Gửi lời chúc thân thương tới những người phụ nữ của ban!

H

hocmai.diendan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nhân sự kiện 20/10, Diễn đàn Hocmai.vn tổ chức sự kiện "Lời chúc chân thành - chắp cánh yêu thương"

Bạn ngại thể hiện tình cảm với 1 ai đó?
Bạn không dám trực tiếp thể hiện trước người phụ nữ của bạn?
Bạn muốn có 1 phần quà ý nghĩa đầy bất ngờ tới người mẹ, người chị, người bạn gái của mình?
Hoặc bạn muốn tất cả những điều trên?


picture.php

Hãy cùng tham gia hoạt động "Lời chúc chân thành - chắp cánh yêu thương" để có thể thực hiện tất cả các điều trên, để chúng tôi giúp bạn mang những lời yêu thương từ bạn đến với người phụ nữ yêu thương của bạn!

Cách tham gia:

1. Viết lời chúc ý nghĩa, chân thành của các bạn gửi tới người phụ nữ của bạn tại topic này.
2. Khi lời chúc đó đạt 20 lượt cảm ơn tức là khi yêu thương được chắp cánh bởi những bạn bè của bạn, BQT sẽ liên hệ với bạn để gửi lời chúc đó tới người phụ nữ được dành tặng lời chúc. Những bức thiệp ý nghĩa, xinh đẹp mang trong mình lời chúc và tình cảm đã được chắp cánh sẽ đến được tận tay người nhận lời chúc.

1000 bức thiệp đã sẳn sàng lên đường chỉ còn chờ những lời chúc chân thành được chắp cánh yêu thương để bay tới mọi miền tổ quốc. Còn chần chừ gì nữa, nhanh tay tham gia để kịp cho ngày 20-10 đầy ý nghĩa nhé.

Ngoài hoạt động ý nghĩa trên, các bạn thành viên trong toàn diễn đàn hãy cùng gửi lời chúc tới các bạn thành viên nữ, những người mẹ, người cô... yêu thương của mình nhé!

Lưu ý:
1. Tất cả các thông tin người nhận sẽ được BTC giữ kín để đảm bảo tính riêng tư của người gửi và người nhận.
2. Thành viên không được lập tài khoản tự cảm ơn mình. Hãy để tình yêu thương được chắp cánh từ cộng đồng nhé!
3. Các lời chúc được gửi riêng cho 1 cá nhân mới có thể thực hiện được việc gửi thiệp, gửi cho 1 tập thể BTC sẽ tuỳ thuộc vào tính chất của tập thể đó để quyết định gửi thiệp.

 
B

boboiboydiatran

mình bóc tem trước nhá mong mọi ngưòi đừng ném gạch đá nhé:


Ngày 20/10 lại đến rùi 16 năm cuộc đời 15 lần trước đó anh đều không quan tâm đến ngày này nhưng năm nay anh đã có em. Dù có muôn trùng cách trở ngàn trùng gian nan thì sao chứ điều đó sẽ không làm lòng anh lung lay !!! Dù có chuyện j sảy ra dù đời có gian nan,anh cũng sẽ không rời bỏ em, anh sẽ cố gắng để làm em vui anh hi vọng chúng ta sẽ sớm được gần bên nhau. 20/11 này anh chúc em cô gái của anh :

Em yêu, ngày phụ nữ Việt Nam sắp đến - ngày dành riêng để thể hiện lòng biết ơn, sự quan tâm đến phụ nữ. Anh muốn gửi tới em trọn vẹn khối óc và trái tim anh, gửi tới em trọn vẹn tấm lòng anh, gửi tới em tất cả những gì cao quý và thiêng liêng nhất của anh.
 
C

cabua266

Ngày phụ n~ư Việt Nam sắp đến , con chẳc biết làm gì để tặng mẹ một món quà ý nghĩa nhất , một món qùa có thể xua tan đi mọi cực nhọc của mẹ . Như rồi món quà mà mẹ muốn thực sự chắc rằng chính là điểm 10đ của con , không ! Chắc rằng đó chính là sự chăm ngoan nghe l`ơi cha mẹ . Con đã suy nghĩ mãi điều này , nghĩ mãi , nghĩ mãi .Con h´ưa s~e cố gắng học tập tốt để không phụ lòng mẹ , ngư~ơi nuôi l´ơn con thành đạt . Chúc mẹ có một cuộc sống hạnh phúc , chúc mẹ sống lâu trăm tuổi !!!! Mỗi ngày của mẹ là một niềm vui của con .
 
T

thupham22011998

Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm!!.... :)
Con hi vọng mẹ sẽ có một ngày 20/10 thật vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc và luôn đồng hành cùng con trên mọi bước đường trong cuộc sống, mẹ nhé!!


p.s: Một lời đơn giản vậy mà chưa bao giờ dám nói với mẹ!!
 
A

anhto2011

Mẹ ơi con muốn nói với mẹ:
.16 năm kể từ lúc con được sinh ra trên đời này.
.15 năm là quá trớn để con làm mẹ buồn
.1 năm THPT đã quá đủ để con hiểu về nỗi vất vả mà mẹ đã gánh chịu thay con
.Cám ơn Mẹ, đã sinh ra và nuôi dưỡng con cho đến ngày hôm nay. Cám ơn Mẹ, về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng Mẹ còng xuống, đôi mắt mẹ thâm quầng vì những đêm không ngủ, về những nỗi buồn lo mà Mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt hơn 15 năm qua.
.Hẳn mẹ sẽ bất ngờ khi nhận được món quà này của con?! Mẹ à, con chưa từng nói con yêu mẹ nhưng sâu thẳm đáy lòng, con luôn biết ơn và coi mẹ là động lực sống đấy.Con chúc Mẹ của con mỗi ngày đều vui vẻ và sống khỏe,............ Con yêu Mẹ nhiều.
 
C

cantien98

- 20/10 sắp đến rồi , con chỉ mong muốn một điều là “Mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ bên chị em con và trong suốt cuộc đời này, con rất muốn nói với mẹ rằng Con rất yêu Mẹ!”. ( điều con không thể nói trc mẹ)
 
L

leemin_28

Tặng Mẹ
picture.php


Dòng thời gian cứ chạy qua tóc mẹ
Để lại màu sương gió nặng trên vai
Con giật thột, xem lại tờ lịch cũ
Đã 20 tháng 10 rồi hả mẹ?

Con lặng yên ngắm nhìn từng bức ảnh
Đã qua rồi thời thơ ấu ngày xưa
Đã qua rồi lời mẹ ru sâu lắng
Đã qua rồi chiếc nôi chăn bé nhỏ

Con đã lớn, bây giờ con đã hiểu
Tình yêu thương trời biển mẹ cho con
Sáu mươi năm tuổi xuân đầy vất vả
Đổi cho con cái chữ , cái người

Con về đây trong vòng tay ấm áp
Vẫn nụ cười luôn nở trên môi
Vẫn ánh mắt yêu thương đầy mong nhớ
" Nhớ con yêu bé bỏng của mẹ thôi"

Con xoa tay gạt đi gọt nước mắt
Nở nụ cười trên khóe môi hôn
Nụ hôn con thay ngàn lời chúc
Thay đóa hoa tươi thắm nhất cuộc đời

Con xin gửi gửi mẹ yêu dấu
Một câu thôi: " Con yêu mẹ rất nhiều"

_____@};-@};-@};-@};-@};-__________

Có lẽ trong cuộc sống của tôi, điều làm cho tôi hạnh phúc nhất là có mẹ bên cạnh. Tôi như một con thuyền chênh vênh giữa biển khơi. Những cảm giác lạc lõng, mệt nhọc như được xua tan hết khi tôi nhìn thấy nụ cười của mẹ - Bến đỗ cuộc đời tôi. Nhân ngày 20-10, ngày " Phụ Nữ Việt Nam" tôi xin gửi tặng mẹ, người phụ nữ yêu dấu và đáng kính của mình lời chúc: " Con chúc mẹ mạnh khỏe, hạnh phúc và sống mãi bên con - Con yêu mẹ nhiều lắm...!" :-*

_____________________________________________________________________
____________
Tặng Cô

Dù vẫn biết, con dù vẫn biết
Một ngày kia phải xa mái trường
Con lặng yên nhớ về thời xưa cũ
Những kỉ niệm đong đầy mãi trong tim

Dù vẫn biết, con dù vẫn
Tình yêu thương cô dành cho con
Lời dạy dỗ in đậm mãi trong lòng
Mà sao con không thể nói lên lời

Dù vẫn biết, con dù vẫn biết
Có đôi khi còn thường mắc lỗi lầm
Ánh mắt cô luôn nhận lời thú tội
" Xin lỗi cô! Con xin lỗi Mẹ Hiền"

Dù vẫn biết, con dù vẫn biết
Một ngày kia con rồi sẽ trưởng thành
Bước đi xa, bay đến chân trời mới
Nhưng tình cô trò vẫn giữ mãi không thôi

Con yêu cô, yêu cô Minh rất nhiều
Nhưng bờ môi không giám nói nên lời
Ngày 20 tháng 10 cũng đã tới
Con ngập ngừng chẳng biết làm gì hơn

Xin gửi cô ngàn bông hoa tươi thắm
Xin gửi cô ngàn lời chúc trân thành
Xin gửi cô ngàn chiếc hôn ấm áp
Gửi đến cô trọn ngàn điều tốt lành

Con biết nói gì hơn
" Con yêu cô rất nhiều
Người mẹ hiền của con"


Cô Minh yêu quý của con! Nhân ngày 20-11 con xin chúc cô mạnh khỏe, hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười bên những cô cậu học trò nhỏ chúng con và 1 điều trong suốt 2 năm qua con không thể thốt lên với cô rằng " Con yêu cô rất nhiều"
 
Last edited by a moderator:
F

forum_

Mẹ !

Mặc dù không nói ra nhưng con biết mẹ yêu con nhiều lắm .

Mẹ không thể hiện bằng lời nói mà là từng hành động, từng cử chỉ của mẹ đều gói trong đó sự khoan dung, che chở

Mẹ luôn tha thứ cho những lỗi lầm của con, mẹ luôn dạy bảo , chăm sóc con . Mỗi khi con buồn, con bị điểm kém con thường về tâm sự với mẹ . Đơn giản chỉ vì sau khi nói với mẹ xong con thấy thoải mái, nhẹ nhõm hẳn lên....

Hồi nhỏ, mẹ hay đánh con, nạt con và lúc đó con rất ghét mẹ . Nhưng bây giờ , khi đã lớn con thấy thực sự hối hận, đó là những suy nghĩ cực kì ngu ngốc :|

Đối với con, mẹ như là điểm tựa, khi đi đâu, bất cứ làm điều gì. Chỉ cần có mẹ ở bên , con luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối !

Có những lúc con tuyệt vọng, đau khổ thì chính mẹ là người đã thắp lên ngọn lửa niềm tin trong con

Mẹ đã giúp con biết thế giới này không đơn giản chỉ toàn là màu hồng. Mẹ tự để con nhận ra đứa bạn thân nhất của con là không tốt, mặc dù mẹ đã biết điều đó từ lâu ?!

Mẹ đã để con tự lau phòng của mình mất 2 tiếng rưỡi đồng hồ - một công việc mà mẹ chỉ cần làm trong 15ph . Lúc đó con đã càu nhàu khó chịu nhưng mẹ đã nghiêm khắc để con nghe lời

Con ko biết chính xác là từ nhỏ đến lớn đã ăn bao nhiêu roi của mẹ , nhưng bây giờ con nhận ra, mỗi cây roi đó đã giúp con trưởng thành và ngoan ngoãn như ngày hôm nay :)

Mẹ luôn nhắc nhở con phải ngủ sớm, ăn nhiều . Tối đến, mẹ luôn ép buộc con phải uống sữa....Lúc đầu, con thấy như vậy là mất tự do,khó chịu ...nhưng bây giờ con đã hiểu , mẹ rất thương con ....

Con đã từng thầm trách mẹ sao đã cướp đoạt cả thế giới riêng của con . Đi đâu , làm gì con đều phải bẩm báo với mẹ??? :| . Nhưng bây giờ con đã biết, ........dù con đã lớn nhưng con vẫn chỉ là 1 đứa nhìn đời bằng đôi mắt non xanh . Đường đời lắm cạm bẫy .....gian nan . Còn mẹ, mẹ hơn con cả 1 thế hệ , mẹ thấu hiểu cuộc đời hơn con gấp trăm nghìn lần !!!

Mẹ đã chỉ cho con biết phải đi đúng con đường chân lý, giúp con ko sa ngã trc những cám dỗ của đời ...


Mẹ là người đã định hình nhân cách cho con, mẹ truyền tải cho con tất cả ...tất cả những gì mẹ có mà ko 1 chút phân vân

Và ...và...mẹ yêu con 1 cách vô điều kiện ???

Con biết, biết hết những điều đó nhưng con vẫn chưa hề nói câu: "con yêu mẹ" hay là "cảm ơn mẹ"

Có lẽ, trong con , còn sự nhút nhát và ....dù con có viết hết trang nay qua trang khác thì cũng ko bao giờ kể hết đc công ơn, tình yêu mà mẹ đã dành cho con :) . Có những lúc có lẽ chính con cũng chưa thấu hiểu đc mẹ thương con đến ngần nào .....

Nhân ngày 20-10 , con chỉ biết chúc mẹ sức khỏe, luôn vui vẻ , hạnh phúc ^^ Và ....con hứa sau khi kết thúc năm học sẽ giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa thường xuyên hơn :D Tại bây giờ lịch học căng quá , mẹ ạ :D :D ;)
 
N

nhanbuithanh

Năm ngoái con đã quên mất ngày 20-10 là ngày của phụ nữ cũng là ngày của mẹ .
Con Xin Lỗi!...
Nhưng với năm này con sẽ không bao giờ quên ngày 20-10 và ngược lại con sẽ bù đắp tình yêu thương của con dành cho mẹ!
Mẹ ơi! Hãy luôn cười tươi trong cuộc sống , mẹ nhé!

- Nếu sau này con đã bay xa khỏi vòng tay mẹ thì mẹ hãy cố gắng sống tốt và lúc đó con sẽ không thể ở bên để tặng mẹ những món quà đáng yêu và những bữa cơm thân mật cùng mẹ!
Nhưng mẹ ơi! Có ngày con cùng sẽ bay về thăm mẹ mà , vì thế mẹ hãy vui lên mẹ nhé!
- Đừng để con buồn và thất vọng .

Con yêu mẹ!:-*

+ Gửi lời chúc đến tất cả người mẹ phụ nữ trên toàn thế này! Có một cuộc sống hạnh phúc , mạnh khỏe và luôn vui vẻ
 
Last edited by a moderator:
P

pro3182001

Con dù lớn vẫn là con của Mẹ.
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con​
Mẹ,con yêu mẹ rất nhiều!!!
20/10 năm nay chắc có lẽ là lần đầu tiên con gửi những lời chúc đến mẹ. Và con chỉ biết chúc mẹ- người mà đã cho con sinh mạng này nuôi con lớn lên chúc mẹ luôn luôn hạnh phúc, vui vẻ và luôn luôn bên con mẹ nhé!
Con yêu mẹ:-*

P/s: em viết không hay mong mọi người đừng chê
 
Last edited by a moderator:
A

anhnhat2389j

You Raise Me Up
When i am down and all my souls surround me,
and troubles come and my heart burden me,
and i am still am waiting here in the silence,
until you come and sit awhile with me

you raise me up so i can stand on mountains,
you raise me up to walk on stormy seas,
i am strong when i am on your shoulders,
you raise me up to more than i can be

(Instrumental Music)
you raise me up so i can stand on mountains,
you raise me up to walk on stormy seas,
i am strong when i am on your shoulders,
you raise me up to more than i can be

(music dies then)
you raise me up so i can stand on mountains,
you raise me up to walk on stormy seas,
i am strong when i am on your shoulders,
you raise me up to more than i can be

you raise me up so i can stand on mountains,
you raise me up to walk on stormy seas,
i am strong when i am on your shoulders,
you raise me up to more than i can be

you raise me up to more than i can be.You Raise Me Up

Đóng góp: Zing Mp3 When i am down and all my souls surround me,
and troubles come and my heart burden me,
and i am still am waiting here in the silence,
until you come and sit awhile with me

you raise me up so i can stand on mountains,
you raise me up to walk on stormy seas,
i am strong when i am on your shoulders,
you raise me up to more than i can be

(Instrumental Music)
you raise me up so i can stand on mountains,
you raise me up to walk on stormy seas,
i am strong when i am on your shoulders,
you raise me up to more than i can be

(music dies then)
you raise me up so i can stand on mountains,
you raise me up to walk on stormy seas,
i am strong when i am on your shoulders,
you raise me up to more than i can be

you raise me up so i can stand on mountains,
you raise me up to walk on stormy seas,
i am strong when i am on your shoulders,
you raise me up to more than i can be

you raise me up to more than i can be.(nguồn : http://mp3.zing.vn/bai-hat/You-Raise-Me-Up-Westlife/ZWZBW979.html )
"Con muốn nói con yêu mẹ rất nhiều!!!"
 
P

pesaubuon98

Gởi mẹ thân yêu của con:
Mười sáu năm - quãng thời gian con được mẹ thương yêu chăm sóc tận tình, được mẹ chỉ dạy nhiều điều bổ ích, làm hành trang cho con trước khi vào đời. Nhưng con tự thấy xấu hổ khi mãi đến 20/10 năm nay, con mới dám bày tỏ tình cảm của con dành cho mẹ thông qua bài cảm nhận của "con bé 16" tuổi này!
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất quê lúa, cuộc sống của mẹ gắn liền với ruộng đồng. Cuộc sống của người nông dân vốn đã vất vả, lam lũ, quanh năm chân lấm tay bùn vậy mà thu nhập chẳng đáng là bao. Mẹ vất vả nuôi chị em con khôn lớn, lo cho chúng con ăn học đầy đủ. Đôi vai mẹ đã hao gầy đi nhiều vì cuộc sống, vì chúng con. . Mẹ phải kiêng bùn đất mà mẹ thì không làm vậy được bởi lẽ cuộc sống người nông dân thì chỉ có gắn liền với bùn đất, cái cày, cái cuốc. Mẹ vẫn đội mưa đi cấy, trời mưa phùn, gió bấc. nhìn mẹ vậy con cũng buồn và thương mẹ lắm nhưng biết làm sao được khi con không biết giúp gì cho mẹ.. Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm để nói lên ba tiếng: “ Con yêu mẹ! ” thôi cũng được. Nhưng con đâu dũng cảm, con chỉ điệu đà ủy mỵ chứ đâu được nghiêm khắc như mẹ. Con viết những lời này, dòng này mong mẹ hiểu lòng con hơn.................
Và qua đây con muốn nói với mẹ : Mẹ à,con yêu mẹ nhiều lắm, dù có đôi khi mẹ mắng con hoặc nghi ngờ con này nọ,nhưng thực ra con rất yêu mẹ.Mẹ biết không khi viết những dòng này con đã khóc đó mẹ ạ.Mẹ ơi! mẹ hãy luôn ở bên con nha,để con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống Con cũng xin lỗi mẹ vì những điều sai lầm của con.Con hứa sẽ học thật tốt để mẹ luôn tự hào về con.
Mẹ! Con YÊU mẹ nhiều lắm! chỉ là con không nói ra thôi!♥♥♥@};-@};-

 
Last edited by a moderator:
1

123khanhlinh

Mẹ ơi!
◕︵◕ Con biết thời gian qua mẹ đã vất vả vì tụi con nhiều rồi. ◕︵◕
●﹏● Con muốn nói với mẹ nhưng con không đủ can đảm.●﹏●
•‿• Suốt 14 năm qua mẹ đã chở che và nuôi con khuôn lớn.•‿•
♥╭╮♥Con thực sự không biết làm gì để cảm ơn mẹ ♥╭╮♥
Con chỉ có thể lặng thầm mà nói câu:

(⁀‵⁀) ✫ ✫ ✫.
`⋎´✫¸.•°*”˜˜”*°•✫
..✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫
☻/ღ˚ •。* ♥ ˚ ˚✰˚ ˛★* 。 ღ˛° 。* °♥ ˚ • ★ *˚ .ღ 。
/▌*˛˚ღ •˚ Con Yêu Mẹ Nhiều Lắm! ˚ ✰* ★
 
K

kyucthoigian

Mẹ ơi. Sắp đến 20-10 rồi. Con không biết phải nói gì. Con chỉ biết nói lời này: " COn cảm ơn mẹ vì những gì mẹ đã dành cho con. Cảm ơn mẹ vì đã luôn sát cánh cùng con. Khi con phạm lỗi, mẹ luôn tha thứ cho con không đánh mắng con. Khi con buồn, khi con vui, mẹ luôn ở bên con. 14 năm- đã 14 năm kể từ khi con được sinh ra, mẹ luôn dạy con cách làm người. Sống sao cho thật tốt. Sắp 20-10 rồi, con không biết nên tặng mẹ món quà gì đây. Con chỉ muốn nói " CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM. CẢM ƠN MẸ."
CON GÁI YÊU CỦA MẸ
 
Last edited by a moderator:
E

eye_smile

20/10 là ngày phụ nữ Việt Nam.Gửi đến mấy đứa lời chúc này- những người bạn thân nhất của t-mong bọn mình mãi mãi là bạn tốt :)

In Vietnamese woman's day, I may you have enough happiness to make you sweet, enough trails to make you strong, enough sorrow to keep you

human, enough hope to make you happy and enough money to buy me gifts.^^
 
T

thoto136

Mẹ ơi, mới ngày nào con còn bé xíu, đi đâu mẹ cũng phải dặn hỏi từng li từng tí, vậy mà đã gần 18 năm trôi qua rồi, con đã lớn, lại sắp bắt đầu vào "đấu trường sinh tử" giành tấm vé vào đại học. Mẹ vẫn hay trách yêu con: "Lớn xác mà đầu óc như con nít", đúng thật, con vẫn còn trẻ con, vẫn suy nghĩ vô tư, nhiều lúc còn vô cảm, ích kỉ nữa. 1 đứa khô khan như con chẳng bao giờ biết thể hiện cảm xúc, vì thế những lời nói yêu thương dù muốn lắm nhưng chẳng bao giờ con nói nên lời. Ngày 20/10 năm nay, con xin gửi đến mẹ những lời nói chân thành nhất từ trái tim mình....
Con cảm ơn mẹ vì những buổi đi học thêm luyện thi ĐH, "chạy show" đến nhà thầy cô giáo, dù nắng dù mưa mẹ vẫn luôn có mặt, vẫn đón con đúng giờ và không bao giờ quên bồi bổ cho con bằng những món ăn con thích nhất!
Con cảm ơn mẹ vì những buổi tối học khuya đến quên ăn, mẹ vẫn mang thức ăn đến tận phòng và luôn dặn con phải giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị lâu dài cho kì thi quan trọng sắp tới...
Con cảm ơn mẹ vì những cái ôm, cái siết tay thật chặt khi con bất lực, muốn buông xuôi tất cả, con thương nhiều lắm những giọt nước mắt của mẹ đã khóc cùng con khi con cảm thấy hụt hẫng, bị bỏ rơi lại phía sau...
Con cảm ơn mẹ đã biến con từ 1 con bé ko biết làm việc nhà trở nên siêng năng phụ giúp gia đình hơn, từ 1 con bé luộm thuộm ko quan tâm đến bề ngoài giờ đã biết chăm sóc bản thân mình
Và điều cuối cùng, con cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con, cho con hiểu và quý trọng giá trị bản thân. Dù con bướng bỉnh không chịu nghe lời, mẹ vẫn dịu dàng khuyên nhủ và yêu thương con bằng cả trái tim
Con yêu mẹ, đơn giản vì mẹ là mẹ của con, người mẹ tuyệt vời nhất thế giới này !!
 
N

nhoc_surita

Gửi mẹ thân yêu!

Mẹ! Con đã từng rất ghét mẹ. Năm con học lớp 6, bà mất. Suốt năm đó mẹ luôn mắng nhiếc con thậm tệ khi con làm việc gì đó bất kể đúng hay sai. Lúc đó con giận mẹ rất nhiều, trách mẹ sao không hiểu đc lòng con, trách mẹ sao ko quan tâm đến con như trước. Con thật ngu ngốc phải ko mẹ, con đã ko hiểu rằng mẹ đau lòng ntn khi bà mất mà con chỉ biết trách cứ mẹ. Mẹ! C0N XIN LỖI

Lớn hơn chút nữa, con chỉ biết vùi đầu vào bài vở mà ko quan tâm đến mẹ. Ba đi công tác xa, con và nhóc Bin đi học cả ngày, chỉ còn lại mẹ trong căn nhà 3 tầng trống vắng. Đáng nhẽ ra con phải quan tâm đến mẹ nhiều hơn nữa đằng này thì...con thật vô trách nhiệm đúng ko mẹ

Ngày 20/10 năm nào ba cũng vắng mặt, chỉ còn ba mẹ con ăn cơm cùng nhau. Con biết mẹ chạnh lòng dữ lắm, nhưng năm nay con sẽ cố gắng để mẹ có một ngày 20/10 thật hạnh phúc. Mẹ đã hi sinh nhiều cho hai anh em con rồi, hãy để con làm điều gì đó cho mẹ.

Con chưa bao giờ đạt điểm giỏi môn văn nên chỉ biết diễn tả tâm trạng của mình bằng 2 câu thôi

CON CẢM ƠN MẸ VÌ TẤT CẢ. CON YÊU MẸ NHIỀU

Nhân đây con cũng xin chúc những người làm mẹ một sức khoẻ dồi dào, xinh đẹp cùng thời gian và sống mãi vs con cháu
 
C

cfchn

Gửi cậu - Bạn Hằng xinh xắn nhí nhố trong mắt tớ

Nhân dịp 20/10 tớ chúc cậu ngày càng XINH - TƯƠI - TRẺ - KHỎE và dĩ nhiên là luôn luôn đáng yêu trong mắt mọi người rồi.
Cậu biết không! Tớ thích cái điệu đá cầu của cậu, thích ánh mắt , nụ cười và ...
Thật sung sướng nếu hằng ngày sẽ được đi đá cầu cùng cậu. Tiếc là điều đó thật khó và sẽ càng khó hơn khi cậu sắp ra trường.
Hết năm nay là cậu ra trường rồi, có chút buồn và tiếc nuối. Giá mà quen cậu sớm hơn, giá mà can đảm hơn thì...
Nhưng cuộc đời là những chuyến đi đúng không cậu?
Mình tin nếu có duyên cậu và tớ ắt sẽ gặp lại nhau, giống như lúc lần đầu tớ gặp cậu vậy.
Giờ thì mình sẽ thật tâm chúc cậu ra trường sớm thành đạt và ổn định.
Chào cậu !
Gửi bạn Hằng học Kinh Tế K56 Đại học Mỏ Địa Chất HN


p/s : Thấy mọi người ai cũng viết về mẹ nên mình mạn phép viết kiểu khác :v
 
P

pinkylun

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ!!!!

Mẹ ơi mẹ!!!
Những gì mà con muốn nói với mẹ, muốn nói từ lâu lắm rồi, nhưng sao nó khó nói đến thế!!!! :(
Đó là!! con con YÊU MẸ, YÊU MẸ NHIỀU NHIỀU LẮM, VÀ CON, CON CŨNG XIN LỖI MẸ, XIN LỖI VÌ TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀ CON LÀM MẸ BUỒN!!!.........
Mẹ tha lỗi cho con nhá!!!

Nhân ngày 20.10 này, con có nhiều điều muốn nói lắm, nhưng tất cả cũng chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất nhất luôn sẽ đến với mẹ!!! :D

Mẹ sẽ luôn cười, cười thật nhiều nữa đó !!!!!!!!! :)
 
T

tieutucp

Hôm nay 9h40 ngày 16-10 vậy là 20-10 sắp đến, con cũng đã bước sang tuổi 19, đã đủ lớn để sống cuộc sống tự lập và xa nhà. Bước vào cánh cửa đại học rồi nhưng 5 năm là một quãng thời gian dài phải xa nhà. Không biết giờ này mẹ ăn uống ra sao, đã khỏi bệnh chưa, chắc hẳn mẹ còn buồn về những điều còn dấu trong lòng. Mẹ chắc hẳn lo cho con lắm, không biết ở trên đấy có sống tốt không, ăn uống ra sao... Con chưa một lần nói được lời cảm ơn đến mẹ và đây cũng là lời chúc đầu tiên: Con chúc mẹ luôn khỏe mạnh, vui vẻ và đừng lo nghĩ gì nhiều. Cảm ơn mẹ người đã sinh và nuôi lớn con. Con ở trên này vẫn tốt, con hứa sẽ học tập chăm chỉ để sau này ra trường có một công việc ổn định và về nhà sớm với mẹ ! Con yêu mẹ nhiều !
 
Top Bottom