Văn 11 Viết đoạn văn quan niệm về tình yêu đẹp

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,674
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Người ta thường nói, tình yêu chân chính không bị mài mòn bởi thời gian, cũng không thể đổi thay bởi hoàn cảnh quả không sai. Cuộc sống của chúng ta vốn muôn màu, muôn vẻ, tràn ngập sắc hương. Mỗi niềm vui hay nỗi buồn, đau thương hay hạnh phúc, yêu thương hay ghét bỏ cũng đều là những gia vị góp vào giúp cuộc sống tươi đẹp hơn. Và chắc hẳn trong chúng ta, ai cũng mong muốn có một tình yêu đẹp, một tình yêu đáng nhớ đúng không nào? Vậy đã bao giờ bạn tự hỏi, một tình yêu đẹp là tình yêu như thế nào hay chưa? Với tôi, một tình yêu đẹp có nghĩa là cho đi và nhận lại, là sẻ chia đùm bọc, là quan tâm và yêu thương. Và một tình yêu đẹp không chỉ giới hạn trong tình yêu đôi lứa, mà nó là tình yêu giữa con người và con người. Tình yêu thương là thứ tuyệt vời nhất trong cuộc sống này, nó không bị chi phối bở bất kì nhân tố nào, nó xuất phát từ tận đáy lòng mỗi người, với mong muốn làm cho mọi người vui vẻ và hạnh phúc. Yêu thương là cho đi mà không nghĩ tới việc nhận lại, là quan tâm người khác hơn chính bản thân mình, là lo lắng cho những người xung quanh. Thế nhưng, trong cuộc sống này, vẫn còn nhiều người có suy nghĩ sai về một tình yêu đẹp, khi mà họ cứ mặc định mình cho đi thì phải được nhận lại gấp đôi, thậm chí gấp ba, hay tình yêu đẹp là chỉ cần quan tâm đến những người thân thiết, những người mình thích... Họ đã quên đi điều quan trọng nhất của tình yêu, đó là ai cũng xứng đáng được yêu thương, và tình yêu không nhất thiết là phải nhận lại thứ gì đó, xứng đáng với cái mình bỏ qua. Hãy nhớ, trong cuộc sống này, mọi thứ... đơn thuần chỉ là sẻ chia và thấu hiểu, và hạnh phúc sẽ là mãi mãi...

P/s: Vì đề bài không giới hạn tình yêu trong mối quan hệ nào, nên mình làm chung luôn nhé:3
 
Top Bottom