Văn 9 Vũ Nương

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Cảm nhận về vẻ đẹp của Vũ Nương theo cách diễn dịch khoảng 10 đến 12 câu
- Vẻ đẹp của Vũ Nương:
+ Mở đầu, Nguyễn Dữ đã miêu tả nhan sắc của Vũ Nương chỉ với một câu vỏn vẹn :"Tư dung tốt đẹp", một vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính, nết na, thùy mị.
+ Từ khi về làm dâu, nàng đã làm trọn bổn phận của một người vợ hiền, dâu thảo. Biết chồng có tính hay ghen, Vũ Nương chưa lần nào để xảy ra bát hòa, luôn khéo léo vun đắp hạnh phúc gia đình. Khi chồng ra trận, tiễn đưa chàng với những lời lẽ thấm được tình cảm yêu thương chồng thắm thiết.
+ Một mình Vũ Nương đã phải gánh vác mọi chuyện trong khi đang có mang và vừa phải chăm mẹ chồng đau ốm. Khi mẹ mất thì đưa tiễn, lo ma chay như chính cha mẹ ruột của mình. Chăm sóc, nuôi dưỡng con trai lớn khôn trong khi không có chồng ở bên.
+ Khi bị Trương Sinh vu oan bản thân hư hỏng, để chứng minh bản thân trong sạch, nàng không ngại gieo mình xuống sống tự vẫn.
-> Là một người phụ nữ đẹp người, đẹp nết, đức hạnh đảm đang, hiếu thảo, thủy chung, hết lòng vì gia đình, rất mực yêu thương con.
=> Vũ Nương được đặt trong các mối quan hệ gia đình, ở khía cạnh nào thì cũng đều trọn vẹn cả. Một người phụ nữ đẹp và hiếu hạnh như thế xứng đáng được hưởng một cuốc ống tốt đẹp nhưng trái lại, nàng phải nhận một kết cục bi thảm. Chính điều đó đã gợi lên trong lòng độc giả về sự thương cảm sâu sắc và nối day dứt đến ám ảnh về số phận con người.

Bạn tham khảo các ý viết đoạn văn ^^
 
Top Bottom