Văn 8 Viết dàn ý

ahn___w

Học sinh gương mẫu
Thành viên
22 Tháng một 2020
1,156
4,288
416
Thanh Hóa
Love Sickgirls ❣️
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Suy nghĩ về câu nói: "Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới."
Câu 2: Viết một bài văn nghị luận để nêu rõ tác hại của một trong các tệ nạn xã hội mà chúng ta cần phải kiên quyết và nhanh chóng bài trừ như cờ bạc, tiêm chích ma tuý hoặc tiếp xúc với văn hoá phẩm không lành mạnh.
@Roses_are_rosie giúp tớ với :3
Câu 1:
Cho tớ xin thêm mở bài và kết bài nhé ^^
Mẫu dàn ý:
1. Giải thích:
  • Sách là gì
  • Chân trời mới là gì?
  • Tại sao nói sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới?
2. Cách chọn và đọc sách hiệu quả:

Câu 2:
Cho tớ thêm kết bài nha >.<
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Câu 1: Suy nghĩ về câu nói: "Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới."
Câu 2: Viết một bài văn nghị luận để nêu rõ tác hại của một trong các tệ nạn xã hội mà chúng ta cần phải kiên quyết và nhanh chóng bài trừ như cờ bạc, tiêm chích ma tuý hoặc tiếp xúc với văn hoá phẩm không lành mạnh.
@Roses_are_rosie giúp tớ với :3
Câu 1:
Cho tớ xin thêm mở bài và kết bài nhé ^^
Mẫu dàn ý:
1. Giải thích:
  • Sách là gì
  • Chân trời mới là gì?
  • Tại sao nói sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới?
2. Cách chọn và đọc sách hiệu quả:

Câu 2:
Cho tớ thêm kết bài nha >.<
1....
a. MB:
- Đã bao đời nay, sách là món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Sách luôn là một kho tàng huyền bí chứa đựng bao kiến thức mà nhân loại khám phá ra. Sách còn vẽ ra trước mắt ta thật nhiều thứ hay ho và thật đúng khi nói rằng:"Sách mở ra trước mắt ta những chân trời mới".
b, Tb:
- giải thích:
+ Từ lâu, chúng ta đã được biết đến những sự kì diệu của sách và đó cũng chính là một trong những cái kì diệu mà con người đã tạo nên.
+ sách là nơi cất giữ an toàn của những người thời xưa khi chưa có các thiết bị hiện đại để bảo tồn.
+ Sách còn là nguồn tri thức vô cùng tận được kết tinh qua nhiều thập kỉ và còn là ngọn đèn sáng bất diệt của tró tuệ con người.
+ Sách mở mang trí óc, bòi dưỡng tâm hồn vè những điều hay, cái lạ và không kém phần mới mẻ về vũ trụ bao la rộng lớn này.
+ Có thể nói, sách là một người thầy, một người bạn luôn sát cánh bên ta trong hành trình sống, hành trình làm người mà ta tin tưởng tuyệt đối.
- Lấy dẫn chứng:
+ Những cuốn sách về khoa học tự nhiên giúp ta khám phá vũ trụ vô cùng tận cùng những qui luật không phải ai cũng biết được.
+ Sách lịch sử đưa ta đi ngược về quá khứ nhìn lại những chiến công to lớn của cha ông để ta có một cuộc sống hạnh phúc nhưu hiện nay.
+ Hay các trang sách về sinh vật học của Đác - uyn và Fabre về những loài sinh vật, côn trùng kì như là chiếc chìa khóa mở cánh cổng rộng lớn đánh thức nhân loại của Ga - li - lê còn Mát - Ăng - Ghen lại tìm con đường sống cho chính mình cũng như mọi người, tất cả đều được gói gọn trong những trang giấy huyền thoại ghi danh vào lịch sử loài người.
+ Hay các trang giấy trông thật tầm thường nhưng lại dạy ta cách làm người, dạy ta từng bước một chập chững bước vào đời và nuôi dưỡng tâm hồn ta một cách đẹp đẽ, trong sáng nhất như chính tà áo dài thướt tha.
- Bình luận:
+ Sách mang đến cho ta nhiều lợi ích như thế vậy thì tại sai chúng ta vẫn còn ngần ngại mà không sở hữu cho bản thân những cuốn sách tốt.
+ hãy đọc sách vì chắc chắn khi đã lớn bạn sẽ phải biết ơn tươi tuổi trẻ của mình thật nhiều vì đã đọc sách và học hành đến nơi đến chốn để ta mai này luôn nở nụ cười trên môi, luôn cảm thấy vui vẻ và hành phúc.
+ Có câu chuyện này tôi cũng muốn kể cho mọi người nghe, có một cậu bé với niềm đam mê với những trang sách, cậu đọc sách bất kể thời gian và không gian, với cậu như thế này là đủ, chỉ cần đọc sách, nhắc đến đây ai cũng biết rằng đó chính là M.Gooc.Ki đã tìm được câu trả lời:"Sách mở rộng trước tôi những chân trời mới","hãy yêu sách, nó là con đường sống, chỉ có sách mới là con đường sống"
+ Cuộc sống của ta đẹp đẽ cũng là nhờ có sách.
- Phản biện
+ Chúng ta nên đọc sách vì nó giúp ta trở thành một người khiến bản thân chúng ta phải ngưỡng mộ chứ nói gì đén người khác. Nhưng không phải sách nào cũng tốt mà ta cũng có thể học được , phải chọn sách có nội dung tốt, có giáo dục, không tục tĩu, bạo lực hay truyền bá nhiều tư tưởng xấu gây ảnh hưởng đến chúng ta sau này. Hãy phân biệt đâu là sách tốt và sách không tốt.
+ Trước khi chọn mua một cuốn sách hãy nghiên cứ thật kĩ những nội dung của cuốn sách mà tránh mua nhầm rồi gây lãng phí tiền bạc, tốn thời gian.
c, Kết bài:.....
*Cậu tham khảo dàn ý trước cái đã chứ tớ quên mất bài này năm lớp 7 của tớ còn, mai tớ chụp cho cậu nguyên bài luôn cho nó hoàn chỉnh*
 
Top Bottom