[Yêu] Cần một lời khuyên

damdamty

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng năm 2017
1,909
1,637
291
Nghệ An
Trường Tâm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Em đơn phương 1 bạn cùng tuổi với em ạ :(
----Mỗi ngày em đều rất chú ý đến bạn ấy, hay ngắm bạn ấy khi có thể ạ----
Mà ánh mắt của bạn ấy chẳng bao giờ chú ý đến em, chỉ hướng về cô bạn khác, em buồn lắm ạ
Trước kia, bạn ấy với em hay gây chuyện, chửi nhau, chơi thì cũng ok. Từ sau chuyện bị ghép đôi thì bạn ấy lạnh nhạt với em nữa cơ, lúc đó đến bây h là chẳng bao h nói chuyện ngoài câu: "Xin lỗi"
Vậy em nên từ bỏ, hết hi vọng hay cứ như thế mãi ạ?
 

phongtn2003@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng bảy 2017
336
528
129
20
Hà Nội
Em đơn phương 1 bạn cùng tuổi với em ạ :(
----Mỗi ngày em đều rất chú ý đến bạn ấy, hay ngắm bạn ấy khi có thể ạ----
Mà ánh mắt của bạn ấy chẳng bao giờ chú ý đến em, chỉ hướng về cô bạn khác, em buồn lắm ạ
Trước kia, bạn ấy với em hay gây chuyện, chửi nhau, chơi thì cũng ok. Từ sau chuyện bị ghép đôi thì bạn ấy lạnh nhạt với em nữa cơ, lúc đó đến bây h là chẳng bao h nói chuyện ngoài câu: "Xin lỗi"
Vậy em nên từ bỏ, hết hi vọng hay cứ như thế mãi ạ?
anh thì phải nói là không rành về mấy vụ yêu này lắm nhưng anh khuyên em làm theo con tim của em chỉ bảo
 

chua...chua

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tư 2017
630
568
184
19
Hà Nội
THCS Mai Đình
Em đơn phương 1 bạn cùng tuổi với em ạ :(
----Mỗi ngày em đều rất chú ý đến bạn ấy, hay ngắm bạn ấy khi có thể ạ----
Mà ánh mắt của bạn ấy chẳng bao giờ chú ý đến em, chỉ hướng về cô bạn khác, em buồn lắm ạ
Trước kia, bạn ấy với em hay gây chuyện, chửi nhau, chơi thì cũng ok. Từ sau chuyện bị ghép đôi thì bạn ấy lạnh nhạt với em nữa cơ, lúc đó đến bây h là chẳng bao h nói chuyện ngoài câu: "Xin lỗi"
Vậy em nên từ bỏ, hết hi vọng hay cứ như thế mãi ạ?
Bạn hãy hỏi con tim bạn đi và bạn sẽ tìm đc câu trả lời ?Bạn còn yêu , còn luyến tiếc ko , hay bạn đã ko còn chút cảm xúc? Cố lên
 
  • Like
Reactions: damdamty

damdamty

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng năm 2017
1,909
1,637
291
Nghệ An
Trường Tâm
Bạn hãy hỏi con tim bạn đi và bạn sẽ tìm đc câu trả lời ?Bạn còn yêu , còn luyến tiếc ko , hay bạn đã ko còn chút cảm xúc? Cố lên
Mình còn t/c với cậu ấy mặc dù ngoài mặt nói hết rồi, nhưng càng mãi như thế càng mệt, nhiều lần định bỏ nhưng chẳng được....
anh thì phải nói là không rành về mấy vụ yêu này lắm nhưng anh khuyên em làm theo con tim của em chỉ bảo
E chẳng bt mình nên làm thế nào ạ, vì quá phân vân
 

chua...chua

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tư 2017
630
568
184
19
Hà Nội
THCS Mai Đình
Mình còn t/c với cậu ấy mặc dù ngoài mặt nói hết rồi, nhưng càng mãi như thế càng mệt, nhiều lần định bỏ nhưng chẳng được....
Ukm hãy nghĩ thật kĩ đi nhưng mik khuyên bạn rằng nếu đã quá muốn từ bỏ thì đừng cố chấp làm gì chỉ làm mk đau thui
 
  • Like
Reactions: damdamty

Hồng đậu

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng tám 2017
327
592
121
Nghệ An
Em đơn phương 1 bạn cùng tuổi với em ạ :(
----Mỗi ngày em đều rất chú ý đến bạn ấy, hay ngắm bạn ấy khi có thể ạ----
Mà ánh mắt của bạn ấy chẳng bao giờ chú ý đến em, chỉ hướng về cô bạn khác, em buồn lắm ạ
Trước kia, bạn ấy với em hay gây chuyện, chửi nhau, chơi thì cũng ok. Từ sau chuyện bị ghép đôi thì bạn ấy lạnh nhạt với em nữa cơ, lúc đó đến bây h là chẳng bao h nói chuyện ngoài câu: "Xin lỗi"
Vậy em nên từ bỏ, hết hi vọng hay cứ như thế mãi ạ?
My answer
Screenshot_20170926-183300.png
 

ohyeah97

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng mười 2014
2,199
2,927
578
Hà Nội
Trường học con cá :V
Em đơn phương 1 bạn cùng tuổi với em ạ :(
----Mỗi ngày em đều rất chú ý đến bạn ấy, hay ngắm bạn ấy khi có thể ạ----
Mà ánh mắt của bạn ấy chẳng bao giờ chú ý đến em, chỉ hướng về cô bạn khác, em buồn lắm ạ
Trước kia, bạn ấy với em hay gây chuyện, chửi nhau, chơi thì cũng ok. Từ sau chuyện bị ghép đôi thì bạn ấy lạnh nhạt với em nữa cơ, lúc đó đến bây h là chẳng bao h nói chuyện ngoài câu: "Xin lỗi"
Vậy em nên từ bỏ, hết hi vọng hay cứ như thế mãi ạ?
bạn nên tỏ tình 1 lần
nếu đc thì tốt
ko thì từ bỏ
 

HUY Quang Mai

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng tư 2017
534
263
121
19
Thanh Hóa
Bighit Entertainment
Em đơn phương 1 bạn cùng tuổi với em ạ :(
----Mỗi ngày em đều rất chú ý đến bạn ấy, hay ngắm bạn ấy khi có thể ạ----
Mà ánh mắt của bạn ấy chẳng bao giờ chú ý đến em, chỉ hướng về cô bạn khác, em buồn lắm ạ
Trước kia, bạn ấy với em hay gây chuyện, chửi nhau, chơi thì cũng ok. Từ sau chuyện bị ghép đôi thì bạn ấy lạnh nhạt với em nữa cơ, lúc đó đến bây h là chẳng bao h nói chuyện ngoài câu: "Xin lỗi"
Vậy em nên từ bỏ, hết hi vọng hay cứ như thế mãi ạ?
theo tui ý thì là nếu mà tổn thương thì nên dừng lại còn nếu mà có thể thì đi tiếp theo trường hợp của bạn thì nên dừng lại là tốt nhất
 
  • Like
Reactions: damdamty

damdamty

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng năm 2017
1,909
1,637
291
Nghệ An
Trường Tâm
theo tui ý thì là nếu mà tổn thương thì nên dừng lại còn nếu mà có thể thì đi tiếp theo trường hợp của bạn thì nên dừng lại là tốt nhất
Làm sao để dừng đây? Tui kh dừng được, có lúc muốn dừng r mà cứ ùa về, mọi hình ảnh của 2 ng đó cứ đến, kh thể chịu được... đau lắm
 

HUY Quang Mai

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng tư 2017
534
263
121
19
Thanh Hóa
Bighit Entertainment
Làm sao để dừng đây? Tui kh dừng được, có lúc muốn dừng r mà cứ ùa về, mọi hình ảnh của 2 ng đó cứ đến, kh thể chịu được... đau lắm
vậy ak cũng gần giống tui
nếu vậy thì bạn tự an ủi mình đi cứ coi như là cursh của cậu đã có một người mới cậu phải vui lên chứ(nói dễ vậy nhưng chưa chắc làm được hihi)
 
  • Like
Reactions: damdamty

Tiểu Lộc

Mùa hè Hóa học
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
3,201
2,594
554
19
Đắk Lắk
THCS Trần Quang Diệu
Em đơn phương 1 bạn cùng tuổi với em ạ :(
----Mỗi ngày em đều rất chú ý đến bạn ấy, hay ngắm bạn ấy khi có thể ạ----
Mà ánh mắt của bạn ấy chẳng bao giờ chú ý đến em, chỉ hướng về cô bạn khác, em buồn lắm ạ
Trước kia, bạn ấy với em hay gây chuyện, chửi nhau, chơi thì cũng ok. Từ sau chuyện bị ghép đôi thì bạn ấy lạnh nhạt với em nữa cơ, lúc đó đến bây h là chẳng bao h nói chuyện ngoài câu: "Xin lỗi"
Vậy em nên từ bỏ, hết hi vọng hay cứ như thế mãi ạ?
Tui cũng đang đơn phương đây, cũng 1 đứa cùng tuổi. Nhưng hoàn cảnh của tui trái ngược với bà.
Thằng đó học lớp bên cạnh, nó học giỏi lắm. Lúc đầu, đi học thêm 2 đứa chả nói với nhau lấy 1 lời (học chung cả mấy tháng), đến khi tui trao đổi bài với nó. Từ đó, 2 đứa thân từ hồi nào không hay. Mỗi lần đi học thêm, ngoài việc học và làm bt ra, tui toàn ngắm + 8 với nó thôi. Đi học thêm Hóa, tui cũng lôi nó đi học cùng. Có nhiều lần, tui cũng vô tình bắt gặp ánh mắt của nó :D. Tui cũng bị mấy đứa bạn ghép cặp với nó rồi. Nhưng 2 đứa không lạnh nhạt với nhau mà còn thân hơn nữa cơ...
Có lẽ tui không ở trong hoàn cảnh của bà, nhưng mà cùng đơn phương 1 đứa bạn cùng tuổi, tui khuyên bà:
- Hãy nghe theo trái tim của mình đi
- Nếu như muốn không cuốn âu vào nó nữa thì "bơ đi mà sống", đừng quan tâm cũng đừng nghĩ ngợi gì đến nó hết. Đặt ra 1 cái mục tiêu nào đó để bà chỉ tập trung cố gắng hoàn thàh mục tiêu (để tránh nghĩ ngợi tới tên đó)
*P/s: Bây giờ thì tui không trong hoàn cảnh đó, nhưng hồi lớp 6, tui cũng đã nghe theo trái tim mình, nhất quyết từ bỏ "thằng đó" và tui đã làm được :D
 
  • Like
Reactions: damdamty

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Em đơn phương 1 bạn cùng tuổi với em ạ :(
----Mỗi ngày em đều rất chú ý đến bạn ấy, hay ngắm bạn ấy khi có thể ạ----
Mà ánh mắt của bạn ấy chẳng bao giờ chú ý đến em, chỉ hướng về cô bạn khác, em buồn lắm ạ
Trước kia, bạn ấy với em hay gây chuyện, chửi nhau, chơi thì cũng ok. Từ sau chuyện bị ghép đôi thì bạn ấy lạnh nhạt với em nữa cơ, lúc đó đến bây h là chẳng bao h nói chuyện ngoài câu: "Xin lỗi"
Vậy em nên từ bỏ, hết hi vọng hay cứ như thế mãi ạ?
chào em.
cho chị hỏi e 1 tý nhé.
"năm nay em học lớp mấy rồi?
Có thể mỗi ngày em thích nhìn bạn ấy, và thấy khó chịu khi cậu ấy để ý cô bạn khác. Nhưng như những gì đã trải qua ở tuổi của em thì chị nghĩ đây chưa hẳn là tình yêu em ạ.
nên em cứ "bình tĩnh" nhé. cứ bình thường đi em. cứ để mọi thứ là tự nhiên, đừng quá bó buộc tình cảm của mình em ạ
 
  • Like
Reactions: damdamty

Tiểu Lộc

Mùa hè Hóa học
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
3,201
2,594
554
19
Đắk Lắk
THCS Trần Quang Diệu
chào em.
cho chị hỏi e 1 tý nhé.
"năm nay em học lớp mấy rồi?
Có thể mỗi ngày em thích nhìn bạn ấy, và thấy khó chịu khi cậu ấy để ý cô bạn khác. Nhưng như những gì đã trải qua ở tuổi của em thì chị nghĩ đây chưa hẳn là tình yêu em ạ.
nên em cứ "bình tĩnh" nhé. cứ bình thường đi em. cứ để mọi thứ là tự nhiên, đừng quá bó buộc tình cảm của mình em ạ
Không phải là tình yêu thì gọi là gì ạ?
@damdamty lớp 8 đó chị
 

linhlinh967

Banned
Banned
3 Tháng bảy 2017
450
441
81
20
Bắc Ninh
Em đơn phương 1 bạn cùng tuổi với em ạ :(
----Mỗi ngày em đều rất chú ý đến bạn ấy, hay ngắm bạn ấy khi có thể ạ----
Mà ánh mắt của bạn ấy chẳng bao giờ chú ý đến em, chỉ hướng về cô bạn khác, em buồn lắm ạ
Trước kia, bạn ấy với em hay gây chuyện, chửi nhau, chơi thì cũng ok. Từ sau chuyện bị ghép đôi thì bạn ấy lạnh nhạt với em nữa cơ, lúc đó đến bây h là chẳng bao h nói chuyện ngoài câu: "Xin lỗi"
Vậy em nên từ bỏ, hết hi vọng hay cứ như thế mãi ạ?
A nghĩ e ko nên,thể hiện,thả thính...mà nên giao lưu,chơi vs bn đó,điều đó có thể lm mối qh của bọn e trở nên bình thg
 
  • Like
Reactions: WindyTA

damdamty

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng năm 2017
1,909
1,637
291
Nghệ An
Trường Tâm
A nghĩ e ko nên,thể hiện,thả thính...mà nên giao lưu,chơi vs bn đó,điều đó có thể lm mối qh của bọn e trở nên bình thg
H tuy kh bình thường nữa ạ, nhưng hiện tại em yêu nghe nhạc nhất thôi , vì nghĩ nhiều thì cũng mệt lắm chứ ạ
chào em.
cho chị hỏi e 1 tý nhé.
"năm nay em học lớp mấy rồi?
Có thể mỗi ngày em thích nhìn bạn ấy, và thấy khó chịu khi cậu ấy để ý cô bạn khác. Nhưng như những gì đã trải qua ở tuổi của em thì chị nghĩ đây chưa hẳn là tình yêu em ạ.
nên em cứ "bình tĩnh" nhé. cứ bình thường đi em. cứ để mọi thứ là tự nhiên, đừng quá bó buộc tình cảm của mình em ạ
 

Toji Takeshi

Cựu Trưởng BP Quản lí |Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
1,044
2,726
414
23
Đắk Lắk
THPT Nguyễn Trãi
Cái này phải tự bản thân quyết định thôi nhưng đừng tự xát muối chính mình
 
  • Like
Reactions: damdamty
Top Bottom