thực ra học môn nào cũng như vậy, cái chúng ta cần nhất là động lực và sự kiên trì tới cùng. Trên đời này trừ những người có vấn đề về trí não chứ chưa có ai sinh ra đã là đồ vô dụng, một thiên tài đều phải trải qua quá trình mài rũa, đúc rút cũng như luyện tập rất nhiều, chặng đường ngàn km cũng bắt đầu từ một bước chân. Khi nhìn thấy một con người thành đạt ta thường nghĩ tới những gì họ đang có chứ ít người nghĩ họ đã phải đánh đổi những gì để đạt được những thành quả đó! Lúc này hãy nhìn vào bản thân mình xem mình đã làm được những gì... chắc chưa là gì với họ phải không, mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng thử hỏi chúng ta đã cố gắng như thế nào, đã chiến đấu với nó hết mình chưa, đã thực sự làm hay chỉ cả thèm chóng chán, vậy nên, họ hơn ta là ở sự trưởng thành, sự kiên trì, sức chịu đựng, lòng nhiệt huyết còn ta hơn họ ở những gì? Hãy tự suy nghĩ... Nhưng bây giờ chúng ta vẫn có sức trẻ, vẫn có một bộ não sáng suốt nên chúng ta có thể làm được như họ thậm chí tiến xa hơn rất nhiều. Tôi cũng như vậy, tôi sẽ cùng các bạn phấn đấu và chiến đấu như một chiến binh. Nếu đã sinh ra trên đời, có được sinh mạng thiêng liêng thì hãy làm nên một cuộc đời thật vĩ đại để người đời muôn kiếp phải ngước nhìn.//