Viết bài phát biểu cảm nghĩ, thể hiện quyết tâm, lời hứa trước cha mẹ, thầy cô, bạn bè trước kì thi

H

hothanhnguyen

Last edited by a moderator:
M

magiciancandy

Viết bài phát biểu cảm nghĩ, thể hiện quyết tâm, lời hứa trước cha mẹ, thầy cô, bạn bè trước kì thi học kì II, tốt nghiệp đại học
Con xin gủi đến bố mẹ lời cảm ơn sâu sắc nhất,sau đó tôi xin cảm ơn cô giáo dạy mẫu giáo đã dạy tôi những bài học đầu tiên, con xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô thời cấp I, thầy cô cấp II, thầy cô cấp III những nguời đã dạy tôi nên người...

Cảm ơn đường sắt VN đã đưa tôi vào TP để thi đại học, cảm ơn các chủ nhà trọ đã tạo điều kiện cho tôi có chỗ ăn chỗ ở trong những tháng năm học trên giảng đường đại học, cảm ơn các chú tài xế xe bus đã đưa tôi tới trường hàng ngày,xin gửi lời cảm ơn thương mến đến nhà máy giấycác hãng viết bi đã cho tôi những dụng cụ học tập rất tuyệt, bên cạnh đó cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới hãng café Nescafe đã song hành với tôi trong những đêm sát kỳ thi và cũng không quên cảm ơn những trang web giải trí trực tuyến đã giúp tôi xã stress sau nhưng giờ học căng thẳng.

Và không thể quên gửi muôn vàn lời cảm ơn thân thương đến các bạn của tôi những người luôn sẵn sàng bên mình lúc mình cần, những người đã cùng mình trải qua những cuộc vui bất tận, những lần đi hội trại cùng nhau là những kỷ niệm đẹp mà mình sẽ không thể wen, rồi cả những đợt tình nguyện đầy ý nghĩa nữa chứ ,cảm ơn cảm ơn!cảm ơn trung tâm giáo dục thường xuyên và cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn vô cùng sâu sắc tới 1 ngườii quan trọng đó là thầy , người đã tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn này.
 
H

hocmai.nguvan

"Tôi sẽ không thể quên những ngày hè nóng bức, hay những hôm trời rét căm căm mẹ đều xin về sớm để chuẩn bị bữa cơm cho cả gia đình. Đơn giản không phải vì mẹ lo ở nhà không có cơm ăn mà vì mẹ sợ nếu tôi đi học về mệt, thời tiết lại khó chịu rồi lại phải nhảy vào bếp nấu cơm chắc tôi sẽ thấy mệt và phát ốm...
Mẹ chăm lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ...
Tôi làm sao có thể không nhớ...cha phải đạp xe hơn hai mươi cây số đi làm mỗi ngày để kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Mỗi một giọt mồ hôi của cha rơi là một giọt nước mắt mong con bằng bạn bằng bè.
Tôi là hi vọng của cả nhà...
Ngày ngày đến trường, bạn bè và thầy cô là những nguồn cổ vũ động viên lớn, thầy cô cho tôi tri thức còn bạn bè cho tôi niềm tin, tình yêu và hi vọng...
Chẳng còn bao lâu, khi phượng đỏ, hè về, râm ran tiếng ve tôi sẽ phải xa mái trường yêu dấu này...
Mùa thi sắp đến, tôi tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng phấn đấu để không phụ công cha mẹ, không phụ tình cảm thương yêu, giúp đỡ, không làm mất đi niềm tin của thầy cô, bạn bè...
Tôi sẽ thi tốt, sẽ dành điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp và ĐH sắp tới...
Cho dù...tôi là một đứa trẻ khuyết tật....!"
P/s: Chị Xin góp 1 bài để cổ động tinh thần của các em nào!!!!!
Cố lên! Chúng ta rồi sẽ chiến thắng!!!!!
 
H

hothanhnguyen

Con xin gủi đến bố mẹ lời cảm ơn sâu sắc nhất,sau đó tôi xin cảm ơn cô giáo dạy mẫu giáo đã dạy tôi những bài học đầu tiên, con xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô thời cấp I, thầy cô cấp II, thầy cô cấp III những nguời đã dạy tôi nên người...

Cảm ơn đường sắt VN đã đưa tôi vào TP để thi đại học, cảm ơn các chủ nhà trọ đã tạo điều kiện cho tôi có chỗ ăn chỗ ở trong những tháng năm học trên giảng đường đại học, cảm ơn các chú tài xế xe bus đã đưa tôi tới trường hàng ngày,xin gửi lời cảm ơn thương mến đến nhà máy giấycác hãng viết bi đã cho tôi những dụng cụ học tập rất tuyệt, bên cạnh đó cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới hãng café Nescafe đã song hành với tôi trong những đêm sát kỳ thi và cũng không quên cảm ơn những trang web giải trí trực tuyến đã giúp tôi xã stress sau nhưng giờ học căng thẳng.

Và không thể quên gửi muôn vàn lời cảm ơn thân thương đến các bạn của tôi những người luôn sẵn sàng bên mình lúc mình cần, những người đã cùng mình trải qua những cuộc vui bất tận, những lần đi hội trại cùng nhau là những kỷ niệm đẹp mà mình sẽ không thể wen, rồi cả những đợt tình nguyện đầy ý nghĩa nữa chứ ,cảm ơn cảm ơn!cảm ơn trung tâm giáo dục thường xuyên và cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn vô cùng sâu sắc tới 1 ngườii quan trọng đó là thầy , người đã tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn này.
HiHi, mình đọc diễn văn tốt nghiệp 12, chứ không phải Đại học. Bạn giúp mình nha!:D
 
Top Bottom