Sự kiện Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 9

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cuộc đời biến chuyển khôn lường, những chuyện đang xảy ra trong hiện tại rồi cũng sẽ trở thành quá khứ khi hôm nay trôi đi và ngày mai bắt đầu. Sự sống và nhịp thở của vạn vật trên đời cũng luôn thay đổi không ngừng, con người cũng vậy. Điều đó tạo nên một chân lý cho cuộc sống đó là: “ Đừng vì một chuyện không tốt của quá khứ mà phá hủy ngày hôm nay của bạn. Cho qua đi.”

Chuyện đã qua thì không nên tiếp tục băn khoăn về nó nữa vì đơn giản, nó đã kết thúc rồi. Hãy gói gọn tất cả trong quá khứ, coi như nó không tồn tại và liên quan đến cuộc sống hiện thời. Nhắc lại nó chỉ giống như đào bới lại những nỗi buồn hoặc những điều không mấy tốt đẹp mà thôi.

upload_2017-11-27_16-34-31.png

Hôm nay tôi làm việc không tập trung, tôi làm sai rất nhiều nhưng tôi sẽ không ngồi đó mà u sầu suốt mấy tuần. Bạn bè đã từng hiểu lầm tôi về những điều không hay, đến khi mọi việc đã sáng tỏ thì tôi quyết định tha thứ thay vì ghét bỏ bạn ấy,.. Tôi làm được việc đó là vì tôi biết cho qua những thứ không tốt ở quá khứ, quan tâm hiện tại và sống vì tương lai.

Chỉ cần lòng an yên, vui sống cho ngày hôm nay là hạnh phúc. Sau bao nhiều vấp ngã của non trẻ, của bao lần bi lụy, cũng chẳng phải tôi đã trưởng thành hay trở nên rõ đời, kiên định, lạnh lùng. Chỉ là tôi biết trân trọng cuộc sống của hiện tại, tuy điều đó tôi làm chưa được tốt lắm, cũng không ít lần viết lên trong lịch sử của đời tôi vài vết mực lem. Nhưng nếu tôi cứ tiếp tục sống ở hiện tại nhưng tâm ở quá khứ thì tôi mãi chỉ là người thừa trong chính cuộc sống của mình. Không niềm vui, không cảm xúc, chỉ là hoài niệm và sợ hãi là đánh mất đi giá trị cuộc sống hiện tại. Đừng, đừng bao giờ để điều đó xảy ra! Cho qua đi!

Xem thêm:
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 1
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 2
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 3
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 4
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 5
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 6
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 7
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 8
 
Last edited:

ĐứcNhật!

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười một 2017
1,525
3,788
529
Quảng Nam
Trung Học Phổ Thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Cuộc đời biến chuyển khôn lường, những chuyện đang xảy ra trong hiện tại rồi cũng sẽ trở thành quá khứ khi hôm nay trôi đi và ngày mai bắt đầu. Sự sống và nhịp thở của vạn vật trên đời cũng luôn thay đổi không ngừng, con người cũng vậy. Điều đó tạo nên một chân lý cho cuộc sống đó là: “ Đừng vì một chuyện không tốt của quá khứ mà phá hủy ngày hôm nay của bạn. Cho qua đi.”

Chuyện đã qua thì không nên tiếp tục băn khoăn về nó nữa vì đơn giản, nó đã kết thúc rồi. Hãy gói gọn tất cả trong quá khứ, coi như nó không tồn tại và liên quan đến cuộc sống hiện thời. Nhắc lại nó chỉ giống như đào bới lại những nỗi buồn hoặc những điều không mấy tốt đẹp mà thôi.


Hôm nay tôi làm việc không tập trung, tôi làm sai rất nhiều nhưng tôi sẽ không ngồi đó mà u sầu suốt mấy tuần. Bạn bè đã từng hiểu lầm tôi về những điều không hay, đến khi mọi việc đã sáng tỏ thì tôi quyết định tha thứ thay vì ghét bỏ bạn ấy,.. Tôi làm được việc đó là vì tôi biết cho qua những thứ không tốt ở quá khứ, quan tâm hiện tại và sống vì tương lai.

Chỉ cần lòng an yên, vui sống cho ngày hôm nay là hạnh phúc. Sau bao nhiều vấp ngã của non trẻ, của bao lần bi lụy, cũng chẳng phải tôi đã trưởng thành hay trở nên rõ đời, kiên định, lạnh lùng. Chỉ là tôi biết trân trọng cuộc sống của hiện tại, tuy điều đó tôi làm chưa được tốt lắm, cũng không ít lần viết lên trong lịch sử của đời tôi vài vết mực lem. Nhưng nếu tôi cứ tiếp tục sống ở hiện tại nhưng tâm ở quá khứ thì tôi mãi chỉ là người thừa trong chính cuộc sống của mình. Không niềm vui, không cảm xúc, chỉ là hoài niệm và sợ hãi là đánh mất đi giá trị cuộc sống hiện tại. Đừng, đừng bao giờ để điều đó xảy ra! Cho qua đi!

Xem thêm:
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 1
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 2
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 3
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 4
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 5
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 6
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 7
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 8
Câu nói rất hay nhưng theo em thì nên thêm bản tiếng việt vào nữa ạ
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Chị ơi sao chị không để tiếng việt bởi vì em đọc nhưng chẳng hiểu gì
 

constable

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng mười một 2015
65
149
61
Hải Phòng
Hoa Học Đường
Danh ngôn (sưu tầm trên lịch blog):

- Chẳng có sự sầu não nào mà không nguôi dần và lắng dịu với thời gian

- Cho dù có chuyện gì sảy ra đi chăng nữa thì kiên trì và ý chí sẽ giúp bạn vượt qua tất cả

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn nếu bạn có tinh thần lạc quan và tình yêu không vụ lợi
 
Top Bottom