Vòng 2 cuộc thi hocmai idol-các thành viên post bài ở đây

Status
Không mở trả lời sau này.
C

chinhphuc_math

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Vòng 2: Các mem lọt vào vòng 2 chúng ta sẽ thi loại trực tiếp tìm ra 3mem hát hay nhất sẽ rinh thưởng về.

Hình thức thi:
-Mỗi mem sẽ hát 1ca khúc mà mình yêu thích và tâm đắc nhất.
-Mỗi người trả lời 1 câu hỏi chung do BTC đề ra và trả lời theo cảm nghĩ của mình.

Cách thức thi: giống vòng 1
10 mem đi tiếp vào vòng sau cùng bắt đầu tranh tài nhé!

1.nh0c_bee_95
2.hoabattu1072000
3.thuha193
4.conech123 :
5.hermionegirl127
6.Greenstar131
7.vjtran:
8.merimi
9.congchua9x
10.echcon_lonton_dihoc

Câu hỏi cho 10mem:

Nếu bạn là người thắng cuộc thì bạn có cảm xúc gì? Bạn nghĩ sao về cuộc thi này?


Nhận bài dự thi đến ngày 04/07/2010 , đề nghị các thí sinh nhanh chóng gửi bài.
 
Last edited by a moderator:
T

thuha193

Bài thi tham dự vòng 2:
http://sannhac.com/r2829356/Slow-Dancing-With-The-Moon-thuha193.htm



Trả lời câu hỏi:)

Trong mỗi cuộc thi, ngoài những mục đích như vui chơi, học hỏi thì giành phần thắng luôn là niềm hy vọng đồng thời luôn là mục tiêu cố gắng của các thí sinh;)). Nếu là người thắng cuộc tất nhiên mình sẽ rất vui. Vui vì đã chiến thắng (cảm xúc tự nhiên mà:D), vui vì đc mọi người ủng hộ, vui vì giọng hát của mình đc yêu thích (đây là lần đầu tiên mình tự thu âm đấy:">), và sau cuộc thi này cũng cảm thấy tự tin hơn nhiều:)

hocmai idol-một cuộc thi hấp dẫn và thú vị. Nhờ cuộc thi mà mình tự tin hơn nhiều đấy:x (lúc đầu có dám thu âm post lên đâu nhưng nghĩ lại thấy mọi người làm đc mình cũng làm đc nên tham gia, ai ngờ đc vô vòng 2 nè, điểm vòng 1 cũng bất ngờ nữa^__^!). Quan trọng nhất là nhờ cuọc thi mình mới biết hocmai nhiều người hát hay vậy. Ấn tượng với bài "the show" của bé bee:D, với giọng nói của hoabattu, cả với bạn ếch già iu quý nữa...Mong cuộc thi sẽ đc tổ chức thường niên như 1 hoạt động hằng năm đối với box âm nhạc. Mong diễn đàn sẽ ngày càng phát triển với những cuộc thi bổ ích cả về học tập lẫn giải trí!
 
H

hoabattu1072000

Bài dự thi vòng 2: http://sannhac.com/r2824511/Pretty-boy-hoabattu1072000.htm

- Trả lời câu hỏi:
Trong một cuột thi thì tất nhiên sẽ có người thắng và người thua. Nhưng có lẽ ai đã từng trải qua bất kì một cuộc thi nào thì cũng luôn muốn mình giành phần thắng cả (bản chất của con người là vậy mà ;)) , nhưng cũng không thể tránh khỏi sự thua thiệt mặc dù qua những cuộc thi ấy mình đã có cơ hội được biết thêm nhiều người bạn, được giao lưu và học hỏi nhiều điều. Tất nhiên nếu là người thắng cuộc thì mình sẽ cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc vì mọi người đã ủng hộ, đã bình chọn. Vui vì giọng hát của mình được mọi người yêu thích, và vui vì mình ít nhiều cũng đã chiến thắng được bản thân mình trong cuộc thi của những người tài của 4rum nữa.
Hocmai idol một cuộc thi đã mang lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng của hoabattu, bởi lẽ một 4rum của những người "tri thức" thích học hỏi nhiều điều mới lạ của thế giới, thích tìm tòi khám phá lại có những giọng ca thật sự "tiềm ẩn" như vậy. Qua cuộc thi này mình đã biết đến nhiều người hơn, có những người mình từng biết nhưng chưa từng nói chuyện và cũng có nhiều người giờ đây mình mới biết.
hoabattu thật sự ấn tượng với giọng hát dễ thương của nhoc_bee, giọng hát trong và mượt của chị thuha193, hoabattu cũng cảm ơn bài hát của chị echcon nữa - một bài hát mà hoabattu rất thích....và còn nhiều, nhiều giọng hát hay và truyền cảm của các mem trên 4rum iu quí này nữa mà có lẽ hoabattu chưa biết hết được.
hoabattu cảm nhận được niềm đam mê ca hát của các mem qua từng bài hát, qua sự tiếc nuối khi không thể dự thi cuộc thi này.
hoabattu không nghĩ rằng mình chiến thắng cuộc thi nhưng hoabattu biết mình đã chiến thắng bản thân để có thể tự tin so tài với các bạn, đó là điều hoabattu mong muốn nhất. .... ( ^ - ^ ) Cũng giống như chị thuha193, hoabattu mong cuộc thi này sẽ được tổ chức hằng năm để các mem của 4rum chứ không riêng gì hoabattu có thể thể hiện được niềm đam mê ca hát của mình và để 4rum chúng ta được biết đến nhiều giọng ca mới của 4rum nữa.
Hy vọng diễn đàn sẽ phát triển hơn và được nhiều người biết đến hơn với những cuộc thi thú vị và hấp dẫn như thế này
.
 
Last edited by a moderator:
E

echcon_lonton_dihoc

nếu thắng trong cuộc thi này ếch cũng chẳng biết mình sẽ nghĩ zì nữa.ếch chỉ cảm thấy mình thật may mắn thôi.ếch muốn cảm ơn 1 người đó là ox độc ác của ếch.mặc dù hok nói nhưng ếch bít mình có thể đứng trong top 10 là nhờ 1 người đã thầm lặng hy sinh.
còn về cuộc thi ếch xin nhận xét ngắn gọn như sau: (tại ban giám khảo hok bắt viết đoạn văn nên ếch trình bày như vậy cho dễ hiểu ^^)
ưu điểm:
ý tưởng sáng tạo
ban giám khảo + ban tổ chức khá nhiệt tình
khuyết điểm:
cách tổ chức chưa quy mô,cụ thể (cái này có thể do lần đầu tổ chức)
giữa các thành viên trong ban tổ chức chưa thống nhất rõ ràng cách tổ chức và nhiệm vụ của 5 từng người trong ban tổ chức -> hok có pic bình chọn,marketting kém.
cần mở rộng hơn phạm vi qua các vòng.
còng 1 post bài hát rùi,vòng 2 lại post tiếp -> thừa

cách khắc phục nếu lần sau tổ chức vol2:
- ban tổ chứ 2 người:
1 người đi marketting,1 người lập pic
-ban giám khảo 2 hoặc 3 người:
mỗi ban giám khảo cho tối đa mỗi thí sinh 10 điẻm
cộng lại ai cao điẻm hơn lọt vào vòng 2
vòng 2:các thí sinh post ảnh của mình,thuyết mình về bài hát mình yêu thích nhất,....
sau cuộc thi 2 người ban nên tổ chức 1 bữa tiệc nho nhỏ
như zậy đảm bảo mem vô nhiều.chẳng mấy chốc mà box lên như diều gặp gió.chúc may mắn ^^


[MUSIC]http://beat.sannhac.com/player2/player_fms5.swf?rk=2842456&sk=39390&rm=Out&im=Record&www=&rallow=-1[/MUSIC]

lick bài hát nếu hok nghe được

http://sannhac.com/r2842456/Bi-mat-nho-echcon_khongbitboi.htm
 
C

congchua9x

Click here
Nếu thắng ư? Vui ( Phải chăng thiên thần đang mỉm cười với mình)
Học mãi idol là một cuộc thi rất vui, hấp dẫn và thú vị, vui vì sao?hâp dẫn vì sao? thú vị vì sao? thì có lẽ các thí sinh tham gia đều hiểu được....^^tuy là cách tổ chức còn chưa qui mô cụ thể nhưng đây là lần đầu và dù sao cũng đã rất cố gắng.....Rất cảm ơn BTC vì đã đầu tư " mồ hôi xuơng máu" cho cuộc thi này.
 
Last edited by a moderator:
N

nh0c_bee_95


NẤM LÙN DI ĐỘNG
http://sannhac.com/mp173737/Nam-lun-di-dong-ZjnKyKoOl.htm

Sau khi post bài dự thi vòng 1, em k còn đế ý gì đến nữa vì sợ vô xem rồi thêm buồn ( vì k ai vote mình đấy ạ. :D ) ai ngờ sau khi biết kết quả, e k ngờ luôn :D
Trước tiên, cảm ơn các bạn nhiều nhiều vì đã vote cho mình ở vòng 1 nhé! :x
Tham gia vòng 2 thì mình cũng vẫn chỉ mong rằng sẽ tạo được niềm vui cho cuộc thi và mem HM nhà mình. :) ^^!
Vì thời gian gấp gáp nên mình lấy tạm bài thu âm cũ, do thu hơi nhỏ nên các bạn nhớ vặn volume to 1 xíu nha. thông cảm :p

Cuộc thi này thật sự là sân chơi rất thú vị cho các mem, đặc biệt là những bạn yêu ca "hét" như em. :p Cảm ơn BTC. :x
Nào ta cùng hát cho đời thêm vui.! ^^!
Dù có đạt giải hay k thì em vẫn sẽ là người hạnh phúc vì vẫn có các bạn chịu nghe em "hét" ( xúc động quá! :( ) :D
Hãy vote nhiệt tình cho tất cả các bài hát nha.! :x
 
Last edited by a moderator:
G

greenstar131

Bài hát: Beautiful in white - Fall for you.
[YOUTUBE]a5mYiRarmg8[/YOUTUBE]
P/s: Bài đầu tiên, mình muốn cảm ơn Hưng, người đã đánh bản nhạc này bằng piano,~^^~ bài thứ 2, tặng Tít, tặng anh Ma, vì hai người thích bài này, he he!
mọi người cố gắng nghe nhé, hơi tệ, nhưng không đến nỗi nào :p
Trả lời câu hỏi:

Trong mỗi cuộc thi đều có kẻ thắng, người thua, mình chưa bao giờ hy vọng mỗi cuộc thi mình tham gia đều dành giải thưởng cao, mục đích của việc tham dự các cuộc thi chỉ để học hỏi và tự hoàn thiện bản thân mình hơn.
Với suy nghĩ như vậy, nếu mình là người thắng cuộc thì cảm xúc đầu tiên mình có được là sự bất ngờ, thực ra mình rất tự ti về bản thân, gần như lúc nào cũng " hát khi xay lúa, múa khi tối trời", không muốn ai biết mình đang làm gì.^^Thêm vào đó, mình sẽ cảm thấy bản thân mình may mắn, vì trong năm nay đã đạt được giải trong nhiều cuộc thi , may mắn thiệt :p. Bởi vì mỗi người đã đăng kí và tham gia cuộc thi học mãi idol tức là họ đã rất dũng cảm, những con người không sợ thất bại và luôn muốn vươn tới thành công, dù thắng cuộc thì trong lòng mình vẫn luôn giữ niềm ngưỡng mộ các bạn cùng tham gia.
Hai năm làm lớp phó văn thể mĩ của lớp:D, nhưng chưa lần nào đứng trước lớp để thể hiện cả, thậm chí nếu có thể hiện thì chỉ dám í ẹ nhỏ nhẹ với mấy đứa bạn thân ^^, nhưng nhờ cuộc thi này, mình đã phá được vỏ bọc e dè và nhút nhát để đem 1 chút niềm đam mê thể hiện cho mọi người cùng biết ( dù hơi tệ :p ), mình muốn cảm ơn BTC, cảm ơn Vjtran đã ủng hộ mình ( yêu pà lắm ý @};- ). Tham dự cuộc thi với 1 chút may mắn, 1 chút niềm tin, mình hy vọng tuy không phải người thắng cuộc, nhưng tất cả chúng ta đều sẽ là bạn, những người bạn onl luôn chia sẻ niềm đam mê của mình tới tất cả mọi người.
 
Last edited by a moderator:
V

vjtran

Bài dự thi hmIDOL vòng 2
Tên bài hát: Mong ước kỉ niệm xưa


[YOUTUBE]91R5XWDLkeo[/YOUTUBE]CENTER]

Trả lời câu hỏi:

Nếu chiến thắng (có thể nói là thế) trong cuộc thì này thì tất nhiên cảm xúc đầu tiên là tôi sẽ cười, vì thật sự cảm thậy rất vui. Vì ít ra những nổ lực (chọn bài nì, tìm cách thu ko bị rè nỳ, và mạng nhà bị hỏng phải chạy ra quán để up.v...v) đã được trả bằng cái chiến thắng "ngọt ngào" hý hý!
Nói là nói thế thôi, chứ thật ra những thí sinh tham gia hm idol điều có giọng hát riêng và tất nhiên đều hay tất, nên nếu được giải thật thì quả là "kỉ lục" với tôi vì từ trước tới nay ai cũng chê giọng khàn, trầm hát cứng này nọ, nhưng vì lí do thích hát nên vẫn hý hửng mà hát mọi nơi, mặc cho người khác nói gì thì nói :-"
Qua cuộc thì này, tôi cảm thấy tự tin hơn ở bản thân, giám thể hiện mình hơn, bài dự thi này mục đích không phải là để thi mà là để tặng tập thể lớp :p Vì thế có được giải hay không cũng rất rất vui rồi :p
Cuộc thi hm IDOL là một cuộc thi thú vị và bổ ích, là nơi cho các mem chỉ cần yêu hát là có thể tham gia ^^ Mong sang năm, sang năm nữa nữa sẽ còn tiếp những hmIDOL tiếp theo (lúc đó nếu còn tham gia diễn đàn chắc chắn tôi sẽ tham gia thitiêop :D)
Cũng mượn câu trả lời này mà gửi lời tới pà kuns yêu quý, hầu như cuộc thi nào tui tham gia cũng (là) có pà (hoặc nói ngược lại) hý hý! Có lẽ vì tui với pà cũng sở thích ^^ CTV ts hocmai tui với pà điều đc. Rồi thi hát nữa tui với pà đều đc lọt vào vòng 2 với cùng số điểm!!!Thanks pà nhiều lắm!
Với tôi hát hay là hát bằng cảm xúc và sự yêu thích ca hát thế là được rồi.
Và vì thế giải "hocmai IDOl" xứng đáng được trao cho mọi người ở đây, Và tất nhiên cả tui và pà :p

Xin hết: Xin lỗi BGK vì đã cố tình không trả lời đúng ý của BGK (tại mún nói nhìu hơn:p)
 
Last edited by a moderator:
M

merimi

Bài dự thi của Merimi ạh: "Tình bạn" (My class:(()



http://sannhac.com/r2648827/Tinh-ban-merimi.htm



*Một cuộc thi bao giờ cũng phải có người thắng-kẻ thua và kẻ thắng cuộc luôn là người hạnh phúc nhất. Mình cũng vậy! Trong một vòng 2 đầy gay cấn như thế này, được đối mặt với những giọng ca trong trẻo của các bạn nữ, mình-một thèng con trai-cũng cảm thấy thật hãnh diện và tự hào, tất nhiên cũng pha lẫn cả sự bất ngờ nữa. Mình là con trai vì thế việc hát hò cũng khá là hạn chế. Với lại giọng hát của mình cũng chẳng lấy gì làm đặc sắc. Đạt giải đối với tôi đã rất xa vời chứ chưa nói gì đến việc trở thành người thắng cuộc.

Mục đích của mình qua cuộc thi này là giao lưu, kêt bạn và chia sẻ kinh nghiệm ca hát. Vì thế mình không đặt nặng chuyện thắng thua. Nhưng dù sao, trở thành người thắng cuộc cũng là một cảm giác rất thú vị và mình thấy vui và tự hào về điều đó:)

*Học mãi Idol là 1 cuộc thi thú vị và bổ ích. Cuộc thi đã giúp mình cảm thấy tự tin vào bản thân cũng như...chịu hát:D (trước đó mình hát ít lắm, chỉ nghe thôi) Không ngờ diễn đàn mình có nhiều người hát hay vậy-nhất là các mem nữ. Mong rằng diễn đàn sẽ tổ chức thêm nhiều những cuộc thi như thế này nữa để các mem được thỏa sức hát hò và trở thành Idol^^
 
Last edited by a moderator:
C

conech123

Bài dự thi .

Bài thu :
http://sannhac.com/mp173446/Yeu-anh-mot-doi-giotsuong1993.htm

Nếu tôi là người thắng cuộc chắc chắn tôi sẽ vui mừng kinh khủng ^^,nghĩ lại quá trình gian nan=.= thế là công sức của những (tức 3) buổi trưa hò hét , hy sinh tắt quạt để thu âm :(, còn làm phiền bạn nữa mà cuối cùng ko thu đc kết quả gì:| sẽ ko trở thành vô nghĩa^^.Sẽ đi “khoe” vs “fan” siêu nhân đơ , với Cúc , Phương Anh, với “ông bầu” Chuẩn :| rằng “hehe singer T.N đạt giải nhất rồi nè :D ” để biết rằng tôi cảm ơn các em của tôi , cảm ơn bạn của tôi , những người đã luôn ủng hộ, giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình tham gia cuộc thi .
Trang thì bảo “em chỉ nghe forever của TN thôi :|” :|
Phương Anh thì ^^ “Chị hát chân thành lắm , em mà là BGK em cho chị điểm tối đa”
Cúc luôn ủng hộ chị :D
Chuẩn “Hát như rên ý!” :| “thu mấy lần đầu miss thì đến lần thứ 20 sẽ perfect hehe” – vâng mới thu có 14 lần thôi mà vẫn… :( Ấy thế mà vẫn có lần vẫn khen mình hát hay ,híhí.
Dù vậy , nếu không trở thành người chiến thắng có thể tôi vẫn làm như thế nhưng sẽ nói “hehe singer T.N tóa sáng rồi đó ;;)”. Vẫn vui , vẫn cảm ơn. Tôi đã chiến thắng , chiến thắng bản thân. Tôi đã thành công ,thành công khi đã tham gia cuộc thi trọn vẹn và đã hát hết mình, dù có đôi lần muốn bỏ cuộc vì nhiều nguyên nhân khách quan!

Cảm nghĩ về cuộc thi : Thích thú ^^
Ngày trước vô tình dạo qua 1 forum lạ và thấy 1 even , đó là 1 cuộc thi hát ,lúc đó tôi đã nghĩ phải chi HM cũng tổ chức 1 cuộc thi như vậy thì tốt quá nhưng có lẽ sẽ ko thành hiện thực ,và thế là “ngậm ngùi” tắt cái forum đó. Và đến khi vô tình nhìn thấy cái “Cuộc thi Học Mãi IDOL” tôi bắt đầu tò mò và thích thú … :D khi click vào thì thấy chưa có 1 ai đăng ký cả . Có thể lý do vì các bạn ngại ? hay chưa biết đến cuộc thi? Tôi rất ngạc nhiên và quyết định bóc tem :D thành người đăng ký đầu tiên , hy vọng sẽ có nhiều mem nữa đăng ký hơn và cũng hoàn thành sở thích yêu ca hát ,yêu nghe hát của mình ^^ .Cuộc thi là môi trường giao lưu rất tốt giữa các mem như bạn Hà-gà của tôi ^^ từ trước giờ được xem ảnh rồi này , nói chuyện thân mật rồi này mà ko biết Hà cũng sở hữu một giọng hát đẹp đấy chứ ;)), Hoabattu1072000 cũng làm tôi bất ngờ ^^ quen em đã lâu mà giờ mới nghe giọng đấy ;)),…
Nhưng tôi rất tiếc lại là vấn đề số lượng mem tham gia ! 13 có lẽ là ít so với dự định ban đầu của BTC sẽ thi đấu theo bảng do nhiều nguyên do mà tôi không muốn kể tới nữa ^^
Mong BTC có thể rút kinh nghiệm và tổ chức nhiều cuộc thi thú vị - bổ ích- hấp dẫn hơn.
Cuộc thi của chúng ta dù ít nhưng vẫn vui đó chứ ^^ Chúc cuộc thi thành công rực rỡ ! Xin chân thành cảm ơn BTC !
Hết.

 
H

hermionegirl27

hi. bài dự thi
http://sannhac.com/mp173487/gotta-go-my-own-way-bembem_bepbep.htm


Thực sự thì hiện h tui hok thể hát dc, do cổ họng có vấn đề=.=. vì vậy tui đã lấy bài này, bài này do thời khắc tui hứng lên và cảm thấy mún dc hát^^. Vào thấy bài dự thi của mí bạn, tui đã định rút lui, thực sự thì các bạn đã thể hiện rất tốt bài thi của mình:D, nhưng mà được sự động viên của ông anh khó ưa=.= vì dù ông ấy khó ưa nhưng vẫn là thần tượng của tui:D. nên tui quyết định nge lời,nản thía. Nên vào giây phút cuối cùng này tui mới onl và nộp bài dự thi. Đương nhiên nếu chiến thắng thì tui rất vui, như bao người vậy, nhưng dù sao, dù hok chiến tháng đi nữa, cám ơn ông anh đã cho em 1 bài học về lòng tự tin^^


Sang đợt sau tổ chức nữa, tui ngĩ cuộc thi nên được phổ cập đến các mems nhìu hơn:D. vẫn duy trì nhìu giám khảo như cũ, nhưng có các phần chấm điểm như phong cách, cách xử lí giọng,ấn tượng.......sau đó chia điểm trung bình. Cám ơn cuộc thi này vì tui đã có chỗ để thể hiện khả năng của mình, dù tài hèn sức mọn:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom