Đến đâu cũng vậy kết thúc năm cũ lại đến năm mới nó không bao giờ ngừng biến mất theo thời gian . Và bắt đầu năm mới mọi người lại chuẩn bị lá dong , gạo nếp , thịt mỡ , đậu xanh,... cùng nhau xum vầy bên gia đình gói bánh chưng đem cúng ông bà tổ tiên đón cái tết thật sum vầy và ấm áp.Nhắc đến tết không thể thiếu khí trời mùa xuân , những cành đào , cành mai, cây quất, tiếng pháo hoa trong đêm 30 , lì xì và đặc biệt là cả gia đình , con cái đi sắm quần áo trong phiên chợ tết đông vui nhộn nhịp , đâu đâu cũng toàn tiếng hò hát ầm ĩ với những màu sắc khác nhau càng làm cho không khí thêm ngập sắc màu đón mừng năm mới. không vì vậy mà mọi người quên đi năm cũ . Họ vẫn còn chút gì đó lưu luyến, nhớ nhung với năm cũ nhưng theo thời gian năm cũ cũng sẽ phải ra đi đón năm mới đến cho mọi nhà sum vầy tụ họp đông đủ lại với nhau sau một năm làm việc vất vả đến lúc phải nghỉ chơi xả láng trong mấy ngày tết . Năm mới là vậy đó .( mình tự viết nên không hay cho lắm)