Văn 8 Viết đoạn văn

Hainguyentp

Học sinh
Thành viên
24 Tháng chín 2017
179
30
26
20
Hưng Yên

Phạm Đình Tài

Cựu Mod Văn
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,998
4,049
461
19
Đà Nẵng
THPT Thái Phiên - TP Đà Nẵng
"Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu tình yêu thương" một nhận định vô cùng ý nghĩa, tình yêu thương sẽ là chất xúc tác tạo nên những điều phi thường. Đề cập đến vấn đề này, tiêu biểu, không thể không nhắc đến đó là nhân vật cụ Bơ-men trong "Chiếc lá cuối cùng". Cụ là một họa sĩ nghèo, khi nghe tin giôn-xi -một họa sĩ nghèo khác bị sưng phổi, cụ đã vô cùng lo lắng. Nhầm vẽ nên một kiệt tác cho đời mình, trong đêm giông bão, cụ Bơ-men đã không ngần ngại vẽ nên chiếc lá, gieo hy vọng, mầm sống cho cô gái trẻ. Bằng sự thông cảm với những con người nghèo khó cùng tài năng và tình yêu thương vô bờ, ông đã vẽ nên bức tranh kì diệu, nó trông như thật và đã cứu lấy giôn-xi. Phải có một trái tim đồng cảm sâu sắc, phải có một cái nhìn tinh tế trước cuộc sống thì O.Hen-ri mới viết nên một tác phẩm cảm xúc đến như thế.
 
Top Bottom