Thích - Thương Yêu nhá...

hàn tuyết kì

Học sinh
Thành viên
6 Tháng chín 2019
129
78
36
Bà Rịa - Vũng Tàu
THCS thiệu chính
Một chàng trai đem lòng yêu một cô gái. Một cô gái đem tình yêu ra để trêu đùa vô số chàng trai... Nhưng rồi họ lại bên nhau... Đúng không Vy nhỉ? Ngôn tình thì anh không như họ... Không đủ ngọt ngào. Anh ngại, anh rất sợ sến chứ... Sợ lắm, ngại lắm. Không dám mở lời. Cả khi em năn nỉ anh... anh cũng chằng dám nói. Hii có khi nào anh nhát không ta ???
Thích em có lẽ nó chính là điều mà anh không thể ngờ... Không ngờ luôn đấy chứ :) Anh trước kia có nghe em nói về việc ... em đã lừa biết bao tình cảm của người khác và rồi... lúc đó anh đã nghĩ rằng anh sẽ làm cho em thích anh ... rồi sau đó anh sẽ để em bơ vơ cho em biết tổn thương người khác là như nào... Nhưng không biết từ khi nào anh đã có rung động... Em nói ... "Em thích anh và có thể là yêu anh." Anh vui lắm chứ! " em vui nhiều hơn anh nhé!" Tính em hay bực mình hay giận dữ hay nổi điên, cáu, cộc cằn... Anh sợ lém... Sợ em giận anh hic hic ... Bị một vài lần mà kiếp ... nhưng khi em giận mắc cười lắm haha.

Cuối cùng anh chỉ muốn nói .... " I love you '' Em là cô gái xấu xí nhưng tâm hồn ... tâm hồn ra sao nhỉ..?? Anh cũng không biết nữa nhưng Anh yêu em.><
Xin phép em... anh sẽ kể chuyện chúng mình lên đây nhá! Viết thành văn luôn nhá :)
tưởng anh đam mĩ,chúc 2 anh chị trăm năm hạnh phúc
 
  • Like
Reactions: Đắng!

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Này anh... giờ bỗng nhiên nhớ anh quá. Có phải em nhẹ lòng không? Chắc không phải đâu, con gái luôn mềm lòng với người mình yêu mà phải không? Sao em yêu anh nhiều thế này, có vẻ yêu anh nhiều hơn,nhiều rất nhiều ấy. Cảm giác đó làm sao thế. Em nhớ lắm, nhớ lắm rùi.
Lời yêu anh gởi khi nào, giờ em đáp tặng vô vàn nổi thương. Yêu anh chả biết nhiêu lần. Trong lòng chỉ một cảm giác bâng khuâng. Bâng khuâng cho cảnh phương trời. Em nhớ anh! Cố lên chàng trai của em... Mong giữ được lời hứa 2 tháng :) À không cuộc chơi lớn :)
 

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
upload_2019-11-3_11-29-14.png
Anh này, hôm nay em viết bài này chắc cỡ 3 đến 4 ngày sau mới hoàn thành, em còn phải viết truyện ngắn về thầy cô nữa... Bài viết này em dự thi cuộc thi "Gửi cậu, thàng năm". Em xin lỗi vì cái kết mà anh chuẩn bị đọc, chuẩn bị nhìn thấy... Có lẽ anh hiểu cách viết truyện của em.. chả bao giờ cái kết là hạnh phúc cả... hiếm lắm. Dù cái kết của cậu chuyện ảo mà em viết về đôi ta, dù nó đau thương đến mức nào... thì anh hãy tin, em vẫn ổn vẫn khỏe mạnh.. và mong rằng ta sẽ quen nhau, yêu nhau đến lúc đó anh nhé! Em sẽ gặp anh! Em yêu anh :(
@trà nguyễn hữu nghĩa
 
Top Bottom