Tâm sự xin lỗi

dotnatbet

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng sáu 2018
352
301
66
Đà Nẵng
huynh ba chanh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình đi học ở một môi trường mới , bạn bè mới , mái trường mới .
Thật khó để hòa nhập, ngay ngày đầu tiên , mình đã được ngồi cạnh một bạn tên vũ . thấy cũng ok . nhưng vài ngày sau , bạn ấy tỏ ra nhăn nhó còn ăn nói rất tục tĩu , khi mình hỏi lý do thì bạn ấy bảo mình nói chuyện ít . what the hell ? mình cười với bạn ấy `- bạn ấy nói mình giả tạo , mình nói chuyện với bạn ấy , bạn ấy cứ hồi đáp , cứ hồi quay sang nói với đứa khác chẳng thèm quan tâm là mình có tiếp chuyện hay không . bạn ấy không hề tôn trọng mình chút nào . khi mình quay sang bắt chuyện với bạn khác , bạn ấy thường bĩu môi nói mình cứ cố làm ra vẻ thân thiện . bình thường bạn ấy chả thèm nói chuyện với mình . mình khá là thất vọng bởi ngay đứa bạn cùng bàn mà mình ko thân nổi thì những người bạn mới sẽ như thế nào ? mình đúng là ít nói thật , nhưng đó là vào giờ học , giờ ra chơi mình vẫn nói chuyện rất bình thường mà ? mình tự hỏi bản thân xem mình sai chỗ nào . ko lẽ là do mình quá ích kỉ ? mình không phải là loại người tùy tiện cho mượn đồ , đơn giản vì đó là đồ của mình , có lần bạn ấy đụng vào hộp bút rồi thong thả nói , túi gì mà không có tiền . mình vô cùng tức giận . sau đó mình mắng nhiếc bạn ấy , bạn ấy lại còn bảo tính mình chua ngoa . cạn ngôn , mình không thèm để ý . vì những câu nói vô tình xúc phạm của bạn ấy khiến mình bị stress rất nhiều . có rất nhiều câu nói đã đi sâu vào tâm hồn bạn ấy , dù muốn hay không , nó vô tình thoát ra như một thói quen giết và làm tổn thương người nghe - bạn ấy là vậy . (và mình không phải là trường hợp duy nhất nhưng lại là trường hợp nhiều nhất , ngồi bên hứng nhiều ) khi mình muốn phát biểu hay làm gì đó để phát ngôn trên lớp , bạn ấy nói mình cố ý gây sự khoa trương . lúc kiểm tra , tính mình vốn chả nhắc bài ai và cũng chả cần ai nhắc , bạn ấy quay sang hỏi nhưng ko đc mình đáp , bạn ấy nói mình ích kỉ , nói to với cả những người bạn mà mình còn không kịp làm quen ( nói to trước mặt lớp ) mình cũng kệ xác bạn ấy . bạn ấy rất khinh mình , tất nhiên , bạn ấy và mình cá là ai sẽ cao điểm hơn trong bài kt 15 ' toán tới . mình thắng . bạn ấy bực tức , hằn học với cậu bạn đến hỏi điểm mình . kiểu giống như bạn ấy không phục . chán thật , mình chỉ biết đứng cười và nghĩ rằng đáng lẽ không cho nó biết điểm mình mới phải . sự tức giận lên tới đỉnh điểm . mình và cậu ta đã cãi nhau . stress từ việc học tập kéo dài ( vì năm nay mình quyết định không đi học thêm ) và từ mối quan hệ xã hội đã vùi mình ngồi chôn chân một góc lớp . mình thực sự chưa bao giờ gặp điều này trước đây . mình chả hiểu nổi , mình đã làm gì sai ? hôm nay , mình nhắn tin cho cậu ta rằng mai đến sớm trực , mình cũng đã nhắn tin với cậu ta trước đây - lúc đó cậu ta tặng mình một đống sự chửi rủa vào nik face của em mình ( mik ko chơi face , có gì nhắn tin cho lớp mik đều mượn ké nik em mình) và đó là đt của mẹ mình . mình quá là tức sau đó chặn luôn mesenger của cậu ta . hôm nay mình mượn nik đứa bạn cũ nhắn tin cho nó (nik đứa bạn cũ mik cũng sài ké ) , tất nhiên , nó than với mình đủ thứ , xong nó nhờ mình giúp , mình từ chối vì quá khả năng . nó lại chửi mình ích kỉ ( có một câu nói quài :v ) . thật sự tức giận . mình chửi nó nặng nhất có thể . nặng tới nỗi nó chỉ còn biết ngồi đọc mà ko dám nói lại . những thứ mình nhận được , lời chửi rủa , than phiền , những stress tâm lý mình dồn hết vào đó . nói xong mình out ngay và luôn . nó chỉ kịp nhắn vài từ : làm gì ghê thế bạn . ngồi tịnh tâm lại ,mình nhìn vào cuốn sách đắc nhân tâm trước mặt . suy nghĩ kĩ xem mình đã sai từ đâu , tai sao nó lại ghét mình đến vậy ? 10' sau mình nhắn lại cho nó rằng mình rất xin lỗi và mình quí nó như thế nào từ lần đầu gặp mặt . nhưng không hiểu sao nó lại dành cho mình thái độ đó . mình cũng thành tâm ngồi nghe vấn đề mà nó gặp . mình biết chắc nó cũng đã bị tổn thương không ít vì những lời nói thô lỗ của mình . nó nói chuyện nhẹ nhàng tới kì lạ . những lời cay cú đã biến mất , thậm chí nó còn mời mình đi ăn :v . và bài học hôm nay của mình là AI CŨNG CÓ NHỮNG NỖI NIỀM RIÊNG , TÔN TRỌNG CHÚNG VÀ HÃY SỐNG VÌ NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP . nó cũng dạy mình cả cách đối nhân xử thế . không biết ngày mai nó có đòi lên trường chém mình hay rêu rao cho cả lớp biết không . dù gì hôm nay chuyện qua rồi . không biết ngày mai sẽ có những gì . sống tiếp thôi !
hôm nay , Đà Nẵng có mưa nè !
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Phủ Thiên

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Mình đi học ở một môi trường mới , bạn bè mới , mái trường mới .
Thật khó để hòa nhập, ngay ngày đầu tiên , mình đã được ngồi cạnh một bạn tên vũ . thấy cũng ok . nhưng vài ngày sau , bạn ấy tỏ ra nhăn nhó còn ăn nói rất tục tĩu , khi mình hỏi lý do thì bạn ấy bảo mình nói chuyện ít . what the hell ? mình cười với bạn ấy `- bạn ấy nói mình giả tạo , mình nói chuyện với bạn ấy , bạn ấy cứ hồi đáp , cứ hồi quay sang nói với đứa khác chẳng thèm quan tâm là mình có tiếp chuyện hay không . bạn ấy không hề tôn trọng mình chút nào . khi mình quay sang bắt chuyện với bạn khác , bạn ấy thường bĩu môi nói mình cứ cố làm ra vẻ thân thiện . bình thường bạn ấy chả thèm nói chuyện với mình . mình khá là thất vọng bởi ngay đứa bạn cùng bàn mà mình ko thân nổi thì những người bạn mới sẽ như thế nào ? mình đúng là ít nói thật , nhưng đó là vào giờ học , giờ ra chơi mình vẫn nói chuyện rất bình thường mà ? mình tự hỏi bản thân xem mình sai chỗ nào . ko lẽ là do mình quá ích kỉ ? mình không phải là loại người tùy tiện cho mượn đồ , đơn giản vì đó là đồ của mình , có lần bạn ấy đụng vào hộp bút rồi thong thả nói , túi gì mà không có tiền . mình vô cùng tức giận . sau đó mình mắng nhiếc bạn ấy , bạn ấy lại còn bảo tính mình chua ngoa . cạn ngôn , mình không thèm để ý . vì những câu nói vô tình xúc phạm của bạn ấy khiến mình bị stress rất nhiều . có rất nhiều câu nói đã đi sâu vào tâm hồn bạn ấy , dù muốn hay không , nó vô tình thoát ra như một thói quen giết và làm tổn thương người nghe - bạn ấy là vậy . (và mình không phải là trường hợp duy nhất nhưng lại là trường hợp nhiều nhất , ngồi bên hứng nhiều ) khi mình muốn phát biểu hay làm gì đó để phát ngôn trên lớp , bạn ấy nói mình cố ý gây sự khoa trương . lúc kiểm tra , tính mình vốn chả nhắc bài ai và cũng chả cần ai nhắc , bạn ấy quay sang hỏi nhưng ko đc mình đáp , bạn ấy nói mình ích kỉ , nói to với cả những người bạn mà mình còn không kịp làm quen ( nói to trước mặt lớp ) mình cũng kệ xác bạn ấy . bạn ấy rất khinh mình , tất nhiên , bạn ấy và mình cá là ai sẽ cao điểm hơn trong bài kt 15 ' toán tới . mình thắng . bạn ấy bực tức , hằn học với cậu bạn đến hỏi điểm mình . kiểu giống như bạn ấy không phục . chán thật , mình chỉ biết đứng cười và nghĩ rằng đáng lẽ không cho nó biết điểm mình mới phải . sự tức giận lên tới đỉnh điểm . mình và cậu ta đã cãi nhau . stress từ việc học tập kéo dài ( vì năm nay mình quyết định không đi học thêm ) và từ mối quan hệ xã hội đã vùi mình ngồi chôn chân một góc lớp . mình thực sự chưa bao giờ gặp điều này trước đây . mình chả hiểu nổi , mình đã làm gì sai ? hôm nay , mình nhắn tin cho cậu ta rằng mai đến sớm trực , mình cũng đã nhắn tin với cậu ta trước đây - lúc đó cậu ta tặng mình một đống sự chửi rủa vào nik face của em mình ( mik ko chơi face , có gì nhắn tin cho lớp mik đều mượn ké nik em mình) và đó là đt của mẹ mình . mình quá là tức sau đó chặn luôn mesenger của cậu ta . hôm nay mình mượn nik đứa bạn cũ nhắn tin cho nó (nik đứa bạn cũ mik cũng sài ké ) , tất nhiên , nó than với mình đủ thứ , xong nó nhờ mình giúp , mình từ chối vì quá khả năng . nó lại chửi mình ích kỉ ( có một câu nói quài :v ) . thật sự tức giận . mình chửi nó nặng nhất có thể . nặng tới nỗi nó chỉ còn biết ngồi đọc mà ko dám nói lại . những thứ mình nhận được , lời chửi rủa , than phiền , những stress tâm lý mình dồn hết vào đó . nói xong mình out ngay và luôn . nó chỉ kịp nhắn vài từ : làm gì ghê thế bạn . ngồi tịnh tâm lại ,mình nhìn vào cuốn sách đắc nhân tâm trước mặt . suy nghĩ kĩ xem mình đã sai từ đâu , tai sao nó lại ghét mình đến vậy ? 10' sau mình nhắn lại cho nó rằng mình rất xin lỗi và mình quí nó như thế nào từ lần đầu gặp mặt . nhưng không hiểu sao nó lại dành cho mình thái độ đó . mình cũng thành tâm ngồi nghe vấn đề mà nó gặp . mình biết chắc nó cũng đã bị tổn thương không ít vì những lời nói thô lỗ của mình . nó nói chuyện nhẹ nhàng tới kì lạ . những lời cay cú đã biến mất , thậm chí nó còn mời mình đi ăn :v . và bài học hôm nay của mình là AI CŨNG CÓ NHỮNG NỖI NIỀM RIÊNG , TÔN TRỌNG CHÚNG VÀ HÃY SỐNG VÌ NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP . nó cũng dạy mình cả cách đối nhân xử thế . không biết ngày mai nó có đòi lên trường chém mình hay rêu rao cho cả lớp biết không . dù gì hôm nay chuyện qua rồi . không biết ngày mai sẽ có những gì . sống tiếp thôi !
hôm nay , Đà Nẵng có mưa nè !
Wow. Dài ghê ha!
Đúng thiệt là tâm sự của bạn vậy
Nếu bạn thẳng thắng thì đành xin chuyển chỗ vậy
Mặc kệ lời bạn ý thì cũng không được vì lời nói xúc phạm quá.
Chẹp........
À. Đó là mình lúc đọc những dòng đầu.
Vậy là bạn ý đã hiểu ra rồi đấy. Như ngộ ra chân lý mới vậy!
Mừng cho bạn.
- Vỗ tay -
 

LNPU

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng tám 2017
173
187
59
19
Quảng Trị
Mình đi học ở một môi trường mới , bạn bè mới , mái trường mới .
Thật khó để hòa nhập, ngay ngày đầu tiên , mình đã được ngồi cạnh một bạn tên vũ . thấy cũng ok . nhưng vài ngày sau , bạn ấy tỏ ra nhăn nhó còn ăn nói rất tục tĩu , khi mình hỏi lý do thì bạn ấy bảo mình nói chuyện ít . what the hell ? mình cười với bạn ấy `- bạn ấy nói mình giả tạo , mình nói chuyện với bạn ấy , bạn ấy cứ hồi đáp , cứ hồi quay sang nói với đứa khác chẳng thèm quan tâm là mình có tiếp chuyện hay không . bạn ấy không hề tôn trọng mình chút nào . khi mình quay sang bắt chuyện với bạn khác , bạn ấy thường bĩu môi nói mình cứ cố làm ra vẻ thân thiện . bình thường bạn ấy chả thèm nói chuyện với mình . mình khá là thất vọng bởi ngay đứa bạn cùng bàn mà mình ko thân nổi thì những người bạn mới sẽ như thế nào ? mình đúng là ít nói thật , nhưng đó là vào giờ học , giờ ra chơi mình vẫn nói chuyện rất bình thường mà ? mình tự hỏi bản thân xem mình sai chỗ nào . ko lẽ là do mình quá ích kỉ ? mình không phải là loại người tùy tiện cho mượn đồ , đơn giản vì đó là đồ của mình , có lần bạn ấy đụng vào hộp bút rồi thong thả nói , túi gì mà không có tiền . mình vô cùng tức giận . sau đó mình mắng nhiếc bạn ấy , bạn ấy lại còn bảo tính mình chua ngoa . cạn ngôn , mình không thèm để ý . vì những câu nói vô tình xúc phạm của bạn ấy khiến mình bị stress rất nhiều . có rất nhiều câu nói đã đi sâu vào tâm hồn bạn ấy , dù muốn hay không , nó vô tình thoát ra như một thói quen giết và làm tổn thương người nghe - bạn ấy là vậy . (và mình không phải là trường hợp duy nhất nhưng lại là trường hợp nhiều nhất , ngồi bên hứng nhiều ) khi mình muốn phát biểu hay làm gì đó để phát ngôn trên lớp , bạn ấy nói mình cố ý gây sự khoa trương . lúc kiểm tra , tính mình vốn chả nhắc bài ai và cũng chả cần ai nhắc , bạn ấy quay sang hỏi nhưng ko đc mình đáp , bạn ấy nói mình ích kỉ , nói to với cả những người bạn mà mình còn không kịp làm quen ( nói to trước mặt lớp ) mình cũng kệ xác bạn ấy . bạn ấy rất khinh mình , tất nhiên , bạn ấy và mình cá là ai sẽ cao điểm hơn trong bài kt 15 ' toán tới . mình thắng . bạn ấy bực tức , hằn học với cậu bạn đến hỏi điểm mình . kiểu giống như bạn ấy không phục . chán thật , mình chỉ biết đứng cười và nghĩ rằng đáng lẽ không cho nó biết điểm mình mới phải . sự tức giận lên tới đỉnh điểm . mình và cậu ta đã cãi nhau . stress từ việc học tập kéo dài ( vì năm nay mình quyết định không đi học thêm ) và từ mối quan hệ xã hội đã vùi mình ngồi chôn chân một góc lớp . mình thực sự chưa bao giờ gặp điều này trước đây . mình chả hiểu nổi , mình đã làm gì sai ? hôm nay , mình nhắn tin cho cậu ta rằng mai đến sớm trực , mình cũng đã nhắn tin với cậu ta trước đây - lúc đó cậu ta tặng mình một đống sự chửi rủa vào nik face của em mình ( mik ko chơi face , có gì nhắn tin cho lớp mik đều mượn ké nik em mình) và đó là đt của mẹ mình . mình quá là tức sau đó chặn luôn mesenger của cậu ta . hôm nay mình mượn nik đứa bạn cũ nhắn tin cho nó (nik đứa bạn cũ mik cũng sài ké ) , tất nhiên , nó than với mình đủ thứ , xong nó nhờ mình giúp , mình từ chối vì quá khả năng . nó lại chửi mình ích kỉ ( có một câu nói quài :v ) . thật sự tức giận . mình chửi nó nặng nhất có thể . nặng tới nỗi nó chỉ còn biết ngồi đọc mà ko dám nói lại . những thứ mình nhận được , lời chửi rủa , than phiền , những stress tâm lý mình dồn hết vào đó . nói xong mình out ngay và luôn . nó chỉ kịp nhắn vài từ : làm gì ghê thế bạn . ngồi tịnh tâm lại ,mình nhìn vào cuốn sách đắc nhân tâm trước mặt . suy nghĩ kĩ xem mình đã sai từ đâu , tai sao nó lại ghét mình đến vậy ? 10' sau mình nhắn lại cho nó rằng mình rất xin lỗi và mình quí nó như thế nào từ lần đầu gặp mặt . nhưng không hiểu sao nó lại dành cho mình thái độ đó . mình cũng thành tâm ngồi nghe vấn đề mà nó gặp . mình biết chắc nó cũng đã bị tổn thương không ít vì những lời nói thô lỗ của mình . nó nói chuyện nhẹ nhàng tới kì lạ . những lời cay cú đã biến mất , thậm chí nó còn mời mình đi ăn :v . và bài học hôm nay của mình là AI CŨNG CÓ NHỮNG NỖI NIỀM RIÊNG , TÔN TRỌNG CHÚNG VÀ HÃY SỐNG VÌ NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP . nó cũng dạy mình cả cách đối nhân xử thế . không biết ngày mai nó có đòi lên trường chém mình hay rêu rao cho cả lớp biết không . dù gì hôm nay chuyện qua rồi . không biết ngày mai sẽ có những gì . sống tiếp thôi !
hôm nay , Đà Nẵng có mưa nè !
thích tính cách của bạn chi bằng cứ cất giấu trong lòng thì nói ra hết một lượt
 
  • Like
Reactions: Quang Đông
Top Bottom