

Có bạn nào nhớ anh Đình Hải không ý nhỉ?
Roài dạo này các em có gì mới kể anh nghe xem nào...
Bữa giờ sao em không thấy tuyển TMod nữa ạ?Cũng được lâu lâu roài chúng ta chưa có trò chuyện nhỉ.
Có bạn nào nhớ anh Đình Hải không ý nhỉ?
Roài dạo này các em có gì mới kể anh nghe xem nào...
Em nhớ anh đến nỗi ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìaCũng được lâu lâu roài chúng ta chưa có trò chuyện nhỉ.
Có bạn nào nhớ anh Đình Hải không ý nhỉ?
Roài dạo này các em có gì mới kể anh nghe xem nào...
Riêng Box Toán thì hết loạn lạc này qua loạn lạc khácCũng được lâu lâu roài chúng ta chưa có trò chuyện nhỉ.
Có bạn nào nhớ anh Đình Hải không ý nhỉ?
Roài dạo này các em có gì mới kể anh nghe xem nào...
Hì hì, em cứ hoạt động năng nổ vào là tăng thêm cơ hội gia nhập BQT nè emBữa giờ sao em không thấy tuyển TMod nữa ạ?
Ôi, anh tưởng em phấn đấu không ngừng để đạt được mục tiêu ở chữ ký chứ nhỉ?Em nhớ anh đến nỗi ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa
Em chả có gì mới hết anh
Em vẫn cũ khi anh còn là ad của HMF![]()
Team toán chưa ổn hử @huythong1711.hust em?Riêng Box Toán thì hết loạn lạc này qua loạn lạc khác)
Uầy, mắt anh tinh ghê... Đời còn dài, tương lai còn rộng, cố gắng sau cũng được anhÔi, anh tưởng em phấn đấu không ngừng để đạt được mục tiêu ở chữ ký chứ nhỉ?
Anh đi rồi chẳng còn ai nhắc bọn em làm việc nên lười điCũng được lâu lâu roài chúng ta chưa có trò chuyện nhỉ.
Có bạn nào nhớ anh Đình Hải không ý nhỉ?
Roài dạo này các em có gì mới kể anh nghe xem nào...
Hè hè, em có thể đặt ra lộ trình. Thường BQT sẽ chọn thành viên có nhiều nhiệt huyết á emUầy, mắt anh tinh ghê... Đời còn dài, tương lai còn rộng, cố gắng sau cũng được anh![]()
Team anh có anh @Minh Nhí dẫn dắt, luôn là team đoàn kết và hoạt động hiệu quả mà giờ sao mỗi người một nơi là sao ý nhỉ?Anh đi rồi chẳng còn ai nhắc bọn em làm việc nên lười đi, box Anh cũng mỗi người một nơi, nói chung là anh đi thì chán ghê luôn!
Em luôn mong anh sớm trở lại làm sếp của bọn em.
Hoạt động năng nổ lên nào em, em cứ chia sẻ về những điều mà em có và em biết. Mỗi người chia sẻ 1 ít thì chẳng mấy chốc cộng đồng phong phú nội dung và các em có nhiều nội dung hữu ích, rèn được kỹ năng trình bày và viết lách + thêm chút tự tin nữanói chung là chán![]()
Trong một ngày đẹp trời, cũng là ngày khai giảng của em. Em tham gia diễn đàn với mong muốn học hỏi thêm nhiều kiến thức! Em đăng ký tài khoản để vào diễn đàn. Và người đầu tiên khiến em cảm thấy khó tả nhất đó là anh - admin của HMF. Vừa vào ai cũng nhận được một hội thoại chào mừng, và em cũng không ngoại lệ. Em tham gia diễn đàn. Mỗi lần em đăng status mà được anh comment thì em cảm thấy rất vinh dự. Rất rất vinh dự. Em còn một kỉ niệm rất đáng nhớ với anh. Đó là tài khoản đầu tiên của em. Sau khi bị làm sao đó và làm ra tài khoản mới này thì em còn nhớ là tài khoản cũ, em đã được cho anh một "Nhắc nhở" với N/A....... Rồi đến một ngày, trời không còn đẹp, diễn đàn thật âm u, sấm chớp đùng dùng. Anh đã trở thành Cựu Admin. Lúc đó nước mắt em đã chảy ra, một giọt, hai giọt, ba giọt rồi bốn giọt sau đó thành một cơn lũ cuốn trôi tất cả chữ viết trong quyển vở xinh đẹp của em.... Em khóc nhiều lắm......Nhưng em đã tập làm quen với điều này.........Em nhớ anh đến mức nước mắt chảy đầm đìa. Ứớt cả chiếc gối dễ thương. Cả diễn đàn có lẽ ai cũng nhớ anh cả. Từ khi anh đi, diễn đàn bắt đầu có một số lỗi. Em nhớ anh! Nhớ anh! Rất nhớ anh!Cũng được lâu lâu roài chúng ta chưa có trò chuyện nhỉ.
Có bạn nào nhớ anh Đình Hải không ý nhỉ?
Roài dạo này các em có gì mới kể anh nghe xem nào...
Anh ra đi e cũng bị ra đi khỏi box Hóa(vẫn nhớ ^^)Cũng được lâu lâu roài chúng ta chưa có trò chuyện nhỉ.
Có bạn nào nhớ anh Đình Hải không ý nhỉ?
Roài dạo này các em có gì mới kể anh nghe xem nào...
rất nhớ luôn anh ad ạCũng được lâu lâu roài chúng ta chưa có trò chuyện nhỉ.
Có bạn nào nhớ anh Đình Hải không ý nhỉ?
Roài dạo này các em có gì mới kể anh nghe xem nào...
em đổi màu rồi không biết anh có nhận ra không nhể :vCũng được lâu lâu roài chúng ta chưa có trò chuyện nhỉ.
Có bạn nào nhớ anh Đình Hải không ý nhỉ?
Roài dạo này các em có gì mới kể anh nghe xem nào...
deep ghê wá cơTrong một ngày đẹp trời, cũng là ngày khai giảng của em. Em tham gia diễn đàn với mong muốn học hỏi thêm nhiều kiến thức! Em đăng ký tài khoản để vào diễn đàn. Và người đầu tiên khiến em cảm thấy khó tả nhất đó là anh - admin của HMF. Vừa vào ai cũng nhận được một hội thoại chào mừng, và em cũng không ngoại lệ. Em tham gia diễn đàn. Mỗi lần em đăng status mà được anh comment thì em cảm thấy rất vinh dự. Rất rất vinh dự. Em còn một kỉ niệm rất đáng nhớ với anh. Đó là tài khoản đầu tiên của em. Sau khi bị làm sao đó và làm ra tài khoản mới này thì em còn nhớ là tài khoản cũ, em đã được cho anh một "Nhắc nhở" với N/A....... Rồi đến một ngày, trời không còn đẹp, diễn đàn thật âm u, sấm chớp đùng dùng. Anh đã trở thành Cựu Admin. Lúc đó nước mắt em đã chảy ra, một giọt, hai giọt, ba giọt rồi bốn giọt sau đó thành một cơn lũ cuốn trôi tất cả chữ viết trong quyển vở xinh đẹp của em.... Em khóc nhiều lắm......Nhưng em đã tập làm quen với điều này.........Em nhớ anh đến mức nước mắt chảy đầm đìa. Ứớt cả chiếc gối dễ thương. Cả diễn đàn có lẽ ai cũng nhớ anh cả. Từ khi anh đi, diễn đàn bắt đầu có một số lỗi. Em nhớ anh! Nhớ anh! Rất nhớ anh!
vậy thì các em đoàn kết lại và cùng nhau vượt qua khó khăn nèVì lý do anh ấy bận nên bọn em mới mỗi người một nơi đấy anh
Hi vọng anh @Minh Nhí nhanh nhanh xong việc, chứ kéo dài thêm nữa thì cũng như box Toán cũ thôi![]()
Phải không đây cô gái?Trong một ngày đẹp trời, cũng là ngày khai giảng của em. Em tham gia diễn đàn với mong muốn học hỏi thêm nhiều kiến thức! Em đăng ký tài khoản để vào diễn đàn. Và người đầu tiên khiến em cảm thấy khó tả nhất đó là anh - admin của HMF. Vừa vào ai cũng nhận được một hội thoại chào mừng, và em cũng không ngoại lệ. Em tham gia diễn đàn. Mỗi lần em đăng status mà được anh comment thì em cảm thấy rất vinh dự. Rất rất vinh dự. Em còn một kỉ niệm rất đáng nhớ với anh. Đó là tài khoản đầu tiên của em. Sau khi bị làm sao đó và làm ra tài khoản mới này thì em còn nhớ là tài khoản cũ, em đã được cho anh một "Nhắc nhở" với N/A....... Rồi đến một ngày, trời không còn đẹp, diễn đàn thật âm u, sấm chớp đùng dùng. Anh đã trở thành Cựu Admin. Lúc đó nước mắt em đã chảy ra, một giọt, hai giọt, ba giọt rồi bốn giọt sau đó thành một cơn lũ cuốn trôi tất cả chữ viết trong quyển vở xinh đẹp của em.... Em khóc nhiều lắm......Nhưng em đã tập làm quen với điều này.........Em nhớ anh đến mức nước mắt chảy đầm đìa. Ứớt cả chiếc gối dễ thương. Cả diễn đàn có lẽ ai cũng nhớ anh cả. Từ khi anh đi, diễn đàn bắt đầu có một số lỗi. Em nhớ anh! Nhớ anh! Rất nhớ anh!
Chà, vậy là mấy bạn chưa tận tâm roàiA về đi aChứ e thấy diễn đàn cứ sao sao ấy
em thấy box Toán THPT làm việc .... có ''tâm'' dã manĐăng bài cái là coi như 99% thành bài tồn
E thì đang cố gắng thành CTV đây![]()
Anh ra đi e cũng bị ra đi khỏi box Hóa(vẫn nhớ ^^)
P/s:Kết bạn nick fb mới với em
rất nhớ luôn anh ad ạ
Anh cũng nhớ mấy đứa quá trờiem đổi màu rồi không biết anh có nhận ra không nhể :v
em thấy ad mới cứ không thần thiện kiểu sao ấy :v
(hết lời rồi,có khi nói xong lại được ban mất)
deep ghê wá cơ
Phải không đây cô gái?
KaKa, thiệt á hả? Vậy là có thêm kỷ niệm để nhớ roài nèÀ, còn 2 vụ này nữa anh ạ. Chị Vân với anh Tọ yêu nhau á anh. Chị Thy với anh @yuper cũng quay sang yêu nhau rồi
Thương quá
5 năm gắn bó trên đây
2 năm quen anh
5 năm rồi áThương quá
5 năm gắn bó trên đây
2 năm quen anh