Viết 1 đoạn văn chủ đề tự chọn khoảng 10 dòng có sử dụng thành ngữ "Nghiêng nước nghiêng thành "
Mình cần gấp trong tối nay.


Khi ai đó nhắc đến vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành", đó là một vẻ đẹp trên cả tuyệt hảo nhưng vận mệnh số phận bất hạnh nên khiến cho người giữ thành mất thành, nhà vua mất nước, chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến Thúy Kiều. Nhắc đến nàng, ai cũng biết đến một cô gái nhan sắc tuyệt đỉnh, trên cả mỹ lệ của thiên nhiên, nhưng có điều..."thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần", một điều bất hạnh, tủi nhục, nhục nhã nhất của đời con gái. Nàng sinh ra ở một chốn gia đình thuộc dòng dõi quý tộc trung lưu của trung quốc, sắc đẹp tuyệt trần, tài năng thì khó ai sánh kịp, đặc biệt là tài phả nhạc và đàn hồ cầm, khiến ai cũng phải chau mày rơi lệ. Nhưng dù dẫu đẹp đẽ tài năng như thế nào, thì vận mệnh càng khổ thế đấy, bởi vậy mới nên câu "thuyết tài mệnh tương đố" là vậy.