Tâm sự Viết tiếp hay không viết?

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

48366257_291952664788035_1268030025458778112_n.jpg


Chắc các bạn cũng biết người theo khuynh hướng nghệ thuật thì thường nhạy cảm hơn người khác rất nhiều. Thật sự thì, chỉ cần nhìn vẻ mặt hay đọc một lời nhận xét đơn giản của ai đó thôi cũng để mình suy nghĩ vu vơ cả buổi để tìm hiểu xem họ đang khen, hay chê mình, hay là mỉa mai.
Có nhiều người đọc truyện của mình rồi thả Haha trong khi mình chẳng bao giờ viết truyện vui cả. Vậy mình hỏi có gì vui sao? Hay do mình viết truyện không ra gì, nên các cậu mắc cười?
Hoặc những lời nhận xét sáo rỗng của người ta nữa. Mình biết, viết vì đam mê vì sở thích chứ chẳng vì ai cả... Nhưng mình thật sự muốn gục ngã, muốn từ bỏ khi đứa con tinh thần của mình bị cười nhạo như vậy. Bạn có quyền cười tôi, với điều kiện là tôi đang dậm chân tại chỗ và không có ý định tiến về phía trước. Nhưng tôi đang cố gắng từng ngày mà.
 

Bùi Nguyễn Ý An

Trùm vi phạm
Thành viên
20 Tháng sáu 2018
171
88
61
16
Đắk Lắk
Trường Trung học Cơ sở Huỳnh Thúc Kháng
48366257_291952664788035_1268030025458778112_n.jpg


Chắc các bạn cũng biết người theo khuynh hướng nghệ thuật thì thường nhạy cảm hơn người khác rất nhiều. Thật sự thì, chỉ cần nhìn vẻ mặt hay đọc một lời nhận xét đơn giản của ai đó thôi cũng để mình suy nghĩ vu vơ cả buổi để tìm hiểu xem họ đang khen, hay chê mình, hay là mỉa mai.
Có nhiều người đọc truyện của mình rồi thả Haha trong khi mình chẳng bao giờ viết truyện vui cả. Vậy mình hỏi có gì vui sao? Hay do mình viết truyện không ra gì, nên các cậu mắc cười?
Hoặc những lời nhận xét sáo rỗng của người ta nữa. Mình biết, viết vì đam mê vì sở thích chứ chẳng vì ai cả... Nhưng mình thật sự muốn gục ngã, muốn từ bỏ khi đứa con tinh thần của mình bị cười nhạo như vậy. Bạn có quyền cười tôi, với điều kiện là tôi đang dậm chân tại chỗ và không có ý định tiến về phía trước. Nhưng tôi đang cố gắng từng ngày mà.
Viết tiếp đi bạn
 
  • Like
Reactions: Thùy TThi

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
48366257_291952664788035_1268030025458778112_n.jpg


Chắc các bạn cũng biết người theo khuynh hướng nghệ thuật thì thường nhạy cảm hơn người khác rất nhiều. Thật sự thì, chỉ cần nhìn vẻ mặt hay đọc một lời nhận xét đơn giản của ai đó thôi cũng để mình suy nghĩ vu vơ cả buổi để tìm hiểu xem họ đang khen, hay chê mình, hay là mỉa mai.
Có nhiều người đọc truyện của mình rồi thả Haha trong khi mình chẳng bao giờ viết truyện vui cả. Vậy mình hỏi có gì vui sao? Hay do mình viết truyện không ra gì, nên các cậu mắc cười?
Hoặc những lời nhận xét sáo rỗng của người ta nữa. Mình biết, viết vì đam mê vì sở thích chứ chẳng vì ai cả... Nhưng mình thật sự muốn gục ngã, muốn từ bỏ khi đứa con tinh thần của mình bị cười nhạo như vậy. Bạn có quyền cười tôi, với điều kiện là tôi đang dậm chân tại chỗ và không có ý định tiến về phía trước. Nhưng tôi đang cố gắng từng ngày mà.
Mình nghĩ bạn nên viết tiếp :D Viết nhiều , mỗi ngày rèn luyện mài dũa thêm một tí rồi nó sẽ hay hơn ^^
 
  • Like
Reactions: Thùy TThi

Minh Dora

Siêu sao Hóa học
Thành viên
5 Tháng chín 2017
1,751
1,638
276
Thanh Hóa
Ở đâu đó
48366257_291952664788035_1268030025458778112_n.jpg


Chắc các bạn cũng biết người theo khuynh hướng nghệ thuật thì thường nhạy cảm hơn người khác rất nhiều. Thật sự thì, chỉ cần nhìn vẻ mặt hay đọc một lời nhận xét đơn giản của ai đó thôi cũng để mình suy nghĩ vu vơ cả buổi để tìm hiểu xem họ đang khen, hay chê mình, hay là mỉa mai.
Có nhiều người đọc truyện của mình rồi thả Haha trong khi mình chẳng bao giờ viết truyện vui cả. Vậy mình hỏi có gì vui sao? Hay do mình viết truyện không ra gì, nên các cậu mắc cười?
Hoặc những lời nhận xét sáo rỗng của người ta nữa. Mình biết, viết vì đam mê vì sở thích chứ chẳng vì ai cả... Nhưng mình thật sự muốn gục ngã, muốn từ bỏ khi đứa con tinh thần của mình bị cười nhạo như vậy. Bạn có quyền cười tôi, với điều kiện là tôi đang dậm chân tại chỗ và không có ý định tiến về phía trước. Nhưng tôi đang cố gắng từng ngày mà.

Cố gắng lên chị, người người thả Haha đâu có bt rằng chị phải cố gắng từng ngày để viết, làm gì chị phải quan tâm đến họ.
 
  • Like
Reactions: Thùy TThi

Maianh2510

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
2 Tháng mười một 2018
766
6,544
506
18
Ninh Bình
THPT GVB :3
48366257_291952664788035_1268030025458778112_n.jpg


Chắc các bạn cũng biết người theo khuynh hướng nghệ thuật thì thường nhạy cảm hơn người khác rất nhiều. Thật sự thì, chỉ cần nhìn vẻ mặt hay đọc một lời nhận xét đơn giản của ai đó thôi cũng để mình suy nghĩ vu vơ cả buổi để tìm hiểu xem họ đang khen, hay chê mình, hay là mỉa mai.
Có nhiều người đọc truyện của mình rồi thả Haha trong khi mình chẳng bao giờ viết truyện vui cả. Vậy mình hỏi có gì vui sao? Hay do mình viết truyện không ra gì, nên các cậu mắc cười?
Hoặc những lời nhận xét sáo rỗng của người ta nữa. Mình biết, viết vì đam mê vì sở thích chứ chẳng vì ai cả... Nhưng mình thật sự muốn gục ngã, muốn từ bỏ khi đứa con tinh thần của mình bị cười nhạo như vậy. Bạn có quyền cười tôi, với điều kiện là tôi đang dậm chân tại chỗ và không có ý định tiến về phía trước. Nhưng tôi đang cố gắng từng ngày mà.
Viết tiếp đi cj
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
48366257_291952664788035_1268030025458778112_n.jpg


Chắc các bạn cũng biết người theo khuynh hướng nghệ thuật thì thường nhạy cảm hơn người khác rất nhiều. Thật sự thì, chỉ cần nhìn vẻ mặt hay đọc một lời nhận xét đơn giản của ai đó thôi cũng để mình suy nghĩ vu vơ cả buổi để tìm hiểu xem họ đang khen, hay chê mình, hay là mỉa mai.
Có nhiều người đọc truyện của mình rồi thả Haha trong khi mình chẳng bao giờ viết truyện vui cả. Vậy mình hỏi có gì vui sao? Hay do mình viết truyện không ra gì, nên các cậu mắc cười?
Hoặc những lời nhận xét sáo rỗng của người ta nữa. Mình biết, viết vì đam mê vì sở thích chứ chẳng vì ai cả... Nhưng mình thật sự muốn gục ngã, muốn từ bỏ khi đứa con tinh thần của mình bị cười nhạo như vậy. Bạn có quyền cười tôi, với điều kiện là tôi đang dậm chân tại chỗ và không có ý định tiến về phía trước. Nhưng tôi đang cố gắng từng ngày mà.
viết tiếp đi chị ơi
 

Play with me

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2018
799
724
121
21
Quảng Ninh
THPT Cẩm Phả
48366257_291952664788035_1268030025458778112_n.jpg


Chắc các bạn cũng biết người theo khuynh hướng nghệ thuật thì thường nhạy cảm hơn người khác rất nhiều. Thật sự thì, chỉ cần nhìn vẻ mặt hay đọc một lời nhận xét đơn giản của ai đó thôi cũng để mình suy nghĩ vu vơ cả buổi để tìm hiểu xem họ đang khen, hay chê mình, hay là mỉa mai.
Có nhiều người đọc truyện của mình rồi thả Haha trong khi mình chẳng bao giờ viết truyện vui cả. Vậy mình hỏi có gì vui sao? Hay do mình viết truyện không ra gì, nên các cậu mắc cười?
Hoặc những lời nhận xét sáo rỗng của người ta nữa. Mình biết, viết vì đam mê vì sở thích chứ chẳng vì ai cả... Nhưng mình thật sự muốn gục ngã, muốn từ bỏ khi đứa con tinh thần của mình bị cười nhạo như vậy. Bạn có quyền cười tôi, với điều kiện là tôi đang dậm chân tại chỗ và không có ý định tiến về phía trước. Nhưng tôi đang cố gắng từng ngày mà.
Thứ nhất: những con người thả haha có 2 loại : 1 là không hiểu gì về nghệ thuật, 2 là đú theo thấy người ta làm gì thì làm theo đó
Thứ hai: Viết là đam mê của bạn mà, bạn có thể từ bỏ dễ dàng vậy chỉ vì mấy cái "haha" đó sao. Vậy nên, tiếp tục viết đi, đam mê của bạn mà
 
  • Like
Reactions: Thùy TThi

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Thứ nhất: những con người thả haha có 2 loại : 1 là không hiểu gì về nghệ thuật, 2 là đú theo thấy người ta làm gì thì làm theo đó
Thứ hai: Viết là đam mê của bạn mà, bạn có thể từ bỏ dễ dàng vậy chỉ vì mấy cái "haha" đó sao. Vậy nên, tiếp tục viết đi, đam mê của bạn mà
Mình có nói rồi mà: "Nhưng mình thật sự muốn gục ngã, muốn từ bỏ khi đứa con tinh thần của mình bị cười nhạo như vậy. Bạn có quyền cười tôi, với điều kiện là tôi đang dậm chân tại chỗ và không có ý định tiến về phía trước. Nhưng tôi đang cố gắng từng ngày mà."
 

Play with me

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2018
799
724
121
21
Quảng Ninh
THPT Cẩm Phả
Mình có nói rồi mà: "Nhưng mình thật sự muốn gục ngã, muốn từ bỏ khi đứa con tinh thần của mình bị cười nhạo như vậy. Bạn có quyền cười tôi, với điều kiện là tôi đang dậm chân tại chỗ và không có ý định tiến về phía trước. Nhưng tôi đang cố gắng từng ngày mà."
Đây chỉ là ý kiến riêng thôi, còn thật sự nghĩ bạn nên viết tiếp
 
  • Like
Reactions: Thùy TThi

Bùi Nguyễn Ý An

Trùm vi phạm
Thành viên
20 Tháng sáu 2018
171
88
61
16
Đắk Lắk
Trường Trung học Cơ sở Huỳnh Thúc Kháng
Mình có nói rồi mà: "Nhưng mình thật sự muốn gục ngã, muốn từ bỏ khi đứa con tinh thần của mình bị cười nhạo như vậy. Bạn có quyền cười tôi, với điều kiện là tôi đang dậm chân tại chỗ và không có ý định tiến về phía trước. Nhưng tôi đang cố gắng từng ngày mà."
Có cố gắng rồi có ngày sẽ thành công mà bạn
 

Răng Khểnh

Luôn luôn lắng nghe
Cố vấn chuyên môn
16 Tháng mười một 2018
102
296
36
48366257_291952664788035_1268030025458778112_n.jpg


Chắc các bạn cũng biết người theo khuynh hướng nghệ thuật thì thường nhạy cảm hơn người khác rất nhiều. Thật sự thì, chỉ cần nhìn vẻ mặt hay đọc một lời nhận xét đơn giản của ai đó thôi cũng để mình suy nghĩ vu vơ cả buổi để tìm hiểu xem họ đang khen, hay chê mình, hay là mỉa mai.
Có nhiều người đọc truyện của mình rồi thả Haha trong khi mình chẳng bao giờ viết truyện vui cả. Vậy mình hỏi có gì vui sao? Hay do mình viết truyện không ra gì, nên các cậu mắc cười?
Hoặc những lời nhận xét sáo rỗng của người ta nữa. Mình biết, viết vì đam mê vì sở thích chứ chẳng vì ai cả... Nhưng mình thật sự muốn gục ngã, muốn từ bỏ khi đứa con tinh thần của mình bị cười nhạo như vậy. Bạn có quyền cười tôi, với điều kiện là tôi đang dậm chân tại chỗ và không có ý định tiến về phía trước. Nhưng tôi đang cố gắng từng ngày mà.
Chào em, hẳn em đang rất rối bời vởi nhửng tư tưởng, những cảm xúc của người khác thả vào tác phẩm của mình đúng không nào?
Mình cứ nghĩ đơn giản như này nhé, một tác phẩm nhất định sẽ có một sự khen chê nhất định, và mình không thể làm vừa lòng tất cả mọi người khi chính bản thân minhg cũng chưa thực sự hoàn hảo đúng không em nhỉ?
Chị thấy, việc em cố gắng phân tích bình luận của mọi người theo hướng khen chê là sai rồi nhé!
Việc một người làm ra tác phẩm thì nên thu nhận những bình luận theo hướng tích cực nhất, hãy chọn ra những đóng góp của những khán giả thông minh, họ góp ý cho em, giúp em hoàn thiện hơn tác phẩm của mình...
Chúc em thành công với những tác phẩm tiếp theo của mình,
cố gắng đọc thật nhiều sách, trải nghiệm thật nhiều nha cô bé
Chị Răg Khểnh <3
 
  • Like
Reactions: Thùy TThi

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
48366257_291952664788035_1268030025458778112_n.jpg


Chắc các bạn cũng biết người theo khuynh hướng nghệ thuật thì thường nhạy cảm hơn người khác rất nhiều. Thật sự thì, chỉ cần nhìn vẻ mặt hay đọc một lời nhận xét đơn giản của ai đó thôi cũng để mình suy nghĩ vu vơ cả buổi để tìm hiểu xem họ đang khen, hay chê mình, hay là mỉa mai.
Có nhiều người đọc truyện của mình rồi thả Haha trong khi mình chẳng bao giờ viết truyện vui cả. Vậy mình hỏi có gì vui sao? Hay do mình viết truyện không ra gì, nên các cậu mắc cười?
Hoặc những lời nhận xét sáo rỗng của người ta nữa. Mình biết, viết vì đam mê vì sở thích chứ chẳng vì ai cả... Nhưng mình thật sự muốn gục ngã, muốn từ bỏ khi đứa con tinh thần của mình bị cười nhạo như vậy. Bạn có quyền cười tôi, với điều kiện là tôi đang dậm chân tại chỗ và không có ý định tiến về phía trước. Nhưng tôi đang cố gắng từng ngày mà.
Người ta thả Haha có thể theo thói quen thôi, chị không quan tâm nữa là được mà ^^
Mà em đọc thấy hay mà ^^ Chị viết tiếp đi chị
 
  • Like
Reactions: Răng Khểnh

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Chào em, hẳn em đang rất rối bời vởi nhửng tư tưởng, những cảm xúc của người khác thả vào tác phẩm của mình đúng không nào?
Mình cứ nghĩ đơn giản như này nhé, một tác phẩm nhất định sẽ có một sự khen chê nhất định, và mình không thể làm vừa lòng tất cả mọi người khi chính bản thân minhg cũng chưa thực sự hoàn hảo đúng không em nhỉ?
Chị thấy, việc em cố gắng phân tích bình luận của mọi người theo hướng khen chê là sai rồi nhé!
Việc một người làm ra tác phẩm thì nên thu nhận những bình luận theo hướng tích cực nhất, hãy chọn ra những đóng góp của những khán giả thông minh, họ góp ý cho em, giúp em hoàn thiện hơn tác phẩm của mình...
Chúc em thành công với những tác phẩm tiếp theo của mình,
cố gắng đọc thật nhiều sách, trải nghiệm thật nhiều nha cô bé
Chị Răg Khểnh <3
Em biết suy nghĩ như vậy là tiêu cực nhưng nghĩ và làm thường bất đồng với nhau...
 
  • Like
Reactions: Răng Khểnh
Top Bottom