Tâm sự XIN LỜI KHUYÊN DÀNH CHO NGƯỜI THÙ DAI Ạ!

HTHN1701

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng ba 2022
14
24
6
15
Tây Ninh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hello mn!Hôm nay em lên đây là để tâm sự một chuyện!!
Chuyện là hôm trước Tết Đoan Ngọ e có cùng ba mẹ về nhà nội chơi!Phải thừa nhận em là người hướng ngoại nhưng về nội thì em lại khá e dè,ít nói.Cũng vì thế khi gặp người lớn ở nhà nội em luôn cố gắng chào thật to.Khi vừa bước xuống xe thì em gặp dượng 7,cũng như bth em chào dượng,nhưng do nhà xa ik xe mệt nên em chào ko đc to như bth.R em lại vào nhà chào các cô,bác,...Đến lúc ra về em,mẹ và đứa em có lên nhà trên để gọi ba.Lúc đó gặp dượng 7,em vừa ngồi xuống võng thì dượng nói:"Ngọc và Khôi không ngoan như con út,về nhà không biết chào ai cả."Nghe xong thì ba mẹ em cười ngượng nói vài câu cho qua.Nhưng em thì cay lắm,nói thật em thuộc dạng người thù dai.Em lúc đấy tức lắm nhưng không làm gì cả 1 phần vì dượng là trưởng bối,1 phần vì em không muốn làm mất mặt ba mẹ.
Mn có biết lúc đấy em nghĩ như thế nào không:"Vâng tụi con không ngoan nhưng đỡ hơn con gái của dượng"(Con gái út của dượng em rất quậy).Em biết suy nghĩ của em là không đúng,là hư nhưng em lúc đấy em tức lắm.
Từ đó về sau hễ gặp dượng là 2 chị em em chào rõ to!!!
mn có lời khuyên gì không ạ?Chứ mỗi lần nhìn dượng 7 em lại nhớ đến chuyện đó,bây giờ em vẫn còn thấy bực mình ạ!!!
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Kệ thôi e ơi, mình chào rồi mà người ta k nghe thấy thì kệ họ. Miễn là mình có chào rồi, ai khác hỏi sao k chào người này người kia thì bảo cháu có chào nhưng giọng cháu k hét to được, cháu có mở khẩu hình miệng và bật ra tiếng rồi mà. Cháu mà nói to sợ mọi người lại bảo cháu quát người ta mất. Vừa trả lời như thế vừa cười trừ là xong à. Còn ai thích chào to thì sau mình chào to thôi. Nhiều khi người ta k thích mình, người nhà mình thì người ta hay khịa mình thế ý. Rồi còn thêu dệt câu chuyện qua người này người kia có khi sự thật còn có 10% ấy chứ.
C là người có giọng k khoẻ( tức là giọng yếu, k nói to sang sảng như người khác được) nên lúc nào cũng dùng tông giọng bình thường để nói chuyện trừ khi tức( cáu) cái gì đấy thì mới lên cao giọng ( gào lên) thôi. Mà người lớn nhiều người còn bị ngãng tai xong mình chào rồi mà họ k nghe thấy thì lại nói là k chào. Người hay dùng tông giọng nhỏ nhẹ nói chuyện mà bắt phải nói to, chào to chẳng khác gì quát người khác. C còn bị cận mà nhiều khi đi ra đường k đeo kính chả nhìn rõ ai nhiều khi cũng mang tiếng láo k chào nhưng thực chất là k nhìn rõ mặt người ta hoặc cách xa quá thì cũng thôi chứ chả lẽ đang đi đường đông còn phải hét lên để chào ư. Chỉ những người quen thường xuyên gặp thì nhận ra dáng người từ xa chứ người ít gặp thì chẳng nhận ra ai với ai.
C còn k thích kiểu người lớn biết rõ người ta chào rồi(dù có k nghe thấy tiếng thật đi nữa thì nhìn khẩu hình miệng cũng phải dịch ra mà) mà còn k thèm đáp lời cơ. Trừ người nhà mình chứ hàng xóm hay ai ít gặp mà mình chào nhiều lần nhưng k trả lời lần nào, sau k chào nữa luôn.
Nói thì nói vậy chứ vẫn nên chủ động chào hỏi trước, dù sao thì mình cũng là người nhỏ tuổi hơn. Mình thì chẳng sợ người ta nói xấu mình, chỉ k thích người ta nói bố mẹ k biết dạy con thôi. Nên là nhịn và lơ đi thôi e ạ. Hạn chế gặp, gặp thích thì chào to, k thì cứ chào bình thường, chả lẽ k ai nghe thấy, chỉ cần 1 người nghe thấy là có người bênh mình( nói giúp) mình ý mà.
 

HTHN1701

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng ba 2022
14
24
6
15
Tây Ninh
Kệ thôi e ơi, mình chào rồi mà người ta k nghe thấy thì kệ họ. Miễn là mình có chào rồi, ai khác hỏi sao k chào người này người kia thì bảo cháu có chào nhưng giọng cháu k hét to được, cháu có mở khẩu hình miệng và bật ra tiếng rồi mà. Cháu mà nói to sợ mọi người lại bảo cháu quát người ta mất. Vừa trả lời như thế vừa cười trừ là xong à. Còn ai thích chào to thì sau mình chào to thôi. Nhiều khi người ta k thích mình, người nhà mình thì người ta hay khịa mình thế ý. Rồi còn thêu dệt câu chuyện qua người này người kia có khi sự thật còn có 10% ấy chứ.
C là người có giọng k khoẻ( tức là giọng yếu, k nói to sang sảng như người khác được) nên lúc nào cũng dùng tông giọng bình thường để nói chuyện trừ khi tức( cáu) cái gì đấy thì mới lên cao giọng ( gào lên) thôi. Mà người lớn nhiều người còn bị ngãng tai xong mình chào rồi mà họ k nghe thấy thì lại nói là k chào. Người hay dùng tông giọng nhỏ nhẹ nói chuyện mà bắt phải nói to, chào to chẳng khác gì quát người khác. C còn bị cận mà nhiều khi đi ra đường k đeo kính chả nhìn rõ ai nhiều khi cũng mang tiếng láo k chào nhưng thực chất là k nhìn rõ mặt người ta hoặc cách xa quá thì cũng thôi chứ chả lẽ đang đi đường đông còn phải hét lên để chào ư. Chỉ những người quen thường xuyên gặp thì nhận ra dáng người từ xa chứ người ít gặp thì chẳng nhận ra ai với ai.
C còn k thích kiểu người lớn biết rõ người ta chào rồi(dù có k nghe thấy tiếng thật đi nữa thì nhìn khẩu hình miệng cũng phải dịch ra mà) mà còn k thèm đáp lời cơ. Trừ người nhà mình chứ hàng xóm hay ai ít gặp mà mình chào nhiều lần nhưng k trả lời lần nào, sau k chào nữa luôn.
Nói thì nói vậy chứ vẫn nên chủ động chào hỏi trước, dù sao thì mình cũng là người nhỏ tuổi hơn. Mình thì chẳng sợ người ta nói xấu mình, chỉ k thích người ta nói bố mẹ k biết dạy con thôi. Nên là nhịn và lơ đi thôi e ạ. Hạn chế gặp, gặp thích thì chào to, k thì cứ chào bình thường, chả lẽ k ai nghe thấy, chỉ cần 1 người nghe thấy là có người bênh mình( nói giúp) mình ý mà.
Thu Phương 195Dạ em cảm ơn lời khuyên của chị! Nhiều lúc em cũng cố quên r mà tại tính em thù dai.Lúc đó thì mẹ em có nghe nhưng mà mẹ không nói j cả,tại vì mẹ em nể mặt cô em nên mới v.Em cũng ráng lơ nhưng hễ thấy mặt của dượng là em cứ bực bực sao sao ý ạ!!!
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Hello mn!Hôm nay em lên đây là để tâm sự một chuyện!!
Chuyện là hôm trước Tết Đoan Ngọ e có cùng ba mẹ về nhà nội chơi!Phải thừa nhận em là người hướng ngoại nhưng về nội thì em lại khá e dè,ít nói.Cũng vì thế khi gặp người lớn ở nhà nội em luôn cố gắng chào thật to.Khi vừa bước xuống xe thì em gặp dượng 7,cũng như bth em chào dượng,nhưng do nhà xa ik xe mệt nên em chào ko đc to như bth.R em lại vào nhà chào các cô,bác,...Đến lúc ra về em,mẹ và đứa em có lên nhà trên để gọi ba.Lúc đó gặp dượng 7,em vừa ngồi xuống võng thì dượng nói:"Ngọc và Khôi không ngoan như con út,về nhà không biết chào ai cả."Nghe xong thì ba mẹ em cười ngượng nói vài câu cho qua.Nhưng em thì cay lắm,nói thật em thuộc dạng người thù dai.Em lúc đấy tức lắm nhưng không làm gì cả 1 phần vì dượng là trưởng bối,1 phần vì em không muốn làm mất mặt ba mẹ.
Mn có biết lúc đấy em nghĩ như thế nào không:"Vâng tụi con không ngoan nhưng đỡ hơn con gái của dượng"(Con gái út của dượng em rất quậy).Em biết suy nghĩ của em là không đúng,là hư nhưng em lúc đấy em tức lắm.
Từ đó về sau hễ gặp dượng là 2 chị em em chào rõ to!!!
mn có lời khuyên gì không ạ?Chứ mỗi lần nhìn dượng 7 em lại nhớ đến chuyện đó,bây giờ em vẫn còn thấy bực mình ạ!!!
HTHN1701Chị nghĩ 1 là do dượng em vốn dĩ khó tính nên khá coi trọng việc lễ nghĩa trong nhà mới nhắc vậy. Tại vì đa số người lớn tuổi trong nhà họ thường góp ý một cách thẳng thắn ngay nếu không vừa ý. Một trường hợp khác là do dượng em không thích nhà em hoặc đang giận nhà em chuyện gì đó nên mới nói vậy. Sau này em chú ý hơn mỗi lúc có dượng hoặc có thể cúi đầu chào theo cũng là thể hiện sự kính trọng với người lớn, như vậy dù không nghe rõ thì họ cũng biết là em đang chào hỏi rồi.
 

HTHN1701

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng ba 2022
14
24
6
15
Tây Ninh
Chị nghĩ 1 là do dượng em vốn dĩ khó tính nên khá coi trọng việc lễ nghĩa trong nhà mới nhắc vậy. Tại vì đa số người lớn tuổi trong nhà họ thường góp ý một cách thẳng thắn ngay nếu không vừa ý. Một trường hợp khác là do dượng em không thích nhà em hoặc đang giận nhà em chuyện gì đó nên mới nói vậy. Sau này em chú ý hơn mỗi lúc có dượng hoặc có thể cúi đầu chào theo cũng là thể hiện sự kính trọng với người lớn, như vậy dù không nghe rõ thì họ cũng biết là em đang chào hỏi rồi.
Phạm Ngọc Thảo VânDạ e cảm ơn lời khuyên ạ
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Hello mn!Hôm nay em lên đây là để tâm sự một chuyện!!
Chuyện là hôm trước Tết Đoan Ngọ e có cùng ba mẹ về nhà nội chơi!Phải thừa nhận em là người hướng ngoại nhưng về nội thì em lại khá e dè,ít nói.Cũng vì thế khi gặp người lớn ở nhà nội em luôn cố gắng chào thật to.Khi vừa bước xuống xe thì em gặp dượng 7,cũng như bth em chào dượng,nhưng do nhà xa ik xe mệt nên em chào ko đc to như bth.R em lại vào nhà chào các cô,bác,...Đến lúc ra về em,mẹ và đứa em có lên nhà trên để gọi ba.Lúc đó gặp dượng 7,em vừa ngồi xuống võng thì dượng nói:"Ngọc và Khôi không ngoan như con út,về nhà không biết chào ai cả."Nghe xong thì ba mẹ em cười ngượng nói vài câu cho qua.Nhưng em thì cay lắm,nói thật em thuộc dạng người thù dai.Em lúc đấy tức lắm nhưng không làm gì cả 1 phần vì dượng là trưởng bối,1 phần vì em không muốn làm mất mặt ba mẹ.
Mn có biết lúc đấy em nghĩ như thế nào không:"Vâng tụi con không ngoan nhưng đỡ hơn con gái của dượng"(Con gái út của dượng em rất quậy).Em biết suy nghĩ của em là không đúng,là hư nhưng em lúc đấy em tức lắm.
Từ đó về sau hễ gặp dượng là 2 chị em em chào rõ to!!!
mn có lời khuyên gì không ạ?Chứ mỗi lần nhìn dượng 7 em lại nhớ đến chuyện đó,bây giờ em vẫn còn thấy bực mình ạ!!!
HTHN1701Khi em chào thì tất nhiên nên đứng trước mặt người lớn và chào với âm lượng vừa đủ. Điều đó để người lớn chú ý đến em và nhận được thành ý từ lời chào.
Ông bà đã dạy: lời chào cao hơn mâm cỗ mà.
Nên e cứ bình tĩnh chào hỏi thôi.
Người lớn nói thế nhưng nếu sau này gặp lại thấy e thay đổi thì họ sẽ có cái nhìn khác về em.
 
Top Bottom