Em chuẩn bị làm kiểm tra giữa kì. Trong giới hạn đề có phần nêu cảm nhận về 2 nhân vật trong sử thi Ramayana.
Em nghĩ cách kết đó là hợp lí nhất. Vì với cương vị là một người lãnh đạo 1 nước, hoàn cảnh lại diễn ra trước rất nhiều bá quan và dân chúng, Rama không thể nào xuống nước mà chấp thuận Xita. Mặt khác, theo như phân tích, diễn biến tâm trạng của Rama trong đoạn trích, chàng đang trong cơn ghen dữ dội. Mà một người khi đã ghen thì không còn kìm chế được bản thân,nên mới buông ra những lời xúc phạm nặng nề như vậy. Và còn vì lòng tự ái, danh dự của bản thân, dòng tộc, chàng không thể mở lời xin lỗi dù trong lòng cảm thấy hối hận khi nhục mạ người vợ hết mực yêu quý. Những điều trên cho thấy Rama là một nhân vật được xây dựng rất thật, rất "người". Chính những yếu tố xung đột nọi tâm và hành động của Rama đã đẩy Xita đến bước đường cùng là tự vẫn. Bởi sau biết bao nhiêu lời tự minh bạch cho bản thân, những thề thốt, sự trinh bạch, lòng chung thủy của nàng vẫn bị chối bỏ, mà càng đau hơn khi người đó lại là người chồng đã từng đầu ấp tay gối. Theo mình, chẳng có nỗi đau nào, nỗi uất ức nào đau như vậy, nó đã ép Xita đến bước đường cùng. Nhưng lại mở ra 1 lối thoát cho cái cao trào đang diễn ra. Chính thần Lửa A nhi, nhân vật thần thánh được xây dựng nhằm mở nút câu chuyện, cũng như giải thoát những xung đột nội tâm trong Rama và chưng minh cho lòng chung thủy, sự trinh bạch của nàng Xita.