Văn 8 viết dàn ý

G-11F

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng mười một 2018
301
136
61
20
Hà Nội
Trung học Cơ Sở Vạn Phúc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

lập dàn ý chi tiết cho 2 đề văn sau:
a) Qua bài " Hịch tướng sĩ " cũng như hiểu biết thực tế hãy nêu suy nghĩ của em về trách nhiệm của mỗi người với đất nước
b) Qua bài " Hịch tướng sĩ " em hãy nêu suy nghĩ về lòng yêu nước của nhân dân ta.
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,985
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
lập dàn ý chi tiết cho 2 đề văn sau:
a) Qua bài " Hịch tướng sĩ " cũng như hiểu biết thực tế hãy nêu suy nghĩ của em về trách nhiệm của mỗi người với đất nước
b) Qua bài " Hịch tướng sĩ " em hãy nêu suy nghĩ về lòng yêu nước của nhân dân ta.
Gọi là hai đề nhưng cốt lõi của chúng nằm trong 3 từ "suy rộng ra..."
Hai đề này là hoàn toàn tương tự nhau do vậy, mình chỉ chọn 1 đề để hướng dẫn. Đề còn lại, bạn hãy tự tư duy nhé. Nếu như không nghĩ ra thì hãy đặt cho mình CÂU HỎI chứng tỏ bạn đang tư duy vấn đề chứ không phải là đang ỷ lại vào chúng mình.

Đề a.
I. Mở bài:
- Giới thiệu về "Hịch tướng sĩ" liên hệ đến trách nhiệm của mỗi người với đất nước
- Trách nhiệm của thế hệ hiện nay đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp mà ông cha ta để lại.

II. Thân bài:
1. Lòng quyết tâm xây dựng & bảo vệ Tổ Quốc được phản ánh qua Hịch tướng sĩ:
- Quân giặc hiện lên trong sự hống hách ngang ngược và vô lối, tham lam
=> Vạch trần bản chất xấu xa, đê hèn của quân giặc, Trần Quốc Tuấn đã khơi dậy lòng căm thù giặc sâu sắc và lòng tự tôn dân tộc.
- Trần Quốc Tuấn luôn đau đớn, lo lắng, dằn vặt vì vận mệnh của quê hương, đất nước bởi nó xuất phát từ tinh thần trách nhiệm cao cả của tác giả, không thể nhắm mắt làm ngơ trước nguy cơ đất nước rơi vào tay kẻ thù.
- Từ tinh thần trách nhiệm và bổn phận của mình - chủ tướng nơi sa trường đã nêu cao ý chí quyết chiến, sẵn sàng hy sinh để báo ơn, khích lệ binh sĩ nước nhà chuyên tâm đánh giặc để bảo vệ đất nước

2. Trong thời bình thì trách nhiệm xây dựng & bảo vệ đất nước phải luôn được đề cao (Trọng tâm là đây)
- Bất kì thời điểm nào, nếu có chút lơ là, làm ngưng trệ công cuộc xây dựng & bảo vệ đất nước thì đấy chính là thời điểm đưa Tổ Quốc trở lại với bền bờ chinh chiến
- Đất nước ta nằm ở khu vực rất có lợi thế về kinh tế, là nơi giao thoa của các chuyến tàu thương mại nên luôn bị các nước đế quốc, tư bản dòm ngó. Nếu không cảnh giác thì đất nước sẽ bị chia năm sẻ bảy
- Ông cha ta đã đổ máu để giành lấy mảnh đất này, để cho con cháu có cơ hội an cư lạc nghiệp thì bản thân là một công dân sống trong thời bình phải tỉnh táo, trau dồi tri thức, rèn luyện bản thân để trở thành một người ưu tú, gánh vác trọng trách gìn giữ và xây dựng Tổ Quốc thân yêu
- Mỗi người phải nhận thức được bối cảnh của đất nước, ra sức học tập để dựng xây, bảo vệ Tổ Quốc của chúng ta.

3. Trách nhiệm của mỗi công dân:
- Là học sinh/ sinh viên:
+ Muốn xây dựng đất nước thì phải thấu hiểu lịch sử, muốn đất nước phát triển thì bản thân phải là một người có tài đức
+ Quán triệt tư tưởng về sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, về cuộc sống yên bình, về trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc
+ Tuyên truyền, giáo dục cho mọi người để hiểu về trách nhiệm xây dựng và bảo vệ đất nước.
+ Ra sức học tập để sánh vai với các cường quốc năm châu
- Là người trưởng thành:
+ Thiết lập các mối quan hệ với các thương gia quốc tế nhằm giúp đất nước thịnh vượng về kinh tế, vươn lên trở thành đất nước dân giàu, nước mạnh
+ Hiểu rõ về trách nhiệm xây dựng, bảo vệ đất nước và thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

P/s: Đề này không khó, thậm chí còn có tính logic và liên hệ thực tế rất nhiều. Bạn là ai, bạn đã làm gì và bạn nghĩ về trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc. Hãy nói ra là được. Chúc bạn học tốt. Một lần nữa, mình muốn nhắc. Nếu như không nghĩ ra thì hãy đặt cho mình CÂU HỎI chứng tỏ bạn đang tư duy vấn đề chứ không phải là đang ỷ lại vào chúng mình.
 
Top Bottom