(Tuyển CTV)Dành cho những bạn yêu thích viết lách.

G

greenstar131

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[FONT=&quot]Tuyển cộng tác viên viết bài.[/FONT]​
[FONT=&quot]
A- Đối tượng:
Tất cả các học sinh, sinh viên yêu thích viết lách.
Có khả năng viết bài.
Biết sử dụng Internet ( cũng có thể chỉ cần biết sử dụng word)
B- Nội dung công việc Cộng tác viên có thể tham gia:
1 - Lấy thông tin về:
-Các sự kiện nổi bật liên quan đến đời sống học sinh, sinh viên.
-Các quán ăn, quán uống đẹp và lạ.
-Các thông tin mà sinh viên cho là hay và hấp dẫn.
2- Viết bài tự do: cảm xúc về cuộc sống, hiểu về trái tim con người hoặc truyện ngắn…
Cộng tác viên sẽ được hướng dẫn chi tiết khi chấp nhận trở thành cộng tác viên của chúng tôi.
C- Quyền lợi được hưởng:
Về các thông tin và bài viết được sử dụng trên các trang web mà chúng tôi đang làm và cộng tác.
Mỗi bài có mức thù lao tối thiểu là : 40.000 đ ( Đối với bài viết tự do viết tay), 50.000đ ( Đối với bài viết tự do đánh máy), 70.000đ đối với các bài thông tin thực tế, có hình ảnh thực tế hèm theo (Tùy theo số lượng thông tin của bài viết, mức nhuận bút sẽ được cao hơn).

RẤT MONG ĐƯỢC CỘNG TÁC VỚI NHỮNG BẠN YÊU VIẾT LÁCH!
Điện thoại: 01694605297[/FONT]
[FONT=&quot] E-mail: [/FONT][FONT=&quot]greenstar1313@gmail.com[/FONT]
[FONT=&quot]Yahoo: coo_coo_ca.choo[/FONT][FONT=&quot]

Mình cũng xin giới thiệu cho các bạn những nội dung mà CTV có thể tham gia viết bài:[/FONT]
[FONT=&quot]Viết bài:[/FONT]
[FONT=&quot]1.1 Viết bài về chủ đề: Phòng trọ sinh viên. Khi sinh viên chỉ yêu mà không học. Sinh viên tham gia….Xu hướng ăn mặc của học sinh, sinh viên…
1.2 Các quán ăn, uống đẹp và lạ nơi học sinh, sinh viên sinh sống.
1.3 Các vấn đề học sinh, sinh viên tham gia: giao thông, học tập, vui chơi, từ thiện…
1.4 Cảm nhận về cuộc sống của chính mình hay của người khác mà bạn thấy ý nghĩa.
1.5 Truyện ngắn do bạn sáng tác ( chủ đề tự do)
1.6 Tình yêu của chính bạn, những câu chuyện có thật( nhân vật, sự kiện…)
[/FONT]P/s: Mình mong muốn xây dựng một đội ngũ CTV viết bài thật chuyên nghiệp, lớn mạnh – việc này giúp các bạn thể hiện bản thân mình và còn tăng thêm một phần thu nhập nhỏ cho bản thân.
Người thực hiện: Greenstar131
 
Last edited by a moderator:
T

thanhhaioke

dù mình viết văn không được hay cho lắm nhưng mình vẫn mún được tham gia.
hjhjhj
 
C

chieclabuon_35

mình cũng muốn tham gia. Đăng kí kiểu gì vậy bạn?............................
 
R

ruougao

mình cũng muốn tham gia quá ^^
viết lách không được hay nhưng rất thích
mìh đang viết dở 1 truyện ngắn chắc phải sớm hoàn thiện thôi
:D:D:D:D
 
I

i_love_u_forever

[FONT=&quot]Tuyển cộng tác viên viết bài.[/FONT]​
[FONT=&quot]
A- Đối tượng:
Tất cả các học sinh, sinh viên yêu thích viết lách.
Có khả năng viết bài.
Biết sử dụng Internet ( cũng có thể chỉ cần biết sử dụng word)
B- Nội dung công việc Cộng tác viên có thể tham gia:
1 - Lấy thông tin về:
-Các sự kiện nổi bật liên quan đến đời sống học sinh, sinh viên.
-Các quán ăn, quán uống đẹp và lạ.
-Các thông tin mà sinh viên cho là hay và hấp dẫn.
2- Viết bài tự do: cảm xúc về cuộc sống, hiểu về trái tim con người hoặc truyện ngắn…
Cộng tác viên sẽ được hướng dẫn chi tiết khi chấp nhận trở thành cộng tác viên của chúng tôi.
C- Quyền lợi được hưởng:
Về các thông tin và bài viết được sử dụng trên các trang web mà chúng tôi đang làm và cộng tác.
Mỗi bài có mức thù lao tối thiểu là : 40.000 đ ( Đối với bài viết tự do viết tay), 50.000đ ( Đối với bài viết tự do đánh máy), 70.000đ đối với các bài thông tin thực tế, có hình ảnh thực tế hèm theo (Tùy theo số lượng thông tin của bài viết, mức nhuận bút sẽ được cao hơn).

RẤT MONG ĐƯỢC CỘNG TÁC VỚI NHỮNG BẠN YÊU VIẾT LÁCH!
Điện thoại: 01694605297[/FONT]
[FONT=&quot] E-mail: [/FONT][FONT=&quot]greenstar1313@gmail.com[/FONT]
[FONT=&quot]Yahoo: coo_coo_ca.choo[/FONT][FONT=&quot]

Mình cũng xin giới thiệu cho các bạn những nội dung mà CTV có thể tham gia viết bài:[/FONT]
[FONT=&quot]Viết bài:[/FONT]
[FONT=&quot]1.1 Viết bài về chủ đề: Phòng trọ sinh viên. Khi sinh viên chỉ yêu mà không học. Sinh viên tham gia….Xu hướng ăn mặc của học sinh, sinh viên…
1.2 Các quán ăn, uống đẹp và lạ nơi học sinh, sinh viên sinh sống.
1.3 Các vấn đề học sinh, sinh viên tham gia: giao thông, học tập, vui chơi, từ thiện…
1.4 Cảm nhận về cuộc sống của chính mình hay của người khác mà bạn thấy ý nghĩa.
1.5 Truyện ngắn do bạn sáng tác ( chủ đề tự do)
1.6 Tình yêu của chính bạn, những câu chuyện có thật( nhân vật, sự kiện…)
[/FONT]P/s: Mình mong muốn xây dựng một đội ngũ CTV viết bài thật chuyên nghiệp, lớn mạnh – việc này giúp các bạn thể hiện bản thân mình và còn tăng thêm một phần thu nhập nhỏ cho bản thân.
Người thực hiện: Greenstar131

Em cũng muốn tham gia nữa

Được không chị???

Nick YH của em nà: lonelystart12
 
X

xomnhala_2000

chị ơi làm sao để tham gia vậy. Tuy trình văn của em dở nhưng em cũng muốn tham gia.
 
G

greenstar131

Các bạn add nik mình để họp ctv nhé. Bạn nào có ý muốn tham gia thì add ngay nik yahoo của mình: coo_coo_ca.choo
 
V

vgninh14

Không biết bạn còn tuyển cộng tác viên không.. Dù mình viết văn không tốt lắm nhưng mình rất muốn tham gia...
Mong sớm nhận được hướng dẫn chi tiết từ bạn.. Thanks a lot... !!
 
K

khoitelephe

mình cũng muốn làm CTV nhưng không biết bây giờ bạn còn tuyển nữa không, nếu vẫn còn thì bạn làm ơn chỉ cho mình cách tham gia đk khôg? mình rất thích viết lách, rất muốn đk thử sức
 
B

bangdi_girl_104

em cũng muốn tham gia chị cho em tham gia với
mà em đọc mấy truyện chị viết rồi rất hay và cảm động
yahoo: bangdi_girl_104
 
H

hoangboo

Mình rất thích viết lách, đây là một đoạn truyện mà mình viết, không biết mọi người có thể cho mình chút nhận xét được không ạ??? hì hì, cám ơn mọi người nhều nhá :)

Cậu và cô dừng lại, cuối cùng, họ cũng đã có thể ngắm mặt trời mọc cùng nhau. Lúc này, sương sớm vẫn còn đọng lại trên những tán lá ủ rũ, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
- Liệu sau này em còn được cùng anh ngắm mặt trời mọc như thế này nữa không?- Cô quay về phía cậu, ngắm từng đường nét trên mặt cậu, bất ngờ lên tiếng.
Cậu im lặng, cậu biết hôm nay là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng ở bên cô, nắm tay cô và ngắm cảnh bình minh xinh đẹp này. Cậu nhắm mắt, siết nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, cậu không muốn nói dối, cậu không muốn cô phải chờ đợi một người...sắp chết như mình. Nhưng, sâu trong cậu vẫn có một chút ích kỉ, một chút đau thương, cậu không muốn nói cho cô biết và cậu cũng không muốn làm đôi mắt đầy yêu thương kia phải thất vọng.
- Anh sẽ luôn ở bên cạnh em dù sau này người bên em không phải là anh- Im lặng hồi lâu, khi thấy đôi mắt trong vắt kia cụp xuống, anh đã không kiềm lòng được mà hôn nhẹ lên tóc cô, thì thào.
- Anh hứa nhé?- Cô tựa đầu vào lòng anh, e thẹn hỏi.
- Nhất định- Anh mỉm cười với cô, nụ cười như một thiên sứ, nhẹ nhàng mà lắng đọng. Nhưng, trong đôi mắt anh, nỗi đau xót vẫn cứ hiện lên dù rằng anh đang cười...
Anh bỗng cảm thấy đau, đau lắm, là giờ phút này sao, anh thầm nghĩ, tự nhủ với bản thân đã đến giờ về của anh rồi. Mồ hôi vẫn túa ra, anh cố gắng nở nụ cười với cô, cười nói:
- Em đã đến giờ đi học rồi, hôm nay, em đến trường một mình nhé, anh muốn ở đây một chút nữa...- giọng anh run run, quay sang nói với cô, khẽ đặt môi mình lên môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng mà tưởng chừng như anh đã mang hết sức lực vào đó, để hôn cô...
- Anh này kì quá, thôi em đi đây, hẹn gặp lại nhé- Cô đỏ mặt quay vội người đi về phía khu rừng, nháy mắt tinh nghịch
Anh im lặng, nước mắt anh rơi, anh ngồi thụp xuống mà khóc, khóc cho mình, khóc cho cô, anh khóc, khóc hết sức... mà gục xuống, lần đầu tiên anh có thể mở lòng mình ra để yêu một người lại là lúc anh phải ra đi, phải về với cát bụi. Đau đớn dằng xé, anh ngả người ngồi dựa vào gốc cây, mắt vẫn vô hồn nhìn vào hư vô, anh nhắm mắt lại ngủ và giấc ngủ này, sẽ không một ai có thể làm phiền được anh nữa... Anh vẫn đẹp như vậy, vẫn hồng hào như vậy nhưng hình như... hơi thở anh đã dừng lại, nước mắt anh đã ngừng rơi, nhẹ nhàng như thế, anh đã chính thức bước ra khỏi cuộc sống của cô...
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom