Tản mạn ngoài lề: Cuộc thi cây bút trẻ lần 9/2011 - Phía cuối con đường

T

thuy_078

Mấy cô giám khảo ơi, trong cái nội quy chấm điểm ấy, các bài anh cảm ơn thì em cứ cộng như được Admin cảm ơn nhé, và cộng luôn cho các bạn điểm SMod nữa. Cộng hết đi, cho vui!^^

Hơ hơ, thưa anh, hiện nay chưa phải thời gian vote, nó chỉ bắt đầu từ vòng 2 thôi. (Vòng 2: từ ngày 20/8/2011- 29/8/2011). Khi đó sau khi đã chọn ra 20 tác phẩm xuất sắc nhất, sẽ có 1 nick chuyên dụng của cuộc thi đăng bài các bạn lên, khi ấy các thanks mới được tính điểm (và việc vote sẽ được quy định rõ ràng). Còn hiện nay, các thành viên cứ thỏa sức mà cảm ơn, ko có ảnh hưởng gì cả.
 
L

l0n3ly_canby

Hơ hơ, thưa anh, hiện nay chưa phải thời gian vote, nó chỉ bắt đầu từ vòng 2 thôi. (Vòng 2: từ ngày 20/8/2011- 29/8/2011). Khi đó sau khi đã chọn ra 20 tác phẩm xuất sắc nhất, sẽ có 1 nick chuyên dụng của cuộc thi đăng bài các bạn lên, khi ấy các thanks mới được tính điểm (và việc vote sẽ được quy định rõ ràng). Còn hiện nay, các thành viên cứ thỏa sức mà cảm ơn, ko có ảnh hưởng gì cả.


chán thật đó...:(

thank mà hok được tính gì hết trơn...:(

p/s: *** Văn nhưng cũng ham hố đy thy ợ...:-j
 
T

tanpopo_98

Phía cuối con đường là nỗi mong ngóng cái bóng dáng nhỏ bé của mẹ ra đón mình ...
Cái cảm giác đc mẹ nhìn lại âu yếm, nụ cười mẹ thắm trên đôi môi kia ... làm Ta hết mệt, hết cảm giác buồn rầu và mọi chuyện Ta có thể gạt phăng ~~ để cười thật tươi với người Mẹ thân yêu ... Người đã hi sinh tất cả cho ta ...

Đã có cái lầm lỡ là lòng tự ái suýt nữa Ta hại mẹ ... chút nữa Thần Chết đã đưa mẹ đi nhưng mà cũng vì cái hối lỗi kịp thời của Ta mà Mẹ ko nỡ đi ... ko nỡ bỏ đứa con thân yêu để đi cùng Thần Chết. . Ấy là lúc người đã tha thứ cho mọi lỗi lầm cho Ta .. mẹ vẫn mỉm cười về đứa con thân yêu và trở về .... để nghe lại lời hối lỗi của đứa con thân yêu ....

_______________________________ :">
 
P

_phonglinh_

Ôi, lâu rồi Linh mới ghé thăm lại box văn, thấy xôm tụ quá, cũng thấy mình vô tình nữa...
Đọc lướt qua mới thấy cây bút trẻ lần này chất lượng cao hơn hẳn, vui ghê. Đừng nói đây là lần cuối nhan, mình vẫn mong chờ cuộc thi lần 10, lần 11,... lần thứ n,.... ^^
 
T

thuypro94

Ôi, lâu rồi Linh mới ghé thăm lại box văn, thấy xôm tụ quá, cũng thấy mình vô tình nữa...
Đọc lướt qua mới thấy cây bút trẻ lần này chất lượng cao hơn hẳn, vui ghê. Đừng nói đây là lần cuối nhan, mình vẫn mong chờ cuộc thi lần 10, lần 11,... lần thứ n,.... ^^

Em thấy cuộc thi này ý nghĩa :)
- Giúp teen mình có thể chia sẻ tâm sự ,ước mơ hòa bão ,những trăn trở những ước mơ về tương lai về con đường phía trước !
Em cũng vừa tham gia một bài viết xong :D
P/s : Cảm xúc thật thoải mái khi được chia sẻ t/c của mình cho bạn bè , cho những người mình yêu mến :)
 
G

giotbuonkhongten

Vài bài phía trước làm e thích đọc văn hơn rồi :)

Nghe bài My way nữa thì tuyệt

I did it my way
 
L

lolem_theki_xxi

Hơ hơ, thưa anh, hiện nay chưa phải thời gian vote, nó chỉ bắt đầu từ vòng 2 thôi. (Vòng 2: từ ngày 20/8/2011- 29/8/2011). Khi đó sau khi đã chọn ra 20 tác phẩm xuất sắc nhất, sẽ có 1 nick chuyên dụng của cuộc thi đăng bài các bạn lên, khi ấy các thanks mới được tính điểm (và việc vote sẽ được quy định rõ ràng). Còn hiện nay, các thành viên cứ thỏa sức mà cảm ơn, ko có ảnh hưởng gì cả.
Chị ơi cho em hỏi ,
thế chọn ra 20 tác phẩm xuất sắc nhất thì có xét đến nhiều thanks hơn để được ưu tiên không ạ :|:|
 
M

meobachan

Nhiều thanks không có nghĩa là bài viết đó hay để ưu tiên. Sẽ có 1 sự thay đổi trong thể lệ, đó là không chọn ra 20 tác phẫm xuất sắc nữa, sẽ chấm và nhận xét hết toàn bộ bài dự thi.
 
L

lolem_theki_xxi

Thế nhận xét thì có lập ra 1 pic để nói ra các ưu , nhược điểm của từng bài cho các thí sinh biết để có thể rút ra kinh nghiệm cho các bài sau không ạ . < Xin lỗi , em hỏi hơi nhiều à >
 
M

meobachan

Ngay khi có kết quả chấm điểm sẽ kèm theo lời nhận xét ở mỗi bài. Chi tiết em có thể xem ở các cuộc thi CBT lần trước. :)
 
T

thuy_078

Cuộc thi cây bút trẻ đến 00h tối nay sẽ kết thúc. Thật là nhanh. số bài hiện giờ đã lên 92 bài. Ngày mai sẽ có công bố chính thức về cách chấm điểm và giải thưởng và sau đó một ngày sẽ công bố những tác phẩm bị loại do quy phạm thể lệ. Mọi người nhớ chú ý nhé! Cảm ơn các bạn đã tham gia cuộc thi!
Thân!
 
H

hongnhung.97

Hjx. Cảm ơn tên Thành ngốc. May nhờ hắn bài em mới được đăng lên :((. Em còn tưởng là chuẩn bị post bên Ngoại khóa rồi :((.

@ Chị Sóc: Tối chị onl em kể chị nghe tại sao hắn có bài của em :p. Trưa nay mừng quá em nghe không hiểu gì hết :p. Bình tĩnh lại em mới rõ :">
 
S

s0cbay_kut3

Hjx. Cảm ơn tên Thành ngốc. May nhờ hắn bài em mới được đăng lên :((. Em còn tưởng là chuẩn bị post bên Ngoại khóa rồi :((.

@ Chị Sóc: Tối chị onl em kể chị nghe tại sao hắn có bài của em :p. Trưa nay mừng quá em nghe không hiểu gì hết :p. Bình tĩnh lại em mới rõ :">

Em kêu chị hay là kêu chị Sóc lớn đó? :))
Nói rõ ràng ra nghe :))
 
D

doigiaythuytinh

Mình vận động được 95 tks rồi :x :x ~~> Tự mãn ghê lắm :)) =))

Vẫn thích CBT 7 hơn :)
 
H

hongnhung.97

Chị Sóc Bay: Em xin lỗi ah :p. Tại diễn đàn mình nhiều chị tên Sóc quá :-S. Lâu không 8 với chị Sóc Bay Cute ;)).
 
H

hiensau99

19. thuhien_31031999 (Nguyễn Thị Thu Hiền)
Em này, em đã uống café nhiều lần chưa? Nâu đá không đắng mấy đâu nhé, hehe! Đọc bài viết của em, anh tự đặt câu hỏi: “Nếu biết cách vượt qua thì bạn sẽ đến được một cuối con đường đẹp nhất!”… em đã tìm ra được cách chưa E?

hé hé..................có khi em chém anh quang ở đây luôn nhỉ ;))

Cuộc đời cũng như một ly cà phê, tuy rất đắng nhưng nếu bạn biết thưởng thức sẽ cảm nhận đc vị ngọt.


Vì ngọt của em ở đây có thể chính là hiện tại, là vấp ngã ;),...

Còn cái cách là vượt qua gồ ghề trên đường đó anh :)).

Liệu anh có nghĩ đằng sau bài văn của em là "Stand up" ko?
 
T

tranquang

Thu Hiền thân mến,

- Anh hỏi về cafe vì nếu em thích uống anh sẽ mời em nhé^^... Với anh, cafe ngon ở vị đắng không phải ngọt và nhiều khi ngon là bởi cô bán hàng cafe có má lúm đồng tiền nữa cơ ;)) Không nên áp đặt khái niệm và đánh đồng mọi thứ cho người đọc! Văn là cảm nhận và em phải đánh thức được cảm nhận đó của người đọc bằng câu chữ của em. Đồng ý không?

- Anh không biết liệu em có "Sờ ten ấp" hay không sau bài viết khi em chưa nói :D, anh chỉ có thể nghĩ: sau bài viết em đã thu được rất nhiều!

Chào thân ái và quyết thắng!
 
Top Bottom