H
hohohoioe
mình đã có lầm phải dùng võ, để đánh các bạn ở lớp a2 sang gây sự, mình bảo các bạn về lớp đi đừng có gây mất trật tự ccuar lớp, vậy là có đứa ra xông rồi solo
hầy hầy............. tớ học karate lấy đc đai đen rồi đấy ( có ai tin k? )
P/s : tớ là con gái
học võ thì rất tốt nhưng tớ luôn bị bọn con trai nói này nói nọ......................vì thế, mỗi lần chúng nó nói bậy mình chỉ cần đưa mắt qua nhìn 1 cái là cả bọn bỏ chạy............................hahahaha
Còn tớ không học karate mà học võ ..................thiếu lâm(cạo trọc đầu =)) ), hình như mình học được 7 năm rồi ấy nhỉ, sắp được học kungfu (nội công) đến ít nhất là 3 năm mới chuyển qua cái khác được :|:|.
Còn tớ không học karate mà học võ ..................thiếu lâm(cạo trọc đầu =)) ), hình như mình học được 7 năm rồi ấy nhỉ, sắp được học kungfu (nội công) đến ít nhất là 3 năm mới chuyển qua cái khác được :|:|.
Không bạn hiểu sai rồi, học 3 năm ở đây không phải là học cái gì quá cao siêu mà chỉ mới là bước cơ bản đầu tiên để nâng cao nội khí trong người mới có thể học được (mình nói 3 năm là thời gian ngắn nhất có thể nếu cày ngày đêm, mà mình còn phải học hành, sinh hoạt riêng chắc cũng phải vượt quá thời gian). Mà võ thiếu lâm thật ra không hề mai một, nó chỉ mai một trong mắt người ngoài thôi, mình biết hiện nay có rất nhiều võ lai, không được đúng đường lối nên thấy thế thôi. Chứ nếu bạn chịu khó chú ý và đi sâu vào thì bạn sẽ biết. Võ thiếu lâm quy ra làm 3 phái là: Bắc phái, Nam phái Côn Luân phái gia nhập vào Việt Nam từ rất lâu và hiện có rất nhiều người theo. Như mình thì theo chi Hồng Gia thuộc Bắc phái môn do Bồ Đề Đạt Ma sáng lập, hằng năm tất cả học trò thuộc chi Hồng Gia đều tới dự tại nhà của người truyền đời đứng đầu chi, và có 1 ngày là gặp mặc tất cả các môn phái, 1 số người trong họ sẽ biểu diễn tài nghệ của mình. Mình cách đây 2 năm được chọn đi dự, mình thấy có 1 ông ở phái Côn Luân úp cái chuông để trong 3 cây nến đang cháy, cho không khí lọt vào rồi chỉ nhẹ cái chuông , nhìn vô thì thấy cây nến bị tắt còn nhiều nữa nhưng mình chỉ nói tới đây thôi...Cái gì đây? Thiếu lâm tự (shaolin) chỉ có ở TQ! Mà ở TQ bây giờ cũng mai một dần rồi! Nội công là gì? Chú em cho cái định nghĩa nào?????? Người ta tập khí mất 15 năm là ít, có khi còn cả đời (còn có thầy dạy đầy đủ) mới ngộ ra và mới làm theo được. Chú em 10 năm hả? Phét nó vừa phải thôi. Khi nào hiểu cuộc đời này là những cái gì mới ngộ ra được khí là gì, nội công là gì. Nó rất quen thuộc trong cuộc sống này thôi!
bạn thuộc phân đường nào đấy? có phải vào Huế thi lên đai ko? hix... mình muốn thi lên đai nhưng ko biết có phải vào Huế ko nữahầy hầy............. tớ học karate lấy đc đai đen rồi đấy ( có ai tin k? )
P/s : tớ là con gái
học võ thì rất tốt nhưng tớ luôn bị bọn con trai nói này nói nọ......................vì thế, mỗi lần chúng nó nói bậy mình chỉ cần đưa mắt qua nhìn 1 cái là cả bọn bỏ chạy............................hahahaha