Bạn ơi, dù sao thì dòng điện xung TK cũng đi từ TKTW đến các Noron li tâm rồi ra cơ quan hoặc từ cơ quan đến Nơron hướng tâm rồi vào TKTW..... Chả là chiều dòng điện ư...
Chiều dòng điện sẽ tuỳ thuộc vào suy nghĩ... Theo suy nghĩ con người là gì thì chiều sẽ như thế...
Bây h chúng ta giả định nhé, chỉ là giả định thôi đó, Vật chất có trọng lượng, tức là có trọng lực tác động vào nó, hướng nó về phía tâm trái đất phải ko??? Vật chất có thể thay đổi môi trường xung quanh, cũng là nhờ trọng lực ấy, tức là nếu bạn thả một hòn gạch từ tòa nhà 100 tầng xuống, nó rơi bởi nó bị trọng lực hút, nên nó tạo nên lực tác động vào mặt đường hay đầu của thằng nào đố đi dưới, làm vỡ đầu hay đường đấy, tức là nó đã thay đổi môi trường xung quanh??? Từ môi trường là đúng chứ??? =)).....
Giả định nhé, bây h mới thật sự là giảddinhjj nè, nếu mình chứng minh được suy nghĩ cũng có trọng lượng??? Dù rất nhỏ, chỉ là 1 nano gram mà thôi... Nhưng dù sao là có trọng lượng phải ko? tức là nó có thể tác động tới thế giới xung quanh, với một lực tác động tương đương với 1 nano gram ấy... Hầu như ko đáng kể? Nhưng nếu 12 tỷ người có cùng một suy nghĩ thì sao? 1 nano gram ở đây sẽ thành 12 tỷ nano gram
... tức là 1200 kilo gram (mong là ko tính nhầm), mà bạn thấy đó, 1200 kilo gam là = bao nhiêu viên gạch rồi??? Nếu thả suy nghĩ ấy xuống từ một tòa nhà ảo tưởng( cũng được tạo ra bởi một suy nghĩ khác, có khi) xuống đất, 1200 kilo gam sẽ tạo nên lực bao nhiêu???
Theo mình thì việc này là có thể đo được, bởi nếu tạo ra 1 kilo gam ta sẽ cần 10 triệu người??? ồ, có khó quá không nếu như chỉ đơn giản, tập trung 10 triệu người và yêu cầu họ nghĩ một suy nghĩ, VD như là " Đặt suy nghĩ của tôi lên cái cân tiểu ly đặt ở (địa điểm) chẳng hạn, bạn trả cho mỗi người một đô la, eo ơi nhiều quá, quá thừa để họ tạo nên một suy nghĩ thế, và bạn rất có thể sẽ có câu trả lời....
Đó là với não con người bây h, nhưng nếu ta dùng được 100% não thay vì 3% như bây h thì sao??? Thôi, mình chỉ lấy 90% thôi cho nó tiện tính nhé
..... 90 / 3 = 30, tức là gấp 30 lần lên, 10 triệu người sẽ tạo được 30 kilo gam =)).. Như vậy ta chỉ cần lấy 10 triệu người chia cho 30 để tạo ra 1 kilo gam ừm, 333 nghìn người để tạo ra một kilo gam, có nghĩa là 1 gam cho 333 người... Bạn hãy xem bao nhiêu công ty nghiên cứu lớn của thế giới có hơn 333 người hay ko??? =)).... Câu này chắc dễ, mình tin là một công ty tầm cỡ CERN (European Organization for Nuclear Research ) (Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử Châu Âu) chắc chắn có hơn 333 người rồi, thực tế thì CERN có khoảng 10 nghìn người làm ở đó
.... Thực hiện một nghiên cứu nhỏ như vậy
.... Chắc phải thu được gì đó chứ...
Tất nhiên tất cả chỉ là giả sử thôi, đó là những j mình tin, thực sự thì mình cũng chả biết lòa suy nghĩ đó sẽ Xuất Hiện ở đâu? nên mình mới nghĩ đến một suy nghĩ xác lập sẵn vị trí xuất hiện cho chính bản thân suy nghĩ ấy, VD nếu bạn nghĩ về mình, thì cái suy nghĩ ấy rất có thể sẽ xuất hiện ở vị trí CHÍNH GIỮA người mình
............ tức là chỗ nào đó ở trong người, quanh tim gan phèo phổi j đấy
..... Nếu bạn nghĩ đến cái cân, rất dễ nó sẽ xuất hiện ở CHÍNH GIỮA cái cân nên cần nghĩ nó phải NẰM TRÊN cái cân để còn đo được chứ
...................
Mình ko quan tâm quá nhiều tới việc dòng điện nó đi làm sao trong người, mình quan tâm tới vật lý, sự phát triển của con người nếu phát kiến này được chứng mình là ĐÚNG>>> =))
....Nếu sau này mình làm được trong mấy cái công ty lớn đến thế thì chắc chắn cái mình nghiên cứu sẽ là cái này
P/S
Bạn nên nhớ là một suy nghĩ ta có thể nghĩ về nó nhiều lần nhé
..........