Cậu tạo cái vỏ bọc đó làm gì vậy? tại sao lại không bộc lộ ra để tớ biết chứ ?????
Tình trạng đó vẫn tiếp tục kéo dài.Và cậu, vẫn còn mang vỏ bọc bên ngoài. Trong khi tớ cứ nghĩ...cậu đã ổn. Tại sao không nói với tớ, cậu đang cảm thấy rất bế tắc chứ ? tại sao lại giấu tớ ?????
cách đây 1 tuần trước, tớ như người vô hồn khi vừa nhận được tin từ các bạn cậu. Cậu TỰ SÁT do trầm cảm.
Cậu biết lúc đó thế nào không ? Tớ khóc đến nỗi cạn nước mắt. Tớ luôn tự hỏi: cậu nói cậu ổn rồi mà, tại sao lại như vậy ?
Cậu đã nói với tớ : việc ngu ngốc nhất là tự kết thúc mạng sống mình. Nhưng bây giờ, cậu lại làm cái việc ngu ngốc đó à ?
TẠI SAO CẬU LẠI BỎ TỚ ĐI NHƯ THẾ HẢ KIM HYE EUN ? TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ CHỨ ????????
Cậu biết không ? Sáng hôm nay tớ phải đi điều trị tâm lý. Là do cậu đó, cậu là người làm tớ phải đến phòng điều trị tâm lý đó.
Mấy ngày nay, tớ khóc rất nhiều. Cảm xúc lẫn lộn và tớ đã không nói chuyện với ai nữa rồi. Trước mặt mọi người tớ vẫn vui vẻ nhưng về nhà lại vào phòng mà khóc.
Bác sĩ nói: Tớ bị rối loạn tâm lý do đã trải qua 1 cú shock lớn. Cậu có biết cú shock đó là gì không ? cậu có biết ai đã tạo ra cú shock đó không ? Là cậu đó KIM HYE EUN à.
Cậu biết không, khi tớ viết nhừng dòng này, quả thực rất khó. Tớ không muốn nhắc đến. Nhưng tớ vẫn phải nhắc vì cứ để trong người tớ lại cảm thấy...
Tớ không viết trong sổ NK của riêng tớ, vì tớ không muốn mình khóc đến nỗi làm giấy ướt, không viết được.
Hôm nay sinh nhật cậu, nhưng cậu không ở đây với tớ nữa.........
Mong bạn sớm bình tĩnh lại
Trường hợp của bạn này giống JongHuyn ghê
"Cuộc đời là một chuỗi những cuộc gặp gỡ và chia ly. Tôi tin rằng, rồi chúng ta đều sẽ trưởng thành trong quá trình đó. Hiện tại có thể chia ly, nhưng chúng ta sẽ còn có thể gặp lại. Chúng ta có thể hi vọng ngày đó đến sớm, và rồi chúng ta sẽ chào nhau với nụ cười rạng rỡ hơn trên môi"- JongHuyn
Mình cũng đang buồn vì JongHuyn đã ra đi ...
 

Jones Jenifer

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
580
1,740
229
19
Du học sinh
Surrey School
Mong bạn sớm bình tĩnh lại
Trường hợp của bạn này giống JongHuyn ghê
"Cuộc đời là một chuỗi những cuộc gặp gỡ và chia ly. Tôi tin rằng, rồi chúng ta đều sẽ trưởng thành trong quá trình đó. Hiện tại có thể chia ly, nhưng chúng ta sẽ còn có thể gặp lại. Chúng ta có thể hi vọng ngày đó đến sớm, và rồi chúng ta sẽ chào nhau với nụ cười rạng rỡ hơn trên môi"- JongHuyn
Mình cũng đang buồn vì JongHuyn đã ra đi ...
Mình không làm được, thật sự không được. Mình không thể, không thể làm được nữa, mình không thể....... Con chó đó thật sự đã lớn lắm rồi.
 

Jones Jenifer

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
580
1,740
229
19
Du học sinh
Surrey School
Vancouver. Sun, 24th, 2017: 3h07'
Hôm nay Noel, trường cho nghỉ và ngoài kia người ta đang tưng bừng nhộn nhịp đón Giáng sinh mặc dù chỉ mới 3h sáng. Còn tớ thì vẫn như thế, ngồi trong góc phòng và cứ thế mà khóc. Đã mấy ngày rồi kể từ ngày cậu đi, tớ vẫn như thế, khóc nhiều đến nỗi mắt sưng cả lên và có lẽ nếu bây giờ ai nhắc đến tên cậu tớ cũng có thể bật khóc ngay lập tức.
Nếu hôm nay, người ta diện đồ đi đón GS thì tớ lại chuẩn bị đi đến phòng khám tâm lý. Cậu biết không, nếu như cậu không đi thì chắc rằng GS năm nay cậu sẽ nhận được 1 món quà rất đẹp do chính tớ tự tay chọn và tự lấy tiền của mình mà mua. Nhưng bây giờ không cần thiết nữa.
Noel năm nay quả thật kinh khủng đối với tớ.
Kể từ lúc cậu đi, ngày nào đến trường tớ cũng phải dùng kem che khuyết điển để người khác không thấy mắt tớ bị thâm do mất ngủ.
Nếu như mấy năm trước, giờ này tớ sẽ cùng cậu đón GS thì năm nay chỉ cô độc mình tớ trong căn phòng này mà lặng lẽ khóc.
Noel năm nay, khác xa với mấy năm trước.
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,051
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Vancouver. Sun, 24th, 2017: 3h07'
Hôm nay Noel, trường cho nghỉ và ngoài kia người ta đang tưng bừng nhộn nhịp đón Giáng sinh mặc dù chỉ mới 3h sáng. Còn tớ thì vẫn như thế, ngồi trong góc phòng và cứ thế mà khóc. Đã mấy ngày rồi kể từ ngày cậu đi, tớ vẫn như thế, khóc nhiều đến nỗi mắt sưng cả lên và có lẽ nếu bây giờ ai nhắc đến tên cậu tớ cũng có thể bật khóc ngay lập tức.
Nếu hôm nay, người ta diện đồ đi đón GS thì tớ lại chuẩn bị đi đến phòng khám tâm lý. Cậu biết không, nếu như cậu không đi thì chắc rằng GS năm nay cậu sẽ nhận được 1 món quà rất đẹp do chính tớ tự tay chọn và tự lấy tiền của mình mà mua. Nhưng bây giờ không cần thiết nữa.
Noel năm nay quả thật kinh khủng đối với tớ.
Kể từ lúc cậu đi, ngày nào đến trường tớ cũng phải dùng kem che khuyết điển để người khác không thấy mắt tớ bị thâm do mất ngủ.
Nếu như mấy năm trước, giờ này tớ sẽ cùng cậu đón GS thì năm nay chỉ cô độc mình tớ trong căn phòng này mà lặng lẽ khóc.
Noel năm nay, khác xa với mấy năm trước.
hãy mạnh mẽ lên, chắc chắn bạn ấy sẽ dõi theo cậu, hãy cho cậu ấy thấy cậu luôn sống tốt, bạn ấy đã phải chiến đấu với căn bệnh trầm cảm hẳn là rất đau đớn, hãy để bạn ấy ra đi trong niềm vui
 

Jones Jenifer

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
580
1,740
229
19
Du học sinh
Surrey School
VANCOUVER. Mon, 25th Dec, 2017
"Cậu ah, chúng ta chia tay nhé " đó là câu nói mà tớ đã nói với cậu ngày hôm qua trong 1 tâm trạng cực kỳ thoải mái. Tớ hiểu, cảm giác khi yêu xa nó thế nào, quả thực rất khó khăn. Việc cậu tìm thấy 1 người con gái khác có thể ở bên cạnh cậu như vậy cũng rất tốt, không sao cả...tớ cũng chẳng giận dỗi gì đâu. Chúng ta vẫn có thể làm bạn và gửi lời chúc mừng của tớ đến cô gái đấy nhá ^^
Tớ phải nó lời chia tay trước vì tớ không muốn mình bị xếp vào loại bị " gấu " đá nên .......
Đừng lo tớ sẽ bị FA, bên đây trai nó cũng theo tớ nhiều lắm. Không tin thì khi nào qua đây, tớ lấy cả "thùng" đựng thư làm quen mà mấy cậu con trai ở đây gửi cho tớ để cậu xem :) Mà nếu tớ có bị FA thì tớ cũng về VN qua " ăn bám " nhà cậu thôi >.<
----------------------------------------------------
KIM HYE EUN ah, mấy ngày nay tớ phải cố gắng lắm mới có thể nhìn thấy ảnh của cậu mà không khóc. Tớ đang dần tập thích nghi với " con chó đen " đó, tớ sẽ cố gắng làm cho nó trở thành 1 người bạn của tớ, nhưng việc đó rất khó, khó lắm HYE EUN ah. Giá mà cậu còn ở đây thì chắc chắn cậu sẽ ở bên cạnh tớ mà động viên, cùng giúp tớ vượt qua " con chó đen " đó, phải không ? Tiếc là tớ không còn được thế nữa. HYE EUN cậu đã bỏ HYE JIN này đi rồi.
------------------------------------------------------
Cảm ơn thầy cô, các bạn và cả những người hàng xóm tốt bụng đã giúp con từng ngày vượt qua căn bệnh đó. Cảm ơn cô Mary đã dành rất nhiều thời gian mà ngồi trong phòng với con chỉ để nghe con kể chuyện, để dỗ con nín khóc, để ôm con vào động viên con phải vượt qua và tiếp tục sống, giúp con trở lại cô gái đã gây ấn tượng với cô ngay từ lúc con bắt đầu nhập học. Thật sự, cảm ơn rất nhiều.
-------------------------------------------------------
BLACK DOG ah, mày có thể nhỏ bé lại được không ? Đừng lớn nữa.
 

Jones Jenifer

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
580
1,740
229
19
Du học sinh
Surrey School
11/01/2018 Tân Sơn Nhất Airport - Hồ Chí Minh City.
Đã trở về VN. Ukm...nhưng không phải là về luôn, chỉ chơi được có vài ngày. Chán thật..muốn ở lại lâu hơn 1 chút :v
Lần đi về lần này là có lý do cả, là về thăm VN lại 1 chút, về tránh cái nhiệt độ như muốn đóng băng 1 chút nhưng chủ yếu là để gặp mày thôi #BFF_ fake ah. Chơi đùa với tao vui đủ chưa nhờ ? Hay là muốn..chơi tiếp đây ???? Cũng sẵn tiện nói cho mày biết Tao rất ít khi tức giận nhưng 1 khi tao đã giận thì mày phải dè chừng á. Muốn chơi đùa với tao ah ? Muốn lấy tao làm 1 thứ để mày vui chơi sao ? Cứ nghĩ tao bên đây sẽ không biết gì sao ???? Ôi ôi, thật sự là nếu màu nghĩ như vậy hì thật sự là Lầm to rồi, cực cực cực to luôn ấy.
Nên nhớ 1 điều rằng, không phải tao luôn im lặng trước lời nói của mày vì tao sợ, chẳng dám làm gì, mà tao im là vì không rảnh để đi " nói chuyện với mấy bé không cùng đẳng cấp " nhá.
Hỏi thực nà, mày cảm thấy rất vui khi lấy chính nỗi buồn của tao đi làm trò cười cho mọi người sao ? Mà lần này mày đã " đùa " hơi quá rồi đó và " trò đùa " lần này hình như cũng đã gần như chạm vào được cái mốc level max rồi đó.
Tao sẽ không làm theo cách truyền thống là cãi nhau với mày đâu. Nên nhớ tao luôn có 1 quy tắc trong cuộc chơi là " Người im lặng nhiều nhất không phải là vì họ không biết chơi, họ là 1 quân cờ hay họ đã sớm bị loại. Mà là...họ đang suy nghĩ làm cách nào để mình có thể làm 1 lần mà tất cả người còn lại die hết. Như thế, họ mới là người thắng "
Chờ nhá, chờ tao nhá, để xem cái result mà phải nhận khi đùa giỡn quá trớn với tao là gì :) Sẽ bình thường thôi, sẽ không ầm ĩ nhưng chắc chắn sẽ làm mày phải luôn nhớ để sau này còn biết khi mình đùa với ai thì nhớ nghĩ đến cái hậu quả.
P/s : Bỏ cái thói kênh kiệu đó đi nếu muốn sau này ra ngoài đời không bị họ " dìm " cho mà xuống dưới lớp thấp nhất :3
 

Jones Jenifer

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
580
1,740
229
19
Du học sinh
Surrey School
VANCOUVER. Fri, 23th Feb, 2018
Cũng lâu rồi chưa viết NK lại nhờ ? Công nhận từ bữa giờ cũng có nhiều chuyện thật, kể mãi chả hết....
Hôm qua là cái lần đầu tiên mình bị 1 người dùng chỉ duy nhất 1 cụm từ thôi mà đã xúc phạm đến nhân cách của mình nhiều đến tột độ luôn. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi, dù gì thì chắc bạn đó sẽ biết, bạn ấy đã sai ở chỗ nào. Cơ mà mình cũng có sai nữa, nếu lúc đó không tham gia vào cái war đó sẽ tốt hơn nhiều. Sai quá sai. Haiz....
----------------------------------------
Tự dưng chiều nay lại có chút hoang mang cực độ, là lúc sau khi chơi xong cái trò TOD với đám bạn và gặp trúng câu Sự thật đầy éo le...
+ hồi tưởng +
4h chiều tại trường Surrey
Lớp : 8A
3 bàn giữa giữa của dãy 2 và 3.
- Rose: Jeni mày chọn cái gì ?
- Jeni : uhm...Truth. Ok :D
- Sophia: Truth của mày là : Hãy xếp hạng chỗ đứng của BF bạn trong tim bạn.
+ The end +
Chả biết tại sao lúc đó lại thản nhiên trả lời: BF đứng ở vị trí thứ 8 vì 7 chỗ kia đã dành hết cho BTS và Jimin đứng đầu.
Bây giờ lại ngồi suy nghĩ đến 10 năm sau rồi tự nhiên lại khóc ( chả biết sao mà mình lại khóc nữa )
Nghĩ đến 10 năm sau, các anh đều có sự nghiệp và hạnh phúc riêng thì sao nhờ ????? Không biết mình sẽ sao nữa
Rồi bỗng nhận ra: Mình thực không đủ can đảm để nói lời chúc mừng đến anh khi anh nắm tay cái người sẽ cùng anh đi hết quãng đường con lại. Sẽ không khóc vào lúc đó, vẫn sẽ nở 1 nụ cười. Nhưng, đó không phải là nụ cười tự nhiên và hạnh phúc như lúc mình biết tin Song Joong Ki - Song Hye Kyo, Taeyang - Min Hyo Rin, bla.. bla..
Nụ cười lúc đó chắc chắn sẽ là nụ cười gượng nhất từ trước đến giờ, là nụ cười có kèm cả vài giọt nước và sau đó sẽ lặng lẽ mà khóc.
Có 1 người từng hỏi mình rằng : Thanh xuân và thế giới của bạn được gọi tắt là gì ?
Ừ thì...Thanh xuân của tớ chính là BTS và thế giới của tớ được gọi tắt là Park Jimin.
--------------------------------------------------
Gửi đến cô gái đó : Này, bạn là người may mắn nhất trên Trái Đất này đó. Hãy thay tớ nắm bàn tay nhỏ bé, thay tớ chăm sóc anh ấy , thay tớ làm hậu phương vững chắc, thay tớ làm người cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng anh ấy và thay tớ làm tất cả mọi việc, được chứ ?
Cô gái ah, Jimin đã từng nói: Sẽ cho người mà anh yêu thương hết tất cả...vì thế bạn hãy trân trọng nó nha !
Bạn biết không. Bạn chính là người đã lấy đi cả thế giới của tớ đó !!!
Chăm sóc cục Mochi đó thật tốt nếu không tớ không biết mình sẽ làm gì cậu đâu,cô gái ah :">
------------------------------------------------------
Nhiều lúc suy nghĩ không biết: Nếu mình không biết các anh có phải sẽ tốt hơn không ? Nhưng có lẽ câu trả lời của mình vẫn là: Không,biết các anh là điều tốt nhất. Cảm ơn vì đã làm tuổi thanh xuân của em đã trở nên tươi đẹp hơn.
Hôm ngồi chơi với ba mẹ, bỗng dưng ba mẹ hỏi lại chuyện cũ: Tại sao năm lớp 4 con lại bắt đầu thích học Tiếng Anh đến cực độ thế ? Hồi đó ép thì không chịu học, tới lúc đó lại tự động học siêng đến bất ngờ. Có động lực gì ah ?
Vâng, động lực đó chính là BTS. Là con muốn giỏi như NamJoon, là muốn nếu gặp các anh có thể trò chuyện được ( Vì tiếng hàn phát âm hay bị sai )
Tất cả mọi thứ, cố gắng phấn đấu đều có động lực là từ các anh. Nghe cũng lạ thật :D
--------------------------------------------------------------
"Ngày chiếc váy trắng tinh của cô ấy chạm đất....ngày mà ngón áp út của anh có chiếc nhẫn nhỏ nhỏ. Chính là ngày em bị người khác lấy đi cả thế giới"
---------------------------------------------------------------
Viết để 10 năm sau đọc lại :D :D :D

jimin-8eac.jpg
 
Last edited:
1 Tháng mười 2017
106
264
94
Nghệ An
chưa bít đc
VANCOUVER. Fri, 23th Feb, 2018
Cũng lâu rồi chưa viết NK lại nhờ ? Công nhận từ bữa giờ cũng có nhiều chuyện thật, kể mãi chả hết....
Hôm qua là cái lần đầu tiên mình bị 1 người dùng chỉ duy nhất 1 cụm từ thôi mà đã xúc phạm đến nhân cách của mình nhiều đến tột độ luôn. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi, dù gì thì chắc bạn đó sẽ biết, bạn ấy đã sai ở chỗ nào. Cơ mà mình cũng có sai nữa, nếu lúc đó không tham gia vào cái war đó sẽ tốt hơn nhiều. Sai quá sai. Haiz....
----------------------------------------
Tự dưng chiều nay lại có chút hoang mang cực độ, là lúc sau khi chơi xong cái trò TOD với đám bạn và gặp trúng câu Sự thật đầy éo le...
+ hồi tưởng +
4h chiều tại trường Surrey
Lớp : 8A
3 bàn giữa giữa của dãy 2 và 3.
- Rose: Jeni mày chọn cái gì ?
- Jeni : uhm...Truth. Ok :D
- Sophia: Truth của mày là : Hãy xếp hạng chỗ đứng của BF bạn trong tim bạn.
+ The end +
Chả biết tại sao lúc đó lại thản nhiên trả lời: BF đứng ở vị trí thứ 8 vì 7 chỗ kia đã dành hết cho BTS và Jimin đứng đầu.
Bây giờ lại ngồi suy nghĩ đến 10 năm sau rồi tự nhiên lại khóc ( chả biết sao mà mình lại khóc nữa )
Nghĩ đến 10 năm sau, các anh đều có sự nghiệp và hạnh phúc riêng thì sao nhờ ????? Không biết mình sẽ sao nữa
Rồi bỗng nhận ra: Mình thực không đủ can đảm để nói lời chúc mừng đến anh khi anh nắm tay cái người sẽ cùng anh đi hết quãng đường con lại. Sẽ không khóc vào lúc đó, vẫn sẽ nở 1 nụ cười. Nhưng, đó không phải là nụ cười tự nhiên và hạnh phúc như lúc mình biết tin Song Joong Ki - Song Hye Kyo, Taeyang - Min Hyo Rin, bla.. bla..
Nụ cười lúc đó chắc chắn sẽ là nụ cười gượng nhất từ trước đến giờ, là nụ cười có kèm cả vài giọt nước và sau đó sẽ lặng lẽ mà khóc.
Có 1 người từng hỏi mình rằng : Thanh xuân và thế giới của bạn được gọi tắt là gì ?
Ừ thì...Thanh xuân của tớ chính là BTS và thế giới của tớ được gọi tắt là Park Jimin.
--------------------------------------------------
Gửi đến cô gái đó : Này, bạn là người may mắn nhất trên Trái Đất này đó. Hãy thay tớ nắm bàn tay nhỏ bé, thay tớ chăm sóc anh ấy , thay tớ làm hậu phương vững chắc, thay tớ làm người cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng anh ấy và thay tớ làm tất cả mọi việc, được chứ ?
Cô gái ah, Jimin đã từng nói: Sẽ cho người mà anh yêu thương hết tất cả...vì thế bạn hãy trân trọng nó nha !
Bạn biết không. Bạn chính là người đã lấy đi cả thế giới của tớ đó !!!
Chăm sóc cục Mochi đó thật tốt nếu không tớ không biết mình sẽ làm gì cậu đâu,cô gái ah :">
------------------------------------------------------
Nhiều lúc suy nghĩ không biết: Nếu mình không biết các anh có phải sẽ tốt hơn không ? Nhưng có lẽ câu trả lời của mình vẫn là: Không,biết các anh là điều tốt nhất. Cảm ơn vì đã làm tuổi thanh xuân của em đã trở nên tươi đẹp hơn.
Hôm ngồi chơi với ba mẹ, bỗng dưng ba mẹ hỏi lại chuyện cũ: Tại sao năm lớp 4 con lại bắt đầu thích học Tiếng Anh đến cực độ thế ? Hồi đó ép thì không chịu học, tới lúc đó lại tự động học siêng đến bất ngờ. Có động lực gì ah ?
Vâng, động lực đó chính là BTS. Là con muốn giỏi như NamJoon, là muốn nếu gặp các anh có thể trò chuyện được ( Vì tiếng hàn phát âm hay bị sai )
Tất cả mọi thứ, cố gắng phấn đấu đều có động lực là từ các anh. Nghe cũng lạ thật :D
--------------------------------------------------------------
"Ngày chiếc váy trắng tinh của em chạm đất....ngày mà ngón áp út của anh có chiếc nhẫn nhỏ nhỏ. Chính là ngày em bị người khác lấy đi cả thế giới"
---------------------------------------------------------------
Viết để 10 năm sau đọc lại :D :D :D

jimin-8eac.jpg
dọc ko đc hỉu lém.......................rắc rối quá z
 
  • Like
Reactions: Jones Jenifer

Jones Jenifer

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
580
1,740
229
19
Du học sinh
Surrey School
VANCOUVER. Thurs, 8th March, 2018
8/3 vui thật, nhận được quá trời quà luôn. Ah, cảm ơn mấy bạn nam đã tổ chức 8/3 thật hoành tráng cho tụi mình nha :D
--------------------------------------------------
Hết ngày 27/3 sẽ hoạt động trong team lại :D
___________________________________________
Hôm qua nhắn tin với anh, tự dưng lại thấy nhớ, em chả biết tại sao nữa.
Cuối cùng thì anh cũng đã phát hiện dòng trạng thái FB của em đã được thay đổi rồi. Anh xem xong, có cảm giác gì không ?
Chúng ta vẫn nhắn tin, vẫn là nói chuyện bình thường và em cũng chả biết đến bao giờ mới dám nói: Em thật sự đã thích anh.
Anh hỏi: Sao em để trạng thái là nhớ anh vậy ? Em chỉ trả lời : Em không biết, tự dưng thấy nhớ nhớ thế là thay trạng thái...
Ngồi xem wall ấy, thấy có mấy chị kia " thả thính " anh ý, trong lòng em tự dưng lại có gì đó hụt hẫng.
Hôm qua anh chụp lại hình hộp socola, gửi qua cho em, anh bảo: Tháng 3 về thì qua nhà anh ăn nhá, gửi qua đó sợ nó chảy ra. Qua nhà anh, anh làm bánh cho ăn nữa . Cố gắng học, 8/3 vui vẻ ^^
Anh biết không, lúc đọc tin nhắn của anh ý, mặt em nó hay đỏ lên lắm, tim đập cũng nhanh nữa.
Anh không đẹp trai như mấy bạn nam bên đây, nhưng chả hiểu sao em vẫn thích anh đấy !
Anh biết không, em đã từng quen 1 bạn khác, chỉ để nói với bản thân rằng : Mình có bạn trai rồi, đừng thích anh nữa. Nhưng, không em vẫn thích anh và em với bạn đó đã break up rồi anh ah...
Lúc phát hiện anh làm ad cái group em thích ý, em mừng chết đi được và mỗi lần anh liverstream, em đều xem hết cả.
Em hỏi mọi người rằng : Như vậy có thật sự em đã thích anh không ? Mọi người nói: Có thể chỉ là say nắng nhất thời.
Nhưng, cái thời gian em crush anh ý là 2 tháng rưỡi rồi. Như vậy, được gọi là thích phải không ?
#Miin ah, em nhớ anh. Cái dòng trạng thái " Nhớ cái người tên #Miin " là em nói anh đó !!!!

upload_2018-3-9_10-3-54.png
 
  • Like
Reactions: ARMY's BTS

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,700
584
20
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
VANCOUVER. Thurs, 8th March, 2018
8/3 vui thật, nhận được quá trời quà luôn. Ah, cảm ơn mấy bạn nam đã tổ chức 8/3 thật hoành tráng cho tụi mình nha :D
--------------------------------------------------
Hết ngày 27/3 sẽ hoạt động trong team lại :D
___________________________________________
Hôm qua nhắn tin với anh, tự dưng lại thấy nhớ, em chả biết tại sao nữa.
Cuối cùng thì anh cũng đã phát hiện dòng trạng thái FB của em đã được thay đổi rồi. Anh xem xong, có cảm giác gì không ?
Chúng ta vẫn nhắn tin, vẫn là nói chuyện bình thường và em cũng chả biết đến bao giờ mới dám nói: Em thật sự đã thích anh.
Anh hỏi: Sao em để trạng thái là nhớ anh vậy ? Em chỉ trả lời : Em không biết, tự dưng thấy nhớ nhớ thế là thay trạng thái...
Ngồi xem wall ấy, thấy có mấy chị kia " thả thính " anh ý, trong lòng em tự dưng lại có gì đó hụt hẫng.
Hôm qua anh chụp lại hình hộp socola, gửi qua cho em, anh bảo: Tháng 3 về thì qua nhà anh ăn nhá, gửi qua đó sợ nó chảy ra. Qua nhà anh, anh làm bánh cho ăn nữa . Cố gắng học, 8/3 vui vẻ ^^
Anh biết không, lúc đọc tin nhắn của anh ý, mặt em nó hay đỏ lên lắm, tim đập cũng nhanh nữa.
Anh không đẹp trai như mấy bạn nam bên đây, nhưng chả hiểu sao em vẫn thích anh đấy !
Anh biết không, em đã từng quen 1 bạn khác, chỉ để nói với bản thân rằng : Mình có bạn trai rồi, đừng thích anh nữa. Nhưng, không em vẫn thích anh và em với bạn đó đã break up rồi anh ah...
Lúc phát hiện anh làm ad cái group em thích ý, em mừng chết đi được và mỗi lần anh liverstream, em đều xem hết cả.
Em hỏi mọi người rằng : Như vậy có thật sự em đã thích anh không ? Mọi người nói: Có thể chỉ là say nắng nhất thời.
Nhưng, cái thời gian em crush anh ý là 2 tháng rưỡi rồi. Như vậy, được gọi là thích phải không ?
#Miin ah, em nhớ anh. Cái dòng trạng thái " Nhớ cái người tên #Miin " là em nói anh đó !!!!

View attachment 45740
Information cho chị hóng cái nào ;););)
 
  • Like
Reactions: Jones Jenifer

Jones Jenifer

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
580
1,740
229
19
Du học sinh
Surrey School
Quel temps fait-il aujourd'hui? Oublié? Eh bien, n'écrivez pas le jour donc :D
Depuis que je n'ai pas écrit le journal, il y a trop de choses à raconter.Où devrais-je commencer? Oh, les derniers jours étaient vraiment super sauf que j'étais malade, tout était génial. J'ai reçu un résultat assez élevé du test et j'ai terminé tous mes devoirs. C'est assez intéressant qu'un ami me aime et il me poursuit. Moi et mes chers amis avons eu des voyages intéressants en Corée et au Japon. Je suis actuellement au premier arrêt de mon retour au Canada. Terminant la série de jours amusants, j'étais sur le point de revenir à la journée normale. Préparez-vous à rentrer à la maison! :D :) :D

P/s: Nổi hứng không muốn viết tiếng Việt :D
@ARMY's BTS @Lucy YongRi @Asuna Yuuki @Thiên Thuận @Thư Vy mị gần tới nơi rồi :D
 

Jones Jenifer

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
580
1,740
229
19
Du học sinh
Surrey School
Vancouver. Wed, 20/6
Lâu lắm mới động lại vào cái NK. Dạo này, tự dưng được xem drama free nhiều quá đã vậy toàn drama hay :)))
Yêu thương thắm thiết ghê vậy đó, còn xưng hô thân mật nữa cơ. Ngọt chết tôi mất nhưng, để xem kéo dài được bao lâu.
Cứ nghĩ chị đó là người sành đời, chơi với cái nhóm rất ư sành đời mà cuối cùng...còn non lắm. Người cũng xinh, cũng giỏi, cũng đa tài vậy mà ưng cái người xấu xấu xấu mà không thể diễn tả được. Đưa cho bao nhiêu người xem người ta cũng bảo thế, đưa cho con bff xem thì nói bảo nhìn giống biến thái. Mà thôi, nhờ học giỏi nên nó bù qua cái xấu đó chút cũng được :)
Cứ công khai đi, cứ tình củm đi, cứ thân mật đi, cứ ngọt ngào đi. Ôi, đúng chuẩn phim Hàn
" Ông đã gớm, bà còn ghê hơn " 2 người thích nhau, quá chuẩn. Mà gu chị mặn thiệt đó nha, đúng mặn luôn ý.
Hường phấn đi, lãng mạn lên, ngọt ngọt nhiều lên...có thế drama mới thú vị vừa để lại ấn tượng cho người xem được :>
Chúc mừng chị, đã sập bẫy thành công :) Yêu thương thật nhiều đi để rồi sau này lòng mới đau nhói. Suy cho cùng chị chỉ là cơn gió, nhưng có lẽ anh ấy cưng nựng cơn gió này hơn. Mà cho dù có cưng nựng hơn thì chị vẫn mãi là cơn gió thôi, vì ngay từ đầu chị đã là cơn gió :)
Em định nói với chị nên cẩn trọng 1 chút nhưng lại chợt nhớ chị đã từng chơi đùa với em đấy. Đã là kẻ địch thì không thể nào mà giúp nhau được, phải không ? Với cả, chị sành đời lắm mà, cho dù em có nói thì chị cũng sẽ chẳng xem lời nói của em ra gì đâu nên em nói làm gì, nói tốn nước bọt lắm :) nói rồi thì sẽ không có drama để coi nên im lặng là tốt nhất :))))
Ps: Tự dưng thấy mình " hiền " ghê. Nhưng mà mình " hiền " đúng chỗ mà, trong cuộc sống này, cứ làm người ngây thơ thánh thiện thì mờ nhạt lắm. Lâu lâu phải phản diện thì cuộc đời nó mới có sắc màu :)
_________________________________

Đi du lịch có mấy ngày mà tròn lên. Lại phải giảm cân TvT

@Thư Vy @ARMY's BTS @Asuna Yuuki thấy quen không nà :) Có cmt thì kín đáo 1 chút chứ không là hết drama ấy nha :)))
 

ARMY's BTS

Học sinh gương mẫu
Thành viên
28 Tháng mười 2017
857
3,883
406
19
Bắc Ninh
Bang Tan Sonyeondan <3 , Wanna One <3 , Samuel <3 , Stray Kids <3
Vancouver. Wed, 20/6
Lâu lắm mới động lại vào cái NK. Dạo này, tự dưng được xem drama free nhiều quá đã vậy toàn drama hay :)))
Yêu thương thắm thiết ghê vậy đó, còn xưng hô thân mật nữa cơ. Ngọt chết tôi mất nhưng, để xem kéo dài được bao lâu.
Cứ nghĩ chị đó là người sành đời, chơi với cái nhóm rất ư sành đời mà cuối cùng...còn non lắm. Người cũng xinh, cũng giỏi, cũng đa tài vậy mà ưng cái người xấu xấu xấu mà không thể diễn tả được. Đưa cho bao nhiêu người xem người ta cũng bảo thế, đưa cho con bff xem thì nói bảo nhìn giống biến thái. Mà thôi, nhờ học giỏi nên nó bù qua cái xấu đó chút cũng được :)
Cứ công khai đi, cứ tình củm đi, cứ thân mật đi, cứ ngọt ngào đi. Ôi, đúng chuẩn phim Hàn
" Ông đã gớm, bà còn ghê hơn " 2 người thích nhau, quá chuẩn. Mà gu chị mặn thiệt đó nha, đúng mặn luôn ý.
Hường phấn đi, lãng mạn lên, ngọt ngọt nhiều lên...có thế drama mới thú vị vừa để lại ấn tượng cho người xem được :>
Chúc mừng chị, đã sập bẫy thành công :) Yêu thương thật nhiều đi để rồi sau này lòng mới đau nhói. Suy cho cùng chị chỉ là cơn gió, nhưng có lẽ anh ấy cưng nựng cơn gió này hơn. Mà cho dù có cưng nựng hơn thì chị vẫn mãi là cơn gió thôi, vì ngay từ đầu chị đã là cơn gió :)
Em định nói với chị nên cẩn trọng 1 chút nhưng lại chợt nhớ chị đã từng chơi đùa với em đấy. Đã là kẻ địch thì không thể nào mà giúp nhau được, phải không ? Với cả, chị sành đời lắm mà, cho dù em có nói thì chị cũng sẽ chẳng xem lời nói của em ra gì đâu nên em nói làm gì, nói tốn nước bọt lắm :) nói rồi thì sẽ không có drama để coi nên im lặng là tốt nhất :))))
Ps: Tự dưng thấy mình " hiền " ghê. Nhưng mà mình " hiền " đúng chỗ mà, trong cuộc sống này, cứ làm người ngây thơ thánh thiện thì mờ nhạt lắm. Lâu lâu phải phản diện thì cuộc đời nó mới có sắc màu :)
_________________________________

Đi du lịch có mấy ngày mà tròn lên. Lại phải giảm cân TvT

@Thư Vy @ARMY's BTS @Asuna Yuuki thấy quen không nà :) Có cmt thì kín đáo 1 chút chứ không là hết drama ấy nha :)))
Haizzzzzzzz bạn tao nó viết hay quá ! Kệ người ta mài ơi ! Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mà
 

Jones Jenifer

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
580
1,740
229
19
Du học sinh
Surrey School
Ối
Chậc, em tăng cân rồi hả? Mà drama hay nhỉ? Em thấy tức hay khinh mà phải lội lên nhật ký viết vậy? Nói chị nghe được không? Bộ nhịn không được à?
giồi em tăng rồi chị tại cái tội ham ăn nên nó thế. Hầy em nào tức chỉ là khinh bỉ thôi. Em chỉ là người qua đường dừng chân xem drama, full HD luôn ý. Tiếc là chuyện này em ko thể nêu danh tính người ra được ạ nếu có thể cũng chỉ là dấu tên
 
Top Bottom