yêu khi còn đang đi học....

M

madocthan

Anh em ơi!Cứ bảo y làm động lực để học hành nhưng mà đã dính vào nó thì sao tránh được những suy nghĩ vu vơ, vớ vẩn. Tốt nhất là lo học hành thui. Sau này đỗ đại học y cũng chưa muộn mà. Chỉ cần ta hok quan tâm đến nó lúc nào cũng biết học thui. Sau này lên đại học sướng lem'. Vẫn biết tình y mỗi lứa tuổi hoc trò có cái hay của nó nhưng cố lên các bạn nhé!
Chỉ nghĩ đến 3 điều
1.GIA ĐÌNH
2.HỌC HÀNH
3.TIỀN
 
P

phalaibuon

Anh em ơi!Cứ bảo y làm động lực để học hành nhưng mà đã dính vào nó thì sao tránh được những suy nghĩ vu vơ, vớ vẩn. Tốt nhất là lo học hành thui. Sau này đỗ đại học y cũng chưa muộn mà. Chỉ cần ta hok quan tâm đến nó lúc nào cũng biết học thui. Sau này lên đại học sướng lem'. Vẫn biết tình y mỗi lứa tuổi hoc trò có cái hay của nó nhưng cố lên các bạn nhé!
Chỉ nghĩ đến 3 điều
1.GIA ĐÌNH
2.HỌC HÀNH
3.TIỀN



nhìn cái tên của người này là đủ hiểu hết rùi

madocthan

éo iu

hok dám sống độc thân đâu

khi yêu tốt nhất là cuối lớp 12
 
Y

yenthang

Nhưng mà mói đi cũng phải nói lại là không yêu thì thực sự để phí tuổi trẻ phải không ?
Nhưng quan trọng là mình yêu như thế nào , thời gian có phù hợp không ? có cần thiết không ? có ảnh hưởng gì đến công viêc và những thứ khác hay không thì hãy nên yêu !
 
H

honghai9x

nói túm lại là iu lúc còn học sinh là 1 tình yêu đẹp nếu biết trân trọng và sử dụng 1 cách hợp lý.Tốt nhất là iu để cùng tiến bộ trong học tập và sự nghiệp(Chưa biết iu nhưng vẫn mạo muội cho tí ý kiến;)))
 
9

9X_conduongtoidi

Yêu để có động lực vào đại học thì tớ chưa biết nhưng mà yêu là yêu còn học thì vẫn là học.Yêu để khi ngồi vào bàn học thì tập trung vào mà học...Nghĩ đến người đó,mỉm cười một cái và finish .Anh mình dạy đó ;)) .
 
D

daokhanhngoc

ôi nói thì dễ mà làm thì khó.......em thấy học đi đã..........học mà thua bạn kém bè ........thì nhục lắm.......bố mẹ cho đi học mà lại ko bằng ai..........hơn nữa,có phải ai cũng đủ chín chắn đâu..........em thấy bao nhiu người iu nhau nhưng đến lúc ra trường mỗi người một ngả..........đấy là đại học đấy........chưa nói gì đến mới cấp 3..........Lớp em có 1 đôi.......hai đứa đều học lực trung bình.........nhục.......nhưng nói chung đấy là quan niệm sống của mọi người..........nhưng như em bây giờ còn bị mẹ mắng vì cái tội để phòng bừa bộn............thì chắc còn lâu lắm
 
Y

yo_ko_khoc_nhe_9x

Yêu để có động lực vào đại học thì tớ chưa biết nhưng mà yêu là yêu còn học thì vẫn là học.Yêu để khi ngồi vào bàn học thì tập trung vào mà học...Nghĩ đến người đó,mỉm cười một cái và finish .Anh mình dạy đó ;)) .

troy` MÔ PHẬT

Mới có cấp 3 mà yêu sao ????????????????
Các bạn chưa biết đó thôi bây giờ cấp 2 đã biết yêu rồi đó nha kakakakak
Kinh chưa chuyện này hoàn toàn có thật đó nah
Oi trời kinh quá mới có cáp 2 mà đã biết yêu rùi chứ ác :):):)):)):)):))


LÂM TIỂU DUY
 
P

pk_ngocanh

troy` MÔ PHẬT

Mới có cấp 3 mà yêu sao ????????????????
Các bạn chưa biết đó thôi bây giờ cấp 2 đã biết yêu rồi đó nha kakakakak
Kinh chưa chuyện này hoàn toàn có thật đó nah
Oi trời kinh quá mới có cáp 2 mà đã biết yêu rùi chứ ác :):):)):)):)):))


LÂM TIỂU DUY
tớ nghĩ cấp 2 hay cấp 3 chỉ là thích chứ hok phải yêu !
mà yêu làm gì cho khổ ra , đang tuổi học trò thì cứ sống vui vẻ hồn nhiên với bạn bè là tốt nhất !
đi học có bạn bè thì vui lắm chứ , còn hơn là yêu roi` ngồi đó mà ủ rũ :d :D :D
 
P

pinkgerm

ôi nói thì dễ mà làm thì khó.......em thấy học đi đã..........học mà thua bạn kém bè ........thì nhục lắm.......bố mẹ cho đi học mà lại ko bằng ai..........hơn nữa,có phải ai cũng đủ chín chắn đâu..........em thấy bao nhiu người iu nhau nhưng đến lúc ra trường mỗi người một ngả..........đấy là đại học đấy........chưa nói gì đến mới cấp 3..........Lớp em có 1 đôi.......hai đứa đều học lực trung bình.........nhục.......nhưng nói chung đấy là quan niệm sống của mọi người..........nhưng như em bây giờ còn bị mẹ mắng vì cái tội để phòng bừa bộn............thì chắc còn lâu lắm

ngọc ơy!!! quan niệm củA bạn jống miònh ghê ha,hyyyyyyyyyyy
chắc cùng tên ngọc nên vậy đoá
keeekeeeeeeeeeeeeeeeee
 
A

akjto

tớ nghĩ cấp 2 hay cấp 3 chỉ là thích chứ hok phải yêu !
mà yêu làm gì cho khổ ra , đang tuổi học trò thì cứ sống vui vẻ hồn nhiên với bạn bè là tốt nhất !
đi học có bạn bè thì vui lắm chứ , còn hơn là yêu roi` ngồi đó mà ủ rũ :d :D :D
hơi nhầm =))
ai nói với các hạ cấp 2 hay cấp 3 chỉ là thích ;))
thích hay yêu là cảm xúc của 2 người trong cuộc
các hạ ở ngoài phán như thánh vậy
 
C

cr7_manu

Vớ vẩn, vớ vẩn hết. Một khi đã ju thj` có muốn ko ju nữa cũng ko đc. Tốt nhất là cứ ông Trời bảo sao ta làm vậy.. Hô hô :-B
----------------
em nên đọc kỹ rùi viết câu nói của em là chưa được đâu
 
Last edited by a moderator:
V

vananh1609

Con người phaj? tự nắm lấy số phận mjnh` chứ sao laj theo ông trời dc
Thời gian sẽ júp ta ko ju nua~ dc mà^^
 
P

phuonglinh_13

Tình yêu tuổi học trò là 1 tình cảm đẹp khi và chỉ khi nó trog sáng, [B]đúng nghĩa "học trò", để sau này lớn lên nó chỉ còn là những kỉ niệm. Những tình cảm đó nếu để ảnh hưởng tới việc học hành- nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta thì chẳng có j` là đẹp, thậm chí nên cảm thấy vui khi mình đã ko vướng phải những chuyện t/c đó! Tốt nhất là ko nên yêu khi còn đag đi học!!!!!
 
T

tndh_00

Chỉ được cái con chim xáo thì nhanh.Ai không biết yêu về đây cho không đàn trâu ở nhà này.Hix.Chỉ có trường hợp yêu 1 ai quá chẳng may người đó chết hoặc người đó đã đi với người khác không muốn quay lại với t/y nữa thôi.Hầu hết ai lên đến lớp 6 là đều đã biết yêu hết cả rồi.
 
P

plk

Chỉ được cái con chim xáo thì nhanh.Ai không biết yêu về đây cho không đàn trâu ở nhà này.Hix.Chỉ có trường hợp yêu 1 ai quá chẳng may người đó chết hoặc người đó đã đi với người khác không muốn quay lại với t/y nữa thôi.Hầu hết ai lên đến lớp 6 là đều đã biết yêu hết cả rồi.
nói thế có hơi quá kô , hầu hết lớp 6 àk , tớ nghĩ chỉ một phần thôy bạn ạk
 
N

nhock_kute_9x

Chỉ được cái con chim xáo thì nhanh.Ai không biết yêu về đây cho không đàn trâu ở nhà này.Hix.Chỉ có trường hợp yêu 1 ai quá chẳng may người đó chết hoặc người đó đã đi với người khác không muốn quay lại với t/y nữa thôi.Hầu hết ai lên đến lớp 6 là đều đã biết yêu hết cả rồi.
ê nên nói lại đi nha
tui đây lớp 11 rùi mừ đã bít iu đâu ( tất nhiên là tình iu đặc biệt ý)
 
H

hailan747

cuộc sống hay tình cảm là những điều mà không ai nói trước hay đoán biết trước được
tình yêu tuổi học trò không phải là xấu đâu
nếu bạn biết chọn cho mình một tình yêu thực sự lấy đó làm động lực cho cuộc sống bạn sẽ thấy nó đẹp
còn nếu bạn chỉ yêu để thoả mãn cái hương vị tò mò của cuộc sống thì không nên đâu
khi yêu ở tuổi học trò người ta nghĩ rằng mình yêu chẳng ảnh hưởng gì đến hiọc tập cả
nhưng đối với người có lí trí khi tình yêu thất bại họ nhận ra một điều rằng tình yêu đã ảnh hưởng tới cuộc sống của họ quá nhiều đến nỗi họ không nhận ra đuopwcj và khi họ nhận ra thì quá muộn
cách tốt nhất là đừng yêu khi còn đang học
khổ lắm
buồn lắm
nhớ nhung nhiều
cười nhiều
và nỗi đau còn gấp đôi sự hạnh phúc
bạn phải xác điinhj đuopwcj hướng đi chính xác cho cuộc đời mình
nếu lí trí có thể dsdieeuf khiển được con tim
bạn sẽ thắng
 
T

traitimvodoi

Chỉ được cái con chim xáo thì nhanh.Ai không biết yêu về đây cho không đàn trâu ở nhà này.Hix.Chỉ có trường hợp yêu 1 ai quá chẳng may người đó chết hoặc người đó đã đi với người khác không muốn quay lại với t/y nữa thôi.Hầu hết ai lên đến lớp 6 là đều đã biết yêu hết cả rồi.
tui đâu thấy vậy ko nên kết luận nhanh như thế
chắc bn đã từng rồi đúng ko ?
 
D

doigiaythuytinh

Tình yêu tuổi học trò: nghe thì có vẻ hấp dẫn , cũng zui lem'
nhưng mà tui nghĩ đừng nên jính zo máy cái zụ này, ảnh hưởng nhiều lem', sao mà học hành đc chứ
Tui nhiệt liệt phản đối chuyện iu đương tuổi học trò như zay`
 
P

pekuku

nói thì dễ lắm nhưng tình cảm thì ai mà ngăn cản được hả mọi người,nếu đã trót yêu thì khó dứt ra được lắm,thế thì ảnh hưởng đếnviệc học cực
 
Top Bottom