T
thuy_078


Ai trên đời không có lần đầu tiên ?
Bất cứ việc gì trên đời cũng không phải ngoại lệ. Dẫu không thể biết bao giờ là điểm kết thúc, nhưng luôn có lần đầu.
Lần đầu, đó là sự bỡ ngỡ, mới lạ, là niềm vui mà cũng là lo lắng, ngại ngùng.
Lần đầu, bao giờ cũng là khởi điểm của một con đường mới, còn dẫn đến đâu, là do ta, vì ta .
Lần đầu, bao giờ cũng có một lần đầu trong trí nhớ mỗi con người.
Lần đầu tiên đến trường, nắm chặt bàn tay của cha, mẹ và oà khóc
Lần đầu tiên không thuộc bài....
Lần đầu tiên thấy mình bát lực và vấp ngã trong cuộc sống
Và lần đầu tiên biết phấn đấu đê vực dậy niềm tin
Vậy đó
Mỗi lần đầu tiên bao giờ cũng để lại một bài học để phấn đấu nếu là chuyện tốt, và cũng là để sửa sai.
Đừng bao giờ để mình sai đến lần thứ hai, thứ ba...Và cũng đừng để niềm vui chỉ gói gọn trong 1 lần duy nhất.
Mỗi con người đều có những "lần đầu" đê vượt qua.....Lần đầu, bao giờ cũng là thử thách, để hoà nhập với cộng đồng, để có thêm tự tin. Lần đầu, không là quyết đinh nhưng đôi khi, lại là ranh giới mong manh giữa thành công và thất bại.
Một đội bóng chưa chắc giành chiến thắng nhưng bàn thắng mở tỉ số thì tạo đà tâm lý rất nhiều..........
và chủ đề lần này của chúng ta là LẦN ĐẦU TIÊN......
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Các thành viên thảo luận + thắc mắc post tại đây!
Gửi bài dự thi tại :http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=125601
Chúc các bạn viết tốt!
Bất cứ việc gì trên đời cũng không phải ngoại lệ. Dẫu không thể biết bao giờ là điểm kết thúc, nhưng luôn có lần đầu.
Lần đầu, đó là sự bỡ ngỡ, mới lạ, là niềm vui mà cũng là lo lắng, ngại ngùng.
Lần đầu, bao giờ cũng là khởi điểm của một con đường mới, còn dẫn đến đâu, là do ta, vì ta .
Lần đầu, bao giờ cũng có một lần đầu trong trí nhớ mỗi con người.
Lần đầu tiên đến trường, nắm chặt bàn tay của cha, mẹ và oà khóc
Lần đầu tiên không thuộc bài....
Lần đầu tiên thấy mình bát lực và vấp ngã trong cuộc sống
Và lần đầu tiên biết phấn đấu đê vực dậy niềm tin
Vậy đó
Mỗi lần đầu tiên bao giờ cũng để lại một bài học để phấn đấu nếu là chuyện tốt, và cũng là để sửa sai.
Đừng bao giờ để mình sai đến lần thứ hai, thứ ba...Và cũng đừng để niềm vui chỉ gói gọn trong 1 lần duy nhất.
Mỗi con người đều có những "lần đầu" đê vượt qua.....Lần đầu, bao giờ cũng là thử thách, để hoà nhập với cộng đồng, để có thêm tự tin. Lần đầu, không là quyết đinh nhưng đôi khi, lại là ranh giới mong manh giữa thành công và thất bại.
Một đội bóng chưa chắc giành chiến thắng nhưng bàn thắng mở tỉ số thì tạo đà tâm lý rất nhiều..........
và chủ đề lần này của chúng ta là LẦN ĐẦU TIÊN......

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Các thành viên thảo luận + thắc mắc post tại đây!
Gửi bài dự thi tại :http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=125601
Chúc các bạn viết tốt!
Last edited by a moderator: