Văn 10 Bạn nghĩ gì về nhân vật Thúy Vân?

C

conu

Theo mình nghĩ, mọi người cứ hay nói rằng Vân được dự báo là sẽ có cuộc sống khá êm đềm và hạnh phúc, còn Kiều thì ngược lại, Vân khá vô tâm, nên mới ko hi sinh gì cho cha mẹ và cũng chính vì thế cuộc đời cô sẽ bình lặng., còn Kiều lại quá thì ngược lại nên cô luôn trút lấy cái tủi, cái khổ vào thân. Nhưng, sự thực liệu có thật thế ko?
Nếu nói thế chả lẽ Vân ko phải chịu thiệt thòi gì cả sao? Đâu thể, vậy thì sự hi sinh của Vân để trả nghĩa cho chị khi phải hi sinh cả tuổi xuân, cả hạnh phúc của riêng cuộc đời mình để lấy Kim Trọng - người mình ko hề yêu theo lời khẩn cầu của Kiều là gì đây?
Nếu Vân vô tâm thì liệu Vân có phải trả giá giúp chị đến nỗi phải đánh đổi bằng cả 1 cuộc đời mình đến thế ko?
 
W

wl

theo tôi vân chảng có diểm gì nổi bật cả!vân không phải là không yêu kim trọng bạn à!vân có yêu kim trọng!
 
P

pigboo90

Sự hiện diện của Thúy Vân trong "Truyện Kiều " thực ra cũng chỉ làm nền cho Thúy Kiều. Sự xây dựng nhân vật Thúy Vân của Nguyễn Du theo mình nghĩ là để ta so sánh với nhân vật Thúy Kiều, cuộc đời của Kiều là những sóng gió trắc trở còn Vân là sự bình yên đến 'tẻ nhạt". Nếu như Kiều phải hi sinh cả hạnh phúc riêng của mình để cứu lấy cha mẹ thì Vân phải lấy Kim Trọng cũng không có gì là thiệt thòi. Vì Vân đã không phải chụi cảnh 15 năm lưu lạc .
 
Z

zinkitino

ko bàn đến việc Vân có yêu KT hay ko, Vân nhận lời lấy 1 người ko yêu mình ra sao, thì chi tiết cuối tác phẩm, khi Kiều trở về đoàn tụ với gia đình, mọi người đều tác thành cho Kiều và Kim ở bên nhau, có lẽ lúc ấy với Kim, Vân ko còn quan trọng nữa, ND ko nói j` đến tâm trạng Vân lúc đó, nhưng mình cứ nghĩ, chắc dù ko nói ra, nhưng Vân vẫn đau lòng. Cả tác phẩm đồng cảm với Vân mỗi đoạn cuối thôi, còn cuộc sống của Vân trong 15 năm do với Kiều thì quả là 1 trời 1 vực
 
C

chichchich

nếu chích là kim trọng thì chích sẽ chọn yêu vân hơn là kiều vì mình cưới ai đó rồi thì ko thể yêu người khác đc ko thể bỏ vân mà đi tìm kiều đc còn và như thế mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn kiều sẽ ko phải khổ và có lẽ cuộc sống mọi người sẽ ttốt hơn trong cuộc trong ta phải bít 2 chữ chấp nhận thực tại mà nhiều người quên đi điều này thậm chí đôi lúc tôi cũng thế
 
Z

zinkitino

tình yêu đâu thể chọn lựa đc hả anh? Nếu tình yêu có thể dùng lí trí, cách suy nghĩ thiệt hơn để quyết định thì đã ko có nhiều người phải khổ đau vì t/y đến thế. Nói thì đơn giản, nhưng thực hiện lại rất khó

@ dadao: ko, Kiều từ chối chuyện nối duyên lại với KT, nhớ ko nhầm thì Kiều quyết địn đi tu
 
Z

zinkitino

ờ cũng chưa đọc kĩ, nhưng nhớ đại loại như vậy, trong Kiều chỉ thik 1 số đoạn thôi, cũng ko thik TK lắm

ah` chữ kí đẹp đấy ^^
 
N

nutac98

hjnh` như có phải đi tu đâu mà nà vẫn ở nhà cùng mọi người nhưng h chuyển sang là bạn ( chứ hok phải người yêu ) của Kim Trọng !
 
N

ngoisaotim

Mình trích lại một số câu thơ về Thúy Vân mà mình nhớ được cho các bạn nha (ai có thêm thì bổ sung giùm!)
"...chợt tỉnh giấc xuân,
Thúy Vân đến cạnh ân cần hỏi han:
"Cơ trời dâu bể đa đoan,
Nhà oan để chị riêng oan một mình!
Cớ chi ngồi nhẫn tàn canh,
Nhà riêng còn mắc mối tình chi đây?"
"Gặp cơn sóng gió ba đào,
Vậy đem duyên chị buộc vào duyên em,
Cũng là phận cải, duyên kim...
... Sớm hôm rày ước, mai ao,
Mười lăm năm ấy biết bao là tình!
Bây giờ gương vỡ lại lành..."
(Đoạn này Thúy Vân nói trong bữa tiệc đoàn viên)
AI DÁM BẢO LÀ THÚY VÂN VÔ TÌNH?
 
1

123konica

Không phải là Kiều đi tu. "Chẳng trong chăng gối cũng ngoài cầm thư", muốn hiểu thế nào thì hiểu thôi.( ờ hớ, bà nutac nói đúng đấy) :) Bravo!
Thúy Vân, hơi mờ nhạt, thế thôi.
 
M

miomeo37

pigboo90 said:
Sự hiện diện của Thúy Vân trong "Truyện Kiều " thực ra cũng chỉ làm nền cho Thúy Kiều. Sự xây dựng nhân vật Thúy Vân của Nguyễn Du theo mình nghĩ là để ta so sánh với nhân vật Thúy Kiều, cuộc đời của Kiều là những sóng gió trắc trở còn Vân là sự bình yên đến 'tẻ nhạt". Nếu như Kiều phải hi sinh cả hạnh phúc riêng của mình để cứu lấy cha mẹ thì Vân phải lấy Kim Trọng cũng không có gì là thiệt thòi. Vì Vân đã không phải chụi cảnh 15 năm lưu lạc .
em xin phép có ý kiến, pigboo90 nói là Thúy Vân xuất hiện là để làm nề cho Thúy Kiều, vậy thử hỏi, có ai muốn mình tồn tại để làm nền cho người khác ko? Cuộc đời của Thúy Vân bình yên, nhưng chính pigboo90 cũng nói nó bình yên đến tẻ nhạt còn gì? Hơn nữa, cứ cho là Thúy Vân yêu Kim Trọng, nhưng Kim Trọng-nếu thực sự là 1 người đàn ông chung thủy thì chắc chắn sẽ ko yêu Thúy Vân. Thế thì thử hỏi sống với 1 người mà ở bên mình nhưng lúc nào cũng mong ngóng, chờ đợi, nhớ thương người con gái khác thì khổ hay sướng, đau tinh thần còn gấp mấy lần thể xác...Tuy Vân ko bất hạnh như Kiều, nhưng như thế ko có nghĩa là Vân ko khổ...mà xét cho cùng thì Vân ko khổ = vì đơn giản Vân có phải là nhân vật chính quái đâu, nếu cụ Nguyễn mà để Vân làm nhận vật chính thì chắc cũng khổ chả kém Kiều...:D với lại, đã sinh ra làm con gái là phải chịu bất hạnh rồi, hơn nữa nếu lại là con gái trong xã hội phong kiến thì mọi người biết rồi đây...
 
M

miomeo37

mà nếu xét về lĩnh vực các nhân vật văn học, ko xét đến trong truyện, thì Vân khổ hơn Kiều nhiều, Kiều khổ còn có ngừoi cảm thương chia sẻ, ai cũng yêu quí, ca ngợi Kiều, trong khi Vân mờ nhạt 1 xó, chả ai ngó ngàng, chả ai quan tâm, chả ai xem Vân cảm thấy thế nào, Vân chịu đựng những j`...nếu Vân cứ hẳn là 1 nhân vật phụ mờ nhạt thì ko sao, đằng này là nhân vật phụ mà người ta cũng ko tha, lôi ra chỉ để so sánh, làm nổi bật Kiều...thế đấy...
 
M

miomeo37

tóm lại thì em thik Thúy Vân và yêu Thúy vân hơn Thúy Kiều, có quá nhiều người yêu Kiều rồi, bớt đi 1 người chắc ko sao, còn Vân thì có ít người yêu và quan tâm đến quá, mí lị em cũng tên là Vân:D
 
N

nutac98

miomeo37 said:
mà nếu xét về lĩnh vực các nhân vật văn học, ko xét đến trong truyện, thì Vân khổ hơn Kiều nhiều, Kiều khổ còn có ngừoi cảm thương chia sẻ, ai cũng yêu quí, ca ngợi Kiều, trong khi Vân mờ nhạt 1 xó, chả ai ngó ngàng, chả ai quan tâm, chả ai xem Vân cảm thấy thế nào, Vân chịu đựng những j`...nếu Vân cứ hẳn là 1 nhân vật phụ mờ nhạt thì ko sao, đằng này là nhân vật phụ mà người ta cũng ko tha, lôi ra chỉ để so sánh, làm nổi bật Kiều...thế đấy...
:D hjnh` như nà bạn này bị nhìu yếu tố chủ quan khj nói về thúy vân rồi đó :D ai bảo nà thúy vân khổ hơn Kiều nhiều nào ? Thử hỏi giữa 1 người con gái phải từ bỏ mối tình đầu , bán mjn` chuộc cha lại bị lừa vào lầu xanh , sống cuộc sống giang hồ bấy nhiêu năm, nếm biết bao tủi nhục đắng cay tưởng chừng đã có thể có 1 người hiểu mjn` , 1 người yêu mjn` nà TS thì lại bị Hoạn Thư đọa đầy tủi nhục vô cùng . Nhưng những chuỗi ngày dài đau khổ , tủi cực đâu chỉ dừng lại ở đó ... 1 lần nữa , Kiều lại bị lừa bán vào lầu xanh sống kiếp đời kĩ nữ dù nàng hok những là 1 người con gái nhà lành mà còn xjnk đẹp , đức hạnh , tài năng . NHư thía liệu đã đủ bất công , đủ khổ ? Tuy nhiên , THúy Kiều tưởng chừng như đã thoát khỏi những năm tháng đớn đau khj gặp và được sống bên Từ Hải . Nhưng cuối cùng , vì chính sự nhẹ dạ cả tin của mj`n mà nàng đã vô tình gây nên cái chết của đấng lang quân_ 1 người hok những có tình mà còn có ơn trời bể với nàng . 1 lần nữa , nàng tìm đến cái chết nhưng hok bít có là may mắn khj nàng dc đoàn tụ với gia đjnh` và chứng kiến cảnh người yêu xưa đang sống cùng em gái mj`n .
Còn Thúy Vân _ có 1 điều mà cần phải khẳng định đúng là THúy Vân chỉ là nhân vật phụ được xây dựng bởi dụng ý của tác giả là để làm nổi bật Thúy Kiều . Nếu nói về tình cảm của Thúy Vân thì nàng là 1 người con gái đẹp , giỏi giang , đức hạnh tuy nhiên phải lấy người mà mjn` hok yêu _ tuy rằng trong xã hội cũ nhưng có lẽ cũng có những xúc cảm của nhân vật . Song , nỗi đau khổ , buồn rầu mà thúy vân phải chịu đựng khj sống với người mj`n hok yêu bao nhiu năm tháng quả cũng rất đau xót nhưng liệu có thể bằng được nỗi đớn đau , tủi cực , nhục nhã , uất hận mà Thúy Kiều phải chịu đựng trong cuộc sống " giang hồ " của mjn`
Hok thể nói nà thúy vân khổ hơn thúy kiều dc và càng hok thể nói bớt dj 1 vài nhân vật như thúy kiều hok sao . Dù cảm nhận là của mỗi người nhưng có những thứ là tất yếu bạn hok thể và hok nên thay đổi bằng suy nghĩ và tình cảm chủ quan của mjn` :D
 
M

miomeo37

hey, thì tui đâu có phủ nhận nỗi khổ của Kiều? Tui noi' là xét về các nhân vật trong lĩnh vực văn học, ko phải là đặt trong tác phẩm, và, thì rõ ràng, đây là ý kiến chủ quan của tui mà? Trong truyện đương nhiên là Kiều khổ hơn, bạn ko cần phải kể ra thi` tui cũng biết mà? Chắc bạn hiểu nhầm ý tui rồi? Mí lại, phải làm nhân vật phụ, ít catse hơn là khổ rồi :D.
Mà bạn làm ơn đọc kĩ lại, tui có vioeets đi 1 vài nhân vật như Thúy Kiều bao giờ? Oan tui quá, tui viết là có nhiều người yêu Kiều, bớt đi 1 người (tức là tui) không yêu thì cũng ko làm sao...bạn đọc thế nào lại thành bớt đi 1 vài nhân vật như Thúy Kiều, oan quá, oan quá
 
P

pinkpearl

Hmm... theo em thì bàn luận ai khổ hơn chẳng có ích lắm đâu. Quan trọng là tìm ra nguyên nhân tại sao Ng. Du xây dựng hình tượng Kiều như thế, và Vân như thế. Ẩn ý của ông ta là gì??
 
Top Bottom