Văn 8 Viết đoạn văn

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,223
10,075
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh

sticks

Học sinh
Thành viên
16 Tháng mười một 2018
78
195
36
18
Hà Nội
Tiền Yên
Câu 2 viết đoạn văn 7 đến 10 câu nêu suy nghĩ của em về tình yêu thương trong cuộc sống mỗi người.
câu 2 :
Giải thích khái niệm:
Tình yêu thương là sự sẻ chia, lòng đồng cảm xuất phát từ tận đáy lòng mà người trao cho người.
Biểu hiện: ( bạn có thể tích hợp phần biểu hiện với vai trò, tức nêu vai trò rồi lấy dẫn chứng chứng minh)
- Một ánh mắt đồng cảm, một nụ cười, một cái ôm, một cái nắm tay,... ( liên hệ văn bản"Người ăn xin")
- Sự sẻ chia bằng vật chất lẫn tinh thần: trong đợt dịch Covid 19 và lũ lụt miền Trung có rất nhiều người đã quyên góp ủng hộ: thùng mì tôm, bộ quần áo, thùng sữa, lập cây ATM gạo,...
Vai trò:
- Tình yêu thương là một truyền thống quý báu của dân tộc, vì vậy mỗi công dân phải có trách nhiệm phát huy truyền thống đó.
- Trao đi tình yêu thương cũng là nhận lại tình yêu thương
- Người nhận sẽ có động lực để vượt qua khó khăn, gian khổ
- Khi bạn giúp đỡ người khác bằng tình yêu thương thật lòng, bạn sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, thanh thản hơn, trái tim bạn cũng ấm hơn.
- Gắn kết mối quan hệ giữa người với người
- Hoàn thiện nhân cách con người
- Người sống có tình yêu thương sẽ được mọi người yêu quý
- Góp phần làm cho xã hội trở nên tốt đẹp, văn minh hơn
Bàn luận, mở rộng:
- Bên cạnh đó, vẫn có những con người vô cảm, thờ ơ với những người xung quanh -> tách biệt với xã hội
- Có những nghệ sĩ trao vật chất nhưng không thật lòng, cho đi một cách hời hợt nhằm đánh bóng tên tuổi
=> Phê phán, lên án.
Bài học nhận thức và hành động:
- Sống là phải có tình yêu thương
- Dù chỉ bằng những hành động nhỏ nhưng được làm bằng cả trái tim sẽ góp phần làm đẹp cho đời
- Hãy mang ngọn lửa của tình yêu thương truyền tới tất cả mọi người để xã hội trở nên tốt đẹp và phát triển
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Câu 1 Viết đoạn văn 7 đến 10 câu kể lại những ấn tượng trong ngày đầu tiên em đi học.
Câu 2 viết đoạn văn 7 đến 10 câu nêu suy nghĩ của em về tình yêu thương trong cuộc sống mỗi người.
Câu 1:
Tôi còn nhớ vào khoảng bảy hay tám năm trước, có một cô bé đeo chiếc cặp màu hồng loang nhẹ nhàng cùng bộ đầm xanh xúng xính cứ bám lấy tay mẹ mà không chịu rời xa. Tôi còn nhớ lúc ấy ai cũng chạy nhảy, nô đùa rất vui vẻ làm tôi càng hoảng hơn, tôi khóc một lúc càng to và chỉ mong lúc ấy nhanh chóng chạy về nhà để không phải rời xa vòng tay của mẹ. Tôi bắt đầu làm trò, nói đúng hơn là "Ăn vạ" để mẹ tôi rủ lòng mà mang tôi về nhà. Dù có níu kéo, làm đủ trò để mẹ tôi rung động nhưng tôi vẫn bị kéo vào trong lớp tại nơi ấy, tôi quen một bạn gái với hai bím tóc xinh xinh. Ngày hôm đấy tuyệt vời ngoài mong đợi của mình, tôi được gặp nhiều bạn mới, thầy cô mới và đặc biệt là nhiều điều mà tôi chưa từng biết bao giờ. Mặc dù đã hơn nhiều năm qua nhưng kí ức về ngày đầu tiên đi học vẫn mãi lưu lại trong đầu tôi như mới ngày hôm qua, một kỉ niệm tuyệt đẹp. Kể từ giây phút đó, tôi tin rằng đây sẽ là một cột mốc giúp tôi trưởng thành hơn, chín chắn hơn.
 
Top Bottom