5 phút hay 10 phút? Tất cả đều có thể đánh đổi cuộc đời bạn

Cửu Long

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng ba 2017
362
387
119
Bình Định
Trung tâm đào tạo THẢ THÍNH
Ra bài 'Cánh đồng của ngoại tôi đấy' chưa ạ ! E mún xem tác phẩm mới
 

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,368
2,140
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
Đây là cuốn sách mình dự tính viết nếu sau khi mình học xong cao học mà mình có danh tiếng thì cuốn sách này sẽ được xuất bản

5 phút hay 10 phút? Tất cả đều có thể đánh đổi cuộc đời bạn. Vâng, câu nói đó đã từng làm tôi thay đổi khi hồi còn trẻ, lời nói của ba tôi. Đối với bạn 5 phút và 10 phút là một thời gian ít nhưng bạn thử nghĩ kĩ lại đi, 5 phút và 10 phút đủ cho bạn làm bao nhiêu việc? Trời, tất nhiên là nhiều việc rồi như học bài, đi mua đồ,... Những việc bạn coi là nhàm chán và lâu thì xem kĩ lại thì nó làm nhanh thiệt. Đôi lúc nó có thể đánh đổi tất cả, đánh đổi luôn cả cuộc đời bạn. Mình lấy ví dụ như thế này: Bố bạn nhờ bạn đi mua 1 cái card nạp tiền 50 ngàn, có 2 tiệm bán card, tiệm thứ nhất đi có 5 phút nhưng lại không thối 1 ngàn, tiệm thứ hai đi 10 phút mà lại thối 1 ngàn. Vậy bạn sẽ chọn tiệm nào để bạn đi? Đối với những bạn làm biếng sẽ chọn tiệm thứ nhất, nhưng mọi người sẽ chọn tiệm 2 vì tiệm 2 sẽ thối 1 ngàn.1 ví dụ khác, cũng là 2 tiệm tạp hóa đó, bạn có 5 phút để học bài hiện tại là bạn có 10 phút nhưng bố bạn nhờ bạn đi mua card vậy bạn sẽ chọn cái nào chắc chắn là cái 5 phút vì nếu chọn tạp hóa đi 10 phút thì bạn sẽ mất điểm vì bạn không có thời gian để ôn bài. Bạn thấy đó 5 phút và 10 phút cũng không ít mà cũng không dài, trước khi thi bạn luôn có tính tự phụ: " ối chà còn nhiều thời gian ngồi chơi game rồi học bài sau cũng được , 5 phút sau..."Xời mới 5 phút ngồi chơi tiếp đi rồi học bài sau" sắp tới giờ đi học ...."Trời ơi, sắp thi rồi chưa học được bài nào hết chết rồi"Và thế bạn sẽ thi rớt. Một cái là cuộc sống, một cái là lợi trước mắt, vậy bạn sẽ chọn cái nào? Mình đoán chắc các bạn sẽ chọn cuộc sống vì cuộc sống còn có thể cho ta thêm nhiều cái lợi nữa, thời gian cái mà chúng ta có thể cho đi chứ không thể lấy lại, nếu bạn có tiền thì bạn có thể mua cái đồng hồ bằng vàng cũng được nhưng không thể mua được thời gian, khi bạn sắp chết bạn ngồi cầm cái đồng hồ và xin:"Cho tôi thêm 5 phút ở cuộc đời này nữa đi"Những lời cầu xin đó chẳng có nghĩa lí gì, nếu bạn đã bỏ ra nhiều thời gian để làm những việc vô lý.Đấy, như bạn thấy trong cuộc sống thời gian không phải là vô tận, bạn phải tận dụng thời gian cho thật là hợp lí. Đây là những kinh nghiệm của mình mà mình muốn truyền lại.

Chúc các bạn thành công!
biết là thế đoi khi bản thân nên để thời gian trôi đi cho vơi nỗi buồn chứ
 
  • Like
Reactions: Pyrit

Lâm Băng Cự Giải

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
151
152
131
23
Nghệ An
em thì không phải là dân chuyên văn nên có gì không phải anh bỏ qua cho em
Theo em thì trong mỗi người luôn tồn tại hai khía cạnh : não phải và não trái hay nói cách khác là khoa học tuqj nhiên và văn chương xã hội. Ai dù ít hay nhiều đều có năng khiếu văn học. Bài viết của anh cũng khá hay nhưng chưa thực sự có điểm nhấn nhằm thu hút người đọc, nếu anh muốn người xem chú ý hơn về quan niệm sống nhanh hơn trân trọng thời khắc hiện tại và đừng lãng phí vào việc vô bổ thì tại sao anh không chính mình bộc lộ câu chuyện của chính mình. Theo em như thế có tính xác thực hơn vì khi đọc chúng ta sẽ thấy rằng người viết bài này đã trải qua cuộc sônga đó và nó thực sự khiến chúng ta nên thử hành động một lần. Dù sao đi nữa em cũng hi vingj anh cis thể viết đc nhiều bài viết hơn vag nếu có thể xuất bản em sẽ tìm vag đọc nó.
 

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,368
2,140
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
em thì không phải là dân chuyên văn nên có gì không phải anh bỏ qua cho em
Theo em thì trong mỗi người luôn tồn tại hai khía cạnh : não phải và não trái hay nói cách khác là khoa học tuqj nhiên và văn chương xã hội. Ai dù ít hay nhiều đều có năng khiếu văn học. Bài viết của anh cũng khá hay nhưng chưa thực sự có điểm nhấn nhằm thu hút người đọc, nếu anh muốn người xem chú ý hơn về quan niệm sống nhanh hơn trân trọng thời khắc hiện tại và đừng lãng phí vào việc vô bổ thì tại sao anh không chính mình bộc lộ câu chuyện của chính mình. Theo em như thế có tính xác thực hơn vì khi đọc chúng ta sẽ thấy rằng người viết bài này đã trải qua cuộc sônga đó và nó thực sự khiến chúng ta nên thử hành động một lần. Dù sao đi nữa em cũng hi vingj anh cis thể viết đc nhiều bài viết hơn vag nếu có thể xuất bản em sẽ tìm vag đọc nó.
mình thấy cũng khoongt hư hút lẳm tuynhieen anh áy ko chuyên văn nên bạn cũng nên chấp nhận đi
 

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
em thì không phải là dân chuyên văn nên có gì không phải anh bỏ qua cho em
Theo em thì trong mỗi người luôn tồn tại hai khía cạnh : não phải và não trái hay nói cách khác là khoa học tuqj nhiên và văn chương xã hội. Ai dù ít hay nhiều đều có năng khiếu văn học. Bài viết của anh cũng khá hay nhưng chưa thực sự có điểm nhấn nhằm thu hút người đọc, nếu anh muốn người xem chú ý hơn về quan niệm sống nhanh hơn trân trọng thời khắc hiện tại và đừng lãng phí vào việc vô bổ thì tại sao anh không chính mình bộc lộ câu chuyện của chính mình. Theo em như thế có tính xác thực hơn vì khi đọc chúng ta sẽ thấy rằng người viết bài này đã trải qua cuộc sônga đó và nó thực sự khiến chúng ta nên thử hành động một lần. Dù sao đi nữa em cũng hi vingj anh cis thể viết đc nhiều bài viết hơn vag nếu có thể xuất bản em sẽ tìm vag đọc nó.
Ừ anh sẽ cố gắng để cho nhiều người xem hơn, cảm ơn em đã nhận xét tạo động lực cho anh
 

Nhung'xx TLP'xx

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng hai 2017
499
1,252
259
21
Nam Định
Mặc dù cx theo văn nhưng nếu có đề bài như thế này có lẽ em cx ko viết được như anh. Nhưng trên phương diện là một độc giả em thấy bài viết của anh chưa được thuyết phục cho lắm! Em nghĩ vs mỗi chúng ta chẳng cần đến 5 hay 10 phút mà chỉ cần một giây thôi chúng ta cx có thể hướng cuộc đời mk rẽ sang một bước ngoặt khác dù muốn hay ko. Và em nghĩ nếu anh muốn khuyên bạn đọc hãy biết quý trọng thời gian, thời gian là vàng là bạc thì có lẽ phải lấy những dẫn chứng gần gũi và cx có thể là riêng anh đã từng trải qua, một kí ức, một kỉ niệm nào đó làm anh hối hận vì mk đã lãng phí tg... hay một điều j mà nhiều người từng trải qua... để đến khi họ đọc những tác phẩm của anh họ có thể hiểu được, có thể chiêm nghiệm, có thể ''À'' lên một tiếng, có thể nhận ra rằng thời gian là vô cùng quý giá, thời gian trôi đi là ko bao giờ quay trở lại và phải biết trân trọng từng giây từng phút của cuộc đời.
Em đã đọc nhiều bài của anh và em rất khâm phục tài năng viết của anh. Em chỉ góp ý thế thôi mong anh đừng giận. Dù sao thì em cx mong đợi tác phẩm tiếp theo của anh và khi nào nó thành sách thì anh nhớ để em một cuốn nha! r26
 

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Um... chào mọi người, nhớ ngày nào thì tác phẩm này: "5 phút hay 10 phút, tất cả đều có thể đánh đổi cuộc đời bạn" nhận được rất nhiều lời khen ngợi, vâng, à thì...cũng nhớ nhỉ, thấy nhận được nhiều khen ngợi thế thì mình cũng vui, lượt đọc cũng rất nhiều, thì dạo này mình cũng không viết được tác phẩm nào nữa vì không có thời gian, giờ nhớ nhớ nên lật lại mấy cái topic tác phẩm cũ để đọc, nên mình nghĩ sẽ mở lại topic này cho người cũ cũng như người mới được thương thức nhé, mình mong là mọi người vẫn sẽ mãi mãi thích nó
 
Top Bottom