Viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 10 cậu nói về cậu bé hồng trong đó phải có sử dụng từ láy.
Mong được sự giúp dở của mọi người 
Hồng ở với cô vì mẹ cậu phải đi tha hương cầu thực.Bà cô luôn muốnn gieo rắc vào đầu cậu những ác ý về người mẹ đã bỏ cậu mà đi,đi và lén lút hạ sinh em bé,đi mà không gửi cho cậu lấy một đồng quà.Nhưng rồi những ác ý đó cũng chỉ như cơn gió lướt qua,làm cậu lạnh,làm cậu
đau đớn,tủi thân,
buồn bã....Nhưng rồi,giây phút gặp lại mẹ,chẳng còn gì nữa,cái tình yêu ấm áp của mẹ
đong đầy mọi
thiếu thốn trong tâm hồn bé nhỏ của cậu.Giây phút cậu được ôm trong vòng tay mẹ,hạnh phúc biết bao,vui sướng biết nhường nào,cảm giác của cậu
mơn man khắp da thị.Ôi cái tình mẫu tử
thiêng liêng ấy,cái ôm ấp,
vút ve của người mẹ đã xóa tan,đã tràn lấp đi cái
châm chọc,cái tủi thân,cái
khinh khi của bà cô mà cậu phải
nhẫn nhịn bấy lâu.
từ khi mik viết đoạn này thì đoạn này chính thức thành văn mạng,bạn chỉ nên tham khảo.