Thích - Thương Mối tình đầu của tôi là...?

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hôm nay chị ngồi nói chuyện với cô bạn. Bạn chị kể về mối tình đầu của cô ấy.
Cái thời còn ngồi trên ghế nhà trường, còn chuyền vội miếng giấy ghi đôi ba câu. Cái thời thích nhau còn chả giám nói, yêu còn chả dám nắm tay ý :D

Ngồi ôn lại câu chuyện của gần 6 7 năm về trc thấy vui và thấy ngô nghê lạ.. :)

Vậy bây giờ, các em, có bạn nào muốn chia sẻ câu chuyện của mình cho chị và các bạn cùng nghe không nhỉ?

Bắt đầu bằng câu: "Mối tình đầu của tôi là..." nha.
:D bắt đầu nào !!!
 

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
em thì chưa có cơ ạ
cũng từng thử cố gắng thích ai đó nhưng rốt cuộc vẫn không hề thích,bạn bè con gái hay con trai đều chơi thân như nhau nhưng mà em thỉnh thoảng cũng đọc tiểu thuyết thời học trò nên cũng biết là mối tình đầu rất khó quên:)
 

tdoien

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
28 Tháng hai 2017
1,929
2,804
544
Nam Định
Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B.
Mối tình đầu là cô bạn ngồi cách tôi một ngừơi bạn nữ. Đó vừa là bạn học, vừa là bạn cùng yêu thích văn học.
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Có vẻ như mối tình đầu của các e vẫn là một dấu hỏi chấm lớn nhỉ...
Mối tình đầu dễ đến, có thể chóng đi. Nhưng khó quên. :)
...
 

Daphne Dawsons

Học sinh
Thành viên
7 Tháng tư 2017
79
59
41
Lyon, France
Có vẻ như mối tình đầu của các e vẫn là một dấu hỏi chấm lớn nhỉ...
Mối tình đầu dễ đến, có thể chóng đi. Nhưng khó quên. :)
...
Em đã bị coi là FA với hầu hết tụi bạn em rồi. Có bạn dateting với bạn A tháng 1, cái đùng một phát gửi em tin nhắn đang date cùng bạn B. E ko khác gì cái nhật kí bị các bạn ấy nhét loạn xà ngầu cả lên, vậy chị ko phải FA như em phải ko :D
Chắc là vậy ạ, mà dạo này hai tụi em có tiến triển... hihi... cậu ấy cũng có lúc ghen... ^^
Có phải tên bạn ấy là Lê Qùynh Trang?
 

Dung_ThienHa

Học sinh
Thành viên
11 Tháng tám 2016
10
3
21
32
Hà Nội
Đại học Công nghiệp Hà Nội
Hj, tuổi trẻ đúng là trôi qua nhanh, mối tình đầu của mình k quên nhưng nhớ nhất vẫn là mối tình đơn phương của mình từ cấp 3. thật là đáng iu. haha
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

Hà Tuấn Anh Tú

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng sáu 2014
513
520
219
Đắk Lắk
THCS NGÔ QUYỀN
Em không phải là không thích ai hết nhưng câu chuyện của em có vẻ như khó tin 1 chút. Đó là câu chuyện của em, vào 1 ngày khi chuẩn bị vào trường cấp hai. Những bước chân đầu tiên khi vào ngôi trường cấp hai chứng tỏ rằng em đã được lớn lên thêm 1 bước và có nhiều bạn hơn. Có nhiều anh chàng thường hay nói:
Năm nay nhiều em hơn, biển có nhiều cá, thích thì tí nữa tao bắt 1 con.
Thật thì em chưa hề biết yêu là gì cả. Sau đó vào lớp có khá nhiều bạn mới nhưng em làm quen được hết. Sau khi ngày đầu tiên ở trường cấp 2 kết thúc, em đi về. Vì có khá nhiều bạn mới nên em không dám rủ đi cùng vì ngại còn những bạn cũ thì đi đường khác. Khi đi đến ngã 4 thì em nghe thấy tiếng ai đó đuổi bắt. Đó chính là tiếng ái tình. Khi em quay lại thì có 2 người con gái đang vui đùa chạy thì vô tình người chạy đầu tiên tông phải em. Lúc đó, con giận của em nổi lên, kính áp tròng của em vô tình bị rơi ra ở đâu đó nên em không hề nhìn thấy gì cả, em chỉ thấy cái bóng tay đưa vào mắt em. Một cặp kính của ai đó, em nhìn rõ hơn rồi em thấy có 1 cô gái da trắng, cô ấy bảo rằng là "xinh lỗi". Em nghe thấy tiếng nói đó thấy bạn nói ngọng tưởng là bạn và người miền bắc nhưng sau khi nó chuyện và đi tìm kính áp tròng thì em mới biết bạn ấy là người Việt nhưng ba mẹ sang Anh từ khi bạn ấy chưa sinh ra nên khi bạn ấy được sinh ra, vì môi trường sống bên ngoài nên tự dưng bạn ấy có thể nói tiếng anh nhưng không thể nói tiếng Việt. Sau đó, ba mẹ bạn ấy dạy tiếng việt cho bạn lúc bạn lên 4 tuổi. Rồi lên cấp 2, bạn ấy chuyển Về Việt Nam. Em hỏi bạn ấy là sao bạn lại ở 1 nơi Nông thôn như ở đây, sao lại không đến ở những nơi như Buôn Ma Thuật mà về Đăk Lăk này. Cô ấy bảo rằng là mình với gia đình mình về để thăm ông. Ông bạn đó đã mất nên về đây thăm nhưng không ở lại, nơi ông bạn ấy là ở cùng đường nhưng lúc ngã tư em rẽ trái còn bạn đi thẳng. Đó là lúc em thích bạn ấy. Nhưng sau đó bạn đó phải về nhà của mình. Nhưng yêu đơn phương vẫn là yêu đơn phương mà thôi.
 

tuananh982

Á quân kiên cường WC 2018
Thành viên
5 Tháng tư 2017
2,897
7,032
694
Quảng Trị
THPT
Em đã bị coi là FA với hầu hết tụi bạn em rồi. Có bạn dateting với bạn A tháng 1, cái đùng một phát gửi em tin nhắn đang date cùng bạn B. E ko khác gì cái nhật kí bị các bạn ấy nhét loạn xà ngầu cả lên, vậy chị ko phải FA như em phải ko :D

Có phải tên bạn ấy là Lê Qùynh Trang?
Dape, you... you... you... đoán đúng roài... Chẳng lẽ you ở QT
 

tuananh982

Á quân kiên cường WC 2018
Thành viên
5 Tháng tư 2017
2,897
7,032
694
Quảng Trị
THPT
Em không phải là không thích ai hết nhưng câu chuyện của em có vẻ như khó tin 1 chút. Đó là câu chuyện của em, vào 1 ngày khi chuẩn bị vào trường cấp hai. Những bước chân đầu tiên khi vào ngôi trường cấp hai chứng tỏ rằng em đã được lớn lên thêm 1 bước và có nhiều bạn hơn. Có nhiều anh chàng thường hay nói:
Năm nay nhiều em hơn, biển có nhiều cá, thích thì tí nữa tao bắt 1 con.
Thật thì em chưa hề biết yêu là gì cả. Sau đó vào lớp có khá nhiều bạn mới nhưng em làm quen được hết. Sau khi ngày đầu tiên ở trường cấp 2 kết thúc, em đi về. Vì có khá nhiều bạn mới nên em không dám rủ đi cùng vì ngại còn những bạn cũ thì đi đường khác. Khi đi đến ngã 4 thì em nghe thấy tiếng ai đó đuổi bắt. Đó chính là tiếng ái tình. Khi em quay lại thì có 2 người con gái đang vui đùa chạy thì vô tình người chạy đầu tiên tông phải em. Lúc đó, con giận của em nổi lên, kính áp tròng của em vô tình bị rơi ra ở đâu đó nên em không hề nhìn thấy gì cả, em chỉ thấy cái bóng tay đưa vào mắt em. Một cặp kính của ai đó, em nhìn rõ hơn rồi em thấy có 1 cô gái da trắng, cô ấy bảo rằng là "xinh lỗi". Em nghe thấy tiếng nói đó thấy bạn nói ngọng tưởng là bạn và người miền bắc nhưng sau khi nó chuyện và đi tìm kính áp tròng thì em mới biết bạn ấy là người Việt nhưng ba mẹ sang Anh từ khi bạn ấy chưa sinh ra nên khi bạn ấy được sinh ra, vì môi trường sống bên ngoài nên tự dưng bạn ấy có thể nói tiếng anh nhưng không thể nói tiếng Việt. Sau đó, ba mẹ bạn ấy dạy tiếng việt cho bạn lúc bạn lên 4 tuổi. Rồi lên cấp 2, bạn ấy chuyển Về Việt Nam. Em hỏi bạn ấy là sao bạn lại ở 1 nơi Nông thôn như ở đây, sao lại không đến ở những nơi như Buôn Ma Thuật mà về Đăk Lăk này. Cô ấy bảo rằng là mình với gia đình mình về để thăm ông. Ông bạn đó đã mất nên về đây thăm nhưng không ở lại, nơi ông bạn ấy là ở cùng đường nhưng lúc ngã tư em rẽ trái còn bạn đi thẳng. Đó là lúc em thích bạn ấy. Nhưng sau đó bạn đó phải về nhà của mình. Nhưng yêu đơn phương vẫn là yêu đơn phương mà thôi.
chà... dài nhỉ... chắc phải có nhiều tâm sự lắm
 
Top Bottom