oạch,đọc một hồi,............................................chả hiểu đang viết cái j,viết chuyện tc ở trên xong lại viết tâm sự về học mãi.......là thế nào?mà tình cảm con nít,dành cho nhau như thế này k phải yêu,,...mà chỉ là cảm tình,ngta thích mình thì mình thích lại chứ cũng chưa xác định đc tình cảm.tình yêu đâu hề đơn giản như thế em?..........vừa trước đó vì một lý do là:"K HIỂU NÓ VÀ TẤN HUY NGHĨ J MÀ CHIA TAY" lý do này hơi tức cười.....đôi khi tính trẻ con hay cái tôi cao quá cũng dẫn tới sự chia tay. nếu k thực sự hiểu.với lại có lẽ e xinh nên nhiều bạn thích)đoán thế,nhìn cái nick e biết liền ah

) chứ chưa xác định đc là yêu ở cái j,ở tuổi tụi chị còn chưa xác định vẫn em này xinh anh kia đẹp,chứ đã có cái j đâu.
chốt hạ lại là: giờ tình cảm gà bông đến đâu thì để nó đến,miễn sao k ảnh hưởng học tập là đc,gớm có đứa còn hứa làm vợ chồng với nhau từ hồi lớp mẫu giáo nhớn cơ mà

).lớn lên suy nghĩ thay đổi rồi con ng cũng thay đổi....k có j là mãi mãi.chị chỉ biết mỗi cái mãi mãi đó là tình yêu cha mẹ dành cho con cái là mãi mãi
