yêu khi còn đang đi học....

9

9X_conduongtoidi

T

tieuthu258

ố ồ

phí á

:(:)((

Tớ đây ko yêu này...có thấy phí đâu :">

Tớ luôn nghĩ và dùng lý trí để: Không yêu khi còn đang học :D

Và tớ đã làm được :)

Nếu có 1 chút gì thì cũng chỉ là cảm nắng vớ vẩn Mấy hôm khỏi liền :))


Tớ chả quan tâm đến những ai có ý gì gì với tớ =))=))

Cuộc sống vẫn tươi đẹp Chả có sao cả :D
 
9

9X_conduongtoidi

thì mình cũng theo quan điểm độc thân nhueng mà công nhận bà chị mình cũng ghê -bà ý làm mình lung lay rồi!chết chết
 
T

tieuthu258

èo làm lung lay được bạn á ;));))

Nếu bạn thích cái gì đến cứ đến thì kệ noá đi bạn ạ

Cũng chẳng phải nghĩ là nên có hay ko làm gì :D

TỚ đây này Bây giờ mờ bố mẹ tớ biết tớ yêu ai chắc tớ chết luôn =))=))

Bố mẹ tớ rất kinh về vấn đề này :D Nhưng thực ra tớ cũng chẳng quan tâm gì đến nó cả ;))

Suốt ngày tớ bị bà tớ bảo là : KO chịu học làm mấy thứ sau này lấy chồng thì làm sao được :">

Tớ bảo : Cháu ko lấy chồng :(:)((

:D
 
H

_huong.duong_

HD nghĩ là nếu bạn cân bằng được việc học thì yêu sẽ là một động lực tốt giúp bạn tiến lên ^^
Còn nếu bạn ko tự tin để có thể học tốt thì tốt nhất là ko nên sa vào ^^
 
9

9X_conduongtoidi

đúng Oy`!có nhiều tấm gương vươn lên nhờ Ty đó!!!!học = yêu thì quả là tốt rồi
 
P

phuongkoyeu

tớ đây , ko bik yêu là gì
mà hem thấy phí chút nào
phí sao đc khi tụi bạn dành thời gian cho người yêu
thì mình dành thời gian cho việc học , gia đình và quan trọng ... là cho tụi bạn độc thân như mình ^^!
 
Y

yenthang

9x bây giờ thật khó hiểu
Mới học PT mà cũng yêu đương
Sơ thật đấy
Tôi môt thời học ở cấp III mà có yêu đâu
Chẳng thấy phí gì cả !
 
G

girl_ngoc

sax sax sax !! nghe các pacs tranh luận mà...........
em năm nay mới lên lớp 10 nên chưa biết đc gì cả và ai cho em một lời khuyên thì cũng tốt
hehehehehe
 
Y

yenthang

học lớp 10 cố gắng mà học đi em ơi
Yêu đương để sau rồi tính !
Tình yêu học đường tuy lãng mạn nhưng chỉ với một số ít mà thôi .
Những truờng hợp đó thì chủ yếu là giúp đỡ nhau trong học tập mà thôi . còn em cứ chịu khó mà học vào , đừng có chơi bời lêu lổng như anh đây đến bây giờ hối hận cũng không kịp nữa này . Mỗi thời nó có mỗi cái đẹp khác nhau , vậy nên ta hãy giữ mối quan hệ bạn bè khi còn đang đi học là tốt nhât !
 
D

duong121234

tối nhất ko nên yêu quá sớm . Nhưng cũng ko phải vì vậy mà luôn lẫn chánh nó
cứ để mọi việc tự nhiên rồi sẽ thấy ổn thôi
đừng nghĩ mình nên yêu hay ko nên yêu vì có đó ko quan trọng đâu
 
9

9X_conduongtoidi

Thử hỏi mọi người nếu ko có TY tuổi học trò thì sao mà có những câu chuyện dành cho tuổi mới lớn của các nhà văn trẻ như thế chứ.duy chỉ có diều TY hãy nên phân biệt rõ với Cảm nắng.Nhầm là tai hại lắm dó
 
G

gjrl_0nljn3_1991

Hờ hờ ...
Hok phí đâu >:)
Nếu iu được thì iu (hok ảnh hưởng đến học hành ý), còn hok thì học xong cấp 3 iu cũng đẹp lắm chứ bộ >:)
 
9

9X_conduongtoidi

đúng đó!tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất(tất nhiên người yêu phair tốt)!mình thì thấy nếu tình yêu ra đi thì cũng chẳng có gì phải đau khổ cả!TÌNH YÊU THOÁNG ĐẾN RỒI THOÁNG ĐI mà
 
A

aapp

iu làm j để rồi ngày chia tay trở thành ngày đầy nứơc mắt
iu lmà j để rồi hờn dỗi
iu làm j để ngày ngày nhớ tới người ta
iu làm j để khi ngưòi ta nói cười với ngưòi khác mà lòng ta đau nhói
nhưng bít sao đựoc iu thì cứ iu thui, ai dại thì cứ iu, để rùi mà khóc,cảnh báo trước:D
 
N

nguyenthuydung102

yêu hay không?
Nên hay không nên??
Dừng lại hay đi tiếp???
Yêu hay không yêu :)_cảm nắng hay là tình cảm sâu sắc??
bền vững hay chỉ là gió thoảng qua????
chỉ có chúa mới biết =))
Nói thì dễ làm mới khó
biết là sai nhưng đôi khi vẫn khôgn thể cưỡng lại :)
 
Top Bottom