L
luckybaby_98
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
:khi (4): Xụt xụt xụt....Tiếng pháo nổ nhộn nhịp nghe thật vui tai.....
- Ơ ? Đám cưới ai mà pro thế bà con nhểy :-? ( 1 đứa bạn tớ nó tự hỏi vì nghe cái tiêu đề nó khủng quá =)) )
- Chuyện :-j, đám cưới anh trai tớ đấy, do chính tay tớ tổ chức :khi (101):
Ờ ờ....
Ơ kìa, bà, còn đứng ngây ra đó, vào đi nào ))
Mình chạy thật nhanh vào trước nó, khiến nó ngơ ngơ ngác ngác: " Ơ, cái con bé lukybaby nó đi đâu ấy rồi nhêỷ, thôi ta vào trước đã. Vui thế kia không vào thì phí )"
Nó vừa vào cái loa phát thanh loan lớn ốp đầy tiếng nói của mình. Nó: Woa @-)
Kính chào bà con cô bác gần xa của hocmai ))
Mình: luckybaby_98 xin làm người đọc " bản tuyên ngôn " về lễ cưới của anh trai mình =))=))
Chả là hôm nay là ngày lành tháng tốt, nên em kêu anh Thành cùng 4 chị dâu của em tổ chức đám cưới. Đó là ngày 13 tháng 12 năm 2011 ( ai chả biết ; ) nhể.
Tình hình là anh trai của em là người có tính cách cách rất dễ mến nên được nhiều nàng thích :x trong đó có các chị dâu của em.
Chắc hẳn các bà con hocmai ai cũng biết anh 11thanhkhoeo đúng không?
Em xjn post lại ảnh của " chú rể " trong ngày hôm nay là anh 11thanhkhoeo :khi (188):
Và điểm danh lại 4 nàng vợ yêu kiều của anh :x
1. Vợ cả đối với anh là người anh yêu nhất trong 3 vợ còn lại, vợ cả của anh hạnh phúc lắm đó anh :x. Xin được ra mắt cô bác đó là chị Dung: concanhcam ;
2. Chị girl ) ( girltoanpro 1995 :"> )
3. lovelycat_handoi95
Và cuối cùng là người vợ cuối cùng của anh: Chị bibinamiukey
Đến giây phút thiêng liêng em tặng quà may mắn cho lễ cưới nhé
Đây là quà của em anh nè :">
Cho anh:
Và tặng anh 1 ngôi nhà biệt thự ở chung với các chị dâu :">
Cho các chị dâu :">:
Máy tính đủ cho 4 chị ))
Lễ " tuyên ngôn và trao quà" kết thúc đến lúc đi khao cả nhà rồi )
Chỉ ít vậy thôi cả nhà :">
Của ít lòng nhiều :x
Nào chúng ta cùng chúc :
CHÚC CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ TRĂM NĂM HẠNH PHÚC, CON CHÁU ĐẦY ĐÀN )
Chúc cho cả nhà không say xỉn không về. He he ))