[Tâm sự] Học bơi

Bé Thiên Bình

Banned
Banned
28 Tháng hai 2017
1,560
2,782
504
Nghệ An
THCS Hưng Thịnh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào buổi tối cả nhà!
Thực ra em vừa đi học bơi về. Cảm thấy mình hơi nhát gan không dám bơi(sợ chết chìm) nên em muốn xin những lời tâm sự, lời động viên từ mọi người để có động lực học bơi.
Chúc mọi người ăn tối vui vẻ!
 

yuper

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT quản lý tốt nhất 2016
TV ấn tượng nhất 2017
19 Tháng bảy 2011
2,687
1,924
539
Chào buổi tối cả nhà!
Thực ra em vừa đi học bơi về. Cảm thấy mình hơi nhát gan không dám bơi(sợ chết chìm) nên em muốn xin những lời tâm sự, lời động viên từ mọi người để có động lực học bơi.
Chúc mọi người ăn tối vui vẻ!
Trước mấy đứa coi gái ko chịu xuống nước thầy anh bảo xếp hàng trên thành hồ 2,5m rồi đạp xuống :v, bọn a phải đi cứu :v

Tạp mấy động tác cơ bản trước, rồi tập kết hợp ở mức nước thấp rồi thử ra mức sâu, nhờ thầy canh chừng là dc,ko chết dc đaua
 

xuanthanhqmp

Giải Ba Mùa hè Hóa học
Thành viên
16 Tháng sáu 2017
1,437
1,112
269
21
Bình Dương
THPT chuyên Hùng Vương
Chào buổi tối cả nhà!
Thực ra em vừa đi học bơi về. Cảm thấy mình hơi nhát gan không dám bơi(sợ chết chìm) nên em muốn xin những lời tâm sự, lời động viên từ mọi người để có động lực học bơi.
Chúc mọi người ăn tối vui vẻ!
Minh cx giong ban ne, hoi xua boi dc toi 2m luon bay h het boi dc r. Nhung ma ban cu co gang di, hay nghi minh lam dc la lam dc. Ban cam bao nhieu
 
  • Like
Reactions: Bé Thiên Bình

Bé Thiên Bình

Banned
Banned
28 Tháng hai 2017
1,560
2,782
504
Nghệ An
THCS Hưng Thịnh
Trước mấy đứa coi gái ko chịu xuống nước thầy anh bảo xếp hàng trên thành hồ 2,5m rồi đạp xuống :v, bọn a phải đi cứu :v

Tạp mấy động tác cơ bản trước, rồi tập kết hợp ở mức nước thấp rồi thử ra mức sâu, nhờ thầy canh chừng là dc,ko chết dc đaua
Thầy còn lo cho mấy người khác nưã mà anh. Khi có thầy em mới bơi
 

yuper

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT quản lý tốt nhất 2016
TV ấn tượng nhất 2017
19 Tháng bảy 2011
2,687
1,924
539
Thầy còn lo cho mấy người khác nưã mà anh. Khi có thầy em mới bơi
nhờ mấy đưuá biết bơi canh cho, em tập trước ở mức nước thấp sao chết đc.

Tập thở trước, xong tập chân, tập tay rồi kết hợp, từ mức nước thấp ra sâu, rồi tập đứng nước

Cơ bản là em sợ nước và sợ chìm thôi, người ta ko học bơi chính thống vẫn bơi đc, đứng nước đc, cứu người đc mà
 
  • Like
Reactions: Bé Thiên Bình

tuananh982

Á quân kiên cường WC 2018
Thành viên
5 Tháng tư 2017
2,897
7,032
694
Quảng Trị
THPT
Chào buổi tối cả nhà!
Thực ra em vừa đi học bơi về. Cảm thấy mình hơi nhát gan không dám bơi(sợ chết chìm) nên em muốn xin những lời tâm sự, lời động viên từ mọi người để có động lực học bơi.
Chúc mọi người ăn tối vui vẻ!
mik cũng k biết bơi -_- bố cứ bảo mình "con trai mà không biết bơi thì làm cái gì đc hả con" =_=
 

Tiểu Lộc

Mùa hè Hóa học
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
3,201
2,594
554
19
Đắk Lắk
THCS Trần Quang Diệu
Mình cũng giống bạn vậy đó! Khi mới học bơi, mình sợ lắm, cứ sợ chết chìm thôi. Nhưng mà mình cứ cố gắng lên, vượt qua nỗi sợ hãi đó. Học bơi thì tốt cho mình mà, tập vài lần thì bạn sẽ quen và hết sợ nữa! Bây giờ, mình biết bơi rồi, nên việc bơi lội hay lặn thì khá đơn giản đấy! Cố lên nhé! ;););)
 

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,368
2,140
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
Chào buổi tối cả nhà!
Thực ra em vừa đi học bơi về. Cảm thấy mình hơi nhát gan không dám bơi(sợ chết chìm) nên em muốn xin những lời tâm sự, lời động viên từ mọi người để có động lực học bơi.
Chúc mọi người ăn tối vui vẻ!
vịt dở hơi không biết bơi
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
em chỉ mới biết bơi đc 1/2. Tức có thể làm các động tác nhưng lúc bơi mất sạch dưỡng khí :)) hôm kiểm tra quên đeo kính mắt, cứ mở mắt ra rồi bơi cay hết mắt phải nhờ cứu hộ :))
 
  • Like
Reactions: Bé Thiên Bình

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
nhờ mấy đưuá biết bơi canh cho, em tập trước ở mức nước thấp sao chết đc.

Tập thở trước, xong tập chân, tập tay rồi kết hợp, từ mức nước thấp ra sâu, rồi tập đứng nước

Cơ bản là em sợ nước và sợ chìm thôi, người ta ko học bơi chính thống vẫn bơi đc, đứng nước đc, cứu người đc mà
em không sợ nước chỉ sợ chìm. Một hôm buồn quá đến bơi nghĩ có lẽ mình nên kết thúc cuộc đời ở đây, bằng cách em thả trôi mình theo dòng nước. Cuối cùng em vẫn có ngày hôm nay :)) mà k bị thương
 

linhntmk123

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng sáu 2017
386
183
94
21
Nghệ An
THCS nguyễn trãi
hè này mk cx định đi hk bơi ở bể bơi gần nhà mình mà chuẩn bị đi thì có đứa đuối nước nên chẳng dám nữa
 
  • Like
Reactions: Bé Thiên Bình

Tiểu Lộc

Mùa hè Hóa học
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
3,201
2,594
554
19
Đắk Lắk
THCS Trần Quang Diệu
hè này mk cx định đi hk bơi ở bể bơi gần nhà mình mà chuẩn bị đi thì có đứa đuối nước nên chẳng dám nữa
Nếu bạn học bơi thì sẽ có thầy hoặc cô hoặc ba mẹ giám sát, giúp đỡ, nên tỉ lệ đuối nước không cao. Với lại, xung quanh còn nhiều người mà! Nếu đi bơi ở sông, hồ, ao,... mà không có sự giám sát của người lớn thì mới dễ xảy ra đuối nước.
 

gabay20031

Giải Ba Mùa hè Hóa học 2017
Thành viên
11 Tháng ba 2015
611
805
224
21
Quảng Trị
Chào buổi tối cả nhà!
Thực ra em vừa đi học bơi về. Cảm thấy mình hơi nhát gan không dám bơi(sợ chết chìm) nên em muốn xin những lời tâm sự, lời động viên từ mọi người để có động lực học bơi.
Chúc mọi người ăn tối vui vẻ!
Anh sau 14 buổi học bơi giờ đã biết bơi tốt :D
Team đi bơi:1 con đặc công(bơi chìm mãi không thấy nổi),1 con vừa bơi vừa nhảy sampa,1 con bơi chó(bơi người mãi k được) và đặc biệt có 1 em trai béo gấp rưỡi anh mà nó nổi mãi không chìm :D
 
  • Like
Reactions: Ray Kevin

Uajajaja

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng bảy 2017
19
25
16
23
Hà Nội
Hồi trước học bơi, mình mang theo cái áo phao để đủ yên tâm tập đúng động tác. Bơi với cái áo phao đến khi mình thấy động tác chuẩn lắm rồi. Sau đó mình bỏ áo phao ra và tự khắc bơi được. Quan trọng là đừng để ý đến người xung quanh cười hay bình luận. Bạn có thể thử cách của mình, biết đâu lại được.
 

_ Yub _

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng sáu 2017
802
904
144
19
Hưng Yên
THPT
Chào buổi tối cả nhà!
Thực ra em vừa đi học bơi về. Cảm thấy mình hơi nhát gan không dám bơi(sợ chết chìm) nên em muốn xin những lời tâm sự, lời động viên từ mọi người để có động lực học bơi.
Chúc mọi người ăn tối vui vẻ!
Trước đây mình cũng đã từng đi học bơi rồi , cũng ko có j khó khăn lắm đâu bạn ,hồi trước mình cứ thấy nước là nhảy tùm xuống bơi chả sợ j , . Bạn đừng sợ nước nếu chưa bơi được thì cứ ra chỗ thấp thấp 1 xíu rồi tập , cứ thấy lúc nào bể vắng thì cứ nhảy ra bơi , bơi 1 mình cũng được bạn ạ ,ko nhất thiết phải có thầy bên cạnh mới bơi được đâu bạn cứ tập ngụp ,thở bằng miệng hoặc mũi dưới nước đều được, rồi tập nổi , thẳng người ra cho nó nổi rồi hẵng tập chân và quạt tay cứ tập dần dần , mình tin chỉ cần vài ba buổi là bạn biết bơi thôi, bạn cứ mạnh dạn lên tập ở chỗ nông quen rồi thì ra chỗ sâu hơn rồi cứ thế tập nhé bạn.Chúc bạn thành công , cố lên bạn :c10!! ( Đây là ý kiến của mình , có j sai sót mong bạn bỏ qua nha :3r102)
 
  • Like
Reactions: Bé Thiên Bình

Bé Thiên Bình

Banned
Banned
28 Tháng hai 2017
1,560
2,782
504
Nghệ An
THCS Hưng Thịnh
nhờ mấy đưá biết bơi canh cho, em tập trước ở mức nước thấp sao chết đc.

Tập thở trước, xong tập chân, tập tay rồi kết hợp, từ mức nước thấp ra sâu, rồi tập đứng nước

Cơ bản là em sợ nước và sợ chìm thôi, người ta ko học bơi chính thống vẫn bơi đc, đứng nước đc, cứu người đc mà
bọn em đều mới học nên đứa có đứa nào biết bơi hết anh ạ!
Khi bơi dù có kính nhưng em vẫn nhắm tít mắt lại nên không biết mình đang nổi hay đang chìm nên sợ lắm
mik cũng k biết bơi -_- bố cứ bảo mình "con trai mà không biết bơi thì làm cái gì đc hả con" =_=
Đi biển thấy mấy đứa bé bé hơn mình nó bơi siêu cực, bảo bọn nó bày cho!
Mình cũng giống bạn vậy đó! Khi mới học bơi, mình sợ lắm, cứ sợ chết chìm thôi. Nhưng mà mình cứ cố gắng lên, vượt qua nỗi sợ hãi đó. Học bơi thì tốt cho mình mà, tập vài lần thì bạn sẽ quen và hết sợ nữa! Bây giờ, mình biết bơi rồi, nên việc bơi lội hay lặn thì khá đơn giản đấy! Cố lên nhé! ;););)
sẽ cố
em chỉ mới biết bơi đc 1/2. Tức có thể làm các động tác nhưng lúc bơi mất sạch dưỡng khí :)) hôm kiểm tra quên đeo kính mắt, cứ mở mắt ra rồi bơi cay hết mắt phải nhờ cứu hộ :))
tức là em vẫn biết bơi!
hè này mk cx định đi hk bơi ở bể bơi gần nhà mình mà chuẩn bị đi thì có đứa đuối nước nên chẳng dám nữa
bạn ở đâu?
Anh sau 14 buổi học bơi giờ đã biết bơi tốt :D
Team đi bơi:1 con đặc công(bơi chìm mãi không thấy nổi),1 con vừa bơi vừa nhảy sampa,1 con bơi chó(bơi người mãi k được) và đặc biệt có 1 em trai béo gấp rưỡi anh mà nó nổi mãi không chìm :D
anh mấy cân? cao mấy mét?
Hồi trước học bơi, mình mang theo cái áo phao để đủ yên tâm tập đúng động tác. Bơi với cái áo phao đến khi mình thấy động tác chuẩn lắm rồi. Sau đó mình bỏ áo phao ra và tự khắc bơi được. Quan trọng là đừng để ý đến người xung quanh cười hay bình luận. Bạn có thể thử cách của mình, biết đâu lại được.
Sợ lắm
Trước đây mình cũng đã từng đi học bơi rồi , cũng ko có j khó khăn lắm đâu bạn ,hồi trước mình cứ thấy nước là nhảy tùm xuống bơi chả sợ j , . Bạn đừng sợ nước nếu chưa bơi được thì cứ ra chỗ thấp thấp 1 xíu rồi tập , cứ thấy lúc nào bể vắng thì cứ nhảy ra bơi , bơi 1 mình cũng được bạn ạ ,ko nhất thiết phải có thầy bên cạnh mới bơi được đâu bạn cứ tập ngụp ,thở bằng miệng hoặc mũi dưới nước đều được, rồi tập nổi , thẳng người ra cho nó nổi rồi hẵng tập chân và quạt tay cứ tập dần dần , mình tin chỉ cần vài ba buổi là bạn biết bơi thôi, bạn cứ mạnh dạn lên tập ở chỗ nông quen rồi thì ra chỗ sâu hơn rồi cứ thế tập nhé bạn.Chúc bạn thành công , cố lên bạn :c10!! ( Đây là ý kiến của mình , có j sai sót mong bạn bỏ qua nha :3r102)
Có lẽ vậy! rất cảm ơn bạn...Huhu
 
Top Bottom