Văn 7 Viết đoạn văn bằng 3 cách

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,208
5,411
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Viết đoạn văn khoảng 8 đến 10 câu tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em bằng 3 cách viết : Diễn dịch ,Quy nạp và Tổng phân hợp
Các a/c giúp em với ....
cảm ơn mng nhiều ạ:Tonton1
Chị nhớ là lớp 8 mới học các đoạn văn diễn dịch, quy nạp,....cơ nên giờ chị sẽ nói qua qui luật của các đoạn văn một chút cho em hiểu hơn nha ^^
- Đoạn văn diễn dịch:
+ Câu chủ đề đứng ở đầu đoạn, các câu tiếp theo có nhiệm vụ cụ thể hóa câu chủ đề (Nghĩa là làm rõ ý trong câu chủ đề).
- Đoạn văn qui nạp:
+ Câu chủ đề ở cuối đoạn văn, các câu trước đó nêu cụ thể ý của câu chủ đề.
- Đoạn văn tổng phân hợp:
+ Hiểu đơn gian thì đây là sự kết hợp của diễn dịch và qui nạp, có câu chủ đề ở đầu và cuối đoạn văn.
- Nói thêm về đoạn văn song hành luôn nha ^^
+ Đoạn văn này không có câu chủ đề, các câu trong đoạn có vai trò ngang nhau.
- Đoạn văn diễn dịch:
Bài làm
Thứ tôi thích nhất là quê là khoảng thời gian ngắm mặt trời mọc, nó kì diệu mà nên thơ lắm. Mỗi buổi sáng đều bắt đầu với những ánh sáng len lỏi qua từng khe cửa, ngõ ngách như một lời đánh thức nhẹ nhàng mà ấm áp đến lạ thường. Tiếng hót líu lo vui tai của chim chóc, xào xạc của cây cối và không thể thiếu được tiếng gáy quen thuộc của chú gà trống. Không khí trong lành, thoáng đãng, yên tĩnh. Bầu trời ban mai đẹp lắm, sự hòa quyện tuyệt vời của nhiều màu sắc nhưng lại dịu nhẹ, đủ sức tạo được ấn tượng mãnh liệt với người nhìn. Việc ngắm mặt trời lên cao trông hay ho lắm, ở quê không sợ bất cứ tòa nhà cao tầng hya bất kì vật nào cản cảnh mặt trời mọc nên ngắm nhìn rất dễ dàng. Cứ nhìn chăm chú từ lúc mặt trời lóe sáng, lên được một ít, lên hết rồi vẫn ngồi nhìn. Như một lẽ thường tình nhưng lại chứa chan nhiều cảm xúc mãnh liệt. Lí do tôi rất thích cảnh mặt trời mọc ở quê là vậy.
- Đoạn văn qui nạp:
Bài làm
Tiếng gá gáy vang lên, ngày mới đã tới rồi sao? Tôi bật dậy với niềm háo hức là được ngắm mặt trời lên cao. Quê tôi là miền quê nên không có nhiều cảnh đẹp cho lắm nhưng với chính tôi thì đây là thứ đẹp đẽ nhất mà tôi từng nhìn thấy. Khoảnh khắc mặt trời dần hiện lên trên nền trời xanh thẳm nó kì diệu lắm, nhìn hay hay, vui vui. Để ý kĩ thì ông cũng vươn vai rồi ngáp một cái thật to giống chúng ta, ngộ nghĩnh lắm ý. Ba màu sắc cam, đỏ, vàng hòa quyện vào nhau rồi dần dần lan tỏa ra mọi phía, len qua từng ngõ ngách, ngôi nhà như một lời chúc buổi sáng. Ánh nắng ấm áp, sưởi ấm muôn loài mang đến sự hạnh phúc. Khung cảnh yên tĩnh, trong lành mà man mát, thật sự rất dễ chịu. Màu sắc, ánh nắng và sự ấm áp đã tạo nên một ông mặt trời, một khung cảnh bình minh nên thơ vô cùng.
- Đoạn văn tổng phân hợp:
Bài làm
Quê tôi vốn đa dạng và phong phú bởi có nhiều phong cảnh đẹp nhưng chỉ duy nhất cảnh mặt trời mọc mới làm tôi xao xuyến. Không phải vì một lẽ thường tình mà nó chan chứa một thứ gì đó kì bì, huyền ảo, hấp dẫn người nhìn đến lạ thường. Chú gà gáy cất tiếng gáy ò...ó...o báo hiệu một ngày mới đã đến. Tôi vươn vai thức dậy, tranh thủ hít hà lấy cái tươi mát, khỏe khoắn mà buổi sáng mang lại. Giọt sương còn đọng lại trên lá đung đưa như đang nhảy múa đón chào ngày mới. Xa xa kia, ông mặt trời đã thức giấc sau bức màn mây mờ ảo. Màu cam dịu nhẹ kết hợp chút đỏ, vàng tạo nên màu sắc lung linh, nổi bật giữa bầu trời trong xanh. Ánh nắng như sưởi ấm, làm bừng tỉnh vạn vật sau cơn đêm lạnh giá. Ngồi ở hiên nhà, hưởng thụ không khí trong lành xen lẫn cơn gió mơn man tạo mà còn được ngắm bình minh, ngắm cảnh mặt trời mọc thêm tách trà nóng thì tuyệt còn gì bằng!

Tham khảo nha ^^
Chị viết văn tả gượng gạo lắm :<<
 
Top Bottom